1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi thấy buồn cười nếu bạn hairyscary là đàn ông thật.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thế thì bắt đầu cười đi nào! Ha ha ha...
    Next, please!
  3. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    "Je suis malade, complètement malade", hơ hơ, chết cười
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Anything better than that?
    Sáng tạo thêm một tí đi nào! Như thế thì nghèo nàn quá! Come on! Use your brain! You''ve got one, haven''t you?
  5. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lấy Tây or lấy ta ....Em thấy chả quan trọng gì?
    Thứ nhất , nếu mà bảo là Tây nó không tốt thì chắc gì lấy Ta đã chắc chắn la hạnh phúc. Cơ hội này em vẫn thấy là 50 : 50.
    Mẹ bạn em lấy một người Đức, lúc nào cũng thấy họ hiểu, tôn trọng, và rất tình cảm , với người chồng trước của bác ấy thì ko thể đc như thế.
    Bạn em là người nước ngoài , học tiếng Việt rất chăm chỉ, để có thể hoà nhập tốt tại Việt Nam và có thể hạnh phúc với người mà gã chọn. Còn bên kia cũng update tiếng Anh , vì cả hai đấy thôi.
    Với lại , con lai rất thông minh , va đẹp , Đúng không các bác nhể???
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =================
    Cái chuyện hôn nhân nói khó lắm. Tôi có một người em họ xa,cao ráo khá đẹp, sang bên này du học,lấy luôn cô vợ da đen Phi châu, cũng dân du học,béo quay. Gia đình oảng quá,nhờ tôi bảo ban,nhưng không lại. Mấy năm nay họ sống vẫn hạnh phúc,không giải thích nổi.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hello các chị, các anh
    Cái chuyện lấy chồng Tây thì có gì là to tát nhỉ, sao các anh lại phải thắc mắc và chỉ trích các chị kinh thế nhỉ. Chẳng qua cũng là đi lấy chồng. Tây hay Việt thì cũng là người cả. Các chị lựa chọn ai là quyền của các chị, có phúc thì các chị hưởng có hoạ thì các chị chịu, có ảnh hưởng gi đến kinh tế nhà các anh đâu. lấy chồng hay lấy vợ nào mà chả vậy, túm lại 1 là vì tiền 2 là vì tình, ở Viêtnam thì thêm cả lý do vì bố mẹ hoặc hoàn cảnh xô đẩy nữa.
    Chị nào lấy chồng với mục đích vì tiền thì cứ anh nào nhiều tiền thì các chị lấy chẳng cứ gì anh Tây hay anh ta, ,mà nếu các chị đã lấy chồng mục đích vì tiền thi thiết nghĩ các anh cũng không nên vì thế mà tiếc, còn nếu các anh nhục thì các anh nên hành động, giống như nhiều bạn đã nói ở trên
    Chị nào lấy chồng vì tình thì các chị càng có quyền lựa chọn và nếu các chị có điều kiện để lựa chọn thì các anh cũng nên mừng cho các chị em Việt nam biết đi giao lưu thế giới.
    Nếu các chị lấy chồng vì tiền mà hạnh phúc thì OK, tốt cho các chị và cho xã hội.còn nếu không thi hơ hơ, các anh đỡ thấy nhục chứ sao
    Còn lấy vì tình mà không hạnh phúc thì Tây hay Việt vẫn xảy ra cả
    Chị gì ở trên lấy 1 anh Việt kiều và hạnh phúc, mặc dù chị so sánh 1 anh Việt kiều và 1 anh Viẹt nam làm tranh cãi toé toe nhưng túm lại phải công nhân chị đã chọn được 1 anh và chị hài lòng với anh đó,còn anh đó là Tây hay ta, Việt kiều hay gì Kiều thì có gì quan trọng gì, cái chính là sự sang suốt lựa chọn của chị mới đáng nói í chứ
    Em nghe nói bên Sing, các em cũng lấy chồng Tây hoặc Sing kiều ào ào, chúng nó còn có hẳn 1 cái list 5C dành cho các anh đáng được lấy làm chồng, hình như là Car, clever, careeer gì gì nữa cơ. May cho các anh Việt là chị em chưa demand đến mức lập thành list như thế
    Em có hỏi ông thầy em là có biết tại sao gái Tây lại ít lấy trai Á mà ngược lại trai Tây nhiều bác thích lấy gái Á, ông thầy em bảo là vì gái Tây demand rất cao, rất nhiều thậm chí còn chằng coi men nói chung ra cái gì, thà ở vậy còn hơn. Em nghĩ chắc cũng như các anh, giai Tây nó cũng hơi bức xúc về vấn đề này.
