1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuy không lấy chồng Tây nhưng tôi thấy mấy chị em lấy chồng Tây chẳng có gì để mà hối tiếc cả. Không cùng văn hoá chẳng tốt hơn là cùng một cái văn hoá mọi rợ, cái gì cũng đổ hết lên đầu chị em sao? Đừng có nói chị em phụ nữ lấy chồng Tây vì tiền, vì nhiều người đàn ông VN có tiền cũng chưa học được cách cư xử văn minh của Tây đâu bác ạ.
    Có câu truyện này , các bác đọc chơi.
    Lọ Lem bán bar ở xứ Đan Mạch
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vẫn chuyện Củ Chuối tớ ở Đan Mạch.
    Hết ngày làm việc thứ nhất, lão già Arne bảo tớ "Tao đưa mày đi thăm Morten và Mimi".
    Thằng Morten. Thợ vận hành máy in Komori loại siêu hạng, đã từng sang Việt Nam vài tháng để giúp chúng tớ huấn luyện công nhân. Dân ăn chơi bạt mạng. Con sâu rượu, uống nhiều đến nỗi bị cấm mua xe hơi, phải uống thuốc cai rượu dưới sự giám sát của bác sĩ, sang Việt Nam phải mang theo tờ giấy chứng nhận uống thuốc đầy đủ, nhờ tớ tìm bác sĩ quen chứng nhận giùm. Trước khi về nước, hắn làm một chuyện động trời là tuyên bố sẽ cưới một em gái quán bar mà hắn mới quen được vài tuần.
    Hôm nhậu chia tay hắn ở SG, hắn dắt cô em quán bar đi theo. Tụi tớ phát choáng vì cô bé ăn mặc và nói chuyện như cứ như đang ở trong quán bar. Váy ngắn cũn cỡn, áo lưới ***g lộng, tự nhiên hết cỡ. Mấy đứa con gái trong công ty được dịp cười khúc khích khi đám đàm ông lấm la lấm lét, chẳng biết để mắt vào đâu. Thằng Morten say khướt, gục đầu vào vai tớ thầm thì "Tao yêu Mimi lắm, Mimi cũng yêu tao lắm, Mimi còn cho tao quay cả phim ở trên giường để tao mang về Đan Mạch ngắm đỡ nhớ !". Ông bạn trong công ty chép môi "Thôi rồi, thêm một thằng ngu bị lừa !".
    Sáu tháng sau, thằng Morten quay lại Việt Nam, dắt theo cả bố mẹ, hùng hổ đưa Mimi về Vũng Tàu ra mắt gia đình vợ sắp cưới. Tụi tớ ngẩn tò te, hóa ra nó làm thật à ! Hôm hai đứa nó dắt nhau đến công ty, tụi tớ lại một lần nữa ngẩn tò te, Mimi thay đổi đến mức chẳng ai nhận ra được cô bé quán bar ngổ ngáo ăn chơi lúc trước. Hiền lành, ít nói, dịu dàng hơn nhiều. Chỉ có mỗi ngôn từ thỉnh thoảng vẫn còn pha chút bạt mạng của quán bar. Tự nhiên tớ lại thấy tội nghiệp cho cô bé.
    Hai đứa mua một ngôi nhà mới trong một khu dân cư bình dân ở Ishoj. Những dãy nhà 3 tầng giống nhau như đúc, mặt ngoài lát gạch đỏ, mái gỗ, hàng rào gỗ, một khoảng sân nhỏ, nhìn khá xinh xắn. Hai đứa nó đón tớ ở trước cổng, áo khoác to sù, miệng cười đến tận mang tai, lại thêm một con chó khổng lồ nhảy chồm chồm bên cạnh. Nhìn cứ như một gia đình hề, không thể nhịn được cười !
    Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, ngăn nắp, gọn gàng, nhất là trang trí rất đẹp. Thấy tớ gật gù, thằng Morten vênh mặt lên "Mimi sắp xếp đấy, tao đi làm suốt ngày, tất cả mọi thứ ở nhà giao hết cho Mimi, mà nhà đẹp cũng khoái thật, hồi còn độc thân cái căn hộ của tao nhìn phát ớn !". Còn Mimi thì hớn hở đưa tớ đi vòng vòng trong nhà, hết khoe dàn bếp lại đến máy giặt rồi đến căn phòng tắm có nước nóng chạy dưới sàn cho đỡ lạnh chân. Cô bé rổn rảng "Morten chiều em dữ lắm, thiếu điều mang em mà đội lên đầu luôn !".
    Tối hôm ấy Mimi lăng xăng và xông xáo đúng như một bà chủ hiếu khách. Cô bé nấu một bữa cơm Việt Nam đãi chúng tớ. Cá thu chiên (rán), đậu hũ xào chua ngọt, trứng tráng thịt băm, bắp bò hấp hành, có cả nước mắm tỏi ớt, mà nấu rất khéo, rồi tự tay pha mấy ly Martini với Soda, thêm lát chanh, uống ngon phết. Sẵn trời lạnh, đói bụng, ngon miệng, tụi tớ làm sạch sành sanh. Hai đứa nó lại có dịp cười tít mắt.
    Ăn xong, Mimi tống hết chén dĩa vào máy máy rửa chén rồi đi pha cà phê, mang lên mời khách. Tớ chìa gói thuốc cho thằng Morten, nó lắc đầu "Tao bỏ rồi, bên này thuốc lá đắt lắm, tao phải để dành tiền cho Mimi đi học". Mimi ngồi cuộn tròn trong cái áo khoác, dựa sát vào thằng Morten, gật đầu hăm hở "Tháng tới em đi học tiếng Đan Mạch anh à ! Học nghề nữa ! Chắc em chọn học nghề nấu ăn quá ! Em muốn mở một cái tiệm ăn nhỏ, mà phải phải học có bằng rồi mới mở được !" Rồi cô bé quay sang thằng chồng "We open food shop, ok ?" Giọng cô bé vẫn còn cứng ngắc, nhưng mà thấy thằng chồng chẳng quan tâm. Thằng Morten xoa má vợ rất chi là âu yếm "OK, honey, ok".
    Nhìn chúng nó tự nhiên âu yếm nhau một cách rất hạnh phúc, tớ bỗng thấy vui vui. Vụ này coi bộ giống chuyện Lọ Lem. Chẳng biết mai sau ra sao, nhưng tới giờ này có vẻ là một câu chuyện có hậu cho Mimi. Thôi thì cũng ổn, tớ cầu chúc cô bé quán bar tiếp tục vui vẻ hạnh phúc !
    http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=1014
  2. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi làm việc ở sân bay, có những chuyến bay Đài Loan thấy hàng đoàn các cô gái quê mùa nhưng xinh xắn đi cùng các ông chồng Đài Loan vừa già, vừa cục mịch, có ông còn bị thọt chân, khoèo tay, tôi cũng tự hỏi các cô gái ấy vì sao phải đổi cả tuổi xuân sắc của họ để làm vợ những người đàn ông mà chỉ nghĩ rằng họ theo đuổi mình thôi tôi đã thấy sợ chứ đừng nói là lấy làm chồng,vậy mà các cô bé đó nhìn rất hạnh phúc.
