1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận giới trẻ đang thần tượng hóa tấm áo lính Hàn trong "Hậu duệ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi linhnapie, 17/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhnapie

    linhnapie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vì sao một bộ phận giới trẻ đang thần tượng hóa tấm áo lính Hàn?
    Không ít bạn trẻ mất ăn mất ngủ vì “Hậu duệ của mặt trời”, thậm chí một số nhân vật trong showbiz Việt còn muốn thông qua bộ phim này để làm hình ảnh, khi hớn hở đăng tải những bức ảnh mặc quân phục Hàn, giống của diễn viên trong bộ phim lên trên facebook cá nhân của mình.[​IMG]
    Trước việc một bộ phận giới trẻ Việt ngày càng bị “Hàn hóa”, cũng như việc làm của một số nhân vật trong giới showbiz Việt kia khiến không ít người phải lên tiếng. Những cuộc tranh luận đã xảy ra xung quanh chủ đề này. Không ít người cho rằng, việc quá thần tượng bộ phim này, đặc biệt là việc ghép hình ảnh quân phục lính Hàn để khoe ảnh đại diện rõ ràng là hành động đáng xấu hổ, thiếu lòng tự trọng dân tộc, phản cảm của một bộ phận giới trẻ đối với một đất nước đã có hàng ngàn năm văn hóa như dân tộc ta, nhất là khi bộ quân phục lính Hàn kia đã gợi lại không ít đau thương mà quân đội Hàn Quốc đã gây ra trên mảnh đất Việt Nam này.

    [​IMG][​IMG]

    Đây rõ ràng là những hình ảnh khó có thể chấp nhận
    Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (quân đội Hàn Quốc khi đó là lính đánh thuê cho Mỹ) đã gây ra trên 43 vụ thảm sát đẫm máu đối với nhân dân ta, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người và là nỗi khiếp đảm của người dân từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Trong đó lịch sử đã ghi lại những cuộc thảm sát đẫm máu nhân dân ta như: Vụ thảm sát tại Nhơn Mỹ, An Nhơn ngày15/10/1965; tại Tân Giảng, Phước Hoà (Tuy Phước) ngày 22/12/1965; tại BìnhThành, Tây Sơn ngày 31/12/1965… đặc biệt là vụ tàn sát tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng ngày 16/3/1968.

Chia sẻ trang này