1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao lại thế?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dauphu_sotcachua, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thế ai là người ăn ốc , nhưng làm sao mà khỉ lại thích ăn ốc nhỉ ?
    Theo tớ là phải ăn chuối , vứt vỏ mới đúng
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.410
    Đã được thích:
    4.157
    Nhưng mà mẹ là khỉ thì vẫn đẻ con, cùng lắm là đẻ ra con ... khỉ đá! Chứ sao khỉ lại đẻ trứng nhỉ!! Theo 1 số nguồn tin khác thì mẹ son go ku là Núi Cái, nhưng mà đẻ rơi đẻ vãi (như vịt). Bố Tôn Ngộ Không là Gorila người đầy lông lá, nằm ngủ trưa trên quả trứng, mơ thấy cô nàng Gorila ở bên tận Châu Phi nên .... mộng tinh! Thành ra quả trứng đá được thụ tinh, nở ra con khỉ đá!
    Cho tớ hỏi 1 câu nữa, Tôn Ngộ Không sinh ra ở TQ, mà vượt biển tầm sư học đạo, thế thì hoá ra sang tận Châu Mỹ học Kungfu với người da đỏ, thế thì sớm hơn lão Cô Lông Bô hàng chục thế kỷ rồi còn gì!
    Kiểu này ai đang ở Mỹ nhớ đi tìm những bảo bối cổ vật của người da đỏ, có thể còn những mảnh da thú sao chép 72 phép thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không học được. Cố học lấy cái môn cân đẩu vân để mà đi về VN miễn phí! Hay là có ăn cắp Cre*** card mà cảnh sát dí thì còn chạy cho nhanh.
    Xin cho hỏi là cái con rùa chở Đường Tăng qua sông, tại sao nó lại phải chở người nhỉ? Phép thuật nào bắt nó làm trái với cái "free will" thế?
    Được bulubuloa sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 19/09/2005
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, vâng, lại thêm 1 câu hỏi tại sao mà các bạn trẻ gủi tới chương trình, đó là tại sao chương trình bị đứt đoạn lâu như thế?
    Xin thành thật trả lời các bạn như sau:
    Cũng chỉ vì muốn đi tìm sự thật từ những câu hỏi của ông bù lu bù loa về thằng khỉ họ tôn và con rùa, ban chuyên án đã vét hết quỹ để bay sang tây thiên điều tra. Đúng là đường đi muôn ngàn hiểm trở, yêu ma gian sảo.... giữa đường 3 điều tra viên đã bị con Bạch cốt tinh hãm hại, gần đến tây thiên thì thêm 1 người trong đoàn uống nhầm nước suối mẹ con và hiện đang nằm ở đất khách chờ ..đẻ. Khi đi qua sông, thêm 2 nhân viên bị con rùa hất xuống biển chết mất xác... Bi thảm quá.. bi thảm quá...
    Các bạn đã thấy sự nhiệt tình của những người làm chương trình chưa? sẵn sàng hi sinh để tìm ra 1 đáp án cho những câu hỏi của các bạn,họ vì các bạn....
    Và, bây giờ, ban chuyên án đang rất thiếu người, chính vì thế, tôi_ người dẫn chương trình _phải có nhiệm vụ Tuyển _mộ _nhân _ tài. Vậy, mong những ai có tài, có lòng nhiệt tình xin tham gia vào chương trình...
    Mặt khác, kính mong các khán giả trẻ đừng hỏi những câu "nguy hiểm" khiến ban chuyên án phải tong mạng nơi rừng sâu nước độc.
    Kính thư
    Được dauphu_sotcachua sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/10/2005
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nhà sử học bị sai chính tả hé hé... đùa vậy thôi chứ hoan hô dauphu_sotcachua, trí tưởng tượng phong phú lắm phát huy nhé.
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sai chính tả thật à? Tớ nhớ là hôm ấy, tớ cũng phân vân mãi không biết là " xửa" hay "sửa" cuối cùng tớ nghĩ rằng người ta hay nói " ngày xửa ngày xưa" nên tớ táng luôn vào....
    ( Nói khẽ với bạn, tớ bị ngọng, lúc đầu khi làm người dẫn chương trình, tớ ngại nắm, mọi người cứ nhắc lại lời tớ nói... bây giờ có khi tớ thôi không làm người dẫn chương trình nữa, chuyển sang làm chân điếu đóm cho mấy nhân viên của ban chuyên án thôi)

