1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he he ,thì em có nói gì đến chuyện giàu nghèo .Nói thật, cho em 2 người ,1 anh nghèo mà biết điều, có tư tưởng thích hợp với em và 1 người giàu nứt đố đổ vách mà gia trưởng, ngoan cố ,chẳng biết phân biệt đúng sai, biết giới hạn của sự dừng laithế nào cho đủ thì không cần nói, em thà chọn anh nghèo ...Em không phải nói về thuyết "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" mà em tin rằng với những người hợp với mình, biết cảm thông và chia sẻ sẽ sống với nhau 1 cách vui vẻ ...và công việc thì nếu là người sâu sắc và chững chạc thì em không tin là nghèo suốt đời ...trời không có đường cùng .Vậy em cần gì chọn anh giàu mà không cảm thấy vui vẻ ??? Dù em nghèo cũng vậy, mà giàu thì vẫn thế thôi chứ không muốn mang gông cùm vào người chi cho mệt ....Cái này em đã từng trải qua rồi nhé .Cái anh người yêu gia trưởng ngày trước của em í mà ...đẹp trai tàn nhẫn, giàu có tàn nhẫn (giáo sư đại học ở nước ngoài mà gia đình còn giàu từ đời trước kia) mà gia trưởng cũng tàn nhẫn không kém ...Em chịu đựng trong 1 năm, ngỡ là mình phải biết chấp nhận đức tính manly này ...nhưng sau 1 sự kiện (chưa chính thức là gì của nhau mà cứ làm như cha người ta vậy, bảo lỗi tại em, tại em hết trong khi anh ta chẳng biết làm cái gì để giúp em,(mà cái đó hoàn toàn hông phải do em, cái đầu óc gia trưởng thích áp đặt của anh ta nghĩ thế thôi, ai cũng biết cả,) cứ ngồi đó mà gào lên ) em mới biết mình sẽ không thể sống suốt đời với người như vậy, dù khi trước em yêu anh ta cũng vì cái tính gia trưởng, manly 1 phần
    Em cũng không nói là không thông cảm với các anh .Nhưng bây giờ đàn ông cũng có quan điểm khá cởi mở rồi, rất ít ai còn tư tưởng cổ hủ lắm ....Văn hoá thì tất nhiên sống với những gì mình quen thuộc sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng có khi cái văn hoá mà mình đang theo lại hoàn toàn không thấy thoải mái thì cũng nên cho mình 1 cơ hội để hội nhập với thế giới chứ ạ .Cái nào đáng giữ thì mình giữ ,cái nào nên cải tiến tư tưởng thì cũng nên cải tiến lại ....
    Em nói mạnh thế là vì sang Mỹ rồi .Nhớ ngày xưa cứ hiền lành, bị đổ oan ức cũng không biết đường đưa ra lý lẽ .Luôn phải tỏ ra thuỳ mị nết na, không có sức phản kháng ....cái gì cũng chịu đựng và chịu đựng ....Trong nhà có 5 người đàn ông thì phải chiụ tính gia trưởng hết 5 người ....làm việc nhà hết để các ông ngồi chiuế trên chơi cờ, đọc báo, coi ti vi cả ngày trên xa lông ....để được cái tiếng là con gái ngoan .... ma` trong thâm tâm em chẳng vui vẻ gì ,thấy những cái đó là không công bằng, chẳng có gì ngoài cái danh cả ,mà cái danh thì chẳng mài ra mà ăn được ....Qua đây rồi, được giáo dục theo cách khác .Hiểu biết những cái cần hiểu, và có đuọc sự tôn trọng cho những gì mình đáng được có ...Em vui và hạnh phúc với những điều đó hơn là ép mình để nhận một cái hư danh ....Tự tin hơn, không còn thụ động nữa, mà biết rõ ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình .Và hiểu rằng không phải bất kỳ nơi nào trên thế giới em cũng phải bó mình, làm và chấp nhận những điều mà Khẩu phục nhưng Tâm không phục
