1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Milan lại thua

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thanbai2002de, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Milan lại thua

    Vậy là đã qua 2 ngày sau cái trận thua Depor mà đến giờ tôi cũng ko thể tin nổi là Milan lại thua một cách dễ dàng đến vậy....thua những 4 bàn thì đúng là không thể nuốt nổi.....một đội có một hàng hậu vệ nhiều kinh nghiệm thuộc hàng bậc nhất của Seria bị thua trước một hàng tiền đạo không mấy tên tuổi của Depor gồm Luque và Pandini.

    Vâng chỉ hai tuần trước đó thôi trên sân Milan họ là những người hùng mà người ta còn nghĩ Milan sẽ chắc một suất dự trận chung kết tại Schalke còn Depor thì bị coi những chú hề mới học đá banh.

    Còn giờ đây Milan lại bị chính họ đưa ra làm trò hề.Nhưng mà vì sao Milan lại thua như vậy chứ? các bạn thử cùng phân tích xem

    Hãy nhìn cách họ chơi ngoài Maldini và Dida còn xông xáo còn lại toàn bộ đội hình như bị ngủ quên trước trận thắng 4-1 của hai tuần trước.Sau hai trận hoà với Chievo và Modena đủ để cho HLV của Depor nghiên cứu những sai lầm của hàng hậu vệ Milan.
    Đó chính là hai cánh lợi dụng những điểm yếu đó các hậu vệ cũng như tiền vệ biên của Depor càng chọc sâu vào cánh.Và điều gì đến sẽ đến chắc các bạn cũng biết đó là Nesta thì dạt sanh cánh phải của Cafu còn Madini thì dạt sang cánh trái của Pancaro để hỗ trợ và khi đó thì cánh cửa mở ra trước mặt Dida mà không ai che chắn để các tiền đạo đội bạn bắn phá.Lúc đó xem tôi cũng không hiểu Maldini đang chơi cánh trái hay là trung vệ nữa.Khi mà HLV Ance phát hiên ra điều đó và thay hậu vệ trái để chơi 3 hậu vệ thì đã quá muộn.

    Và HLV của Depor cũng biết rõ những điểm mạnh của Milan đó chính là ở hàng tiền vệ đặc biệt là Pirlo và Gasttasu một người thì có ky thuật và có đầu óc tổ chức phòng thủ từ xa còn một người thì chơi không biết mệt mỏi và không ngại va chạm.Và chính điều đó mà họ không dám tấn công từ chính diện.Và cũng không muốn tranh chấp ở khu tiền vệ.Họ thiên về chơi cánh hơn.

    Ở phía trên họ đã biết cách kèm chặt Kaka mà một khi Kaka tịt thì hàng công không có đạn để bắn.Và họ biết cách phân cách giữa hàng công và hàng tiền vệ của Milan.Khi Costa được vào sân chắc ai cũng thấy sự khác biệt của hàng tiền vệ họ chơi hay hơn nhưng lúc đó cũng quá muộn.

    Trong trận đấu vừa rồi công nhận là tinh thần của Milan xuống quá nhanh.Đâu rồi cái trận đấu với Juvens khi chỉ còn có 10 người trên sân.Nhìn vào mặt từng cầu thủ thấy họ như không có khi ý thể chiến đấu biết vùng lên sau khi bị ghi bàn.

    Nhưng trong trận đấu này mình phải công nhận là Milan cũng rất thiếu may mắn khi thì Tomasson sút nhưng bị Molina tóm gọn khi thì Shev đỡ bóng trượt.Rồi Kaka cũng không thành công.Rồi những phút cuối khi Ruis Costa sút nhưng bị Molina đẩy ra.Ngoài ra thì thủ môn của Depor chơi quá hay.

    Mà khi tấn công khi không ghi đc bàn thắng sẽ dể bị đối phương ghi bàn.

    Nhưng đó là bóng đá đôi khi mình không thể tin đc điều đó sẽ xảy ra.Và nhiều khi may mắn không mỉm cưòi với những đội mạnh hơn.Nhưng nếu biết nhìn thấy thất bại mà biết đứng dậy.Thì điểu đó thật tuyệt vời

    Mình mong rằng Milan cũng sẽ như vậy như họ đã từng làm trong những năm qua.Và chúng ta lại có thể gặp lại họ trong tay cầm chiếc vô địch của Seria.

    End.


    - I have Chic, I have Hasch, I have Takak in da Tasch, LSD hab I auch, des is alles was I brauch!! -
    - <SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; ms
  2. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Merci bạn,lần đầu kể từ khi AC thua tôi mới đọc được 1 bài ý nghĩa. Vote cho bạn 5 * ( o ttvnol hon 1 năm rồi,nhưng bạn là ngươi đầu tiên tôi vote đó ,he he) .
    Bạn cũng là fan ruột của AC mà tôi đã từng thấy (hơn mấy bố cứ keu là fan,lúc Ac thua thì quay sang chửi bới những cầu thủ ma họ đã từng hâm mộ) .

