1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ôi, hôm nay vào đọc được bài của bác Jazzlover ....Quá hay, quá chính xác ...Những cái mà phụ nữ họ nghĩ ra nhưng không thể chuyển tải bằng lời thì bác đã giúp họ bộc lộ ra rồi ...Đấy ,cũng là 1 người đàn ông VN nhưng người ta biết mình hay điểm nào, mình dở điểm nào ....Chứ đúng như bác viết : nhìu anh VN biết mình sai rành rành mà còn cãi chày cãi cối ,thậm chí là nạt lại vợ con ....Cứ nghĩ là chỉ cần mang tiền về, lo cho vợ cuộc sống vật chất đầy đủ là được ...Nhưng con người không phải con vật ,mà loài vật cũng cần những tình thương của người chủ ngoài chuyện cho nó ăn ra ...Đấy, các anh vào mà tham khảo ...Người ta không khinh người dốt, nhưng đã dốt mà còn làm tàng, không lo tích luỹ sự hiểu biết thì còn tệ hơn người dốt . Không nói nữa, khéo lại bị lôi kéo vào chuyện đâu đâu ...lạc cả đề .Em xin vote cho bác Jazzlover bằng các nick em có được .Nếu ít quá xin bác đừng chê
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại tôi thấy xét trên bình diện tổng quan thì trai Tây hơn chúng ta thật, đây là sự thật không ai có thể chối cãi cả. Thế nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ nên thôi chuyện nhân duyên cứ để cho ông trời quyết định. Với vai trò là một người đàn ông Việt Nam tôi thấy ta cố gắng học tập thật tốt đừng để chúng nó coi thường mình (điều này là hoàn toàn có khả năng), tích cực chơi thể thao để khi có dịp thi đấu là hạ knock out chúng nó cho con gái Tây biết mặt (điều này tôi cũng làm được rồi), cố gắng học lấy truyền thống ga lăng của Tây thời xưa để hoàn thiện bản thân mình hơn, vừa tạo ấn tượng tốt với gái Tây vừa giúp cho gái ta cũng cảm thấy hãnh diện với bạn bè quốc tế rằng trai ta cũng không quá tệ. Ráng kiếm chút đỉnh tiền để mai mốt về xây tổ ấm cho kha khá một tí kẻo để vợ con tủi thân thì cũng xấu hổ cho thân nam nhi lắm. Vài dòng viết gọi là góp tiếng với bác, có gì tôi viết không phải thì xin mọi người rộng lượng bỏ qua cho nhé. Chúc cho tiền đồ của trai ta ngày thêm sáng sủa (chứ cứ tối mới sủa được thế này thì bi đát lắm).
  3. Chongcuavo

    Chongcuavo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hu Hu cho em xin phép lôi cái chủ đề này lên nhé, thứ nhất cũng nhiều chị thích thế để đẩy mấy cai khó nghe bị khó đi cho đơ nhức mắt a. vâng em tranh thủ xem quần vợt vào đây viết bài a, em cũng thấy các anh, chị nói về uu điểm của trai tây, vâng đúng a, em buồn cho cái thân trai Việt của em, mà nó đâu do lỗi của em, cũng không do bố mẹ em a, (bố mẹ em ngày co em mừng vói cả họ đấy ạ), mà cung chẳng biết do lỗi của ai a, nếu mà em sinh ra trên nuớc nào đó giầu chút thì thân phận trai Việt của em se khác a, hay Vn là 1 trong mấy con rồng thật của thế giwói ấy a. mà thôi các anh chị nói đều đúng a, em chỉ xin hỏi mấy cái em quan sát đuọc thôi a.
    1/ Tại sao trai tây toàn chọn gai việt kiểu (90%) : học nhiều quá sắp ế, da thì đen, nguòi thì thô, nguòi thì đầy cá tình, nói 1 câu là tranh luận cả đúng, phần thắng luôn về các nàng. Đậi lợi trai Việt mà giàu có, galan thì không bao giò chon mấy cô typ này (buong va xau qua).
    2/ Mấy anh trai tây lấy gái Việt thưòng typ các tràng trai đặc biệt : Đặc biệt tôt, đặc biệt vì đã có vài đòi vợ có quôc tịch khác nhau, đặc biệt hienf hay đần, hoặc đặc biệt hâm
    3/ Những anh trai Tây và chị gái Việt lấy nhau thì thưòng trong xa hội của họ (Tây, và Việt) họ thuờng không phải nhưng ngưòi bình thuòng (dạ không phải hâm đâu a chi khac nguoi thoi a, kieu hang xom bao dus donr hay lap di ay a)
    Đấy em thắc măc thế a, đúng sai mong các anh chị giải thich a, dù sao em cũng cảm ơn các anh trai tây lây hộ mấy chị Việt xấu, mấy anh Đài Loan ..... lấy hộ mấy em quê thich tiền. xã hội đúng có luật bù trừ. dạ không phải 100% thế đâu a; em viêt 90% thôi a, mong cac anh chị bỏ quá a. Còn em thân trai Việt em chọn vợ hiền, đảm thôi, như con vợ em nó chỉ hất đại học, đi lam nhà nuớc đủ ăn quà sáng thôi a, mà em yeu về nó lắm a. Vo em cũng bảo thà lấy VN giỏi còn khó hơn là tây dở hơi a, chẳng là co bạn thân da đen nhẻm, gầy khô như quỉ đói đuọc anh USA ruớc họ a, cả nhà mừng rú anh chị a, ngày cuói khoc rức bảo ôi nếu không ế thì ở nhà cho xong. Thuơng lắm cơ Chết chửa anh chị ơi ai lấy tây soi guơng lại hộ em xem cai, em xin lỗi truớc vì bất kính a.
  4. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khè khè... cu này hình như mới bị iem nào đào sọ, gieo sừng, mà suốt ngày xồng xộc vào đây gây hấn chuyện người Ta lấy chồng Tây Ngứa ngáy mãi mà không có ai thèm đáp lại, cùn quá nên chú mày thay tên đổi nick vào định cà khịa phát nữa. Thói thường thì chị chả tự nhiên lấy việc của người khác làm việc mình bao giờ, nhưng cu con đã cố tình nói đến chị một cách cụ thể trong topic bị khoá, đả kích chị em xấu đẹp một cách... ngu đần, nên chị phải có vài nhời. Chú mày đi tán gái mà nhìn gái với cái mắt ấy thì chỉ có mà lấy phải khỉ ( giới thiệu luôn em -đười ươi ở avarta )
    Việc người ta lấy Tây hay lấy Việt, liên quan gì tới cu, mà người ta đã bàn, đã loạn bét be ra rồi, chú mày thích chửi nhau thì đi chỗ khác, việc gì phải kiếm cớ, trằn trọc, bứt rứt, băn khoăn, lăn tăn mời chào um sùm rứa ?
    Con chó nó còn biết ăn ở một nơi, ị ở một nơi khác, chú mày mò vào cái chỗ toàn phụ nữ và trẻ em ở trên kia để bới móc, chán chú mày quá
    À mà này, văn phong của chú mày vừa kém vừa bựa, lần sau cố mà ngồi cho đàng hoàng rồi gõ bằng hai bàn tay, chứ đừng gõ bằng hai chân trước nghe chửa ?
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 04/06/2005
  5. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Viết nặng nề quá cô Miss răng khểnh ơi. Dù rằng ông bạn kia viết có hơi sỗ sàng và hơi thô một chút nhưng không cần phải dùng từ mạnh quá thế đâu. Người ta có lệch quỹ đạo mình cũng nên chỉnh nhẹ nhàng chứ đừng dùng những từ ngữ hạ thấp người khác xuống ngang hàng với loài vật như vậy. Tôi đọc và không tán thành với cô chút nào. Một cô gái lịch sự không viết thế bao giờ đâu. Cô suy nghĩ kỹ lại xem.