    Và khi các ông ấy sang MỸ này thì mới biết đá biết vàng (qua theo diện HO, để vợ lại đi sau 1 thời gian để ổn định)...ăn phải tự lo có được đâu (quen đuợc hầu hạ rồi ) ,đi làm về không ai cơm bưng nước rót, không ai giặt đồ để có dịp chê giặt đồ còn dơ, ủi chưa thẳng ...Cơm không có bữa nào ra hồn vì toàn nhai đồ hộp (có khi nào đụng đến xoong nồi ở nhà mà biết nấu ???)cho hết chê ỏng chê eo ....Chừng các bà vợ qua tới nơi thì các ông ấy te tua xơ mướp hết cả, lại phải bồi dưỡng, lại phải tiếp tục hầu hạ để các ông ấy rảnh rang coi tivi như thời hoàng kim ngày nào 3 tháng sau các ông ấy mập lên trông thấy....Sau đó thì sống biết điều hơn : Vợ nấu cơm, thì các ông ấy mang đồ ra tiệm giặt (giặt máy, chẳng có ì là nặng nhọc cả, chỉ có cho đồ vào rồi lấy ra thôi), vợ dọn dẹp nhà cửa thì các ông lấy máy hút bụi ,tẩy rửa đồ gỗ và bồn tắm ....Mấy việc đó chẳng có gì là kinh khủng để làm mất nam tính các ông cả, mà với sức đàn ông thì hoàn toàn không phải việc nặng nề mà còn đổ cho cái này cái kia thì nếu là em, em tống cổ ra khỏi nhà ...Em hỏi các anh chứ tự lo cho mình còn không nổi, nấu ăn cho bản thân còn không xong ,(vì ngày trước cho là nhục nhã phải vào bếp), chứ khi không có vợ mình ở đó hầu cho thì sao ?? ở Mỹ không có vụ mướn người làm, lơ mơ nó bóp cổ cho biết, mà tiền mướn người làm rất cao, lương ba cọc ba đồng không có khả năng trả đâu ....Vì vậy những người đi qua Mỹ sau này rất biết cách sống thích hợp với hoàn cảnh, chứ khi đói rã không có ai nấu cho thì tự mình đi nấu chứ, làm cha thiên hạ mãi sao ....
    Có vợ rồi cũng thế, vợ bệnh thì để vợ mình và bản thân đói meo à ,để chén đũa dơ không ai rửa à ?? Để cái nhà như cái ổ chuột không dọn dẹp vì cho mấy cái đó là việc đàn bà à ....Như vậy thì coi vợ là cái gì ? Cái gì cũng phụ thuộc vào vợ vậy sao ? Anh đi làm thì chị cũng có ở không đâu ?? Cho nên muốn nhắn gửi các anh : phải biết sống cho hợp thời thế, hợp hoàn cảnh chút ...
    Nói ra được thấy thoải mái quá ,dù type hơi mỏi tay
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 05/05/2005
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hello francy,
    Cậu làm gì mà đã giãy nảy lên rồi thế. Trong cái bài trước cậu viết, tớ thấy cậu dành phần lớn để tranh luận với tớ, thế nên tớ mới trả lời lại. Thế mà bây giờ cậu lại bảo là khiếp đảm cái gì cơ chứ?! Oan uổng nhờ!
    Mờ làm sao bài này của cậu, đầu bài thì bảo là để cãi lý, cuối bài thì tắt đài cái bụp, thôi không cãi lý nữa. Thế tóm lại là cậu muốn cãi lý hay không muốn cãi lý đây hở giời?!
    Tớ biết nói với cậu thế nào bây giờ, về chuyện tớ có vợ hay chưa, hay có coi chuyện người vợ tớ cưới phải còn trinh là tiêu chuẩn bắt buộc. Cậu cứ phải đoán mò như thế làm gì. Nó có làm cậu đúng hơn hay làm tớ không đúng hơn được đâu. Hay cậu cũng như ADM, cứ là phải dựng lên một cái gì đó theo cái chiều hướng như thế để rồi mà tự sướng?! Năm nay tớ mới có 15 tuổi, yêu còn chưa, nói gì đến chuyện có vợ!!! Cái ********** nó ngang dọc thế nào tớ còn chẳng biết, thế nên cũng chửa dám đặt tiêu chuẩn gì!!!