  6. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Oày, bác không biết dân gian có một loại thuốc rất tốt cho những chứng bệnh ?ophụ nữ? à? Người ta vào rừng, nhặt những viên đất mà khỉ ?ochảy máu? vào, về ngâm rượu cho phụ nữ dùng, gọi là rượu huyết khỉ. Thế là khỉ tự nhiên đã giống người cái khoản ?oKotex? đấy nhé, không phải do thần núi gì đâu. (Nói mấy thứ này kinh bỏ cha ). Còn anh Tôn dù thần thông quảng đại, nhưng toàn học võ đánh nhau chứ có được học giáo dục giới tính đâu mà đòi ko đổ vỏ.
    Ăn chuối thì chỉ có khỉ cái thôi ?
    Cái vụ con rùa này tớ phải về nghiên cứu lại truyện, với cả nhảy sang topic Hội yêu rùa bên box Sở thích để hỏi nữa.
    Còn về chuyện vượt biển, tớ có giả thuyết là có khi vào thời đại của lão Tôn, cái hồi thiên địa còn nhập nhèm ấy, China bị biển ngăn 2 phần thì sao, sau này do biến động tự nhiên nên Hoa Quả Sơn mới nhập vào lục địa. Còn khả năng sang châu Mỹ là ít lắm, vì lão Tôn hồi mới vào đất liền còn vào quán ăn mì cơ mà, dân da đỏ lấy đâu ra mì mà ăn, cũng chả có đạo sĩ mà bái sư.
    Được concuabaoto sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 17/10/2005
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói là kinh hoàng!
    Thật là thần thông quảng đại , có khi ông này là cháu " đích tôn", có nghĩa "đích" thị là cháu họ " tôn". 1 tay giải quyết sạch mọi khúc mắc, làm tớ đây cũng phải trố mắt lên, và chính vì trố mắt lên mà tầm nhìn tớ cũng rộng hơn. Quả thực, trước tớ không biết là con khỉ cũng cần dùng đến kotex
  8. bangbangbum

    bangbangbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục chính vì theo đậu phụ sốt cà chua sang tận tây thiên diều tra để mong kiểm chứng lại kết quả của mình mà bị lạc cho tới bi h mới về tới thật không ngờ hay đúng hơn là sốc hic sốc nặng Tất cả như trong thế giới nghiêng: mộng tinh làm cho trứng có sống để nở .....,khỉ cái dùng kotex
    Xin phép cho anh em nghỉ xả xì trét mới được
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bang bang bum đấy ư, ôi !cứ nghĩ ông bạn đã bỏ mạng nơi đất khách quê người mà lòng tôi lại thấy áy náy. Qủa thực, lúc đoàn chúng ta đang đi ngang qua con suối " mẹ con"_ nơi mà chỉ toàn con gái_ thấy các cô dưới suối lao lên ôm con trai trong đoàn, tôi hoảng quá, nhanh chân chạy thẳng vào rừng... Ngoảnh lại thấy Bang bang bum bị 5 em đang đè ngửa ra mà hôn phi phách tán. Nay trùng phùng thật là điều khó tưởng, và, cũng tiện xin hỏi mấy ông bạn uống nhầm nước suối " mẹ con" sinh ra con trai hay gái? chắc lớn lên nó cũng có máu thám tử lắm nhỉ. Thôi về được là may rồi, nghỉ ngơi mấy ngày chăm sóc máy móc cẩn thận, còn nhiều kì án đang chờ.
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Xuyên tạc lịch sử,bôi xấu danh nhân thế vậy mà cũng cười và đồng tình được sao?

Chia sẻ trang này