    Em viết lăng nhăng đóng gớp cho vui vì em muốn cảm tạ các bác bội phần. Dạo này cô giáo em bắt em chọn 1 topic để viêt mà em vắt óc ra cả tuần nay chẳng thấy cái gì hay đẻ viết, tự dưng đọc cái top này như vớ được vàng, có cả lý luận và dẫn chứng đàng hoàng, cảm tạ các bác phát nữa. Thân ái
    ]
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 18/05/2005
  8. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi topic này từ đầu, nay tôi xin mạn phép có vài nhận xét nhỏ thế này về trai Tây- trai Ta. Còn quyền lựa chọn là ở các chị:
    1/ Trai Tây to cao. Đẹp trai thì chưa dám nói, nhưng cái da mầu sáng, cái tóc loăn xoăn, cái vóc người trông lạ mắt dân Anamít nhà ta. Cái lạ cũng có khi hay nhỉ?
    Trai Ta cao to cũng có nhưng không nhiều. Trai Ta ít khi có cơ thể rắn rỏi, dù to cao cũng không ít.
    2/ Trai Tây có vẻ như tiền bạc rủng rỉnh hơn trai Ta. Xét về mặt vĩ mô thì trai Tây đến từ các quốc gia giầu hơn ta. Xét về mặt vi mô trai Tây có đồng ngoại tệ tốt. Hơn nữa nếu ở VN thì bọn chúng (Tây) là dân du lịch, nên có cơ hội vung tiền. Nếu đi làm thì trai Tây có lương rất khá, lại càng có cơ hội vung tiền nhiều hơn. Còn ở nước bọn chúng, thì đã là quê nhà, cơ hội kiếm chác còn nhiều hơn ở VN ta.
    3/ Đa phần Trai Tây có sự hiểu biết hơn đa phần trai Ta. Sự hiểu biết đó đến từ:
    a/ Giáo dục: Có ai dám sánh nền GD VN với các quốc gia khác? SP của nền GD ấy thì tương xứng với tầm vóc của nền GD ấy. Nên tôi không bình luận thêm điều này.
    b/ Thói quen: Trai Tây có xu hướng đi du lịch nhiều hơn hẳn trai ta. Sở dĩ có thói quen này là do nguồn gốc du mục của ông bà trai Tây, còn ông bà trai Ta là nông dân luôn phải bám đất giữ làng, quấn chặt quanh cái lũy tre bờ ao giếng nước. Nay mở cửa, hội nhập, đã có nhiều trai Ta đi khắp 4 phương, song so về số lượng, và cả chất lượng thì còn lâu lắm mới bằng được trai Tây.
    c/ Tập tục: Trai Tây rất thực dụng. Muốn biết điều gì là tìm hiểu kỹ lưỡng, chi li. Trai Ta xuề xòa, sao cũng được. Từ đó độ tiếp thu tri thức từ trai Tây cao hơn hẳn. Trai Tây lại có lợi thế về ngôn ngữ (Tiếng Anh, ...) nên lại càng nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ, kiến thức xã hội và vượt xa trai Ta.
