1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Milan lại thua

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thanbai2002de, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malsoni

    malsoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thắng thua là chuyện thường
    chẳng có đội bóng nào là không từng chịu thất bại cay đắng cả
    ac milan sẽ đứng lên từ thất bại này để hướng đến thành công
  2. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    cuộc chơi nào cũng đến lúc phân chia đươc thua ! ac milan dù thắng hay thua vẫn mãi ở trong tim chúng tôi ! những trái tim ac .
    nhưng ko thể nói ac đá dở như fantomat_forever được , như vây là xúc phạm milan ! tôi ko chịu được
  3. November_Rain83

    November_Rain83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho AC .Chẳng hiểu tại sao nữa
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Siena - Thuốc thử tiếp theo cho Rossoneri
    (VietNamNet) - Siena không phải là đối thủ xứng tầm nhưng lúc này mọi bất trắc đều có thể xảy ra với đội bóng áo đỏ - đen. Milan vẫn chưa hết run rẩy sau cú sốc Champions League.

    Nếu như năm ngoái, Serie A có đến 3 đại diện lọt vào bán kết Cúp C1 thì năm nay chẳng còn đại diện nào (kể cả ở Cúp UEFA). Milan có vẻ bị mất mặt hơn cả trong danh nghĩa của một nhà đương kim VĐ. Thật khó quen với cảm giác đang có bao nhiêu lợi thế bỗng trở nên bấp bênh.
    Nỗi đau bại trận trước Deportivo đã theo chân Milan về đến tận quê nhà. Chiến thắng tối quan trọng trước Empoli đến từ một quả penalty gây tranh cãi khiến Ancelotti và các học trò khốn khổ hơn là vui mừng.
    Chính vì thế, đến làm khách trên sân Artermio Franchi của Siena (đội bóng đang xếp thứ 12) sẽ là thuốc thử tiếp theo trong cuộc vượt vũ môn của AC Milan. Nếu như trận đấu này diễn ra 3 tuần trước, có lẽ chuyện Rossoneri giành thắng lợi là lẽ đương nhiên nhưng hiện tại không ai dám đặt cược như thế.
    Chiến thuật cắm 1 trung phong ở tuyến trên trong trận gặp Empoli chưa mang lại kết quả như ý muốn, rất có thể buộc Ancelotti phải trở lại với bộ đôi trên hàng tấn công theo sự chỉ đạo của Berlusconi. Hỗ trợ đắc lực phía sau vẫn là Kaka. Pippo Inzaghi kịp bình phục sau chấn thương mắt cá chân nhưng anh không phải là chọn lựa ưng ý của Ancelotti.
    Serie A 2004 chỉ còn đúng 5 vòng đấu nữa là khép lại, vì thế mọi sai lầm của các ông lớn sẽ đều phải trả giá đắt. Milan không thể trắng tay nên việc Ancelotti phải chịu áp lực trong lúc suy tính quân cờ cũng là điều dễ hiểu. Đừng quên, Siena mới chỉ thua 3 trận (trước Inter, Chievo, Parma) tại ''''lãnh địa'''' của mình.
    Trận hòa không bàn thắng với Sampdoria hôm cuối tuần giúp Siena tiền dần vị trí an toàn, nhưng trên lý thuyết khả năng rớt hạng của họ vẫn có thể xảy ra. Điều đó cũng không phải là quan trọng lắm với Siena, trên hết CLB này muốn ''''trêu ngươi'''' một Milan đang sa sút và kém thần sắc, nhất là khi đó là đội bóng của Berluscoli.
    Tuy nhiên trong thế cần phải thắng để tìm lại chính mình đồng thời củng cố đường đi đến Scudetto, dù khó khăn, Milan cũng vẫn phải gồng lên mà đá. Bản lĩnh có thể giúp đội quân Đỏ - Đen vượt qua khó khăn.
    Đội hình dự kiến:
    Siena: Fortin; Cirillo, Juarez, Mignani, Cufre; Taddei, Vergassola, D?TAversa, Guigou; Flo, Chiesa
    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Pancaro; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaka; Inzaghi, Shevchenko
    Theo thông tin mới nhất thì trận tới Milan sẽ không có Netsa và Inzaghi.Thay thế cho họ là Cosacorta và Tomason.

  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa AC thua!Trùi ui từ thua sao mà vang lên một cách đau đớn quá!Đề nghị cần phải kiểm điểm lại AC.
    Các cầu thủ của chúng ta đã đá 1 trận ...bán độ!
    Xin lỗi chân thành các fan,các rossoneri,nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
    Tui chính tui cung ko tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy AC thua mà lai thua ko một bàn gỡ gạc!Đâu rồi những pha bứt tốc đô và làm bàn của Sheva?Đâu rồi những hâu vệ,những chàng ngự lâm của chúng ta?Thật sự quá thất vọng!
    AC ngay hiệp một đã đá vợi một tinh thần kô có ý chí quyết thắng,kô có một pha nguy hiểm nào tới khung thành đội bạn.Sang hiệp 2 mặc dù thua tới 3 bàn nhưng Ac đá vẫn như đang được,hậu vệ cứ có bóng là bắt đầu dê dắt rồi ban chuyền một cách thờ ơ...tiền vệ tuy cũng có bóng nhưng lại kô thèm kiến thiết.Đến lúc gần hết giờ mới cho Rui vào để giả vờ cứu vãn tình thế!Các bạn co biết tại sao kô?
    TẠI VÌ CHỦ TỊCH AC LÀ BELUSCONI_THỦ TƯỚNG ITALY!
    Thực sự nếu thua trận này chủ tich AC được chính xác điều gì thì mình ko bít nhưng có một điều chắc chắn rằng ông ta có lợi nhiều từ phía TBN!
    Các bạn có biết tại sao từ trước tới nay một đội bóng hiếm khi có thể dàng 2 champions liền ko?Tự trả lời để có sự giải thích tại sao AC thua nhé!

Chia sẻ trang này