1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Man, nếu đàn ông ai cũng phải suy nghĩ như cậu thì đàn ông của cả thế giới này đều sẽ cảm thấy áy náy, tự ái, nhục nhã. Người ta lấy nhau ầm ầm, người nước này lấy người nước khác, người châu lục này lấy người châu lục khác. Nếu phụ nữ cũng phải suy nghĩ như vậy khi thấy đàn ông nước mình đi lấy phụ nữ nước khác thì thế giới này sẽ biến thành chỗ của 6 tỉ kẻ lúc nào cũng thấy áy náy, tự ái, và nhục nhã.
    Nhìn lại cả bài viết đầu tiên của cậu kìa. Cậu còn đang đi hỏi tại sao người ta lấy chồng Tây. Cậu còn chưa biết lý do tại sao người ta làm như thế thì hà cớ làm sao mà cậu lại thấy tự ái với nhục?
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ÔI, các bác làm gì mà lên án phụ nữ chúng tôi ghê thế ?? Lấy chồng Tây chồng Tàu gì cũng là chồng, sướng chúng tôi chịu, khổ chúng tôi cam ...các bác cần gì mặc cảm, suy diễn này nọ ? Thậm chí mấy cô lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc gì thì cha mẹ họ chưa thấy mặc cảm, tự ái thì thôi chứ, các bác cần gì lo lắng cho mệt người ,ấy, mà có phải chuyện các bác đâu ??
    Em spam chút : chuyện tiền nong thì như các chị gì ấy nói là đúng ! Bác đưa ra ví dụ chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi .Nói như bác thì ở VN đâu còn cướp bóc, ăn xin ....chỉ vì cái ăn không có (chứ không phải không đủ!) .Ở những nước Châu Âu, điển hình như Mỹ thì nhà nước còn cho ăn xin ăn cơm, khi thất nghiệp còn được hưởng trợ cấp ...chứ như ở VN thì khi thất nghiệp cả nhà bác có mà đói nhăn răng ...Nước đã phát triển khác với đang phát triển nhìu lắm bác ạ , khi nào bác , em trai, em gái bác ...mà làm được nhìu tiền như anh bạn gì có biệt thự trị giá 300.000K ấy hẵng nói là VN giàu nên dân cũng đều giàu có kém cỏi gì Mỹ đâu ...
    Em nói thật , có thể tụi Mỹ làm việc ở nước chúng nó chỉ đủ tiền chi trải cuộc sống, nhưng với VN thì số tiền lương mỗI tháng của một công nhân Mỹ là quá nhìu ,hơn họ gấp mấy lần (ấy là em nói những người làm ở công ty nước ngoài, một tháng được trên dưới $1000 đấy, chứ dân thường thì khoảng 2, 3 triệu cũng coi là nhìu rồi .Nếu bác muốn so sánh hơn kém thì để em so sánh giúp cho : ở VN mình thì một diễn viên được trả catse bao nhiu một bộ phim ? Em tính là tính diễn viên có hạng đấy ! So ra với Mỹ thì một diễn viên teen, mới nổi đã ký kết hợp đồng trong khoảng 7 triệu đô la rồi, chứ chưa nói là những bậc lão luyện thì kiếm hơn $10 triệu không phải là quá lạ lùng .Nhưng họ đâu có chi hết vào chuyện sắm sửa ,nhà cửa xe cộ , họ thà để tiền trong ngân hàng hơn là le lói với thiên hạ (mà nói thật thì VN ở Mỹ cũng có nhìu người tuy là công nhân, lương tháng chỉ đủ dùng mà sắm xe hơi đời mới, mỗi năm sắm vài chiếc, cái để đi làm, cái đế đi chơi trong khi phải ăn cơm với nước mắm canh rau!!, chuyện này em chả bịa đặt, mà chính bà cô của em như thế, tụi Mỹ nhìn cách bà ấy chưng điện đố ai biết được là công nhân, cứ tưởng là tỷ phú cơ đấy chẹp chẹp ) .Ngược lại với bà bác em, chồng làm bác sĩ ,con cái làm luật ...giàu như gì mà đi đâu cũng ăn mặc tồi tàn , nhìn mất cả cảm tình .... Em là em chẳng hiểu được sao lại thế ??
    Thôi, nói tóm lại các bác trai cần gì phải lấy làm xấu hổ ? Các bác chẳng thà tận dụng thời gian để chứng minh cho con gái người ta thấy các bác ngon hơn tụi Tây Tàu, chứ ngồi đó mà nhìn các em ấy đi lấy chồng Tây hết mà tiếc để làm gì ? Các em ấy có vì các bác ca thán mà ở lại đâu ?
