1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao "người ấy " ra đi!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi omonews, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omonews

    omonews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vì sao "người ấy " ra đi!

    Tôi có một tình yêu thật là đẹp nhưng có một kết quả thật là buồn ," người ấy " đã bỏ tôi mà đi chỉ có một giải thích rằng không còn yêu tôi nữa vì tôi không còn thich hợp cho người ấy nữa, kết quả của 2 năm yêu nhau là thế đấy, bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi có phải đó là chính dẫn đến sự tan vỡ hay không? tôi không biết bước tiếp theo tôi phải làm gì đây, mọi người giúp tôi với...
  2. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Buồn chi loại người như vậy , quên đi cho rồi và tìm người khác tốt hơn, yêu mình và gắng bó với mình là được...chúc thành công.
  3. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hay cam on nguoi ay vi da thanh that voi ban. Con nguoi thay doi theo nam thang la chuyen tu nhien, va tinh cam thay doi lai cang de hieu hon nua. Hay song that voi ban than minh...khi ma ngoi ben canh ban, nhin sau vao mat ban ma "nguoi ay" cam thay khong mot chut rung dong...thi ban biet phai nen lam gi roi chu nhi?
    Chuc ban se tim duoc mot nua cua minh.
    -marvin
  4. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hãy học cách quên và tha thứ
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    mt cũng đã trải qua chuyện này rồi, lúc đó tự nhiên mt thấy chẳng còn cảm giác gì khi ở bên người ta nữa nên nói chia tay, biết là người ta cũng buồn lắm nhưng mà làm sao được , thôi thì bạn hãy nghĩ là không vó duyên đi, rồi sẽ có 1 tình yêu mới đẹp hơn,hãy thoải mái vào, như thế người ta sẽ cũng rất quý bạn cho dù đã chia tay.
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Khóc lớn vào rồi ngũ 1 giấc dài sáng thức dậy quên hết.
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đấy còn bình thường. Kinh khủng hơn là chỉ sau đó vài ngày là tháy anh ta chở một người khác. Và chưa lâu sau thì anh ta cưới một người ko phải là bạn.
    Cần gì phải buồn. Vui lên và tìm niềm vui trong công việc và với bạn bè.
    Đừng nuối tiếc vì ko níu được gì, và dù có níu được đi chăng nữa thì để làm gì? Mệt...
  8. omonews

    omonews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các you, nhưng người ấy không như mấy you nghĩ, nguời ấy với zui vẫn vui vẻ bình thường và người ấy cũng chẳng có người khác, cứ lởn vỡn trước mắt zui thế mới đau chứ...
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nghĩ lại bản thân mình nhỉ ?!Có nhiều người đôi khi thích tự làm khổ mình rồi lại than vãn , thật khó hiểu
  10. snake66

    snake66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy la? cufng có ngươ?i giống tui, tuy nhiên chưa biết có xui hơn tui không. "Ngươ?i ấy" cu?a tui lơ?n vơ?n trước mắt tui tới 10 năm mới lên xe bông lận. Có le? họ chi? không quan tâm tới mi?nh như mi?nh nghi? vê? họ thôi, bây giơ? tui cufng đaf có nưfa cu?a tui va? hai thă?ng cu. Chúc bạn vượt qua nôfi buô?n na?y sớm hơn tui.

Chia sẻ trang này