1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta 'ăn vụng'?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanchettc, 04/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vì sao người ta 'ăn vụng'?

    ?oĂn vụng? là đề tài muôn thuở, bởi bản thân nó ?ochỉ sinh ra và chết đi cùng với hôn nhân?. Và với những người lập gia đình, gần như ít nhất một lần trong đời họ bị bạn đời (hoặc cho bạn đời) nếm mật đắng của hai chữ "cắm sừng".

    Theo điều tra ở Mỹ, có đến hơn 50% người có gia đình từng bị phản bội. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại cứ làm cái chuyện đó để gây đau đớn cho nhau?

    Khoái cảm của ăn vụng khác hẳn với khoái cảm của ?oăn? trong sự được phép hay đương nhiên.

  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người là tò mò và lòng tham là vô đáy nên----------->..............
  3. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con cá thoát câu luôn là con cá to nhất, cục xương bị rớt là cục xương béo nhất, của ăn trộm luôn là của ngon nhất ke ke.
  4. meosin

    meosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng thì không bao giờ no, mà không no thì sẽ tiếp tục ăn nữa, cái vòng lẩn quấn ấy sẽ vẫn tiếp tục trừ phi là không còn đồ ăn
  5. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khổ đời lại ko bao giờ hết cái để ăn. Chẳng thế mà các có câu: CHÁN CƠM THÌ THÈM PHỞ. Đến như các bác ở nhà ăn cơm mãi cũng phải đổi món.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này