1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với mấy bác này chán bỏ mẹ, không phải em cực đoan dưng mà sự thật nó đúng khoảng 90% là như thế. Này nhé, hàng to, hàng ngon - nhìn sướng không? sướng nhìn ->sướng sờ, sướng sờ->sướng........(không tính cái loại "tó chuôi, ngù đâu")
    Chậc, em đùa thế thôi, nói chung, không chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà đây là khoa học đàng hoàng, việc người ta có nên đôi, nên lứa hay không được quyết định trong vòng 5 phút gặp mặt đầu tiên, tức là cái ấn tượng ban đầu mà hỏng thì xong.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 14/04/2005
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hẳn ,ấn tượng ban đầu của L về bạn trai quá tệ ,thế mà sau này yêu chết mê chết mệt mới lạ .Cũng tuỳ ,mà sau yêu và lấy TÂY mà cũng bị lên án nhỉ .Có phải trường hợp nào cũng là xấu xa đâu ,mà có vài bác nam cứ vơ vào mình rùi tự ái nhỉ .
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 03/04/2005
  3. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng lấy chồng nước ngoài không có gì xấu cả, tây hay ta gì cũng là người, cũng có trái tim. Yêu nhau thì lấy nhau thôi. Anh không lấy được vợ chẳng qua là anh bất tài. Có rất nhiều đàn ông VN xấu xí, nhỏ con nhưng vẫn lấy được những cô vợ trông đuợc mắt và đảm đang. Ông cha ta có câu tiên trách kỉ hậu trách nhân, câu nói này ngàn đời không sai, nhưng lại có một số anh lại quên, buồn thật.
    Sẵn đây tôi thấy ở đàn ông Tây có 1 số điểm rất hay, họ luôn là người bế con cho vợ, khi đi chợ họ luôn mang túi cho vợ và họ thường xuyên đi dạo hay đi mua đồ cho con gái của họ. Những việc làm trên tuy nhỏ nhặt nhưng hiếm có người đàn ông VN nào làm được.
    Được GauMeViDai sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 04/04/2005
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu cũng có người này người kia. Đàn ông Việt Nam nói chung có thể ga lăng không bằng Tây, nhưng về sự sâu sắc, thâm trầm thì hơn Tây nhiều.
    Nồi nào thì úp vung ấy. Quan trọng là tìm cái vung cho đúng. Không đúng thì dù Tây hay Việt cũng đâm khập khiễng.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ,sâu sắc thâm trầm mà không biểu lộ được cái gì cho vợ con biết là mình yêu họ , là mình muốn chia sẻ trách nhiệm nuôi con nặng nề với vợ thì sâu sắc thâm trầm gì cũng ...vô ích !! Phụ nữ bị chính những điều nhỏ nhặt làm rung động ,những cái có thể cảm nhận , nhìn thấu được chứ không phải để đoán mò !! Do đó có thể đàn ông VN sâu thật nhưng sắc thì chưa đủ để vợ mình thấy được yêu thương và quan tâm !! Cái đó không phải sến, cũng không làm các anh mất mặt đàn ông , mà hình như chẳng ông nào làm được cả . Mà có cũng chỉ trong thời gian cua cẩm, chứ đã lấy nhau rồi thì coi như quên tất !!
    Cái cách sống của thời phong kiến vẫn còn bám rễ trong đầu óc nhìu đàn ông VN ,lúc yêu thì yêu lắm nhưng bực lên thì dù là người có ăn có học cũng ít anh nào nén được tức giận mà mắng vợ ,tệ hơn là đánh vợ ...VN mình quyền phụ nữ chưa được tích cực bảo vệ, chuyện đó không phải hiếm xảy ra đâu, lại còn được cả dòng họ 2 bên "thừa nhận" quyền làm chồng nữa (mấy ông bà già thì vẫn bị ảnh hưởng lối sống ngày xưa mà !! Đi dance bình thường đã coi là hư hỏng,đứng ở ngoài cửa chờ mình về mặc dù bây giờ chuyện đó quá thường rồi!!) thì đến kiếp nào ông chồng mới chịu thay đổi lối sống ??
    Nếu mấy anh lịch sự, trước và cả sau khi kết hôn cho vợ nhờ thì con gái VN cần gì lấy Tây ? Các anh không bộc lộ cho con người ta thấy ,mà để Tây nó bộc lộ giùm thì hỏi sao chị em không so sánh "Nếu anh ta thương mình thì sao đến kỷ niệm ngày cưới cũng không nhớ ?? Một năm có 1 lần thôi mà ?" Rồi thấy tủi thân ....Tụi Tây thì mỗi năm đa số chúng nó lại kéo nhau đi chúc mừng, hâm nóng tình yêu lại đấy bác ạ .Đôi khi chỉ cần một cánh hoa hồng thôi là bà vợ cũng thấy xiêu lòng rồi Thôi các bác về nghiên cứu và trao đổi với nhau đi nhé ,đừng ngồi đó than thở ,có ai ngoài chị em ttvnol này biết đâu nà

  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Em là em không thiên vụ bên nào cả, giai Tây hay giai Việt cũng thế thôi, cái gì đúng thì nên thẳng thắn thừa nhận. Gái Việt lấy Tây là chuyện quá bình thường vì hàng Tây to, ngon, galant...và vì một điều các bác gái thường phủ nhận, không ít (xin lỗi, hầu hết) gái Việt đi với Tây cho nó "Ha oai" (đi với giai Việt to ngon cũng ha oai chứ các bác nhẩy?). Điều cần bàn ở đây là, nói thực, các bác gái lấy Tây thì lấy hẳn loại ngon lành í, lấy Tây lởm, Tây ế vợ bên xứ nó, phải bò sang xứ mình tìm hàng thì đúng là.......