    Những cô gái trong thời đại này ai cũng như thế này, đúng không? Và dĩ nhiên là không nói đến những cô gái theo kiểu như thế kia, đúng không? Rồi khi cậu tiếp tục take a look around lần nữa, có lẽ cậu sẽ lại tiếp tục loại trừ nữa, và sẽ lại thêm rằng không nói đến những cô gái theo những kiểu nào đó khác. Rồi khi cậu đi vào chi tiết hơn nữa, cậu sẽ thấy rằng những cô gái thời đại này ai cũng có những tiêu chuẩn, hay những mong mỏi, nhu cầu,.... như cậu, và cũng dĩ nhiên là sẽ không nói đến những cô gái có những tiêu chuẩn, mong mỏi,... khác cậu. Thế nên tớ mới viết rằng chuyện cậu cho là gia trưởng thì không có nghĩa là phụ nữ cả thế giới này coi đó là gia trưởng.
    Để cho cậu không luẩn quẩn mãi với hai cái chữ gia trưởng, thì tớ xin phép được viết rõ rằng cái chuyện cậu coi là hay đối với cậu thì không có nghĩa rằng những người khác cũng cho rằng đó là hay đối với họ. Cố gắng hiểu rộng hơn khỏi cái phạm vi của hai chữ gia trưởng giùm cái nào! Tớ vẫn cứ nghĩ rằng con người ta đa dạng hơn nhiều, francy ạ, không phải chỉ có một loại người hiện đại như cậu và một loại người có tư tưởng phụ hệ, như cậu đã viết.
    Còn cái chuyện chị gì đó của cậu so sánh ý, cậu thử đọc lại xem tớ viết gì nào. Tớ có bảo chị ấy đừng so sánh, đừng lựa chọn đâu. Tớ chỉ bảo là đừng có gom hai người đàn ông đó vào một chỗ, cụ thể là ở đây, trong thread này, để cân đo, nhằm cái mục đích cuối cùng là chứng minh rằng đàn ông ta hơn/kém/bằng Tây hay VK. Nếu cậu yêu được hai người đàn ông cùng một lúc, thì cậu cứ việc so sánh lựa chọn theo những gì cậu cho là tốt nhất, nhưng cũng đừng đưa ra đây làm ví dụ làm gì. Ngộ nhỡ cậu lại gặp một anh VN hay quá, hay hơn hẳn anh Tây, thì cậu lại quay ra bảo rằng đàn ông VN hơn Tây à?! Đấy là tớ nói ngộ nhỡ thôi, chứ tớ không biết cậu đã có định kiến theo kiểu so sánh khách quan giữa anh Tây tử tế và anh VN tử tế hay chưa!!!
    Để cho cậu đỡ mất công nghĩ lung tung rồi sáng tác ra những cái không ăn nhập gì với cái ý mà tớ muốn nói thì tớ xin nhắc lại ở đây rằng:
    1- Người ta suy nghĩ khác nhau, có hoàn cảnh sống khác nhau, có những nhu cầu, mong mỏi, tiêu chuẩn, điều kiện,..., quan niệm sống khác nhau (Sự khác nhau này nhiều đến mức cái việc phân ra hai loại người như cậu, rồi việc cho rằng đa số đàn ông thế này, đa số đàn bà thế kia, chỉ là trò cười). Thế nên:
    2- Việc cho rằng ai đó hơn hay kém người khác chỉ là sản phẩm của người muốn tìm ra cái hơn cái kém. Tất cả nằm ở trong đầu của người muốn so sánh hơn kém. Tất cả nằm ở cái quan niệm thế nào là hơn, thế nào là kém, mà người đó nghĩ ra. Nó nằm ở chính những tiêu chuẩn, mong mỏi, nhu cầu, điều kiện,..., của người đó. Bởi thế cho nên:
    3- Việc đưa ví dụ ví thật ra để chứng minh một cách nghiêm túc rằng anh Tây hay VK hơn/kém/bằng anh VN là việc làm ngu ngốc. Càng nghiêm túc chừng nào càng ngu ngốc chừng ấy.
    4- Thay vì cố đi chứng minh rằng anh này hơn anh kia, loại người này hơn loại người kia, thì người ta nên hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa họ.
