1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau lắm cắn nhau đau,chứ che lấp được cái quái gì?
    Nhưng em nghe 1 chị nói chọn mấy ông Tây mắt xanh mũi lõ là để củng cố đời F1,chứ mấy chỉ xấu quá,lấy mấy anh Việt,Tàu có nước cho ra đời những đứa con xấu hoắc,chả biết đúng không?
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không yêu Tây còn lấy hay không thì kiểu gì cũng xác định dựa trên cơ sở tình yêu, nhưng đọc bài viết này của anh, đọc cái so sánh của anh mà tôi thấy buồn cười : anh so sánh đàn ông VN kiếm tiền không kém đàn ông Tây. Tôi chẳng cho Tây họ giỏi hơn nhưng xã hội họ phát triển, điều kiện kinh tế cao, thì tất nhiên họ kiếm tiền được nhiều hơn là việc bình thường. Nếu anh so với người VN có biệt thự Tây Hồ (tầng lớp thượng lưu của VN) thì anh cần so sánh với tầng lớp thượng lưu tuơng ứng của họ, tức là những người đi BMW, có vài cái biệt thự ở các thành phố lớn trên thế giới, chứ anh lại so sánh với lương anh kỹ sư 4000, 5000 đô thì so sánh khập khiễng rồi. 100,000 K bên Tây mà mua được nhà ngon, ở VN không mua được mà đời sống của mình quá thấp thì nên buồn chứ chẳng nên vui làm gì vì như vậy cùng với 1 số tiền, họ được hưởng thụ hơn mình nhiều lần.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 01/04/2005
    [/quote]
    Chà, hay quá. So sánh như vậy vì chị cho là ta Vn kém tài, phải tự hành động.
    Hoá ra là Tây có vài biệt thự khắp TG và BMW. Chết chết thật, xin thưa với chị không bbiết chị đang ở đâu, còn nếu ở Vn ta thì Tây toàn vớ vẩn, trừ lấy mấy ông Tây già trưởng đại diện này nọ, ngoại giao cơ, chứ tây non thì chắc cũng không có mấy biệt thự khắp TG đâu. Còn nữa, cài thằng Beck cầu thủ nổi tiếng thế mà nhà nó đẹp nhất Madrit, thằng Rôney tiền nhiều mà nhà nó chỉ 1,1 triệu USD. (Tôi xin lỗi hơi nhầm tí ở post trước, biệt thự của anh tôi trên Phan CHu Trinh là 3 triệu USD cơ), còn mức sồng ở Tây cao thế thu nhập nó ăn thua gì. Chị biết ở Tây xe BMW giá nhiêu không, tiền mua con xe BMW ở Vn sang Tây mua cả 3 con ý chứ. Đấy, so sánh thượng lưu với nhau đấy. Lý luận ếch quá. Còn nữa, văn minh là lý do lấy chồng Tây hả chị, toi rồi, lý luận thế thì chồng tây nghèo cũng bỏ theo tây giàu thôi, có khi lại theo VN giàu ý chứ.
    Nói là yêu Tây lấy tôi thấy bình thường, còn chị em nào mà dẫn tiền với cả chỉ trích anh em dân ta là tôi thấy hề lắm, tôi từng ở Tây khi chị có khi chưa đẻ ý chứ. Mấy con bạn tôi lấy Tây cũng chả ra sao, sống cô độc..
    Thế nhé
    Được Stone_lamp sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 01/04/2005
  3. Pucca_Kiss

    Pucca_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên có câu:
    Trai bách khoa như chim anh vũ
    Gái sư phạm như cành liễu rũ
    Trai sư phạm như khỉ cụt đuôi
    Gái bách khoa như củ sắn lùi
    Chim anh vũ đậu cành liễu rũ
    Khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi
    Tất nhiên mỗi người mỗi khác các bác đừng chấp làm gì nếu có đụng chạm các bác nhé.
    Còn bác OilTrader có đang cú anh Tây nào hớt tay trên của bác không mà nghe giọng bác cay đắng thế.
  4. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Xem các chị em phát biểu trên đây làm anh em ta tự ái quá đi. hành động cái gì nhỉ, biến thành thằng tây to lù lù hôi như bò ý hả, hay là bớt gia trưởng vợ chồng bình đẳng để hơi tí đưa nhau ra toà. Cái vấn đề ở đây là văn hoá các chị ạ. Đàn ông VN ta kiém tiền cũng chả kém tây đâu, mịe chứ đày người ở ta mà kiếm tiền Tây xách dép. 100.000 ở tây là mua nhà ngon, chứ 100.000 ở VN mua làm sao nổi cái biệt thự trên PCT của anh bạn tớ.
    Thôi, có học cứ đi lấy Tây đi, đẻ con lai đẹp lắm. Anh em thủ đô ta về quê lấy vợ, vừa đảm đang, chịu khó, tính toán giỏi, không đành hanh đòi này nọ.
