1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nghề báo hiện nay đang được lớp trẻ ưa chuộng?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói thì cái bài đấy mà được chấm là sáng tạo thì đúng là pó tay.
    Mà Katjusha đưa bài đấy ra làm gì ? Nó chỉ là một essay cho học sinh lớp 12 thôi. Hãy lấy mấy bài của sinh viên BC-TT thì hợp lý hơn.
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  2. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mà không biết trong này có ai đang là sinh viên báo chí tuyên truyền thì các bạn trả lời đi nào. Tại sao lai chọn nghề báo ?
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  3. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà các bác!
    Em thấy bàn mãi cái bài essay ấy làm gì? Ngẫm ra mới thấy nền báo chí nước nhà thật là may mắn lắm!
    Các bác thích nghề báo. OK. Nhưng nếu các bác dek phải con nhà nòi hay được tiếp cận nhiều thông tin thì các bác làm sao biết nghề báo nó thực ra giống cái hình gì mà thích? mà định hướng.
    Em đây, làm nghề báo vì cái dòng đời nó đưa đẩy. Nhớ ngày thi vào Tổng hợp, thày bu ở quê cứ bảo thi vào trường này trường nọ. May em thi trượt toạch các trường khác. Tổng hợp đỗ vớt.. hí hí, thế là đành làm báo các bác ạ.
    AI mà hỏi em tại sao chọn làm báo. Kể ra văn 1 tí cũng được, nhưng cứ phải bịt mũi. Khỉ mốc. Ai dám bảo các bác đang đi đúng nghề, đúng sở trường? Cứ biết đến đâu hay đến đấy các bác ạ.
    Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch...
  4. shaley

    shaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng, các đệ tử của ông thầy đó có chửi thì tôi sẵn sàng nghe. Rất tiếc, tôi ở xa nên không liên lạc được để ít ra nói với ông giáo này 1 câu: trình độ của ông ta chưa xứng tầm để đứng trên bục giảng.
    Trí tưởng tượng của người viết bài rất ba xu, trình độ của 1 học sinh phổ thông với vốn sống quá ít ỏi, vẫn có thể bỏ qua. Nhưng 1 giảng viên đại học đánh giá đấy là 1 bài viết sáng tạo thì quả là ông ta đứng nhầm chỗ mất rồi. Nếu ông ta nói ngược, thì khả năng diễn đạt vấn đề của người tạo ra chủ đề này quá kém.
    Cách nhìn nhận thô thiển về phóng viên với bộ lông công mượt mà, trống rỗng như thế sẽ không viết được 1 bài gì ra hồn ngoài việc sẽ xách cặp táp ưỡn qua ẹo lại. Thật không thể hiểu được.

  5. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác là em chẳng thích thú gì khi được biết cái nghề mình đang tập tọng theo học lại là nghề được giới trẻ ưa chuộng vì những lý do y như mốt thời trang vậy. Chẳng bao giờ em thấy thích vì nghĩ rằng sẽ được trọng vọng, đi đến đâu cũng được đón tiếp, rồi phong bì nữa. Nghe thấy bôi bác thì đúng hơn, nhà báo chứ có phải lãnh đạo đâu mà có quân nhạc chào mừng?
    Mấy câu hỏi như trên thì chỉ được mấy câu trả lời sáo rỗng thôi. Để em trả lời thật một phát xem sao (hình như mới có 1,2 bác trả lời vào câu hỏi chính). Tại vì hồi xưa em ngu muội, em đâm đầu vào học mấy cái môn vừa khó giỏi , giỏi rồi vẫn khó ổn định phong độ. Đến lúc đi thi đại học, học lấy một cái nghề thì chả có mấy trường mà chọn. Ngó quanh quẩn mãi, thấy mỗi cái nghề này có vẻ đỡ đỡ một tí. Thế là đi thi để được theo nghề thôi.
    nmmmmmmmmm]
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bạn shaley đừng nóng nhé! Ông thầy này kể lại câu chuyện này theo lối trào lộng thôi chứ không phải khen ngợi gì cái cậu học sinh đó cả.
    Cái từ "sáng tạo" là từ của tớ. Bạn có góp ý thì tới cũng xin được rút kinh nghiệm. Khi nói hai từ "sáng tạo", tớ nói đến cái cách cậu học sinh họ chọn lựa thể loại văn để viết bài. Với cái đề này, trong khi bạn bè làm bài theo kiểu phân tích, cậu ta làm theo kiểu trần thuật theo trí tưởng tượng, không lôi thôi thì lạc đề như chơi. Như thế thì cũng nên ghi nhận sự "sáng tạo" và "dũng cảm" của cậu ta chứ nhỉ!
  7. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehê, tôi cũng được nghe câu chuyện đó nhưng mà không phải là để học hỏi ma yêu câu để rút kinh nghiệm, đó là một cách nghĩ rất sai lầm về nghề báo , ai lại đi tuyên truyề cái đó bao giờ, hâhh "sáng tạo" thi đùng thật nhưng mà đi hơi quá trớn, ai không tin gặp co Vũ Thuý Bình mà hỏi
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc " Đèn vàng" của Trần Chiến chưa nhể ?
    Một tiểu thuyết vói về nghề báo Vn đương đại đấy , nho nhỏ ngăn ngắn thôi nhưng cũng đủ làm mấy em cấp ba mắt chớp chớp nhìn cổng trường báo phát hãi ( tất nhiên là nếu các em ý có thời gian rảnh giữa các cua luyện thi).
    Dĩ nhiên nếu anh chị em ta thích nghề báo vì những lý do của những người ngoại đạo mạ cho sáng trưng lên thì cũng chả sao , nhưng nếu có ý định theo đuổi nghề đến tận cùng thì tốt nhất là đọc cái tốp bích này như nghe nhạc trẻ bây giờ ý .
    Thư giãn là chính
  9. swatch

    swatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Phiệt Già hả? Thằng cha này tham như d.. Dạy thì vơ'' va vớ vẩn. Nói chung các thày cô trong PVBCTT thì chỉ khoảng 20% là có trình độ thôi, còn lại cả đơì chẳng viết được một bài báo nên hồn nhưng luôn miệng rao giảng lăng nhăng. Thậm chí con lên lớp cho các đồng chí nhà báo học tại chức hoặc cao học.. Có ai biết là Nguyễn Như Phong (ANTG) cũng đang "tu nghiệp" tại chức ở đây ko hả?
    Còn vì sao một số đứa chọn báo chí hả? Vì bố mẹ nó dạy trong trường, vì bố nó là TBT..hehe, thế thôi. Cái trường này tuyển sinh bố láo nhất VNam. Ai học qua rồi thì đều bít mà. Anh đây cũng thế

Chia sẻ trang này