    Đại khái đấy là quan điểm của tớ. Hy vọng cậu đọc kỹ lại trước khi tiếp tục ngồi đoán mò rằng tớ có theo cái kiểu manly gia trưởng hay không, tớ có vợ hay chưa có vợ, tớ có chấp nhận gái trinh làm vợ hay không,.... Nếu cậu đọc và hiểu kỹ những gì tớ đã viết thì đã chẳng phải cãi nhau như thế này cậu ạ! Khi cậu viết bài trước ý, cậu đã đi ra ngoài những gì tớ muốn nói rồi. Cậu cứ việc lựa chọn. Tớ chửa bao giờ viết rằng cái việc lựa chọn đấy là sai hay đúng. OK!
    Còn chuyện cậu hỏi tớ sẽ chọn thế nào, kể cũng khó trả lời. Tớ mới 15 tuổi, biết gì đâu. Thế này nhé, khi tớ yêu và có 2 cô bạn gái, hay nhiều bạn gái hơn thế, thì tớ sẽ cưới người tớ yêu và mời 2 cô bạn gái đó, hay các cô bạn gái đó, tới dự đám cưới. He he he. Dưng mờ phải chờ tớ nhớn đã.
  3. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin ngả mũ trước hairyscary, quả là thiên hạ dzô địch cãi... lộn. Huynh này chắc thường ngày hay xơi cải bẹ xanh lắm đây hay sao mờ cãi khí thế dzậy. Kệ họ đi, đúng cũng được mờ sai cũng được, huynh có mất mát cái gì đâu. Càng cãi thì càng nóng máu lên cuối cùng ai cũng nổ tung như bom nguyên tử hết thui. Đừng cãi nữa hen, anh em mình đi làm dzài ly rùi tui đờn ghi ta cho ông hát nhạc sến chơi cho dzui. Cãi nhiều quá khan cổ đó.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thôi chết rồi !!! Thảo nào cứ thấy hơi buồn cười vì đàn ông cỡ 30 có ai như cậu đâu !!! Khổ quá, chị đã 18 rồi em ạ .Giờ biết em còn con nít chị không chấp nữa ,cãi lý với em cũng như nước đổ đầu vịt , lại mang tiếng hiếp đáp con nít ....Sao em không nói chị biết sớm, có phải tránh được nhìu phiền toái không nào, làm chị cứ cả nể, không ra đòn nặng tay được ....Vậy thôi, không cãi với nhóc, nhóc hãy đi mà take a look around ,10 năm nữa chị em mình tranh cãi tiếp ...Chị đi học bài đây, ngày mai có test rồi
    Tặng nhóc, chúc nhóc mau lớn
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    @ hatmaikhucquanhanh
    Huh? Biết làm sao bây giờ?! Tớ đã đưa ra ý kiến của tớ nên sẽ tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình, cho đến khi có ai đó lập luận một cách thuyết phục rằng ý kiến của tớ là sai. Còn nóng lên thì không có đâu, yên tâm đi. Am having fun, buddy.
    Còn mặc kệ họ với nhau,... dĩ nhiên là tớ chẳng mất gì rồi. Nhưng tại sao lại mặc kệ họ như thế? Họ không đáng để nói chuyện, hay là vì lý do nào khác?
    @francy:
    Chị?! Thế cậu nghĩ thế nào bây giờ nếu tớ bảo rằng tớ vừa đúng 30 tuổi, tử tế như những anh Tây tử tế? Nếu tớ là nữ 30 tuổi có chồng con rồi thì sao? Nếu tớ năm nay 60 tuổi có vợ đầm và có cháu rồi thì sao đây?...?
    Khi nào test gì đó xong, nếu còn hứng thú, cậu cứ tiếp tục. Nặng tay huh? Am bloody scared, baby!
    Nặng tay hay nhẹ tay cũng được. Chỉ xin lưu ý trước là khi sử dụng cái nặng/nhẹ tay đấy để tranh luận, hay là cãi nhau, tiếp với tớ, thì làm ơn tranh luận, hay là cãi nhau, về cái quan điểm của tớ. Đừng lôi những cái gì khác vào như vừa rồi, huh? Lôi kéo thêm những vấn đề khác vào, thậm chí cả thêm chuyện chọc ngoáy lẫn nhau, không làm cho cậu có lý hơn đâu.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Rắc văn rối wá. Tôi theo quan điểm tôn trọng tự do cá nhân. Có sao đâu khi mah tôi hay bạn tôi rung động với 1 anh chàng ngoại quốc. Câu chuyện của trái tim không thể giải thích được, và đó cũng chẳng fải nỗi nhục gì gì đó của thanh niên nam nưóc Việt.