  6. Chongcuavo

    Chongcuavo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoá ra chị răng khểnh lại bị em đụng chạm á, em cũng đã nói là 90% thôi mà, nếu chị nhìn gương mà tự đánh giá được bản thân mà động lòng đến nỗi chửi em thế thì em cũng không biết nói gì ạ, trai Việt bọn em cung không đến nỗi vì thế mà ghét các chị đâu a. Có điều em cũng thấy truớc khi viêt bài lên đây về các chị thì em cũng chỉ bán tín bán nghi về các chi thôi a, giờ thì em tin mình cũng đúng ít nhiều chị a, chẳng gì thì cũng là nguòi Việt với nhau mà chị nhỡ nặng nhẹ với thằng em rằng chân với cẳng a, thôi thì chị quen nói năng thế với các anh trai không hiểu văn hoá VN thì em cũng không dám trách a, suy cho cùng giò em cũng thấy không oan úc về các chị mấy đâu ạ vì đại diện là chị gì răng khểnh đã biểu diễn hộ rồi a.
    Dạ em xin trình bày thêm là vợ em bây giờ la tình yêu đầu của me đấy chị a, em cũng không dám trèo cao để lấy các chị rôì hôm nào về chán việc cơ quan có nhỡ nói gì khó nghe lại bị coi là con gì thì chết a.
    Chị răng khểnh a, dù sao em cũng mong là chị làm cho các anh Tây tự hào chút về gaí Việt a, chứ ăn nói thấy cả my tu thế này em sợ anh ấy suy ra cả toàn thể phụ nữ Việt thì kinh lắm a.
    Da em xin báo cáo năm ngoái em có đi bien a, cái biẻn gì đẹp nhất miền bắc đấy a, gặp ngay cái chị gì trên này hay tự khen là này nọ ấy đang cãi nhau tay đôi với bác sỹ y tá gì viện Việt -..... gì ấy, ôi mà chị ấy cũng nói hay như hát ấy a, thế nên hỏi tại sao khi vo em cho xem anh chị ấy trên này em mới ngửa nguòi ra bảo vợ em là đùng có đú kẻo bạn em nó trên co quan nó nhận ra thì nó chủi em là khôn biết bảo vợ a, thế mới có chuyện em vào TVNOL ay a, chú em cung không có thời gian vào đây nhiều đâu a. mà giò em cũng thấy đúng là bọn bạn em no bảo đã xấu lại còn tinh tưóng là thế nào rồi các chị a.
    Da cho em xin lõi chị nào không gióng a, em không có ý chup mũ cả đâu a.
    Da em gõ bang 2 tay chi a, gom chi cu hay quen dung mon thay cai khac lam lung tung nen nghi tay em la chan a, chi oi Viet Nam bon em mom de an, chan de di, tay de lam viec gi can a, chu co dung lung tung nhu cai con gi chi noi dau a. Ma con gi ay chi a, ben Tay co le no cung xep hang tren Trai Viet trong mat chi ay nhi. HU HU em thuong than trai Viet em qua a, thuong la cung sinh ra mot noi, khac co moi cai kho noi ma ho dam vi von minh the nay the khac chi vi ho co cai kho noi cua nuoc khac thoi. Hu Hu.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị Miss răng khểnh ơi, loại tiếng Việt viết còn bập bẹ thế này, chị lại bảo gõ bằng 2 chân, bọn dog nó lại xấu hổ chị ạ. Còn cái dạng đàn ông núp váy nghe đàn bà nói chuyện rồi rình rình để cắn trộm 1 cái, dog nó cũng chả làm thế (trừ dog dại). Mà mới là cái mạng ảo thôi đấy. Chết cười cho cái loại kiểu này (chả biết gọi là loại gì nữa)
    Càng nói càng lộ ra chân tướng tiểu nhân, lại còn đi rình theo vết chân người khác để cắn nữa chứ. Hê hê.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 05/06/2005
  8. LH_MH

    LH_MH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    To Chongcuavo: Không biết chongcuavo năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cách viết và cách suy nghĩ chắc là bạn còn trẻ. Tôi thì chỉ có ý kiến thế này thôi:
    - Nếu bạn đang hạnh phúc với vợ của mình, thì hãy chăm lo cho hạnh phúc đó, để không phải môt ngày nào đó, lên mạng với một nick khác mà than vãn về cuộc sống gia đình; không nên đưa hạnh phúc của mình ra khoe để lấy đó làm lý lẽ để chê bai, chế giễu người khác. Suy cho cùng, hạnh phúc là do cách nhìn nhận của mỗi người, biết đâu, đối với bạn, đó là hạnh phúc, còn đối với người khác, thì không phải là hạnh phúc.
    Bạn cũng chẳng phải khoe khoang vợ bạn là mối tình đầu của bạn hay là bạn yêu cô ấy ra sao, có ai biêt bạn là ai. Trong cuộc sống, không phải ai cũng kết thúc mối tình đầu của mình bằng đám cưới, và không ít người có nhiều hơn môt mối tình trước hôn nhân hiện tại của họ, nhưng không thể nói họ không hạnh phúc hay chồng/vợ họ là nguời không tốt. Nhiều người còn thấy rằng, lựa chọn sau còn tốt hơn lựa chọn trước, và người hiện tại là lựa chọn đúng đắn của họ.
    - Là đàn ông đàn ang, bạn nên xử sự theo cách của một người đàn ông. Theo như bạn nói, các bài viết của bạn là nhằm ngăn chặn vợ bạn vào forum và "hư hỏng" theo các chị em trên này??? Như vậy, bạn là thằng đàn ông vừa không có đủ bản lĩnh dể "dạy vơ", phải dạy vợ bằng cách đi "dằn mặt " nguời khác. Thật là nực cười phải không bạn? Hơn nữa, cũng theo cách nói đó của bạn, hoá ra đây là nơi hư hỏng hoá con nguời, và những thành vien ở đây đều là người ko ra gì?
    Bạn cũng nên có chính kiến của mình, đàn ông dàn ang gì mà phải lo đến cả bạn bè cùng cơ quan chi trích về việc "dạy vơ". Vợ bạn là vợ bạn, chứ có phải là vợ của các bạn ở cơ quan bạn đâu?
    - Về chuyện bạn nhìn thấy chị nào đó tranh cãi ở bãi biển. Tôi thì cũng không thích phụ nữ đanh đá, ghê gớm. Nhưng trong nhiều trường hợp, vào những hoàn cảnh nhât định, để bảo vệ lợi ích của mình, tôi ủng hộ họ "đanh đá". Nói thật, một phụ nữ quá hiền lành, để đi đâu cũng bị bắt chẹt, chịu lép vế một cách chướng tai gai mắt...thì đối với tôi là chán ngắt. Đối với tôi, như thế, đó ko phải là nữ tính, mà đó là sự nhu nhược, quá lên nữa là ngu đần.
    - Bạn cũng đừng đánh giá thiên lệch về phụ nữ học cao hay là lấy chồng người nước ngoài (dù bạn chỉ nói là 90%). Bạn cứ nói rằng bạn ko dám với, nhưng giả thử, bạn dám với đi chăng nữa, bạn có dám chắc rằng 1/100 số người mà bạn chê bai (90%) đó đưa tay ra cho bạn với hay ko?
    Chúc bạn hạnh phúc.
  9. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... chị đấy chú mày ạ ! Rồi sao ? Chú thèm chị bỏ xừ chú cứ cà khịa, thích thì cứ bảo em thích chị lắm mà chị lại có chồng mất rồi. Chị đâu có quan tâm việc người ta nghĩ thế nào về mình. Chị có thể tử tế với người không tử tế với mình, nhưng không thể bỏ qua 10 lần cho kẻ tự nhiên xúc phạm mình một cách vô cớ.
