1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nga mua tàu đổ bộ Mistral

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nó mua kỹ thuật thật, vì dự định nhập khẩu kỹ nghệ đóng phà dùng cho Baltic và Viễn Đông. Nhiều người nhầm giữa kỹ thuật quân sự, đỉnh cao khoa học với cái phà. Kỹ thuật đóng phà tốc độ chậm do cty Phà Anh Quốc xây dựng suốt 1 tk20. Tại sao nó phát triển ở Anh Quốc thì dễ hiểu quá. Hiện nay cty có có xưởng ở Anh Pháp Tấy Ban Nha, nên 3 nước này có loại tầu này.
    Cái dân sự nó khâc quân sự là giá. Cái phà ai cũng đóng được, nhưng nếu thừa kế công thiết kế thử nghiệm, thì bớt khối xiền. Đồ dân sự thì tiền quan trọng nhất, không như đồ quân sự, mục tiêu sử dụng quan trọng nhất.
    Vấn đề hiện nay là kèn cựa mặc cả giá. Pháp đòi đóng 2 trong 4 cái của hợp đồng, Gấu đòi đóng 3. Xuất khẩu cái phà vinh quang gì, mà tranh nhau công đóng thì chỉ có lũ thối não tự hào thôi.
    Lợn mới tự hào việc tranh nhau đóng 1 cái Mít (Gấu đòi đóng 3, Phú đòi đóng 2 trong 4 Mít, thể hiện thèm xuất khẩu công đóng, chứ khâu thiết kế có tỷ lệ-khối lượng chả hay ho gì).
    Còn giống chó má mới tự hào tung hô việc dâng dao làm thịt bạn cũ. Có j` đấu, chó lợn chúng nó lao nhao lên vì thế. Chó và lợn thì não đông từ nhỏ rồi, nên bác già không vắt não chúng được đâu.
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem lịch sữ hải quân Nga đây. Chả có gì để khoe ngoài chuyện Sa Hoàng chiến thắng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ vĩ đại. Và ngay những chiến thắng dạng đó suốt thế kỹ 20 cũng chả có mà khoe. Nước Nhật nhấn chìm hải quân Nga và họ vĩnh viễn từ đó chả còn gì để nổ. Kỹ thuật liệt não là thế.
    Victories of the Russian Fleet
    9 August 1714
    The first naval victory of the Russian Fleet over the Swedish squadron at Gangut (Hanko peninsula, Finland), the Baltic Sea.
    In this sea battle, the Swedish squadron under the command of Vice Admiral Watrang consisting of 16 battleships, 2 brigantines, 2 assault ships and 8 galleys met the Russian oar-propelled flotilla under the command of Admiral-General Apraksin consisting of 99 galleys which carried 15000 men. Taking advantage of the oar-propelled ships in calm, windless weather con***ions, the Russian troops gave a battle nearby the Rilaks fiord. Because of the narrowness of that place only the unit headed by Commander Erenschild consisting of a 19-gun ship, 6 galleys and 4 boats (total 116 cannons) were able to face the Russian advance-guard of 23 galleys under the command of General Weide. In fact, it was Peter the First (Commander Peyotr Mikhailovich) who headed the advance-guard. All the Swedish vessels were captured in that bloody boarding battle. After this battle, Peter the First was promoted to the rank of Vice-Admiral.
    9 August (27 July) 1720
    Victory of the Russian oar-propelled detachment under the command of M.M. Golytsyn over the Swedish squadron at Grengam.
    9 July (26 June) 1770
    Victory of the Russian squadron under the command of G.A. Spiridonov over the Turkish squadron at the Chesma Harbour.
    11 September 1790
    Victory of the Russian squadron under the command of F.F. Ushakov over the Turkish squadron at Tendra.
    The battle took place on 28-29 August (8-9 September) between the Turkish fortress Hadjubei (city of Odessa) and Tendra Island. Admiral Ushakov had 10 battleships, 6 frigates, 2 assault ships, 17 light vessels (cruising vessels). Commander of the Turkish squadron Kapudash-pasha Hussein had 14 battleships, 8 frigates and 23 small-size ships. Total number of guns: Russian side-830, Turkish-1400. Losses in killed and wounded: the Tuks-2000 men; Russians-21000 killed and 25 wounded.