    Tôi cho rằng ở mỗi hoàn cảnh người ta quan niệm về hạnh phúc hoàn toàn khác nhau. Với một cô gái quê ít học, ngày ngày quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn, nhiều nhà còn không đủ ruộng phải đi làm mướn, nợ nần chồng chất, các anh trai làng thì cục mịch và cũng nghèo như họ, lấy nhau xong có con là cô nào cũng trở nên tàn tạ vì gánh nặng gia đình, vì ông chồng cứ vứt cái cầy xuống là nốc rượu, say bét nhè lại lôi vợ con ra chửi mắng, đánh đập, có cô bị chồng đánh như cơm bữa, trói lại, lột quần áo ra đánh mà không cho kêu khóc,càng khóc càng ăn đòn mạnh hơn, chuyện đó không hiếm ở những vùng nông thôn đâu, họ nghèo quá, khổ quá, không uống rượu cho quên đi thì biết làm gì, uống say muốn trút giận thì còn ai ngoài vợ, ngoài con, đấy là chưa kể những ông làm ra tí tiền thì sinh tật vợ bé, con riêng. Chứng kiến những cảnh đấy nhiều cô gái sợ không dám lấy chồng ở quê.Đến lúc có phong trào đàn ông Đài Loan qua Vn kén vợ, một cô lấy chồng  Đài Loan được đưa qua nước ngoài, cuộc sống sung sướng hơn, lại có tiền gửi về cho cha mẹ trả nợ, kéo theo hàng trăm các cô khác cùng thôn nhìn vào đó mà mơ ước.
    Không phải ai lấy chồng Đài Loan cũng sung sướng và có tiền gửi cho bố mẹ, nhưng cũng không phải ai lấy chồng Đài Loan cũng bị đánh đập, đối xử tệ bạc, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhưng chính vì ít học, thiếu hiểu biết nên ai cũng mơ mình sẽ sung sướng khi lấy chồng Đài Loan, còn phụ huynh của các cô thì ai cũng hy vọng con gái khá giả sẽ giúp họ có tiền trả nợ, thay đổi cuộc sống.Nguyên nhân đẩy những cô gái quê phải bỏ xứ đi lấy chồng Đài Loan là vì nghèo mà thôi, họ cũng chằng sung sướng gì đâu, lên án họ làm gì, họ đáng thương hơn là đáng giận.
    Còn với những người lấy chồng "Tây" thì bạn có gì phải thắc mắc nào? Việc họ lấy chồng Tây cũng bình thường như việc họ lấy chồng Việt Nam thôi, do môi trường sống và làm việc của họ khiến họ quen biết với những người nước ngoài và vì lí do nào đó mà họ quyết định kết hôn, có người là vì tình yêu, có người là vì tiền bởi có những người nước ngoài khá giầu, cuộc sống ở nước ngoài văn minh hơn, tôi cho rằng đó là chuyện bình thường, bởi vì ngay cả những người lấy chồng người Việt Nam hẳn hoi cũng đâu phải 100% là vì tình yêu đâu, vì tiền cũng đầy ra đấy[​IMG]
    Bạn phân biệt người ta với người Tây làm gì, người nào cũng là người mà thôi, chỉ khác nhau mỗi người xấu với người tốt.
    Việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài chẳng có gì đáng coi là sỉ nhục cho đàn ông Việt Nam cả,người ta có quyền lựa chọn bạn đời của mình chứ, ai xứng đáng hơn thì họ yêu và kết hôn thôi, vì tình yêu mà lấy nhau thì chẳng có gì xấu, người ta chỉ lên án những cô gái tham tiền mà nhắm mắt lấy ngoại kiều, hoặc Việt kiều bất chấp tất cả nhưng tôi nghĩ chắc các bạn đàn ông VN chẳng ai tiếc vì không lấy được các cô ấy đâu nhỉ, bởi nếu lấy chồng trong nước thì họ cũng lại đi tìm các anh giai nhà giầu để lấy thôi, có ai thích lấy được cô vợ chỉ yêu cái túi tiền của mình bao giờ[​IMG]
    Và nói chung thì các bác giai trước khi tức tối cũng nên nhìn lại mình xem tại sao con gái VN nhiều cô thích lấy chồng người nước ngoài hơn là lấy các bác, cái gì cũng có lí do của nó cả, không loại trừ việc một số trong các bác không đủ tin cậy và bản lĩnh để người ta trao thân gửi phận.[​IMG]
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn này suy nghĩ hơi cực đoan,chẳng phải ai lấy Tây cũng sống hạnh phúc nhưng lại càng không phải ai lấy Tây sau này cũng hối tiếc.Và chắc chắn một điều nữa là không phải ai lấy Tây cũng bởi chữ "Vì ....hơn con trai Việt Nam ."
