1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao lại vậy, H nên làm zì đây :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongnaodentraitimem, 23/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin gửi lời chào năm mớ đến các bác,các chú !!!!

    Vì em là Gà chinh hãng nên em xin nhận là Gà,gọi em ấy là Cáo
    Tinh hinh của Gà cung được trinh bay ở topic

    http://ttvnol.com/tvty/1414635 rồi :)>-,
    hum tối lúc giao thừa em co nhắn tin chúc mừng năm mới với nội dung : " [ Hinh trai tim có chữ HAPPY NEW YEAR bên trong ] Lộc Biếc, Mai Vang, Chim Kêu,Én Đậu,Năm mới chuc pà en như Heo, mập như lợn,An Khang, Thinh Vượng ( Năm mới xinh hơn,học gỏi hơn,thành công hơn nhé) .

    Em nghĩ cung chả có vấn đề zì,và với bản tinh biết các sống,dễ chịu của Cáo thì sẽ nt cảm ơn Gà Ngay nhưng sao bây vẫn chưa thấy mọe zì hết

    P/s : Cáo có body mup mup, tự nhận minh là Heo Con,em cung thường chọc vui Cáo về cân nặng..............
    Nhân đây mùng 4 tết lớp em sẽ đi chới, Cáo cung đi,em nên làm zì đây, (Vui vẻ như mọi ngày hay là ít vui lại một tí,):-"
  2. thinkinh

    thinkinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tết nhiều tin nhắn chúc mừng như của cậu quá, nên cô Cáo quên mất đấy, ko phải lo.
    Trước hôm đi chơi thì gợi ý đèo người ta đi, thế là có cớ nói chuyện nhiều hơn rồi. Năm mới vui vẻ !
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Công nhận : chú ngu bỏ mọe ấy .... Cái tin chúc mừng năm mới thì dở dở ương ương ... đùa đùa thật thật. Đùa tùy lúc thôi, phải để ý tâm trạng Cáo có phởn , có vui vẻ ko thì hãy đùa. Nếu giờ chú là thằng gầy còm, ốm yếu, có con đang tán chú, nó nhắn tin chúc năm mới thế này "" [ Hinh trai tim có chữ HAPPY NEW YEAR bên trong ] Lộc Biếc, Mai Vang, Chim Kêu,Én Đậu,Năm mới chuc ông en như Mèo, gầy còm như thằng nghiện, An Khang, Thinh Vượng ( Năm mới vạm vỡ hơn, học gỏi hơn, thành công hơn nhé) "" =>> Thế nào, đọc tin này chú có thấy sướng âm ỉ không, có thấy ấn tượng ko.??

    Từ đầu đến cuối toàn thấy nói là nhiều, hành động chứng tỏ phẩm giá ... à nhầm , phẩm chất thì chẳng được bao nhiêu. Chú tự vấn lương tâm xem :
    ++ Đã làm được gì cho Cáo
    ++ Đã thể hiện được những phẩm chất nào trước mặt Cáo
    ++ Đã tạo được những cảm xúc đáng nhớ nào cho Cáo
    ++ Liệu Cáo cần chú trong cái cuộc đời này để làm gì, tiền bạc thì nhà Cáo ko thiếu, thức ăn, quần áo, đi chơi, du lịch đều thừa thãi.... Liệu chú có thể mang đến thứ gì quý giá mà Cáo chưa tìm thấy, chưa cảm nhận được ... liệu nó có khác biệt, thú vị hơn những yếu tố vật chất, tinh thần mà Cáo đang được thừa hưởng ko.???

    Anh biết là chú học cũng khá, nên ... nào thử dùng cái đầu trả lời mấy câu trên xem.
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    mất điểm roài
  5. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết rất CHẤT cua chú,Gà tôi thấy nó rất hay !!!\

    Gà thì chưa có làm được zì cho cáo hết,ngoài nhưng tin nhắn hỏi hang ( lâu lâu ) ,và Sinh nhật vừa rồi Gà cung có làm một cái video tạm tạm gửi đến em Cáo !! Cáo cm trên face là cảm thấy rất hanh phúc và Xúc động !!! ( Chéc là nói xạo )
    Nếu xét về vật chất và tinh thần,như Chú nói chéc Gà ko có cơ chen vào đâu,ba cáo làm lơn ( Phó Cục hậu cần công an),nhà giàu,có một nhóm chơi từ cấp 3,rất thân, Và ĐẶT BIỆT là trong nhóm có các thành viên vô cung nguy hiểm, Gà cung đã từng cãi nhau với nhóm tui nó trước Lớp ( 1 chọi 7 ạ). Từu h thì Cáo ko có bao h tâm sự bất cứ điều zì cho Gà nghe,ngoại trừ mất cái việc nhảm nhí lúc chát, Và càng bát lợi là CÁO và GÀ ở xa nhau quá, Gà cung tinh bỏ qua ca này rồi,nhưng bản tinh Gà là ko làm được cái zì làm nhất quyết làm cho được,ko có bỏ cuộc bao h,hjxhjx,....
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ... mình nhận bao nhiêu tin cũng đã reply tin nào của ai đâu ... :))
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thiếu khiêm tốn mà lại hay tự ái thế này thì tư vấn sao được. Về đọc thêm sách truyện để tăng vốn từ và sửa cách viết văn nửa ông nửa thằng đi cho nó ra dáng người lớn mới mong tính chuyện cưa gái.
  8. khanhvu9000

    khanhvu9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đọc xong mấy lời anh Li nói, em thấy có suy nghĩ khác, bỗng nhiên chẳng muốn có người yêu, chẳng muốn tán gái:)) , tại vì đọc xong dòng đỏ đúng là thông ra vài điều, gái chả thiếu gì, mình cho gái những thứ chỉ mang tình cảm, cũng chả có lợi ích gì lắm, tự nhiên cảm thấy thực tế ra thế nào đấy, chắc tối nay ngủ ngon, dù sao cũng thank anh, chắc e vô cảm với gái cmnr:-ss

Chia sẻ trang này