Vì sao lại thích màu đỏ? Áo đỏ em đi giữa phố đông Cây xanh cũng đứng, ánh theo hồng Em đi lửa cháy trong bao mắt Anh đứng thành tro, em biết không? (Thơ con cóc)
Màu đỏ rất đẹp ..... trông rất là cá tính và bắt mắt.Mình cũng thích màu đỏ lắm.... nhưng lí do thì hết sức là củ chuối..... mình thích màu đỏ đơn giản chỉ vì hồi xưa người mình thích hay mặc áo đỏ và thích màu đỏ điên cuồng,,,,,thế là từ đó màu đỏ đã trở thành màu "ruột" của mình đấy.Màu đỏ với biết bao vui buồn kỉ niệm...... vậy mà cũng đã 4 năm trôi qua............... nhanh thật tình yêu van xin... tình yêu nhục cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù Được love_love_love sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 09/01/2003
Ko hiểu sao năm nay mình có nhiều đồ dùng màu đỏ thế ko biết, áo, túi,khăn...tự dưng chỉ chọn màu đỏ để dùng. Màu đỏ thường gây ấn tượng với ng` nhìn nó và mang một nét cá tính nào đó cho ng` dùng nó. Có thể là cảm giác tự tin hơn, có thể là gây chú ý, có thể là...nhiều lý do. Mỗi sắc màu thường mang lại cho bạn rất nhiều ýnghĩa, đặc biệt nếu bạn có những kỷ niệm, những ước mong, những gì thật gần gũi với nó. Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình