1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ thì tớ chẳng muốn nói đâu, nhg đồng chí 1 là học lại để viết cho đúng chính tả tiếng Viêt, 2 là nếu viết đúng nhưng post lên nó thành sai thì chỉnh lại máy hoặc xem là có tức quá mà type sai ko chứ tớ chả đọc được. Muốn đọc lắm xem đồng chí tâm sự, kể lể để biết con người thật ở ngoài đời khác với trên mạng thế nào (hahhahaha), ấy thế mà ko đủ kiên nhẫn. Ui giờiiiiii
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ ngó cái thread, đã lấy làm buồn cười vì cái cách nghĩ rất chã thế này, thiết tưởng thời đại nay chả cần phải bàn. Ấy thế mà cũng ối anh chị hăng tiết đưa đẩy.
    Lâu lâu không vào, bây giờ vẫn thấy chả kém phần rôm rả. Nghĩ cũng phục.
    Thôi thì tớ xin mạn phép lan man, ko đi vào chủ đề chính về Tây - Ta, chỉ xin bàn về cái tính Ta thôi ạ.
    Đã đành chuyện là chuyện của người, đúng sai phải trái thế nào ta chưa bàn đến, nhưng cứ đọc sơ sơ vài chục trang gần đây là thấy một không khí đặc ruồi muỗi, vo ve thêm nếm. Cái trò adua, tôi là tôi quen biết chị này, chị này là người tốt, chứ cái thứ chú là đồ bỏ đi, thật là nực cười.
    Lại nhớ hồi xưa, làng xóm cãi nhau cái bể nước, cái chậu thau, bà cạnh nhà tớ về thấy thằng con bị đánh là vội vàng tốc váy xông ra chửi toáng cả lên rồi, đếch cần biết đầu cua tai nheo xem con bà làm cái trò gì ở nhà.
    Mà thôi, nói dài nói dai nói dại, chắc các chiến hữu hiểu tớ muốn nói gì. Thời đại đổi mới, đầu óc cũng nên thoáng thoáng chút, phỏng ạ?
    Kể ra thì cũng định viết thêm, nhưng phần vì tiếc thời gian, phần vì cái thread này cũng đầy ngôn từ phỉ báng rồi, nên thôi. Tớ chỉ mong bằng hữu chiến đấu bình đẳng, tự trọng, biết mình biết người. Thế nhé.

Chia sẻ trang này