    Một cái khác nữa là các bác hãy dẹp những tư tưởng cổ hủ đi ! Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi ...Em từng thấy có nhìu cô gái rất dễ thương, đảm đang ,nhưng vì họ đã không còn jin vì nhìu lý do (trong đó có cả bị bức hại), mà người đàn ông VN không chấp nhận, thậm chí xua đuổi thì những chàng Tây khi yêu thật lòng đều không coi chuyện đó lớn lao (vì quan niệm bên Tây thoáng hơn, vốn không coi trọng lắm, chứ không phải là ép mình bỏ qua để rồi sau này cãi nhau lại lôi chuyện đó ra dằn vặt vợ) ,hoặc khác với nhìu anh VN nói yêu lắm, nhưng khi người ta bị mất cái màng sinh học thì giá gì cũng bỏ (,mà không chừng khi lấy được em còn jin về thì mới hoá ra em í chẳng ra sao ) ...
    Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác, dịa vị, chủng tộc ...Nếu yêu thật lòng thì đã sao ? Có cô gái hoàn toàn lành lặn lại đi yêu một người tàn phế, có người kém nhau gần 20 tuổi ,người kia lại mắc căn bệnh thế kỷ mà vẫn yêu nhau, vẫn kết hôn ...Có thấy xã hội lên án đâu ? Còn những người vì tiền thì em không nói tới ,cái đó thì đáng trách, nhưng chuyện riêng tư của người khác thì không thể coi đó như của mình được các bác ạ ....Nói ra cho bớt bực bội vì em coi topic này lâu rồi, hôm nay không nhịn được mới nhìu chuyện, nếu F có nói gì thất lễ xin các bác niệm tình ...đồng hương mà tha thứ !

  4. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải thắc mắc nhiều thế. Tại sao ư? Là con gái, trước đây tôi cũng rất "phê phán" những trường hợp lấy chồng tây và tỏ ý rất "khinh thường" những người như vậy. Đó là khi tôi vẫn chưa trưởng thành và những trường hợp tôi biết đều lấy chồng tây là vì tiền. Họ không xinh đẹp, học thức trung bình nhưng tư tưỏng quyết lấy chồng tây để được hưởng cuộc sống sang giàu thì rất to lớn.
    Giờ đây tôi đã trưởng thành và cũng đang bị rơi vào hoàn cảnh " có thể lấy chồng nước ngoài" và sẽ xuất ngoại. Trước khi quen Peter, mình đã yêu và đã sắp cưới một anh chồng VN nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận mình ( vì mình làm trong ngành du lịch mà). Mình và T đến vào nhau bắt đằu từ tình bạn và rồi sau đó là tình yêu. Nhưng mình cũng biết đó chưa phải là tình yêu thực sự. T trẻ con lắm, không biết bảo vệ mình trước những định kiến khắt khe của gia đình và đặc biệt là T "rất nghe mẹ". Vì thế mình đã chủ động nói lời chia tay. Tại thời điểm đó, mình đã 26 tuổi, cái tuổi cũng không còn nhiều sự lựa chọn nhưng mình không thể sống cùng một người chồng mà mình không nể phục.
    Năm nay mình 27 tuổi. Trong thời gian quen Peter, mình cũng có quen một vài anh chàng VN nhưng mình nhận thấy họ chưa chân thành khi đến với mình. Mình không làm phép so sánh nhưng tự những hành động của họ đã khiến mình phải suy nghĩ và lựa chọn.
    Tại sao khi mình ốm, họ không tỏ ra quan tâm một chút. Chẳng cần phải quà bánh gì đâu, có khi chỉ cần đó là một thứ gì đó mình thích ăn thôi như ô mai chẳng hạn, thế cũng là đủ lắm rồi.
    Dịp lễ lớn như 14-2 hay 8-3, phải nhớ để tặng hoa và nhớ phải tặng hoa tươi chứ. Cách chọn hoa và tặng hoa cũng là sự thể hiện tình yêu của "chàng" đối với "nàng" chứ. Các chàng ở ngay gần mình, có nhiều cơ hội để gặp mình nhưng rất hay dửng dưng và thú thực là không được lãng mạn cho lắm. Tóm lại đàn ông VN vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cha mẹ.
    Còn Peter, mặc dù ở xa mình là thế nhưng rất chịu khó điện thoại và mail cho mình. Nhân dịp 14-2 vừa rồi, P còn gửi điện hoa cho mình một lẵng hoa hồng rất lớn và gửi tặng mình một tấm thiếp với những lời lẽ rất mộc mạc chân tình.
    Mặc dù P cũng rất bận và chẳng có cơ hội để gặp mình nhưng dường như P luôn tìm cách để cho mình biết rằng, trên đường đời mình không cô đơn và luôn sẵn sàng chia xẻ những nỗi muộn phiền.