    [/quote]
    [/quote]
    Chà, hay quá. So sánh như vậy vì chị cho là ta Vn kém tài, phải tự hành động.
    Hoá ra là Tây có vài biệt thự khắp TG và BMW. Chết chết thật, xin thưa với chị không bbiết chị đang ở đâu, còn nếu ở Vn ta thì Tây toàn vớ vẩn, trừ lấy mấy ông Tây già trưởng đại diện này nọ, ngoại giao cơ, chứ tây non thì chắc cũng không có mấy biệt thự khắp TG đâu. Còn nữa, cài thằng Beck cầu thủ nổi tiếng thế mà nhà nó đẹp nhất Madrit, thằng Rôney tiền nhiều mà nhà nó chỉ 1,1 triệu USD. (Tôi xin lỗi hơi nhầm tí ở post trước, biệt thự của anh tôi trên Phan CHu Trinh là 3 triệu USD cơ), còn mức sồng ở Tây cao thế thu nhập nó ăn thua gì. Chị biết ở Tây xe BMW giá nhiêu không, tiền mua con xe BMW ở Vn sang Tây mua cả 3 con ý chứ. Đấy, so sánh thượng lưu với nhau đấy. Lý luận ếch quá. Còn nữa, văn minh là lý do lấy chồng Tây hả chị, toi rồi, lý luận thế thì chồng tây nghèo cũng bỏ theo tây giàu thôi, có khi lại theo VN giàu ý chứ.
    Nói là yêu Tây lấy tôi thấy bình thường, còn chị em nào mà dẫn tiền với cả chỉ trích anh em dân ta là tôi thấy hề lắm, tôi từng ở Tây khi chị có khi chưa đẻ ý chứ. Mấy con bạn tôi lấy Tây cũng chả ra sao, sống cô độc..
    Thế nhé
    Được Stone_lamp sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 01/04/2005
    [/quote]
    Lý luận này thì chợ búa quá. Nghe như kiểu cả vú lấp miệng em. Chắc ở bên Tây nhiều nên thế
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 01/04/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh có vẻ suy diễn và dễ tự ái nhỉ. Nghe anh nói anh ở bên Tây khi tôi chưa đẻ thì tôi đoán anh U60. U60 cả đời tích luỹ thì giàu là phải rồi.
    Trong bài viết của tôi, tôi không có nói một câu nào phụ nữ VN lấy Tây là vì họ có nhiều tiền hơn (vì tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy), tôi cũng không hề nói họ giỏi hơn, mà tôi chỉ nói đến duy nhất cái khía cạnh so sánh của anh, còn việc anh cho rằng tôi ám chỉ lấy Tây vì nó giàu hơn, anh tự suy diễn.
    Anh lấy cụ thể về anh bạn anh mua nhà 3 M ở PCT rồi anh kết luận là ta cũng kinh tế đâu có kém Tây. Tôi nói thật nhé, trong 80 triệu người VN thì những người có khả năng mua nhà đẹp, xe ô tô ngon là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, vẫn chỉ nằm trong bộ phận những doanh nhân mới phất lên trong vài năm gần đây,dân buôn bán, những ông chủ miền Tây, những người đổi đời vì đất cát, những người chiếm được những vị trí tốt (cả tài và may mắn), một tỷ lệ nhỏ được thừa kế, những người nhanh nhạy kiếm tiền trong tình hình kinh tế, luật lệ còn bát nháo như hiện nay. Và vì thường là mới nhanh chóng giàu phất lên, họ thường thể hiện qua những thứ bên ngoài: qua nhà, qua xe, qua đồ dùng, qua đồ hiệu, qua ăn chơi hàng chục triệu mỗi đêm, còn cái giàu hơn thực sự, giàu nằm trong tài khoản ngân hàng, giàu ở rất nhiều tài sản vô hình không show-off thì không phải người VN giàu có nào cũng thể hiện bằng cách đó phải không anh?
    Anh so sánh anh bạn anh có cái nhà 3M USD, vài cái xe BMW và so sánh đến cái thằng Beck có cái nhà Mandrid chỉ 1.1 M rồi anh nói bạn anh kinh tế đâu có thua kém thằng đó. Hi hi hi. Tôi miễn bình luận anh nhé. Để tôi nghiêng mình kính cẩn bạn anh có kinh tế cao hơn thằng Beck cái.
    Tôi không đồng tình với cách lấy 1 vài cá nhân ra rồi kết luận như của anh. Nếu nói về thượng lưu thì không chỉ họ show off cái nhà, cái xe, họ còn có cả công ty lớn, chiếm những cổ phần lớn đằng sau đó,.... Triệu phú không đồng nghĩa họ có cái nhà tương ứng số tiền họ kiếm, có thể những cái đó nó chiếm 1 phần nhỏ trong tài sản của họ thôi. Còn về tổng thể, tôi miễn bàn thêm so sánh kinh tế Tây ta ở đây. Nhiều báo cáo so sánh lắm rồi. Còn anh cứ lấy một vài cá nhân rồi kết luận cho đại bộ phận người VN còn nghèo khó thì tôi dừng lại miễn bình luận, thế anh nhé.