    Bác francy chê giai Việt nói chung cũng phải, hầu hết giai Việt nó thế, khà...khà....riêng em không thế, không phải đang yêu thì chiều chuộng, cưới về mới giở quẻ, với em, yêu hay cưới chả có khác gì nhau, chiều thì chiều, lãng mạn thì lãng mạn nhưng em bực lên thì vẫn chân tay như thường ngay từ khi đang yêu (em chưa cưới).
    Tiện đây cũng xin nhắc francy rằng, không phải Tây nó không nện vợ nó đâu, nó nện còn ác chiến hơn mình í chứ, có thống kê đàng hoàng. Để cạnh tranh với giai Tây các bác giai Việt mình cũng nên đổi mới đê, mấy cái vụ trinh tiết em thấy lắm bác giai còn care tợn lắm. Thoải mái đê.

  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đã có gia đình và hoàn toàn hạnh phúc với hiện tại . Tôi cũng chưa bị cô nào đá để theo Tây hay Tàu trước đây
    Tôi chỉ thắc mắc là vì sao một phận không nhỏ chị em phụ nữ Việt chúng ta không phân biệt trình độ, học vấn, xuất thân, không phân biệt giàu nghèo lại muốn lấy Tây Tàu, Việt Kiều. Nếu chỉ là lẻ tẻ thì tôi không thắc mắc làm gì nhưng nó lại là một phong trào nên tôi thật sự muốn biết nguyên nhân chính là gì đằng sau quyết định quan trọng như vậy của chị em.
    Theo như các quan sát của tôi thì hầu hết chị em lấy Tây, Tàu, Việt Kiều vì lý do kinh tế mà cụ thể là TIỀN. Không có gì sai khi chị em lấy Tây Tàu Việt Kiều vì tiền cả vì tiền là yếu tố để đảm bảo một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Anh có galan, có lãng mạn, sâu sắc mà không có tiền thì cũng chẵng cô nào dám lấy. Mà Tây Tàu Việt Kiều thì tiền nhiều hơn dân Việt lùn chúng ta.
    Càng nghĩ càng thương cánh đàn ông Việt chúng ta vì khả năng thì có nhưng lại ở trong một đất nước chưa giàu lương ba cọc ba đồng nên nhìn các chị em xinh tươi ra đi mà lòng không khỏi bùi ngùi .
    Tôi đơn thuần nghĩ rằng hôn nhân nó có yếu tố văn hóa và giống nòi trong đó. Văn hóa là gì chắc không nhiều người hiểu được. Chỉ đơn giản là vấn đề ngôn ngữ. Bạn giỏi tiếng Anh, vậy khi nói tiếng "I love you" bạn có nói hết được 100% cảm xúc của nó không? Tôi chắc là không. Khi bạn nói một lời cảm thông, động viên chồng bạn bằng tiếng Anh bạn có chắc là bạn chuyển tải hết những gì bạn nói không? 100% NO
    Nói về bạo lực gia đình thì Tây nó đập vợ rất ác và thú tính. Dì của tôi lấy 1 người Pháp bị nó đập đầu vô tường mà không dám nói với ba mẹ. Một người bạn của tôi lấy một người Ý cũng bị nó đánh thảm thương. Cho nên những ảo tưởng về sự galan, không bạo lực gia đình của Tây là sai lầm.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em có nói giai Tây không nện vợ đâu? Nhưng cụ thể thì ở Mỹ, phụ nữ được bảo vệ bới pháp luật một cách nghiêm ngặt nên không phổ biến như ở VN !! Nếu bà vợ vì yêu chồng thì cắn răng chịu đựng, nhưng gái Mỹ bây giờ hả ..thằng chồng nện nó thì nó kêu police tới bắt ngồi tù cho biết thân !! Không phải thờ ơ như VN mình ,coi như đèn ai nấy sáng, cả tổ trưởng khu phố cũng giả điếc, vì sợ bị trả thù ....nói chung là chuối!!!
