1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

    Tôi có một thắc mắc rất mong mọi người đặc biệt là các chị em phụ nữ giải thích giúp.

    Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ Việt Nam chúng ta sẵn sàng kết hôn với với người nước ngoài, Việt Kiều? Bộ phận phụ nữ này bao gồm cả những cô gái có học thức, có tài năng, có sắc đẹp chứ không hẵn là những cô gái quê nghèo lấy chồng Đài Loan để đổi đời.

    Là một người đàn ông Việt Nam tôi cảm thấy rất tự ái, buồn và nhiều khi tức tối giúp cho cánh đàn ông. Theo tôi thấy phụ nữ các nước khác đặc biệt là các quốc gia châu Á không thấy có tình trạng này. Còn ngược lại ở Việt Nam thì phụ nữ miền Tây thì lấy Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore; phụ nữ ở Hội An và cá thành phố lớn thì lấy Tây (một số bào nói con gái Hội An lấy chồng Tây với giọng rất tự hào); các chị em đi du học thì lấy Tây, Việt Kiều ...

    Nhìn các chị em xinh tươi lấy chồng nuớc ngoài, cánh đàn ông cảm thấy rất nhục và đứng trên phương diện quốc gia thì càng nhục hơn.

    Tôi xin hỏi vì những nguyên nhân, tác động, suy nghĩ gì mà chị em chúng ta quyết định như vậy?
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, chúng ta đang hội nhập vì vậy một số người cố gắng lấy những gì mình không có
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi là nữ nên có lẽ không hiểu lắm cảm giác ?otự ái cho cánh đàn ông? của bạn. Theo tôi thấy thì không chỉ VN mà những nước châu Á khác như NB, TQ, Sing cũng từng có phong trào lấy chồng ngoại quốc. Cũng không cảm thấy rõ rệt "nỗi nhục quốc gia", nếu không có cảnh trưng bày phụ nữ trong tủ kính và xếp hàng ngoài chợ "Vợ Việt Nam".
    Nhiều người có học thức, khá giả có lẽ sính ngoại không phải vì muốn đổi đời, mà vì họ cho rằng đàn ông kiếm tiền kém hơn mà lại Việt Nam gia trưởng hơn v.v. Cái này thì đàn ông VN tự ái là phải , và tốt hơn là tự ái đi kèm hành động.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    - Một bộ phận nhỏ là vì tình yêu thật sự ( chiếm số ít ) ,nhưng không phải không có.Bạn nói là có một số SV đi du học thì lấy Tây , Việt Kiều ..theo L thì chỉ chiếm số ít trong số du học sinh mà thôi.Với lại những người đi du học đa phần là gia đình có điều kiện kinh tế khá giả hoặc là những người tài ,thông mình ,có trình độ nhất định.Mọi quyết định của họ L nghĩ đa phần cũng không có gì đáng nên án cả .Cuộc sống của mỗi người do mỗi người lựa chọn và quyết định .Bạn không nên ngồi đó không hiểu hết về họ lại đi thay cho đàn ông VN tức tối .
    - Một bộ phận khác nhiều hơn một chút là vì muốn sống hưởng thụ ,lợi dụng về kinh tế.Những người này thì mình cũng không nên nói làm gì,cuộc sống vốn công bằng ,kinh tế đầy đủ không có nghĩa là kèm theo đấy tất nhiên là hạnh phúc.Bản thân mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
    - Một bộ phận lớn khác là do hoàn cảnh xô đẩy.Không phải ai trong số họ cũng muốn lấy chồng Tây ,nhưng bản thân họ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn ,họ không chỉ sống cho bản thân mình mà còn phải vì những người thân của mình .Thêm vào nữa là do không hiểu biết lại bị những kẻ xấu dùng những lời dụ dỗ là lấy chồng Tây thì sẽ giúp được gia đình mình thoát khỏi đói nghèo ,bản thân họ sống cũng đỡ cực hơn....đành nhắm mắt đưa chân.Họ đáng thương hơn là đáng trách.
    Chúng ta không ở vào địa vị của họ ,không có sống quá khó khăn ,gặp nhiều điều bức bách của cuộc sống như họ nên không thể ngồi đó mà phán xét về họ .Đôi khi có những sựa lựa chọn không phải ta có thể tự quyết định được mà do hoàn cảnh ép buộc.Bạn đừng có đánh đồng mọi phụ nữ lấy chồng Tây với nhau.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Trước hết là nhận xét của bác Oil-Trader không được đúng lắm. Thật ra con gái các nước Châu Á khác lấy chồng Tây rất nhiều (Nhật, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Sing, Phi v.v), VN chỉ là số ít.
    Việc lấy chồng Tây cũng tương tự như việc xin con nuôi. Việt Nam luôn đi sau các nước Châu Á khác trong việc mở rộng quan hệ. Ở các nước khác, việc xin con nuôi rất dễ dàng, và đã hình thành từ lâu.
    Còn câu hỏi của bác Oil-Trader, thì xin nhường lại cho các chị em, đã lập gia đình với người nước ngoài. Và cảm nghĩ của họ. Riêng 6sense thì hồi trẻ hơn cũng có bạn trai nước ngoài. Nhưng càng lớn về sau thì "lá rụng về cội", vẫn thấy đàn ông Việt Nam là số 1 (Chắc tại vì bạn trai cũ của 6sense hơi bị perfect: bên ngoài thì cao to như Tây Mỹ, mà trong lòng thì lại được cái sâu lắng của đàn ông Việt Nam). Chắc chắn một điều, sau này lập gia đình ông xã sẽ là Việt Nam.
  6. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn gái ở trên vừa nói, đàn ông VN nên hành động thì hay hơn là chỉ suy nghĩ và tức giận.
    Năm ngoái tôi về nhà có nghe mẹ kể chuyện thế này. Mẹ bảo mẹ vừa về miền Tây chơi. Mẹ thấy đàn ông ngồi uống rượu từ sáng đến tối, còn đàn bà thì vừa làm nông lại vừa chăm sóc con cái, làm mồi nhậu cho chồng, mà còn bị chồng đánh đập nữa. Mẹ có nói chuyện với mấy đứa con gái 16,17 tuổi thì tụi nó bảo thà tụi nó lên SG làm gái chứ không lấy chồng làm gì. Quả thật sau đó tôi mới hiểu tại sao nhiều con gái miền Tây chịu lấy chồng Đài Loan. Dù mấy ông đó có già, đui què, sứt mẻ gì thì cũng có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn cuộc sống mà họ đang chứng kiến và chịu đựng mỗi ngày.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gái Việt lấy chồng Tây, là do họ yêu nhau, là do thằng đó trông nó to, cái gì cũng to (bác không to bằng nó nên bác tức à?), là do thằng đó trông nó "Tây"....Tóm lại, lấy chồng Tây (không tính kiểu lấy chồng Tàu, Đài Loan....) một cách tự nguyện là chuyện quá bình thường.
    Bác về trau dồi ngoại ngữ, tập tành trông cho cao to ngon lành, tán gái dẻo mồm, ra đường kiếm một em Tây cho nó máu.
    Em cũng là đàn ông, sao em chả thấy tức? Hồi sinh viên em làm guide đi Tour, đưa bọn Tây đi lang thang nhiều, thấy bọn Tây lắm đứa chơi được phết, có sao đâu. Mí lại, gái Tây nhiều em hơi bị "vui", trắng trẻo, cởi mở, "mạnh mẽ". Thời đại hội nhập, bác không nên cấm cung con gái nhà người ta.
    Thế thôi, em cạn nhời rồi!