    Còn những câu chuyện hôn nhân không vì tình yêu thì cũng nên thông cảm cho những ng phụ nữ ở hoàn cảnh đó. Đó là cách nhanh nhất giúp họ đổi đời. Cũng chẳng fải là nỗi nhục về phương diện đàn ông mà là sự đau lòng vì nưóc ta còn quá nghèo, họ không có những cơ hội tốt hơn để thoát khỏi cảnh nghèo.
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các chị thân mến!
    Một vấn đề đưa ra có người phản đối, có người ủng hộ, có người trơ e cũng là điều bình thường. Phàm một con người bình thường thì ai cũng cho ý kiến của mình là đúng và những gì mình làm là đúng. Bọn ăn cướp, gái làm tiền, bọn bán hàng trắng cũng cho là chúng đúng thì chả trách gì những kẻ tầm thường chúng ta?
    Tôi thì nghi ngờ cái gọi là tình yêu của một cô da vàng mũi tẹt Việt gian đối với anh Tây Tàu không cùng nòi giống cho dù cô là thôn nữ quê mùa hay thành thị học thức. Có đáng nghi ngờ không khi mà một cô gái của đất nước với GDP 500USD/năm lấy 1 anh chàng ở một đất nước với GDP > 20,000USD/năm??? Suy nghĩ đi!
    Và mấy cô gái lấy Tây Tàu kia có cô nào yêu cầu đức lang quân của mình khăn gói sang Việt Nam góp tay sinh con đẻ cái, xây dựng đất nước không hay các cô phải sách đít ra đi??? Suy nghĩ thử xem!
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    gỬI EM Hairyscary thân mến :
    Chị vừa type được 1 bài bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, hiền lành, vậy mà nhấn nhầm nút, nó biến mất tăm ....Thế này em ạ ...
    Tuổi tác thì trên diễn đàn này có mấy ai khai đúng, chỉ có bản thân mình tự biết .Nếu em đôn lên 30 tuổi thì chị không biết nói mình over 30 sao .Cái chính là em có hành xử cho đúng với số tuổi em tự nêu ra không mà thôi ...Chị cũng không nói lời lẽ nào xuyên tạc gì em hết, mà chỉ muốn các men khác hiểu về những mong mỏi của người phụ nữ khi họ chọn một tấm chồng ,vì các anh tự nhận là mình kém galăng ,am hiểu phụ nữ hơn bọn Tây thì chị chỉ mong họ có dịp nâng cao mình hơn và hiểu rõ những gì phụ nữ cảm nhận về đời sống và văn hoá VN mình từ chính những người phụ nữ ...chứ không phải nói ra tâm trạng lẻ loi của mình mà ngậm nhấm nó ....Chúng ta ai cũng mong có 1 người chồng người vợ tốt đẹp, giỏi giang ...chứ không phải chờ đợi 1 người đàn bà hung dữ, không biết điều , hư thân mất nết thì dù người đàn ông có yêu đến đâu cũng không chấp nhận ....Phụ nữ cũng có nhu cầu được cân nhắc trước khi quyết định điều trọng đại trong cuộc đời để không phải chịu cảnh lỡ làng chứ em ...Nếu các đấng tu mi đòi hỏi phụ nữ phải "công dung ngôn hạnh" ,chính chuyên, là người vợ /người mẹ tốt thì bản thân họ cũng cần biết mình phải có yếu tố gì để có được cô gái toàn vẹn đó chứ ....Cái gì cũng chỉ từ 1 phía cố gắng, 1 phía xây dựng thì làm sao bền ? Em đồng ý không ? . Em có thể cho là con gái đem lên bàn cân những người đàn ông với nhau .Nhưng chị thiết nghĩ chọn cho mình người đàn ông tốt, tôn trọng và yêu thương họ ,đối xử với cách mà họ xứng đáng được nhận thì cái "món hàng" đó vẫn có giá chứ em ....Em không thể đổi cả 1 đời để có quyết định sai lầm, thì phụ nữ còn lo sợ hơn nữa ....
