1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    giời ạ ,điểm tựa nói cho vui tai và cho có vẻ quan trọng thôi chứ thực ra chỉ là điểm tựa về mặt tinh thần thôi anh ạ .Chứ nếu thụ động như anh nói thì đâu có người phụ nữ thời nay nào chịu đi cày, cứ ở nhà mà chờ "điểm tựa" nuôi !!
    Phụ nữ hay sống thiên về tình cảm, có thể nói là bản tính nhút nhát nên khi người ta kiếm chồng sẽ tìm một đối tượng mà họ cảm thấy CÓ THỂ TIN TƯỞNG và là chỗ dựa về mặt TINH THẦN cho họ ...Nếu một ông chồng dù có nhìu tiền chăng nữa nhưng không thể khiến người phụ nữ cảm nhận được là anh đáng tin tưởng thì cô vợ cũng héo úa mà thôi, tình vợ chồng không thể mua bằng tiền đâu bác ạ (em không nói mấy em thực dụng nhá !!)

  2. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bức xức nạn bạo hành trong gia đình

    Với những người từng kết hôn với Linh (Bình Định) thì thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân còn sướng hơn cả trúng số độc đắc. Người vợ đầu tiên được cha mẹ cưới hỏi về, sau 3 tháng chung sống đã phải cao chạy xa bay vì không chịu đựng nổi những trận đòn của chồng trong cơn say.
    Một tháng sau, Linh lại đem về một cô "vợ hờ" khác, và cô này cũng cùng chung số phận sau vài tuần chung sống. Mặc dù vợ đang mang thai nhưng Linh đã không hề nương tay khi đánh vợ, thậm chí Linh còn đốt cả quần áo vợ, bắt vợ uống thuốc phá thai vì nghi ngờ "cái thai không phải là của mình" đến mức vợ phải vào nằm viện.
    Chưa hết, Linh còn vào viện lôi vợ về đánh đập đến mức chị sẩy thai, rồi dùng dao chém cả cha ruột. Trước những hành động bất nhân của Linh, Công an huyện Vân Canh đã bắt giam và khởi tố y về tội "cố ý gây thương tích".
    Tình trạng bạo hành trong gia đình đang diễn ra nhiều nơi. Chị Huyền ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, xin ly hôn vì: "Khi hai vợ chồng mâu thuẫn, anh ta không ngần ngại đánh tôi. Đang ăn cơm, có điều gì phật ý, anh ta cầm cả chén cơm xáng lên đầu tôi, chảy máu đầm đìa. Có lần tôi bị đánh đến gãy cả xương tay, phải đi bệnh viện băng bó, nghỉ làm cả tháng trời".
    Chị Minh ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn cũng rùng mình nhớ lại: "30 tuổi lấy chồng, 34 tuổi ly hôn, khi đó thằng nhỏ mới hai tuổi. Biết là con khổ vì không có cha nhưng tôi không thể chịu đựng nổi những trận đòn của anh ta". Vừa nói chị vừa cho xem chỗ quai hàm đã thành tật, giờ nhai nuốt rất khó khăn, hậu quả của một lần chị bị chồng đá vào mặt đến vỡ cả quai hàm...
    Ông Trương Quốc Dũng, Phó chánh án TAND TP Quy Nhơn, nhận xét: "Nạn bạo hành trong gia đình phần đông rơi vào những trường hợp người chồng ngoại tình, cờ bạc, rượu chè... Có những vụ chồng ngược đãi vợ đến mức người vợ phải vào bệnh viện điều trị. Thậm chí, có trường hợp người chồng có học thức nhưng đánh đập vợ dã man. Thông thường hòa giải những vụ ly hôn vì bạo hành rất khó thành công".
    Trên thực tế, nạn bạo hành đã và đang xảy ra không ít ở các gia đình. Tuy nhiên, hầu hết người vợ đều vì mặc cảm, vì con cái, không muốn "vạch áo cho người xem lưng" làm xấu hổ gia đình nên thường cố gắng chịu đựng.
    Họ không biết tự bảo vệ mình và cũng không dám báo cáo với chính quyền để kịp thời can thiệp. Một cán bộ ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành khảo sát hai điểm nóng ở hai xã Canh Hiển (Vân Canh) và Nhơn Thành (An Nhơn), hai địa phương được thông báo thường xảy ra nạn bạo hành trong gia đình. Thế nhưng kết quả khảo sát lại không thành công vì chị em ngại, không chịu nói ra sự thật".
