1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta iu mìn và sao mìn iu người ta thế nhỉ ??

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi H_25251325_H, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_25251325_H

    H_25251325_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vì sao người ta iu mìn và sao mìn iu người ta thế nhỉ ??

    Có một câu ngạn ngữ nói rằng hãy nhìn vào bạn bè bạn sẽ nhìn thấy chính bản thân mình,một câu khác nói rằng hãy nhìn vào người yêu dể tìm lại chính mình .... Câu hỏi mà không ít người cứ luôn thăc mắc ,có khi thắc mắc suốt cả cuộc đời mà không bao giờ thoả mãn hết với câu trả lời .." vì sao anh ấy yêu mình nhi ? "..hoặc " cô ấy yêu mình ở điểm gì?" Đơn giản thôi vì ai cũng muốn biết trong mắt của người yêu ,mình là người như thế nào ,chẳng phải ai cũng muốn mình luôn luôn hoàn thiện va tuyệt vời nhất trong mắt người mình yêu đó sao ??
    Tiện đây mọi người hãy dôc ra bằng hết những thắc mắc vói chàng <hoặc nàng> đi để chúng ta có thể giải quyết những thắc mắc của tình yêu và hiểu thêm chính mi`nhf
    Nào mời mọi người ,ai sẽ lên tiếng trước đây ????????????
    H_25251325_H


    You make the world special be just bring in my eye
  2. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhuquynh sẽ là người đưa ra ý kiến trước. con người luôn luôn hướng đến cái tốt đệp nhất cái tuyệt vời nhất và khi xem xét người khác phái cũng vậy họ có thể đem người đó so sánh với chinh bản thân họ hoặc với những người thân của họ. và từ sự so sánh đó họ dần dần nhận ra được ưu điểm tuyệt vời của người kia và thế là.......................................................... họ yêu nhau.
    kingpage[/size=16]
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Nếu sau này mình có gia đình, nhất định mình sẽ dạy con mình như cách ba mình đã dạy chị em mình"....... Ánh mắt anh nói về ba của mình làm em ghen tị, em muốn em trai của mình giống như anh vậy đó,........
    Chưa bao giờ vì em mà anh khóc cho dù em có gặp chuyện gì đi nữa, chỉ thấy 1 lần anh khóc vì mẹ anh, ôi người con trai biết thương yêu và hiểu được những nỗi nhọc nhằn của mẹ mình,......
    Em chạy xe một mình đường dài anh lo nhưng vẫn để em chạy trong khi chưa bao giờ anh dám để em gái mình như vậy,...
    và duy nhất một lần anh hỏi "vì sao em yêu anh?"......Valentine em trả lời với anh rằng:
    "Yêu là gánh chịu mọi khổ đau
    Yêu là trao tương lai và hạnh phúc vào tay người khác
    Yêu là cho phép mình hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối
    Yêu là chấp nhận chịu tổn thương.....
    .......và như thế mà em yêu anh..."

    Nói giỡn á !
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Yêu là nhớ thương pha chút giận hờn
    Yêu là trách móc pha chút tha thứ
    Yêu là đau khổ pha chút vui sướng
    Yêu là tất cả nhưng "hỡi thế gian tình là gì....???"
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  5. Chip87

    Chip87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người ta thật dễ thương, con mắt of người ta thật đẹp, nhưng lúc nào cũng thật khó hiểu , con trai là dzậy, càng khó hiểu thì càng thú vị , nhưng nếu người ta không thật lòng , mình phải làm gì bi giờ.................., mình thật sự thương người ta, mình hông biết làm sao để người ta đừng "lăng nhăng" hichic , tất cả mọi người khi yêu , họ có tâm trạng như mình ko??Họ có tin vào người yêu mình tuyệt đối ko?Hay lúc nào cũng nghi ngờ.......................dzậy thì biện pháp để giải quyết có fải là.......................stop!!!
  6. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ồ ,con trai mà lăng nhăng thì ta nên ...stop bởi cái tính í khó chữa lắm . Tớ cũng iu 1 người có đôi mắt đẹp ,cái nhìn của anh í tha thiết lắm tớ không quên được .Chời ơi sao mình ....không hiểu nổi mình nữa ...
  7. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người ta thật dễ thương, con mắt of người ta thật đẹp, nhưng lúc nào cũng thật khó hiểu , con trai là dzậy, càng khó hiểu thì càng thú vị , nhưng nếu người ta không thật lòng , mình phải làm gì bi giờ.................., mình thật sự thương người ta, mình hông biết làm sao để người ta đừng "lăng nhăng" hichic , tất cả mọi người khi yêu , họ có tâm trạng như mình ko??Họ có tin vào người yêu mình tuyệt đối ko?Hay lúc nào cũng nghi ngờ.......................dzậy thì biện pháp để giải quyết có fải là.......................stop!!!
    Ồ ,con trai mà lăng nhăng thì ta nên ...stop bởi cái tính í khó chữa lắm . Tớ cũng iu 1 người có đôi mắt đẹp ,cái nhìn của anh í tha thiết lắm tớ không quên được .Chời ơi sao mình ....không hiểu nổi mình nữa ...

    Đó thấy chưa ,thật khó chịu khi cứ phải giữ trong lòng bao nhiêu băn khoăn mà không ai giải đáp được cho ta ..tình yêu là tình cảm thiêng liêng và đẹp nhất trong tất cả những cái đẹp trên trần gian .Nhưng tại sao nó vẫn chôn trong lòng nó biết bao hoài nghi và bí mật để khiến cho con người ta luôn không được yên .Chỉ một phút trôi qua mà ta cũng luôn khát khao muốn được biết người ta đang nghĩ gì về mình vậy ...và rồi nếu một ngày kia cuộc đời xô đẩy khiến hình ảnh của mình trong trái tim người ấy phai nhạt..ai mà lại muốn điều đó chứ nhưng làm sao để đọc được những tình cảm biến động trong lòng người ,chi bằng hãy mở rộng lòng mình ,hãy nói ra tất cả những gì mình nghĩ mình cảm thấy cho dù nó có vẻ thật trẻ con ,đừng nghi ngờ người ta và cũng đừng bao giờ để người ấy nghi ngờ mình
    Con gái vốn rất nhạy cảm tinh tế mà ,tại sao lại không dùng chính sự nhạy cảm ấy để hiểu lòng người ta ,để xoá đi những đa nghi ngờ vực và sự xa cách tâm hồn giữa hai người,phải không nào...

    You make the world special be just bring in my eye

    [/quote]
    Thu Ha
    Được CODAU17 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/01/2003
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có những cảm giác như thế?Rất đơn giản vì bản chất tình yêu là không thể chia sẽ vì vậy bạn luôn có cảm giác đó,nhưng khi bạn vược qua được giai đoạn đó thì tình cảm của bạn khó mà có thể lung lay được.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  9. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    tui ko thể nào hiểu nổi tại sao người ta yêu tui...và cũng ko biết tại sao tui yêu người ta vì....tui chưa yêu bao vờ..hehe
    sôcôla, kem , khoi tây chiên, bánh kem, sầu riêng, sữa, kẹo..v...v....ực ực
    THÈM​
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    iu là chết trong lòng một tí
    để rùi dzề buôn muối suốt trăm năm
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........

Chia sẻ trang này