    Tôi cũng không có câu nào chê đàn ông VN kém tài. Tôi chỉ nói là trong guồng quay kinh tế của họ, họ sinh ra đã trong môi trường kinh tế phát triển rất cao, thu nhập bình quân của họ cao là tất yếu. Còn tất nhiên, tôi cũng có biết những trường hợp những đứa bạn tôi ra trường đi làm vài năm, lúc nào cũng kêu "Ôi tao đi làm lương nhà nước ba cọc ba đồng ấy mà, chả đủ ăn sáng" nhưng vài năm chúng nó cũng mua được đất cát, mở được công ty riêng, nhất quyết không rời bỏ vị trí làm việc dù đồng lương "chết đói" đấy.
    Tôi để anh giữ lại cái so sánh kinh tế Ta giàu hơn Tây đó, anh nhé. Anh cứ lôi tuổi của anh ra doạ tôi, có vẻ không ổn.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 01/04/2005
  6. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0

    Chị này ăn nói lòng vòng, quanh đi quẩn lại vẫn chê VN, khen Tây. Anh Stone lý luận chắc có bồ lấy Tây nên cay mũi.
    Nhưng gì thì gì, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Mình sinh ở đâu gì biết vậy, không thì đi làm con nuôi nhé.
  7. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Doc topic nay tu dau den gio thay sao co nhieu "bac trai" tu tuong "cuc doan" qua! Neu kg tinh nhung truong hop cuoi chong nuoc ngoai chi vi de duoc di nuoc ngoai "song nhu trong film" hoac chi vi "nhin Tay sang hon VN" thi......co nhung nguoi lay nguoi nuoc ngoai vi tinh yeu that su ma, chu co fai vi "Tay hon Vn" dau?? Vi du nhu dien vien Le Van gi day.....cung lay chong nuoc ngoai vay, co thay la "nhuc" dau? quan trong la giua 2nguoi co 1tinh yeu that su, yeu thuong nhau, thong cam & hieu nhau, con màu da hay ngon ngu khac nhau thi co gi la quan trong?
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 anh bạn suy diễn !!! Tôi chỉ nói chuyện với Stone về vấn đề kinh tế, không nói gì đến việc lấy Tây hay không. Nhưng nói chung, tôi đang spam chủ đề rồi. Dừng lại thôi!!!Các bác đang nói chuyện vì sao chị em phụ nữ lấy Tây cơ mà nhỉ, mình lại nhảy xen vào giữa bàn chuyện Tây giàu hơn ta hay ta giàu hơn Tây.
    Chuyện lấy chồng Tây tôi chả thấy liên quan gì đến con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo ở đây. Còn liên quan đến xã hội, VN có những mạnh gì thì tự tin, tự hào, còn về kinh tế nghèo hàng đầu thế giới mà không dám chê, ru ngủ mình thì thanh niên kiểu gì thế ?
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 01/04/2005
  9. nzmlove

    nzmlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Huhu tự ái wá đi mất tự ái khi mà một cô tây lấy một bác VN thì ng` ta hỏi cô í là sao lấy đâu ko lấy đi lấy ông VN túm lại là xét mặt bằng chung thì con trai VN so với con trai thế giới còn thua nhiều bề, bác viết topic này cứ tự ái rởm chứ ng` ta yêu nhau thì lấy nhau, mắc mớ gì mà bác tự ái . Còn mấy cô nhà nghèo thì miễn bàn, có ở vào hoàn cảnh của ng` ta mới hiểu đc tại sao họ lại làm thế nọ thế kia chứ đâu chỉ đứng ngoài cưỡi ngựa xem hoa rồi "tự ái"
  10. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, em trích câungạn ngữ của dân gian thôi mà. Chị lại nóng rồiEm được cái nghề làm đi nhiều, chưa tây tàu như bác Stone, đi đến đâu cũng thấy nghèo, mình biết chứ có tự ru ngủ đâu. Ấy thế nhưng, nhìn lại LS mình chắc hơn Mỹ nhiều, mình nghèo cũng tại Tây nó đàn áp nó giàu có văn minh là do bóc lột mình từ xửa xưa. Nhưng tựh hào mà nói, 20 năm nữa là mình chắc kho kém chúng nó mấy đâu. Em thấy chị thiếu tinh thần yêu nước quá, cẩn thận bị soi về măth tư tưởng đấy.
    Lời của một ĐẢng viên vào ngày 26/3/2005

Chia sẻ trang này