    8(20) October 1827
    Victory of the Allied Russian-British-French fleet over the Turkish-Egyptian fleet in the Battle of Navarino.
    1 December 1853
    Victory of the Russian squadron under the command of P.S. Nakhimov over the Turkish squadron at Sinope.
    The battle took place at the Sinope harbour (northern shore of Turkey) on 18 (30) November. Vice-Admiral Nakhimov?Ts squadron numbered three battleships, one frigate (total 296 guns), and the squadron of Rear-Admiral F.M. Novosilsky, which was also under Nakhimov, consisted of 7 frigates, 2 armed steamships, 2 corvettes, 1 boat, 2 brigs and 2 transports (total 500 guns). Osman-pasha?Ts squadron was covered and supported by coastal-based batteries. As a result of this battle, all the Turkish ships and batteries were destroyed, whereas the Russian squadron did not lose a single ship at all.

    Nghĩa là từ 1853 đến nay chả có gì để khoe chỉ có thứ để dấu như mèo dấu thứ từ mồm liệt não phun ra.
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Úi giời, quạ Kê thù Nga quá thù đến tận đời..Sa hoàng.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Chả có gì khoe, chỉ có Mockít văng vào mặt A lầy-Aleigh Burke trên mạng ảo, các vong quốc nô không đỡ được cho thầy để thầy A lầy dính kít đầy mặt.
    Thầy A lầy mà biết nói thế nào cũng lẩm bẩm: nâng bi thế à, nâng bi thế à, khà khà, nhể Chần nhể
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ngoài nghệ vàng hấp hơi XXX Nga ca tụng Moskit và các quốc gia nghèo đói, liệt não hay bị cấm vận vũ khí phải bấm bụng xài chứ nhân loại cả thế giới xài Harpoon, Exocet......Nghệ Vàng ạ.
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ấn Độ chắc cũng nghèo đói, liệt não. Đúng là @.
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ủa? vậy Ấn giàu có sang trọng lắm à? Tuyệt đại đa số dân Lao Động Ấn cực nghèo và bị kỳ thị khinh bỉ bởi bọn giai cấp cao. Ấn cũng là quốc gia khét tiếng tham nhũng. Hầu hết các vụ mua bán trong quân đội đều có lem nhem. nói chung truyền thống tham nhũng chỉ có hơn chứ chả kém nga. Ấn mà ngon lành thì nó đã giầu hơn Khựa từ lâu rồi bây giờ vẫn lẹt đẹt dưới đít khựa.
    Poverty in India is widespread with the nation estimated to have a third of the world''s poor. According to a 2005 World Bank estimate, 42% of India''s falls below the international poverty line of $1.25 a day (PPP, in nominal terms Rs. 21.6 a day in urban areas and Rs 14.3 in rural areas); having reduced from 60% in 1980.[1] According to the criterion used by the Planning Commission of India 27.5% of the population was living below the poverty line in 2004?"2005, down from 51.3% in 1977?"1978, and 36% in 1993-1994[2]
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 10/04/2010
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

     
    Ừ, Ấn Độ nghèo hơn Pak, shinsaber à, bọn nó thì não @ từ lâu, bạn chả phát minh ra cái j` mới. Thật ra , trên thế giới này, thì chỉ còn nhưng nước không thể mua Su được và tham nhũng nặng mới xài đồ Mèo thôi. Những thì trường ruột của Mèo bật như Thái Lan, Malaysia. Bản thân Ấn cũng chót dại đem quân đánh Triều tiên theo Mèo, nên một thời là khách ruột của Anh-Mèo, vì Gấu cấm vận kỹ thuật, tại seo nó sang Gấu thì chả phải giải thích.
    Gà à.