    P đã thu xếp công việc để sắp tới sang VN gặp mình. Các bạn trai VN ạ, tại sao các bạn không nghĩ rằng, đối với các bạn gái, sự quan tâm săn sóc dù nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng vì sau này khi sống với nhau rồi, người ta sẽ hay đối đầu với những điều nhỏ nhặt ấy lắm, nhất là những bạn trai mà có quan niệm rằng "bạn gái là những người nhỏ nhặt"
    Dù cho mình có tình cảm với P nhưng cũng sẽ rất khó khăn cho mình nếu thật sự mình muốn kết hôn cùng P. Mình dự định sẽ thuyết phục P sống và làm việc tại VN, if so, it''ll be great.
    Mình cũng không xinh đẹp gì lắm đâu, học thức chỉ trung bình thôi. Nhưng nhìn mình cũng không khác U25 là mấy. Mình làm ngành du lịch nên mình cũng nhận thấy đàn ông nước ngoài biết chăm sóc vợ lắm( đại đa số là thế). Họ biết chiều và quan tâm đến một nửa thực sự.
    Tôi có phải là cô gái như bạn phê phán không?
  5. Pucca_Kiss

    Pucca_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ậy, lại chuyện tây ta ai giàu hơn ai nữa rồi. Các bác giai ở đây nhiều bác lên án chị em lấy chồng tây vì tiền tôi không phủ nhận là có nhiều chị em như thế. Nếu đã vì tiền thì tây ta gì giàu là lấy thôi. Chuyện đó cũng bình thường như nhiều anh lấy vợ mà chỉ nhằm vào cái hũ nếp nhà vợ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng vấn đề mà người mở chủ đề này thắc mắc là tại sao nhiều chị em xinh tươi có học vấn lại thích lấy Tây.
    Tôi vẫn cho rằng lấy chồng lấy vợ như thế nào là do ý thích cá nhân. Tây ta đều có cái được cái mất. Các chị lấy chồng Việt nhiều hơn các chị lấy tây ấy chứ, các bác nhẻi.
    Đứng ở góc độ quan sát tôi thấy thông thường đàn ông thích lấy vợ dịu dàng nhu mì, còn phụ nữ lấy chồng hiện đại, hiểu biết, biết kiếm tiền. Về khoản nhu mì thì chị em ta hơn gái tây, còn về khoản hiện đại thì các anh tây thắng thế. Vì vậy các cô tây lấy chồng việt hiếm hơn các anh tây lấy vợ việt.
    Tuy nhiên, khi lấy chồng lấy vợ người ta còn xem xét nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải cứ gái dịu dàng trai hiện đại là a lê hấp.
    Còn về tâm trạng bất bình của một số bác giai trong này mình cho rằng chỉ là một số không đông trong cánh đàn ông Việt Nam thôi.
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác mày râu nhà mình đá qua đá lại, mk, sao không nói trắng ra là Tây trông nó to hơn, hàng họ ngon hơn nhỉ? Gái nào chả thích hàng to, hàng ngon. Túm lại đơn giản là thế thôi. Cái chính thì đíu nói, toàn nói đâu đâu
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/04/2005
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ làm như chú là chị em phụnữ không bằng. Tương lai hạnh phúc của người ta do bao nhiêu nguyên nhân quyết định, nếu chỉ vì cái mã cao to, nòi giống thì đơn giản nhỉ. Nếu thế sao các anh VN xấu trai nhưng tử tế, nhân hậu, có đạo đức, có năng lực vẫn được chị em theo ầm ầm ấy.
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, thế giới này có 2 mặt, ngay cả con người cũng vậy, cũng đầy tự ái, tự ti, áy náy...còn mặt kia thì ngược lại tự tin, mạnh mẽ, bao dung...
    Chuyện lấy chồng Tây cũng bình thường thôi, nhất là ở Châu Âu, thế mới xảy ra chuyện 1 người nhiều quốc tịch. Nhưng kể ra thì chuyện lấy chồng ĐL, HQ ồ ạt của chỉ em cũng làm man VN phải xấu hổ
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thấy bài bác nói đúng tới 80%,chỉ có mỗi câu đó là chướng mắt.
    Xưa kia thằng Nhật nó cũng lùn tỉn lùn xịt nhưng bây giờ bác xem,thằng nào thằng nấy nó gấp đôi em luôn chứ đừng nói....Ai bảo con gái nào cũng mê hàng to?Xí nha,to đầu mà ngu óc em hổng thèm.
  10. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Bac gio_mua-dong-bac gi do oi....chua chac chi em nao cung thich "hàng to, hàng lo*''n" nhu bac nghi dau....vi..."hàng co to co lo*''n" ma da kg yeu hay kg co cam giac hoac "kg làm an ra gi" thi.....cung vut di thoi! ma sao em thay bac hay bi am anh chuyen hàng ho nhi ???? phu nu cuoi chong dau phai chi vi the??? ma dau fai ai cung dc "check hàng" truoc khi cuoi nhau dau?

Chia sẻ trang này