    4/ Xét về khoản lịch sự ga lăng thì trai Tây ngàn lần ăn đứt trai ta. Trai Tây được giáo dục từ nhỏ là phải biết tôn trọng phụ nữ, đóng mở cửa phòng, cửa xe, giúp đỡ phụ nữ, ... Trai Tây đã ga lăng lại còn lịch sự, một điều xin lỗi, hai điều cảm ơn. Trai Ta nhiều thằng sai rành rành vẫn chẳng dám hé môi nói lời xin lỗi vì sợ nhục, vì sĩ diện.
    5/ Tính tình: Đa phần trai Tây thẳng tính, vừa ngây thơ vừa logic. Còn trai Ta thì đằm hơn, và mưu mô hơn. Mưu mô ở đây không có nghĩa xấu, mà chỉ là đối lập với "ngây thơ" của trai Tây.
    6/ Chuyện gối chăn: Trai Tây tôn trọng phụ nữ hết mực (trừ một số thằng điên và cuồng bạo- mà tỉ lệ ở Tây nhiều hơn hẳn). Bọn chúng dịu dàng và tôn trọng ********. Chỉ hành động khi đối phương đồng ý, còn trai ta, nhất là các quý ông đã có vợ, mỗi khi có nhu cầu là hùng hục, bất kể ý kiến của đối tác. Thậm chí, nhiều trường hợp còn do say xỉn, bực tức,...
    Trai Tây xem trọng phụ nữ cả trong chuyện gối chăn, đa phần phụ nữ được xem như đối tác góp phần quan trọng. Còn trai Ta, không ít người xem phụ nữ như là công cụ. (Tôi nói như thế vì có nhiều dẫn chứng xác thực trong box GDGT)
    Trai Tây còn chủ động và nhiều kiến thức hơn hẳn trai Ta về ******** an toàn. Nhìn chung trai Tây nhiều kinh nghiệm hơn trai ta. Chất lượng đích thực thì chưa ai dám và đủ dũng cảm khẳng định bên nào hơn bên nào.
    Nói đi nói lại, là một người Trai Ta 100%, Tây học, tôi cảm thấy có phần "thấp bé" so với Trai Tây. Nhất là khi bà xã tôi, nhiều hơn tôi 4t, lại có một mối tình rất say đắm như vợ chồng trong 3 năm với một anh trai Tây. Cuối cùng, chẳng hiểu có phải lá rụng về cội, hay tinh thần đồng bào đồng chí, mà tôi có được diễm phúc kết hôn với phu nhân của mình, và vừa có được một cô bé kháu khỉnh. Bà xã của tôi cũng đang ngồi cạnh khi tôi viết những dòng này, và xác nhận 6 điều nhận xét trên kia gần như chính xác.
    Mạn phép dông dài chiếm diện tích của các bạn. Tôi thấy chủ đề này hứng thú lắm!
    J. Lo
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong choupat chẳng có ý kiến gì nữa, thấy đúng quá . Đọc từ đầu topic này đến giờ mới thấy bài của bác ngắn gọn và đủ ý ( em bắt trước giọng mấy thầy cô dạy văn của em hồi xưa ). Thấy bác có vẻ chịu khó đọc nhỉ .
    Tặng bác 5* và chúc bác luôn hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của bác
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy anh J viết một bài "đã" như vậy. Em xin bổ sung thêm 2 ý này thôi ạ:
    1 là trai Tây có phần thú vị. Sự thú vị đến từ sự khác biệt văn hóa, mỗi một điều mới lạ là một lý do cuốn hút những người phụ nữ thích tìm hiểu.
    Đối trọng lại, trai Ta sâu thẳm. Giống như cùng chung ngôn ngữ, cùng một nền văn hóa, nên dễ hấp thụ nhau hơn và dễ có tiếng nói chung hơn.
    2 là trai Tây yêu chiều phụ nữ hơn trai Ta. (Chắc là nói chung vào cái ý anh đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói lại để nói lên tầm quan trọng của việc ấy đấy ạ).
    J viết hay lắm, tiếc là em đã vote hết cả sao trên trời cho anh rồi,

Chia sẻ trang này