    Từ thời Gấu tỉnh ngủ, tưởng mình là siêu cường đến nay, nó là siêu cường duy nhất không bước các bước tởm lợm thối rinh của tham nhũng trong hải quân, là ship of the line, thiết giáp hạm và tầu sân bay có may bay nghiện máy phóng. Tầu máy phóng thì chưa có ai làm phúc cho cái như Trân Châu Cảng của Thiết giáp hạm. Dĩ nhiên là chó lợn tự hào với việc tranh công đóng mít và dâng dao giết bạn cũng tự hào với các thứ này.
    Trận thắng đầu tiên là các thuyền ga lê Baltic đánh bại hạm đội Anh, đổ bộ lên chính quốc Thuỵ Điển, đánh gục Thuỵ Điển, kết thúc giai đoạn đầu Đại Chiến Bắc Âu 170x. Đại chiến Bắc Âu được coi là chiến tranh thế giới đầu tiên, có vai trò với châu Âu như là WW1, WW2. Gấu ban đầu đứng giúp đồng minh Ba Lan, sau đó bị phản, một mình Gấu đánh lại châu Âu + Otomanm, toàn thắng và trở thành siêu cường.
    Trận thắng này đã thể hiện nhược điểm của ship of the line, nhưng liệt não với chính trị thối, vẫn ôm khư khư thứ này để Nenson dùng kiếm bắt sống sau đó 100 năm. Ưu thế đầu tiên của ga lê là nó được chuyên chở từ biển Bắc sang Baltic bằng đường ray xuyên rừng, tạo bất ngờ lớn, làm hở chính quốc Thuỵ Điển ngay tức khắc, trong khi đại quân Thuỵ Điển và vua Caller đang ở Ba Lan. Ưu điểm thứ 2 là tốc độ cao, xuôi ngược gió thoải mái, chúng vèo vèo ra vào các cửa biển, ship of the line có thoát được các trận phục kích thì cũng chỉ tác dụng đi chữa cháy.
    Trận thắng thứ 2 là chiến dịch Otoman cuối tk18.
    Trận thắng thứ 3 là chiến tranh Otoman cuối tk19. Lại một mình Gấu đánh bại cả châu Âu. Liên quân Anh Pháp Otoman đánh Gấu lùi được dăm phân ở Crimean, Gấu tức lém, về lấy thêm đồ, vả cho cả ba chú lệch mặt, vứt xuống biển.
    Suốt 300 năm đánh nhau đó, Đông Âu theo Gấu lớn lên thành một dãy siêu cường. Ví dụ, Phổ được thành lập sau Đại Chiến Bắc Âu, sau chiến tranh Crimean trên thì Phổ sang đè nghiến đầm Tây Phú, cũng thành siêu cường. Từ đấy bắt đầu 150 năm thằng phát xít hung tàn nó ấy đi ấy lại Đầm Già. Đầm già thích bị ấy lắm, như khối con liệt não trên này, thích bị chửi lắm, đâm nghiện cảm giác mạnh.
    Ngày nay người ta vẫn nhớ chiến dịch Crimean nhể, nên Gấu sang dạy dỗ dỉn, thì đội tầu la to đứng ngoài nhìn Maxcơva. Chứ 150 năm trước là đội tầu này xông vào Crimean đấy.
    Thua thì có eo biển giữa Nam hàn và Nhật Bản, 1905. Cái đau của trận này là trong chiến tranh Crimean, Gấu phát minh ra ngư lồi và tầu phóng lôi, sử dụng lần đầu, nay lại bị chính Nhật dùng phát minh của Gấu tẩn. Thế là sau đó Gấu lại phát minh ra destroyer tốc độ cao, chuyên diệt ngư lôi. Trận thua này thể hiện rõ thời điểm chính quyền Nga Hoàng bị Đầm Điếm làm liệt não qua đường du học của con cái các nhà quyền quý, a dua a tòng theo Tây. Những lớp liệt não như thế thì đấy, thường la liếm đồ Tây, chê đồ nhà, mà bên trong là các hợp đồng gia công ăn cắp của các Tula, Severodinsk.... Để Nhật nó dạy cho thế nào là liệt não.