  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vì ...chảnh.
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Là một người đàn ông Việt mà nhìn các chị em xinh tươi lấy Tây lấy Tàu mà không cảm thấy tự ái, áy náy, nhục cho đồng loại của mình thì thì cũng buồn.
    Theo như các bạn nói ở trên thì nguyên nhân, hoàn cảnh là do:
    1. Vì tiền
    2. Vì hoàn cảnh, đói nghèo
    3. Vì một bộ phận đàn ông Việt Nam quá tệ, không theo kịp thời đại >>> cũng vì tiền?
    4. Vì yêu (chắc là số ít, cầu mong là vậy ) . Đàn ông Tây ai cũng to khỏe, dẻo dai thì nòi giống Việt lùn chúng ta còn lâu mới địch lại.
    5. Vì ?
    Chị em khi ở cùng người không cùng nòi giống, cùng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ), không cùng văn hóa ... thì thấy sao? Có bao giờ chị em hối tiếc?
  10. Pucca_Kiss

    Pucca_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác Oil ơi, thời đại bây giờ ai mà còn nghĩ Trâu ta ăn cỏ đồng ta hở bác. Trước kia trai xóm trên đi cua gái xóm dưới bị trai xóm dưới phục kích là chuyện bình thường. Cả anh họ em cũng bị một trận vì tội rủ chị gái em đi chơi và bọn kia hiểu nhầm. Bây giờ đất nước ta có điều kiện giao lưu văn hoá với bên ngoài thì làm sao tránh được việc người của hai nền văn hoá thi''t nhau.
    Bản thân em khi chọn người iu quan trọng nhất là hai người có hợp nhau không, có chịu thoả hiệp hay không, có tôn trọng những sở thích và những quyết định của nhau không, người đó có hiểu tâm tư của mình không. Nếu có thì dù cho là văn hoá hay truyền thống khác nhau cũng không phải là vấn đề. Ông xã hồi mới cưa cẩm cũng từng hỏi em thích Tây, Tầu hay nội địa. Nhưng em cho rằng bản thân người đó mới là quan trọng, chứ gốc gác người đó ở đâu thì đâu có quan trọng bằng.
    Nhìn các chị em xinh tươi, thông minh, có học vấn lấy chồng nước ngoài thì bác tức. Nhưng các chị em ấy thông thường đầu óc rất thoáng, chưa chắc nhiều bác Việt Nam đã thích. Nếu như bác thích thì cứ xông vào mà cưa cẩm, ở đó tức tối làm gì cơ chứ. Lấy chồng là kiếm cho mình một người bạn lâu dài, làm gì mà "dân tộc" thế hở bác?

Chia sẻ trang này