1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao MU có biệt danh là " QUỶ ĐỎ" ?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi lktt, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, coi trận MU-BM năm 99 thì mới hiểu tại sao MU là "quỉ đỏ". Thì cũng chỉ có "quỉ" mới ăn được thế thôi!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    các bác làm giề mà hơi tí là cãi nhau ỏm tỏi.
    cái biệt danh quỷ đỏ nó chẳng giành riêng cho một ai cả,các bác Liv không thể nhận nó là của các bác được cũng như nó cũng chẳng là vật sở hữu của Man,quỷ đỏ đơn thuần chỉ là cụm từ người ta dùng để chỉ một đội bóng,hay bất cứ một câu lạc bộ thể thao nào đó găn với màu đỏ và là nỗi sợ hãi của những đối thủ khác.Vì thế nên khi nhắc đến Man,người ta vẫn phải nói những con quỷ đỏ thành Manchester là gì,bỉ thì là những con quỷ đỏ Bỉ. Theo em cái biệt hiệu quỷ đỏ ấy mà nó quá chung chung bởi trong đấy chẳng có gì riêng biệt cả.Những biệt hiệu kiểu như kền kền trắng,hoặc bà đầm già thì công nhận làm của riêng. ManUTD là quỷ đỏ nhưng quỷ đỏ không hẳn chỉ là Man.
    This is my signature...........................
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói bác sai khi chuyển cái " Bà đầm già Turin " sang thành "the old lady of Turin " .Tôi nói bác nói không đúng khi nói tên tiếng Anh " the old .. " là tên truyền thống của Juve ! Bác có biết chữ Juventus có nghĩa là gì không ?!
    Bác lại đạp đổ cả truyền thống của các CLB ư ? Bác chỉ biết hiện tại ? Mà hiện tại thì MU của các bác là thống trị lắm sao ? Truyền thống thì không hơn ai, hiện tại chả vượt được ai ? Vậy mà cứ tưởng mình to tát lắm !
    Nói riêng với bác nhá : bác đừng tự so sánh mình với bác Luiz,khập khiễng lắm ! Bác làm Luiz thấy thẹn đấy !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế cái giọng điệu của bác trong cái bài đầu tiên là gì, nói xong một cái quay ngoắt 360 độ giỏi thật. Mia., mà mắt bác có làm sao không hả, em nói cái tên đấy là tên truyền thống của Juve hồi nào, đấy là nickname, tức là tên thân mật, được gắn với một đội bóng, như "cơn lốc màu da cam" hay "đội quân áo thiên thanh" như người Việt gọi ĐT Ý. Cái tên này ở những bài bình luận và trên truyền hình ở Anh và Úc người ta hay dùng để chỉ Juve chứ không phải em nghĩ ra, nói đến đây thì bác lọt chưa. Hơ, mà em đạp đổ truyền thống của các CLB hồi nào, thế bác bảo cứ thằng nào có truyền thống "tốt" thì bây giờ nó vẫn mạnh àh, những thằng cũng vang bóng một thời như Nottingham Forest hay Sampdoria bây giờ có ai nhớ đến không. Em không coi thường truyền thống, nhưng coi trọng hiện tại hơn, mia. cứ lúc nào nhớ đến cái truyền thống "vẻ vang" thì đến bao giờ tiến lên được, bác cứ nhìn thằng Liv đấy.
    Hơ hơ, này nhé, truyền thống thì MU VĐ C1 2 lần, từ thời mới có C1 đã là đội thường xuyên tham dự, tại PL cũng đã 15 lần VĐ kể cả hồi Division1 và PL, chỉ kém đội nhiều nhất Liv 3 cái, he he, mà con số này chắc trong khoảng 5 năm nữa sẽ cân bằng. Đấy còn chưa kể MU là một trong những đội bóng đá đen đủi nhất châu Âu, cái thời mà đội hình MU được coi là Dream Team những năm 1955-1957 vô địch Anh 2 năm liền, thì thảm hoạ Munich ập đến, cướp đi sinh mạng của 8 cầu thủ chủ chốt năm 1958 khi MU đang trên đường trở về từ Belgrade sau khi thắng Red Star 5-4 tại C1. Nhưng may mắn là đội trưởng Bobby Charlton và HLV huyền thoại Sir Matt Busby sống xót sau thảm hoạ này đã vực lại MU, với chiếc cup FA chỉ 1 năm sau và về nhì PL năm 59. Không dừng lại ở đó, MU tiếp tục dành chức VĐ những năm 64 và 66, và chỉ 10 năm sau thảm hoạ Munich, MU đã tiến tới chức VĐ C1 đầu tiên năm 1968. Còn đội hình nửa đầu những năm 90 với những huyền thoại như Cantona, Pallister, Kancheski, Steve Bruce, Bryan Robson... thì không một lần được đá tại C1 chỉ vì các đội bóng của Anh bị cấm đá tại giải đấu danh giá nhất này trong 10 năm sau khi các Hooligan của Liv nổi loạn tại trận chung kết C1 năm 85. Được thành lập năm 1987 là một trong những đội bóng lâu đời nhất Anh và châu Âu, mia. nói đến thế mà thằng nào còn bảo truyền thống MU không bằng ai thì làm một chuyến du lịch Trâu Quì đi nhé.
    Còn hiện tại ư, là đội bóng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của Uefa, chỉ sau Real Madrid, các bác còn muốn gì, mia., đúng là Anti MU đã cùn còn đi chửi người khác là cùn, thối đ'''' ngửi được.