    Em công nhận là gái lấy Tây ngon lành thì được, chứ nếu chọn thằng vừa già vừa đểu mà lấy thì ..chẳng thà ở giá (chứ cóc thèm lấy giai Việt để bị nó đập nhá !!) ...Mà con gái VN bây giờ thiếu gì em đẹp, không có xấu mà chỉ trung bình trở lên (tính cả makeup, áo quần ...) tất nhiên cũng phải lấy lợi thế của mình để chọn bên nào ngon hơn chứ !! Em là ngán nhất là khi cua cẩm nhau thì tỏ ra galang lắm, tốt lành lắm, mà lúc cưới về lại hiện nguyên hình thì ...vợ nào không muốn ngoại tình ,vợ nào không so sánh với "con người trước kia " của anh í (vì thế người ta thường bảo những năm đầu chung sống là dễ ...ra toà ly hôn nhất là vậy chẹp chẹp )
    Giai VN thì trinh tiết vẫn quan trọng lắm .Ngoài miệng có thể nói là không có gì, nhưng khi lấy vợ lại đòi vợ mình là trinh nữ ...không thì lại xoay ra coi thường vợ ,mỗi lần hục hặc nhau lại đem chuyện đó ra nói,thế có điên không ?? Vậy mà các bác giai còn trinh hay mất có ai nói gì đâu ,mà có biết cũng chả là big deal giề ...thế thì tội cho chị nào vốn sinh ra không có ********** ...ế chồng cả đời chắc ?? Thảm nào nghe nói dịch vụ vá ********** ở VN làm ăn phát đạt ...nhờ các bác giai cả ...Chứ mà dịch vụ nó làm ăn ở Mỹ này, chắc đói nhăn răng

  9. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu tôi nhớ không lầm thì con gái Singapore, Korea cũng lấy chồng nước ngoài nhiều mà..hông biết có số nào trong đàn ông của nước họ cảm thấy nhục không? .... chắc là ít...vì họ nghĩ đó là vì tình yêu không biên giới....vì họ tự tin là về các mặt khác, họ không thua kém Âu, Mỹ.
    còn nếu một số anh VN cảm thấy nhục, thì nên nhục như vầy:
    - nhục vì đàn ông VN không thể vực nền kinh tế VN phát triển cho bằng người ta, mức sống cao như người ta, công ăn việc làm nhiều như nước người ta....
    - nhục vì số đông còn đối xử quá phong kiến, thậm chí bạo hành với vợ con (tỉ lệ của VN chắc chắn cao hơn, có điều chị em VN nhẫn nhục không báo, không nói ...nên tỉ lệ thống kê không phản ánh được thực trạng thôi..)
    - nhục vì việc tuyên truyền giáo dục ở các vùng nông thôn quá tệ...
    ...etc...
    chứ đừng tự ái rồi tìm kiếm những lý do như: vì phụ nữ mê tiền, mê hàng....etc... để lý giải...
    Khi tôi nhìn những cô gái mười mấy, đôi mươi phải lấy những ông Đài Loan già, tàn tật...tôi muốn hỏi: CHA họ đâu? ANH họ đâu? CHÚ BÁC đâu?...đó mới là những người ĐÁNG TRÁCH...
    Phụ nữ cần đàn ông là điểm tựa cho cuộc đời họ ....vậy thì trách ai khi anh không thể tạo được sự tin tưởng, không thể trở thành sự lựa chọn của họ?
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề tương đối vô lý mà hình như cả cái box Hạnh Phúc Gia Đình này mặc nhiên thừa nhận, đó là, luôn xem việc đàn bà, con gái nhà mình lấy chồng là để tìm nào là "chỗ dựa", "điểm tựa" (trong hầu hết các trường hợp được hiểu theo những nghĩa rất rất thụ động, đôi khi, tiêu cực và nặng mùi "xèng")....
    Phụ nữ muốn bình đẳng thì trước hết hãy tự mình bỏ cái tâm lý yếu nhược này đi, tại sao không xem việc lấy chồng như lấy một người yêu, một người chia sẻ....vì tình yêu, ********....oài. Thích thì cưới, mặc kệ bố thiên hạ, em là em khoái kiểu sống của Tây, tự mình chịu trách nhiệm cá nhân về việc mình làm, cưới xin chỉ cần (thậm chí) có 2 người là ok, không phải nào là ra mắt bạn bè, gia đình, họ hàng (nhiều lúc chính vì cái sự nhiêu khê này mà đàn ông nó sợ lấy vợ, chuồn rồi mang tiếng Sở, mk)
    Còn việc lấy Tây, lấy Tàu thì bàn mãi rồi, nát toét cả ra, thắt cà vạt được rồi. Tóm lại là các bác đàn ông nhà mình khỏi cần nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa, cứ về tập tạ, tập xà, hàng họ cao to, ngon giai, chơi thật manly vào (ví dụ, thi thoảng cũng phải chịu khó, vác dao hay ống nước xả thân vì các em, cho dù có phải vêu mõm hay bó bột vài lần), xèng các bác chả cần nhiều, cứ thế em đảm bảo gái Tây, Tàu gì gì cũng phải chết hết. Bác nào không tin cứ đến gặp em .
    Thế thôi, gõ máy tính mỏi quá! Chậc!

Chia sẻ trang này