    Chị cũng đã nói : không bắt người khác theo ý mình và cũng hy vọng họ tôn trọng quan điểm của mình .Chị không thấy mình có ý cãi nhau với em, càng không phải xách mé, xuyên tạc gì ...Những gì chị nói là thật lòng cả ...Em có thể thấy trái tai, là không đúng nhưng trên đời có mấy khi phân biệt được rõ ràng trắng đen ? Chẳng hạn như xã hội loài người nói chung và bộ luật hình sự của nhà nước nói riêng thì giết người là có tội, là độc ác ,là đáng xử bắn ....Đúng quá chứ !! Nợ máu trả máu mà ...nhưng nếu như nạn nhân trong vụ án này là kẻ đã ra tay hại người ta tan nhà nát cửa, sống cuộc đời hơn địa ngục mà không có bằng cớ gì buộc tội ...Vụ án chìm dần chìm dần, kẻ thủ ác vững nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ....thì ngày hôm nay con cháu họ cũng dùng những cách tàn độc nhất để bắt họ trả giá ,nhưng lại bị luật phá chế tài ...vẫn bị tử hình ....Cái lý thì họ đã sai khi giết người, nhưng cái tình thì chị tin rằng ai cũng thông cảm với hoàn cảnh họ hơn là căm ghét ....Luật pháp đôi khi cũng không phải tuyệt đối mà, đúng không ?
    Vậy thì làm sao em có thể nói việc người ta không lấy chồng VN mà chịu đi đến đất nước khác làm vợ người là điều gì ghê gớm ? Hay như các anh khác cho là nỗi nhục ? Mỗi người mỗi cảnh, em không phải họ vốn dĩ không hiểu được ....Họ đã chọn lựa cho mình thì phải chịu ....Gặp người chồng tốt thì họ sống sung sướng , người chồng không ra gì thì phải chịu ....Họ có tình yêu hay không cũng không đến phiên chúng ta biết được ...Chúng ta chỉ có thể đưa ra chính kiến, chứ người chọn lựa là họ thôi ...nên em cũng không cần bảo vệ quan điểm của mình gay gắt thế ..... chị thấy em thích bảo vệ lý lẽ của mình , trong cuộc sống hàng ngày rất coi trong cái tôi và dễ nổi nóng ,tính cách thế chưa làm luật sư được đâu nhé ,ráng bình tĩnh chút nữa đi ...
    Chị không thích tranh cãi với em làm gì ,vì em còn chưa phải chọn lựa giữa 2 con đường, chưa phải đắn đo với mặt trái những sự việc .Trong em chỉ có đúng hoặc sai thôi nên em không theo cách nhìn của chị mà thấy sự việc theo 1 hướng khác ,thì chị không muốn cù nhây với em làm chi ...9 người thì 10 ý, em nhỉ ...Chỉ mong em hãy suy nghĩ cho kỹ hơn trước khi Em cho rằng họ không coi trọng tình cảm ...Mình phải hiểu cho đúng ý họ ,dù đôi khi họ diễn đạt không chính xác, hoặc do em nghĩ như vậy .... . nhưng dù sao em cũng nên biết tôn trọng họ vì khi gọi người ta cheap cũng đã là xúc phạm dù họ có đúng là vậy hay không chăng nữa .Em cứ đọc lại bài viết của chị và mọi người, so sánh chúng ta bất đồng với nhau về cái gì, nhìu khi chỉ có 1 ngọn lửa nhỏ lại tạo ra đám cháy lớn
    Chị chấm dứt tranh luận với em .Túm lại : em giữ ý em, chị giữ ý chị .Cuộc sống sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn theo thời gian ....