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như bạn nói chắc là số ít thôi ,chứ cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Oil nhạy cảm quá đi mất... à không... cả nghĩ quá! Tôi cho rằng không nên phân biệt "tây-ta" làm gì. Ai chẳng là người như nhau. Đàn bà cưới đàn ông là chuyện bình thường cơ mà.
    Nói chung, tôi cũng tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, đương nhiên là nhiều tư tưởng khác mình, khác văn hoá mà lị. Nhưng tôi thấy chuyện yêu đương vợ chồng có gì khác mình mấy đâu. Cũng là "trái dấu thì hút nhau". Có thế thôi. Có gì mà phải suy nghĩ.
    Take it easy!
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi, đồng chí dùng cái cụm từ "tại sao... lại như vậy ?" làm tôi hết hồn, vội vã vào đọc, tôi lại cứ tưởng bà nào vừa bỏ thuốc sâu và rượu thuốc của chồng kia
    Bác bình tâm lại đi nào
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì do toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa nhiều nên phụ nữ Việt có nhiều cơ hội tiếp xúc, lấy chồng nước ngoài. Thôi thì tôi tạm chấp nhận cái nguyên nhân như vậy
    Vậy thì tại sao cánh đàn ông chúng tôi lại không thấy ai lấy được các em xinh tươi Tây, Tàu nhỉ? Có phải là do không đủ tiền, nghèo, nòi giống lùn, không văn minh lịch sự, yêu thương phụ nữ?
    Mong các chị em nói thật để cánh đàn ông học hỏi và nâng cao
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thích gì thì làm nấy,có ai cấm đâu?
    Trở lại câu hỏi ban đầu,em chỉ muốn spam cho khỏe nhưng thấy nhức nhối khó chịu nên phải nói vài câu gọi là....góp vui vậy.
    Vì đó là quy luật của cuộc sống.
    Nếu không chẳng ai cho rằng cuộc sống này muôn hình vạn trạng cả.
    Em có 1 anh bạn làm hướng dẫn viên du lịch yêu 1 cô gái Nhật và cô ấy đã phải tập sống cách sống VN.tại sao anh không thử kiếm 1 cô người nước nào đó (như Chinese chẳng hạn) để yêu,mà cứ chăm chăm cho rằng chỉ phụ nữ mới như thế?
    Em cũng đã từng yêu người nước ngoài,điểm chung duy nhất là cả 2 đều là con lai.Thế thôi.
  9. pompoko2007

    pompoko2007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu chỉ tồn tại trong một phạm vi lãnh thổ nào đó mình nghĩ rằng ở đâu có tình yêu thì xa xôi cách trở mấy cũng có thể vượt qua được,còn nếu như vì cuộc sống mà phải chấp nhận thì cũng phải thông cảm cho những người bị rơi vào hoàn cảnh đó chứ.Nếu"Nhuc"thì quả thật là nhục cho những ai hám lợi vì đồng tiền mà để người ta đem mình ra trưng bầy như ở hội chợ Singapo kia thôi,điều đó thật là nhục cho quốc thể Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt nam chúng ta nói riêng.
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Xem các chị em phát biểu trên đây làm anh em ta tự ái quá đi. hành động cái gì nhỉ, biến thành thằng tây to lù lù hôi như bò ý hả, hay là bớt gia trưởng vợ chồng bình đẳng để hơi tí đưa nhau ra toà. Cái vấn đề ở đây là văn hoá các chị ạ. Đàn ông VN ta kiém tiền cũng chả kém tây đâu, mịe chứ đày người ở ta mà kiếm tiền Tây xách dép. 100.000 ở tây là mua nhà ngon, chứ 100.000 ở VN mua làm sao nổi cái biệt thự trên PCT của anh bạn tớ.
    Thôi, có học cứ đi lấy Tây đi, đẻ con lai đẹp lắm. Anh em thủ đô ta về quê lấy vợ, vừa đảm đang, chịu khó, tính toán giỏi, không đành hanh đòi này nọ.
    Thế nhé

Chia sẻ trang này