    I'll be your hero
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Bóng đá là một môn thể thao, và cũng có thắng, có thua. KHi đối phương chơi hay hơn và tỉnh táo hơn thì chúng ta phải chấp nhận thôi. KHông nên chỉ đổ lỗi cho các cầu thủ. Cái chính là chúng ta sẽ làm gì sau thất bại này....Hy vọng rằng thất bại là mẹ thành công. Trận thua đó cũng dạy cho chúng ta một bài học là chúng ta có thể mất đi những thứ mà tưởng như đã cầm chắc. Cố lên Milan nhé.
    Tôi yêu Milan.
  4. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Milan, dù biết là ko bao giờ được khinh địch, dù biết DEP là đội có thể gây bất ngờ, nhưng kết quả thắng 4-1 ở lượt đi cùng với việc dạo này báo chí thổi phồng AC lên như 1 đội bóng số 01 đã làm cho cả HLV cũng như các cầu thủ Milan, một cách vô thức chủ quản trước đối thủ DEP.
    Milan thua vì Milan ko hề thay đổi gì so với trận lượt đi (chứ chưa nói là có thể đá kém hơn), vì thế mà dễ bị bắt bài và khai thác điểm yếu. Xem DEP tấn công thì cũng ko có gì mới lạ, vẫn phong cách quen thuộc của DEP thôi, các cầu thủ trình độ vẫn thế, ko có gì thay đổi. Họ chỉ thay đổi lối đá mà thôi. Vừa vào trận họ đã tấn công mạnh vào những chỗ yếu và tìm cách ghi bàn thật nhanh để gây sức ép. Bàn thắng được mở cho DEP từ quá sớm chính là điểm quyết định cả trận đấu. HLV Milan cũng phản ứng chậm trước lối đá như lột xác của DEP ở lượt về. Và đến khi qua hết cơn bàng hoàng để tìm cách khắc chế DEP thì kết cục 4-0 đã được ấn định.
    Anh chàng DEP bị dồn vào thế chân tường đã tìm ra được sơ hở của một Milan khinh xuất, và anh ta đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh, dồn hết lực đánh ào ạt liên tiếp 3 đòn knock-out ở hiệp 1. Việc điều chỉnh chiến thuật muộn màng của Ancelotti cũng chứng tỏ ông đã thiếu sự chuẩn bị cho trận đấu lượt về này, nguyên nhân có lẽ cũng là do chiến thắng vang đội ở lượt đi của đội mà thôi.
    Trận này theo tôi Milan thua hoàn toàn về chiến thuật.
    Được ZIzi_de_Zozo sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/04/2004
  5. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng Milan cũng đã mệt mỏi, như Asn và Real?
  6. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có lé họ đã mệt, sau 1 khoảng thời gian dài chinh chiến
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đúng la ngày thứ 4 đen đủi của tôi, từ 1h sáng đến 10 h đêm
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Và sau trận thua vừa rồi Milan chắc ai cũng biết họ đã biết đứng dậy để lại chiến đấu cho một mục tiêu mới đó là chức vô địch Seria....mặc dù tỉ số mà họ thắng không được nhưng dù sao cũng đủ để họ đứng đầu bảng của Seria khi mà giải không còn mấy vòng đấu nữa là kết thúc.
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ AC thua là do trận đó họ đá dở ,còn Depor thì chơi hết mình và tận dụng cực tốt, chứ nh` ng` bảo (nhất là anh Huy béo) AC và Real thua là để tạo sức ép để lập ra nhóm G14(mà sau này là G18) thì cũng chẳng phải. Vì nếu thắng một cách dễ dàng họ càng chứng tỏ họ đã vượt ra ngoài chình độ C1 ở Châu Âu mà có thể tổ chức riêng cho mình. Theo quan điểm cá nhân tôi mắc dù rất yêu AC nhưng chuyện lập nhóm này là hoàn toàn vô lý
  10. Elflaco

    Elflaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận Deportivo ?" Milan: 4-0(5-4).
    Khi Milan?Chết!
    Gió vẫn thổi trên Riazor nhưng Milan đã không còn bay nữa?.
    Lại 1 bàn thắng sớm của Pandiani (5), nhưng 9?T lãng mạn, 9?T bay bổng và 9?T huỷ diệt của Milan ở trận lượt đi đã sớm trở thành quá khứ. Milan thực chất đã chết ngay trong hiệp 1 mà 3 bàn thua liên tiếp chỉ là kết cục của 1 tâm lý bất ổn, của 1 lối chơi vô hồn. Một cái chết đến quá nhanh mà người Milan không thể kháng cự.
    Cỗ máy Milan vẫn đầy đủ các mắt xích, nhưng tiếc thay chúng dường như không có sự gắn kết với nhau, và trước cơn bão xứ Galicia, các mắt xích lỏng lẽo ấy đã ?rơi rụng!
    Nhưng Milan trước hết thua là bởi?.Ancelotti (hay bởi ngài Silvio), có lẽ là cả 2. Tại sao vậy, bởi những đầu não của Milan nghĩ rằng, với lợi thế 4-1 ở lượt đi, với những chiến tích trên Riazor (thắng 2 trận gần đây nhất: 4-0, 1-0), họ hoàn toàn có thể vượt qua đội nhà bằng lối chơi tấn công hào hoa, bằng sự trịch thượng của 1 ông lớn. Thế nên Toma đã xuất trận cùng Sheva trong đội hình 2 tiền đạo. Và bi kịch bắt đầu. Đã đành Milan là phải lãng mạn là phải hấp dẫn nhưng khi họ quên mất 1 điều: Muốn thành công cần phải thực dụng. (điều đã giúp Milan lên ngôi ở CL 2002-03). Đó là lúc Milan biết đến thất bại.
    Thứ 2, nếu phân tích kỹ ở trận lượt đi, thực chất tỉ số 4-1 không hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trận đấu. Bởi Depor đã đánh mất mình đúng trong 9?T mà Milan chơi như 1 đội bóng đến từ hành tinh khác (điều không phải bao giờ cũng xảy ra). Chiến thắng ấy đã đưa Milan lên mây, thậm chí 2 trận hoà liên tiếp ở Serie A (Chievo: 2-2, Modena: 1-1) cùng với sự xuống cấp tệ hại của hàng phòng ngự già nua, của 1 hàng tiền vệ bắt đầu có dấu hiệu quá tải, của 1 chu kỳ sa sút mới đã không được người Milan coi trọng, mổ xẻ và có phương án đề phòng. Khi Milan chủ quan. Đó là lúc họ biết đến thất bại.
    Thứ 3, Trước 1 Depor xuất trận với 1 tinh thần quyết tử và 1 đội hình thiên về công, Milan đáng ra nên: 1) Không sử dụng đồng thời cả Toma và Sheva. 2) Phải chơi với sơ đồ 4-4-1-1 phản công. 3) Tung Brocchi ?" 1 chiến binh từ đầu trận để tăng cường sức mạnh tuyến giữa (cũng là để khoá chặt nhạc trưởng Valeron). 4) Khoá chặt 2 biên của Depor và hạn chế tối thiểu các đường lật từ 2 cánh?. Khi Ancelotti bắt đầu mắc sai lầm và không còn gặp may nữa. Đó là lúc Milan biết đến thất bại.
    Milan đã không làm được tất cả các điều trên, thậm chí choáng váng trước lối chơi uyển chuyển nhưng luôn bùng nổ của Depor (cũng là hình ảnh của Depor 30?T đầu hiệp 1 trận lượt đi). 2 cánh của Milan hụt hơi hoàn toàn trước tốc độ của Luque và Victor, tuyến giữa yếu ớt, thiếu ý tưởng đã bị Valeron, Sergio, Silva cày nát. Vẫn những con người ấy (với 1 chút khác biệt nhỏ) như ở trận lượt đi 2 tuần trước nhưng nay, Depor và Milan là 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một Milan chủ quan, nhưng đang mất thăng bằng và phương hướng (do ở trên cao quá lâu), liên tiếp mắc sai lầm (đặc biệt là hàng thủ, và Dida) đánh mất mình và dễ dàng sụp đổ đối lập với Một Deportivo kiên cường, giàu sức sống và khát vọng. Khi Depor đi vào lịch sử CL (với cú lội ngược dòng ngoan mục nhất) thì Milan trở thành nạn nhân... Hình ảnh 1 Milan bất lực và dễ vỡ những ngày cuối năm 2003 lại hiện về như 1 bóng ma. Khi ấy, gương mặt của Ancelotti cũng khắc khổ, thiểu não và nhẫn nhục như đêm nay. Đêm buồn Riazor!
    Dẫn trước 4-1 ở lượt đi nhưng thảm bại 0-4 trong 1 thế trận lép về hoàn toàn trên Riazor, Milan đã đánh mất tất cả: Niềm tự hào, Danh dự, Bản sắc và?Tiền! Những mỹ từ như Grande Milan, Milan Perfetto bỗng trở nên lố bịch. Milan đã bay là là từ cuối tháng 3 và nay họ đã hạ cánh. Một kết cục đã được báo trước từ lâu nhưng bi kịch đến thế thì ắt hẳn ít người nghĩ tới. Như 1 tình yêu bị đánh cắp! Như 1 lời trăn trối đầy nước mắt! Milan: Vĩnh biệt nhé Champions League!
    Chỉ biết rằng bi kịch của Milan cũng chính là bi kịch của Calcio, của SerieA, của 1 nền bóng đá đang tìm lại những vinh quang?đã mất!
    Dương Vũ.


Chia sẻ trang này