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Gia-dinh/2005/04/3B9DCD30/
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ôi dào, cái cậu gio mua đông bac này, tôi không muốn nói mà ngứa con mắt.
    Cậu cứ ham tập tạ, hàng họ cho ngon vào, thì chỉ có tứ chi cậu phát triển, cái đầu rỗng tuếch. Thế nên tập gì thì tập, tập thêm cái đầu nữa.
    Vợ chồng sống với nhau, không chỉ có ********. Nếu cậu tập làm sao để dai sức đủ chiều vợ 24/24 thì cậu không cần tập cái óc. Chứ không thì tg còn lại để làm gì?
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 06/04/2005
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cậu hiểu việc lập gia đình của Tây nó đơngiản nhỉ.Họ cũng đi lễn nhà thờ tổ chức đám cưới mời 2 bên, học giáo lý hôn nhân và răn dạy Kinh Thánh đạo lý làm chồng, làm vợ cả đấy chứ (nếu họ theo Thiên Chúa).
    Còn tâm lý phụ nữ lấy chồng để có chỗ dựa là điều tất nhiên. Chỗ dựa ở đây không hiểu đơn thuần là chỗ dựa tiền bạc đâu vì phụ nữ VN về điều này bây giờ ngày càng tiến bộ rồi, các cô gái có tri thức, có công việc cũng có khả năng chủ động và độc lập về kinh tế. Những phụ nữ như vậy ngày càng nhiều và ngày sẽ càng khẳng định được vị trí của mình trong công việc xã hôi. CÒn ngay cả đối với phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái để chồng yên tâm công tác cũng không hẳn là họ thụ động đâu (cái này thì bên Tây của cậu tôi thấy phổ biến lắm). Chăm sóc gia đình tốt cũng cần cả 1 nghệ thuật và khả năng tổ chức, sắp xếp cuộc sống đấy. Chứ không phải cứ lao ra xã hội và thành đạt mới là giỏi đâu. Đó cũng là sự sắp xếp của mỗi gia đình cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của họ. Ở phương Tây có câu "Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt là có bóng dáng người đàn bà", ở VN có câu "Của chồng, công vợ" mà lại.
    Còn cái chỗ dựa mà người phụ nữ cần ở đây có nhiều nghĩa lắm vì phụ nữ ra xã hội thành công, mạnh mẽ đến đâu, về nhà vẫn muốn đươc là 1/2 yêu thương bé bỏng của người chồng mình, vẫn muốn ông chồng mình là hiệp sĩ, là chỗ dựa tinh thần và là trụ cột cho gia đình mình (không hẳn là trụ cột kinh tế đâu nhé). Người chồng cũng vậy, dù họ khoẻ mạnh hơn nhưng tôi tin họ cũng muốn có người vợ là chỗ dựa, là người bạn, người chia sẻ, ngưòi an ủi họ trong nhưng cam go của cuộc sống. Vì thế người phụ nữ mới phải đóng nhiều vai trò tuỳ từng tình huống cụ thể. Người đàn ông cũng vậy.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại cười đểu bác phát.
    Thứ nhất, cái đầu của em mà tập được thì thành Einstein mẹ nó mất, IQ của em là 132 rồi bác ạ.
    Thứ hai, em *** tập xà cũng đíu tập tạ, bình thường em ăn cũng phải ngang với bọn thể hình rồi, tập vào nữa thì lấy xèng đâu mua cơm.
    Ngoài ra, trước đây em cũng có chơi tạ một tí, hồi đó chưa yêu bác gái nhà em chỉ chơi bời với vài em ngon ngon thôi nên tập tạ không sao, bi giờ, yêu vào, em bỏ hết mấy ghẹ kia, tập tạ thì cái nhu cầu xxx nó cao lắm, bác gái nhà em kham không nổi. . Chả nhẽ.....phiền vãi.
    Em đã nói là ******** là một phần quan trọng thôi chứ có nói là tất cả đâu. Cái IQ của bác thấp hay bác sang Tây lâu nên đọc tiếng Việt nó đíu hiểu?
    Còn cái vụ đám cưới bọn Tây dắt nhau ra nhà thờ, mk, em có hỏi mấy ku Tây, nó nói bi giờ ít lắm bác ơi. Mí lại, nó cũng chả phải ra mắt tam đại họ hàng hay bạn bè, mời 1 vài vị thân thuộc đến nhà thờ lầm rầm khấn vái 5 phút là xong. Nhẹ gánh.