    Mà chú mày thích chị nhiều lắm thì mới theo chân chị sát sạt thế chứ nhẩy ? Cái vụ mấy con thu ngân ở bệnh viện nọ ( thu ngân chứ không phải là bác sĩ và y tá, chị post trả lời một mẹ nào đó ở bên Webtretho hỏi về vấn đề bị nhân viên hành chính nọ bát nạt thì phải làm sao, gớm, chú mày chui cả sang ấy mà bới mà tìm, rồi tìm thấy thì đớp ngay lấy như đớp miếng... Cái con đấy chị mới chửi cho là còn may lắm. Nó coi người dân như rơm như rác, đối xử với người ta như với chó thế không chửi để mà cúng à ? Lần sau chú mày muốn biết gì về chị thì hỏi chị luôn, cứ đi rình mò đọc trộm, nghe lỏm rồi thông tin nó sai lệch đi, nghe cứ tồ tồ ngớ ngẩn thế nào ý
    Người ta bảo "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy" Chị thì chị chả dám đi với chú mày, vì chị sợ, có khi phải mặc... "rọ mõm" mất .... hê hê...
    Mà thôi, để trả lời cho câu thắc mắc của chú mày, sao gái Việt lại lấy chồng Tây, thì chị chỉ có một câu thôi : "Sướng thì lấy !" Chú xấu hổ vì hàng họ bé thì mau mau về mà thổi phồng, bơm căng hay nẹp silicon từ bây giờ đê, để ít nữa có tí tuổi, nó dúm vào còn được một nhúm da, lúc ý nghĩ lại cũng muộn, chả sơ múi gì được đâu

    Mà chú mày cũng đừng giả vờ giả vịt có vợ rồi để chui vào bàn luận chọc chạch chuyện gia đình cho có vẻ hợp lý, chú mày mà có vợ thì có mà... Trên đời này làm gì còn có người con gái nào ngu thế ?
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 05/06/2005
  10. nerien

    nerien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời, thế quái nào mà lại sinh ra lắm loại đàn ông mặc váy nhún nhẩy như cu chongcuavo này. Em ạ, chị nói thật, chị thì chả biết chồng cái chị missrangkhenh nó thế nào,ờ, nhưng anh í chắc cũng chả lắm thời gian rỗi lẽo đẽo theo sau các chị ngửi ngửi hít hít, chỗ nào thấy thơm hơn mình thì cứ cố phải nhảy vào hưởng một tí, không lại mặc cảm tự ti, phẫn uất mà phải tự sướng, đúng là cơ khổ.
    Lấy chồng tây sướng hay khổ là chuyện thuộc cái nồi hơi của người ta. Con người ta vẫn mạnh khoẻ, vợ chồng người ta vẫn hạnh phúc, tự trong lòng người ta thấy hạnh phúc, thế là đủ nhá cu nhá. Mà biết thế quái nào mà nói sướng hay khổ. Thật ở bên này cũng vất vả gần chết mới có được hạnh phúc, chứ cu cứ làm như ngồi không ăn bám bố mẹ rồi cả ngày vào hít hít ngửi ngửi các chị mà tồn tại được kia à.
    Nhưng thôi thông cảm, chị nghĩ cu chắc vẫn còn ít tuổi. Chắc chưa bao giờ tự mình kiếm tiền nuôi sống gia đình, chưa biết thế nào là hạnh phúc hai vợ chồng cùng làm việc, nuôi con cái và sống vì con cái. Hị hị, đến lúc đấy thì mới biết, thật ra văn hoá với người nước nọ người nước kia d*k còn quan trọng nữa. Cái quan trọng còn lại là mình đang sống và hướng về những thứ tốt đẹp, và hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
    Xin cu, đừng mặc váy vào đây nhún nhẩy nữa. Các chị cũng có váy, các chị biết váy của các chị đẹp hay xinh, không cần cu hít cu nhận xét. Nhá

    Thân cu. Chị.

Chia sẻ trang này