    Từ cái lịch sử này là dân Gấu phản ứng rất mạnh với Mit. Dân người ta kinh sợ tiếp xúc với ổ dịch liệt não mà. Trong khi đó, dân Gâu ủng hộ nhiệt tình quan hệ quân sự với Đức. Ví dụ, cả báo chí ồn lên tung hộ chuyện Su nhập cái khi tự đọng của Siemens. Nhân dân lớp dưới thì không hiểu rằng, để bành chướng, VVER cần nhập khẩu kỹ thuật quan hệ với liệt não, điều không thể tránh ngày hôm nay. Thêm nuwac, thế giới có 2 loại là, một của Đức-Phầ Lan, là loại cao dốc HSS, đắt giá, nên càng phản ứng tợn.
    Phát minh tiếp theo thay thế destroyer và tầu phóng lôi lại của gấu, là các fast attack như Ta ran tũn (thay tầu phóng lôi), và kẻ đối địch nó là các frigate điện tử như Gepard (thay destroyer).
    Trong khi Gấu đi đường đó thì Tây tiến qua bước shi of the line, đặc sản là bị Nenson dùng giáp lá cà bắt sạch. Ông vừa đấu kiếm vừa chửi nữ hoàng "miẹ con già, có mấy cái thuyền hy la đắc dụng thì không đóng, làm ****** mù một mắt này". Bước tiếp theo là battle ship, đặc sản là Trân Châu Cảng. Hay cực, tự hào là cái nòng pháo to như cái máy bay địch, đứng nhìn. May là Nhật nó tai nạn rơi 1, cũng có chút chiến công !!!!
    Bị Nhật nó lấy tầu sân bay tẩn cho một cái đông não, vẫn ôm khư khư tầu sân bay đến nay, cái Trân Châu Cảng Nhật nó đánh đúng não nhể, thành tâm thần từ đó. Xem đi xem lại, Tây phát ra cái gì đều hài hước. Ship of the line thì bị giáp lá cà bắt. Thiết giáp hạm thì đứng nhìn máy bay.
    Tầu sân bay của Nhật, ngư lôi của Gấu, hoá ra có mỗi chúng là đúng.
    Đến ngày nay, đánh nhau trên thương trường là chính, thì tầu ngầm Mèo không có bán này, Gấu với Đức tha hồ nhem nhem, Tây Phú thì chèn được dăm con rẻ tiền. Tầu sân bay thì cho người ta không lấy này. Đồ chủ lực nhà gấu là fas attac phóng ngư lôi bay và frigate điện tử bên Tây không có.
    À, quên, có Pohang lừng danh
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 10/04/2010
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 10/04/2010
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Đọc cho vui thui mà chứ cái bài trên để dân liệt não đón già đón non. Quyền quyết định của người khác cơ.
    Mà chả có cái kĩ thuật gì mà Gấu cần trên cái Mít đó trừ cái SENIT9 đã ko có trên đó . Đem về phải lắp lại hệ thống điện tử ,rada ,hê thống phòng ko va` làm sao nó đồng bộ với các thứ khác........ ---> Mệt, nên Gấu đòi giá cái xác ko hồn đó với giá rẻ bèo thì Phú sao mà chịu nổi .
    Bác gia nói đúng Nga cũng chả cần cái "Phà" đó vẫn làm ăn tốt .
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    khà khà, mềnh bị xoá bài liên tục.
    Trong khí đó lũ hợi vàng vẫn cứ ra ra chửi bới trên này
    thế mới biết TTVN là của Russia thật. các tồng chí nhớ nhé. Cái quy định gì đó của MOD chỉ nhằm để hợp thức hoá việc xoá bài của anh em anti-hợi thôi.
    à quên loài tâm thần liệt não chó dại còn thay đổi cả lịch sử. CT Crimê Nga hợi thua vỡ mặt mà qua mõm sục c...loài tâm thần lại thành chiến thắng. ô hố 1 thời gian nữa ta sẽ được đọc về chiến thắng vĩ đại của HQ Nga trước HQ Nhựt lùn 1905
    ha ha ha đúng là trình hợi vàng vô đối đổi trắng thay đen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này