    He he, em bảo giống bác Luiz là tính ngoa ngoắt thôi, chết mà nãy giờ dính rồi thỉ phải.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/07/2003
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    sao chú ấu trĩ thế nhỉ ? MU thường xuyên dự C1 ? ha ha , ngày xưa đấy là chiếu trên chỉ dành cho đội VĐ QG và ĐKV Đ thôi , trước năm 92 MU nhà chú VĐ mấy lần mà to còi thế hả .đừng vì thấy gần đây được dự CL liên tục mà suy diễn lung tung .
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI
  6. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác vào xem cái bảng All time Statistic của Champions League trong uefa.com xem những năm nào MU góp mặt tại C1, không phải là ít. Những năm 55-80 ít nhất cũng trên 15 lần. MU trước 92 VĐ Division 1 7 lần, thắng Cup FA cũng trên dưới 10 lần, còn lại xếp thứ nhì khá nhiều, sau này từ những năm 70 các đội xếp thứ 2 ở một số giải lớn đã được đá C1 rồi.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 17/07/2003
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 17/07/2003
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ặc,lại cãi nhau ỏm tỏi.Mình thì lại nghĩ Liverpool là "con cò đỏ" chứ ko phải quỷ đỏ.Có lẽ ở đâu người ta yêu đội nào thì người ta gọi đội ấy với cái tên mà người ta cho là hay.Tranh nhau cái biệt danh làm gì.Suốt ngày cãi nhau.
    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  8. tramtran

    tramtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến tên "quỷ đỏ" đầu tiên khi VTV thuyết minh các trận đấu
    của đội tuyển Bỉ
    Thế rồi bẵng đi một thời gian quá lâu Bỉ chẳng là cái gì cả trên đấu trường quốc tế và có lẽ những bình luận viên của VTV đã dùng cái tên này cho Man.
    Nói chung, tội va hay công trạng gì gì đó là do mấy ông VTV thôi
    Tuy nhiên, chẳng thích tí nào nếu đến cỡ như M.U. mà phải sử dụng một cái tên đã dùng như thế
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    khè khè có lẽ truyền thuyết cũng như xuất xứ của nó thì chả ai biết ?
    Có thể đó là cách gọi của các Fan với đội bóng mình yêu quý cũng như các đội bóng khác cũng có những cái biệt danh như kền kền trắng etc..
    Nhưng có lẽ cách giả thích hợp lí nhất là cứ nhìn vào cái Logo của Quỷ Đỏ mà luận .Liverpool thường chỉ được gọi là Quỷ Đỏ trong thời gian hoàng kim của mình và có thể Man cũng vậy ,đến một lúc nào đó Liver thay Man thống trị giải Anh hay châu âu thì người ta lại gọi Liver là Quỷ Đỏ(hy vọng nó không xảy ra) .Nhưng theo tôi trên thế giới cũng như châu âu hiện nay chả có đội bóng cấp CLB nào xứng đáng hơn Man với cái tên Quỷ Đỏ bởi cứ nhìn vào logo là thấy hình một con Quỷ Đỏ rồi không thể nhầm lẫn được còn Liver thì làm gì có gì để hiện thân cho một con Quỷ nào. khè khè
    WelcomeToRedDevilsManchester@"TheTheatreOfDreams"
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cái title nghe thật hấp dẫn. Những muốn tranh luận một chút về lịch sử của Mu... Nhưng....
    Tôi đang nói về cái đã từng xảy ra, và nó là sự thực. Tôi ko hề đả động đến chuyện xứng đáng hay không, hoặc ai là kẻ xứng đáng nhất! Nhưng các bác cứ thi nhau nói, cứ như thể Mu là đỉnh cao nhất trên đời!
    Xin thưa rằng vào đến một trận chung kết và ko đoạt được danh hiệu còn chẳng ai nhớ nữa là các thành tích "không cúp" của các bác. Chứ đừng nói đến chuyện Mu hiện nay đc coi là thống trị của bóng đá Anh nhưng thảm hại ở đấu trường Châu Âu vì chính cái lối chơi quá đơn giản của mình. Liverpool ko chỉ tung hoành trên các mặt trận những năm 70, 80 mà còn cả ở ... cổ động viên! Hai thảm hoạ đầy máu và nước mắt năm 85 và 89 đã kết thúc tất cả. Nhưng những thành tích đã có của họ khiến cả Châu Âu phải kính nể. Tôi ko so sánh gì cả, nhưng đội bóng nào cũng có những thời kỳ của riêng nó... Đừng nhầm lẫn mang mọi thứ lý lẽ ra đây mà nói ... lạc đề!
    Chuyện kể rằng một ngày A.Q. sống lại, hắn mò đến nhà cụ Triệu xem có làm ăn gì được không. Rón rén bước đến để rồi hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy, hắn chạy như ma đuổi... Thì ra hắn thấy cụ hôm nay làm sao tự dưng vác dao ra giữa sân, đòi tự tử! Thế có chết ko cơ chứ, rồi người ta đổ cho hắn đâm cụ thì sao, có phải đi tong cuộc đời này ko? Thế là hắn cứ mải miết chạy cho đến lúc bị vấp ngã. Rầm một cái, rồi hắn cố đứng dậy... há hốc miệng vì thấy trước mặt hắn là cô tiểu! Trời ơi, tình xưa nghĩa cũ bỗng trào dâng. Nhưng làm sao lại thế này, hai cái răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi thè ra đỏ lòm, da mặt làm sao dầy đến cả chục phân thế kia? Hắn hoảng hốt cắm đầu cắm cổ chạy tiếp than thầm cái số hắn sao mà khốn nạn thế, thà đừng sống cho xong!
    Relax nào... khớ khớ.... MU fan lạ thật, chưa động đến đã loạn xị ngậu cả lên!
    But life is not a wheel
    With chains made of steel

Chia sẻ trang này