    To oil trader : không phải ai lấy chồng Tây cũng vì tiền ,không phải ai cũng mơ đến thiên đường bên Tây để rời quê cha đất tổ ...Cuộc sống bên MỸ không hoa mộng như nhìu người vẫn nghĩ ...Ngày nào cũng hối hả, không có thời gian để tận hưởng những tiện nghi trong ngôi nhà dù xinh đẹp .Tiền của MỸ làm ra cũng trả về Mỹ .Lương tháng coi như $2000 mà bắt đóng thuế hết 1/3 ,trả tiền điện nước hết $100 ,$500 là tiền bảo hiểm và đóng tiền trả góp xe (đừng thấy xe đẹp là ham, toàn trả góp hết ...) .$350 trả tiền nhà ,tiền xăng 1 tháng $80 , tiền giặt ủi $20 ,tiền ăn mỗi tuần $ 100 ,ông nào hút thuốc còn tốn hơn (bên này thuốc mắc cực) ...Rồi tiền bảo hiểm nhân thọ ....ôi cha cha ...nhìu không kể hết ....Tháng nào nhận xong cái check cũng lo trả nợ hết cả ....Nhìu người đi shopping hàng tuần thì không còn 1 xu về VN ,phải đi mượn nợ 20% mỗi tháng mà về le lói, khiến những người ở đó tưởng bên này sống sướng lắm ...Đúng ,như cho những người có bằng ĐH bên này, còn đi làm người làm công thì tiền lương chẳng thấm vào đâu, phải 2 người cày mới đủ (có con còn trăm thứ tiền ,giữ trẻ hết $400 mỗi tháng, tã lót hết $100 ....) .Làm 1 ngày ít nhất 8 tiếng nhưng như ba em làm đầu bếp đứng hết 12 tiếng 1 ngày $2000 /tháng,dù tiền cao hơn công nhân $1300 nhưng cũng chẳng có dư .... ...Ai không muốn về quê đóng góp cho đất nước ,nhưng việt kiều về lúc nào cũng bị làm khó dễ ....Cái xã hội đầy rẫy tham ô hối lộ mà chẳng mảy may bớt chút nào ...Ra phường nhờ ký cái đơn tạm trú cũng phải có "thủ tục đầu tiên" ,không thì ngâm cho cả tháng ....Ra đến sân bay còn bị bắt đứng lại ....hỏi tiếp ...ông bà F không xì $50 thì đã bị trễ cả chuyến bay .... ...Nói cho cùng là có ở hoàn cảnh người ta mới hiểu được ....
    Thôi type mệt quá , F đi học bài đây .Chúc mọi người sớm tìm ra chân lý đúng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
  9. ilovedorothy

    ilovedorothy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy francy sao không sang úc này sống đi. Dễ thở hơn bên đó á
    Tớ chẳng thấy nhụt với nhã gì trong việc lấy chồng Tây hay chồng nước ngoài cả. Anh có nuôi được người ta không mà anh lên tiếng , lên án hành động của họ. Mỗi người một cuộc sống. Lẽ ra, anh, những người đàn ông VN, cần fải thấy đó là động lực của mình để làm sao ...sau này...không còn cảnh mấy cô gái lấy chồng Đài Loanh, Khựa hay .... vì tiền...nữa...vì tiền nhé...Còn nếu người ta lấy vì tình yêu ( đừng quơ đũa cả bó là không có chuyện tình yêu biên giới chứ...anh không yêu, nhưng người khác yêu) thì anh làm sao gỡ đây .
    Mấy chuyện gái miền quê lấy chồng Đài Loan già vì tiền này nọ thì đó cũng nên xem như hoàn cảnh tại đất nước, cuộc sống của họ còn nghèo, còn thiếu thốn. Dù với họ, như vậy vẫn tốt hơn là lấy một anh " 2 rice" sáng nhậu, tối nhậu, về đánh đập vợ con...và hơn nữa không một xu dính túi. Nói tới đây có người bảo tui : Khựa DL còn dã man hơn. Vẫn biết thế, nhưng khi đi, người ta toàn cầu âu mình không gặp như vậy. Ít ra cũng có cái mà hi với vọng. Và quan trọng là họ, những con người ấy đều xuất fát từ sự khổ cực của cuộc sống bản thân và gia đình.
    P/S: Nếu họ giàu có này nọ, chả ai làm vác mạng của mình sang một đất nước lạ hoắc mà biết trước sẽ put life at risk như vậy.
    Thế nhá...vài anh giai trong đây cãi nhau ghê fẹt đấy
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi , ở Mỹ có cha mẹ ông bà ...gia đình ở đây hết thì coi như là quê hương thứ 2 rồi ...Sang ÚC ở với ai ,ai nuôi cho ăn học ....Các ông ấy cứ nghĩ nhục cho mình mà chẳng chịu thay đổi cho hợp thời ...Tranh cãi mệt ....

Chia sẻ trang này