1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta thích cà phê, thuốc lá,trà (chè),rượu?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Vì sao người ta thích cà phê, thuốc lá,trà (chè),rượu?

    Theo mọi người thì vì sao nhỉ?
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Vì có lẽ nó làm họ cảm thấy bớt buồn, bớt cô đơn. Như tui khi buồn khi cô đơn tui cũng vô quán cafe, vô nhìn người ta uống cafe, tui uống trà đá!
    Jeno
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cà phê : thơm ngon , uống riết thành ghiền vì có cafein . Và đi quán mà uống cái khác thì kỳ lắm .
    và có vài món cà phê ko chê vào đâu được : Iced copuchino , coffee moska . Tuyệt ngon .
    Thuốc lá : hút một điếu cho vui , vui mà
    Buồn hút , buồn mà .
    ................................
    Nói chung là rít thuốc vào cổ cũng hơi vui vui , nhưng các bạn đừng học theo nhé , hại lắm . lâu lâu vui 1 điếu thôi .
    rượu : khì khì, cái cảm giác ngồi nhậu tán dóc thật là khoái và cảm giác say cũng rất thú .
    khà khà , bơm đây
    I am beautiful no matter what they say
    Words can't bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can't bring me down

  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì là do thói quen . Đó là theo mình thôi ấy nhá . Mình thích trà vì hồi nhỏ cứ mỗi sáng thấy ba uống trà Bắc , ly trà nóng hổi trong lúc trời lạnh căm căm , mùi trà thì thơm tuyệt . Uống ké riết thành quen , nên bây giờ thích .
    Cà phê thích là do nó ngon , cái mùi thơm thơm nồng nồng , uớng vô đăng đắng , ngòn ngọt , beo béo . cứ như một món ăn ngon lành . Còn đi quán cà phê là do cái không khí của quán , cách trang trí , đôi khi chỉ vì một đặc điểm nào đó gây cho ta sự thích thú .
    Thuốc lá ư , trước hết là do tò mò , sau đó là do thấy người ta hút mà mình không hút thì quê ( sĩ diện hảo) . Đến khi hết sĩ diện , muốn bỏ thì bỏ không được , quen rồi đâm nghiện .
    Bia thì do xã hội nữa , môi trường giao tiếp buộc phải uống , ban đầu ít , dần dần lên đô rồi thì khác . Thế thôi . Còn thích thì chẳng thấy ai có thể thích cái chất đắng đắng đó như là thích bánh thích kẹo được .
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Trà : bị ảnh hưởng của bố mẹ. 3-5-7 - CN, những ngày mẹ đi chợ. Mẹ thường mua chè xanh về pha. Rồi những ngày cả nhà nói chuyện quanh ấm trà. Thế là bị nghiền trà. Bây giờ thì trà đá là câu cửa miệng khi đi ăn.
    Thuốc lá : người ta thích có lẽ xuất phát từ sự tò mò. Để rồi chất ngây nghiện là cho ta nghiền. Nhưng có lẽ hút thuốc lá trong một vài trường hợp rất romantic. Ngưòi ta yêu cái đó chăng?
    Rượu : Tất cả xuất phát từ bạn bè, rủ rê, góp ly, góp tay. Thế là nghiền lúc nào ko biết nữa? Nói nghiền thì hơi bị bợm cho lắm, nâng đô thì chính xác hơn.

    Nếu một ngày đó, ko có trà, ko có rượu, ko có thuốc lá thì chuyện gì xảy ra nhỉ???
    Billdoors
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tấ cả đều là từ thói quen mà ra. Thói quen của con người thì cực kỳ khó thay đổi.
    Thấy chưa, mấy người nói nãy giờ đều có từ quen trong đó.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghe một người bạn gái hỏi rằng: "ê mày,biết uống cafe ko ???"Tôi chỉ mỉm cười.Cô ta lại phán tiếp một câu làm tôi như đang từ trên trời rơi xuống: "sao tao thèm ngửi mùi thuốc lá quá,đi uống cafê với tao nghen!!!Tao Đi một mình thì kỳ lắm".

    Dat_set@

    Đời toàn đất với cát
  8. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản : Hút thuốc bổ phổi , uống rượu bổ gan,còn thêm một thứ nữa .....oán lộn thì rèn luyện thân thể

    http://gasaigon.tk

  9. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều các bác gà nhà ta dui tính thiệt. 1 năm trước là thế...vậy 1 năm sau sẽ như thế nào?
  10. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái này trích trong những điều..... chứ gì. ha`ha`ha`. Nhưng có một điều bác chưa biết đấy!

Chia sẻ trang này