  6. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được nhục là tốt . Theo tôi 1 phần đàn ông Việt Nam không được chấp nhận vì một số điều :
    1. Đàn ông có dám chắc chắn sẽ nuôi được cho vợ nếu vợ chẳng may có chuyện gì không thể đi làm được không ?hay là có rất nhiều "ông " chờ vợ nuôi ?
    2 . Mức độ galant là bao nhiêu ? vì đa phần thanh niên ( trừ nông thôn ) đều mang 1 cái thói hay là cái tật từ ngàn đời : gia trưởng . mức độ "ăn đòn" của phụ nữ Việt Nam từ các gia đình là khá lớn ( nhất là ở nông thôn ) .Lúc nào cũng muốn vợ hoặc người yêu phải răm rắp nghe theo mặc dù sai be bét , chuối không chịu được !
    Những cô gái muốn "Đổi đời " bằng cách lấy chồng Đài Loan , Hàn Quốc .... thì có bị làm sao cũng thật đáng , vì khi đi dăng kí kết hôn người ta đã cảnh báo rồi mà có nghe đâu giờ còn kêu ai nữa ?
    thế cho nên muốn giải quyết vấn đề mà bạn bức xúc thì hãy giải quyết về 2 mặt : học thức để có nền tảng kinh tế và bản chất để không mang lại đau khổ cho người mình yêu . úi.... sao hôm nay đọc cái bài của bạn tôi bức xúc thế không biết nữa hehhehe....có gì bỏ quá cho tôi nhé
  7. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Với những cái đầu to nhưng mà lại để trồng cây như thế này thì phụ nữ Việt Nam lấy nước ngoài là rất chính xác . Mình chưa bao giờ thấy bài trả lời nào "khôn như người " thế này !
  8. Space_between_us

    Space_between_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số IQ 132 để làm gì khi thằng em mở giọng nói như một thằng mất dạy trên diễn đàn nạy. Không hiểu sao Mod còn để cho những thằng này Post bài
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Space_between_us:
    Hôm nào em mời anh gặp em, mình đi "uống nước" vui vẻ một tí anh nhá.
    SDD của em: 0912 507086, bảo cho gặp Gió
    nhanh nhanh tí anh nhá, em hơi sốt ruột
  10. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    nhạc Trịnh mà cũng có những thằng đầy đủ phẩm chất của 1 thằng ăn sương thế này à ? hô hô !!! Cậu ít tuổi thì cậu nên về "vén màn " cho mẹ cậu thì hơn , vì mẹ cậu cũng là đàn bà mà , có lẽ mẹ cậu thích , ok?
    còn tôi thì ko thích tranh luận với cậu , vì dù sao cậu cũng ít tuổi hơn tôi , và cũng chỉ là 1 thằng nghĩ không quá được cái...... của cậu đâu ! Thôi , tôi chấm dứt ý kiến với cậu ở đây . Tranh luận với cậu thì tôi mất danh dự quá , thanks nhé , đồ nhóc con !

    đừng xúc phạm thành viên khác trong diễn đàn.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/04/2005

Chia sẻ trang này