1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta thích cà phê, thuốc lá,trà (chè),rượu?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trời, cha nội nào set cái tittle cho tui kỳ vậy trời.
    Cái topic này cũng lâu lắm rùi hỉ? Nhưng dù sao, đồ cũ lâu ngày, lấy ra coi lại cũng thấy khoái (cảm ơn 81sg vớt nó lên hén).
    Hồi set cái topic này, cafe với TL là một thứ cafe khác (hồi đó đang về VN mà,hichic...uống cafe đã luôn), còn bây giờ lại là một thứ cafe khác. Bữa này ngồi bàn lại, chắc là cũng sẽ...khác.
    Dạo này, sáng sớm thức dậy thì TL tranh thủ pha cafe. Ngồi nhâm nhi, trông nick YM có ai chat không (thường thi cũng chả có ma nào hay thấy không ưa cũng chả gọi), tranh thủ thời gian quí báu nghe nhạc. Chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ trông cảnh hừng đông. Hừng đông lành lạnh mà âm ấm, lạnh còn sót lại của đêm, ấm của nắng mới....Phê!
    Hôm thì nghe vở nhạc kịch Beethoven ''s last night, track số 2 có câu nghe thiệt thích '' In the dark he sits alone to watch final hours bleeding'' hay la '' All the words seem lost their meanings''...Khi thì nghe cái buồn da diết của Moonlight sonata, hay sonata no.13 của Beethoven, cái nỗi buồn thúi ruột, tiếng violin xé lòng của bản concerto của Felix Mendelssohn. Uống cafe trong tiếng nhạc, nhất là nhạc mình khoái thì quá sướng.
    Cafe vào, kích thích nhất là khi...đói bụng (hihihi...theo TL cha nào sáng đi ăn breakfast no nóc rồi đi uống cafe thì đúng là ...quê hết chỗ nói). Uống vào phê nhất là bụng cứ sôi lên, ''buồn nôn'' và muốn...đi toilet. Rồi bắt đầu suy nghĩ:ngày mới,chuyện mới...(cũng là lúc chán nhất, tới giờ đi mần bà nó rồi).
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Pha ly cafe rồi viết tiếp.
    Cafe mà không có thuốc lá thật là thiếu xót, tay chân cũng dư thừa, ''kích thích'' cũng giảm một bậc, uống cafe trong quán thì lại càng kỳ.
    Nhưng thú thật từ lúc đi xa, không có cafe, thuốc lá...ban đầu thì khó chịu, nhưng rồi thì cũng quen, cũng chả chết thằng Tây nào. Chỉ có về VN, tha hồ mà cafe,thuốc lá....''bù lại những tháng ngày ...thèm''. Sau này thì kinh nghiệm, về nhà chủ yếu là...mua cafe,với trà. Còn xót lại bao nhiêu tiền mua tất, hichic...mà chả xót được bao nhiêu . Tội nghiệp thằng em nó thấy thương mình thèm trà với sách '' anh cần mua thì em mua cho, cafe,sách vở gì thì đi em mua cho, chị hai với chị ba mới cho tiền''. Chậc, anh em với bạn bè, '' thiêng liêng'' làm sao ! Nhưng anh hai hào phóng ''nhanh tay'', ''mày mua gì thì vào siêu thị, thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu''. Hichic...lấy ít thì uổng, lấy nhiều ngại ghê. Cũng cái tội tham mà trà uống tới năm sau cũng còn, cafe thì do ngại mà hết bén tháng rồi. Mua thứ cafe ở đây, nhập khẩu chả biết xứ nào ,uống nó cứ nhàn nhạt. Cộng thêm momy mua cái phin sao nó cứ chảy re re như suối, nhờ cha bạn mua từ VN cũng chả khá hơn... Uống cafe mà nhanh quá, không có cảm giác chờ đời từng giọt, từng giọt lách tách thì cũng thiếu xót.
    Thuốc là thì lâu ngày chả hút, chả bù với cái ''ống khói'' hồi xưa, bao giờ cũng chỉ xái một que diêm, ''tiết kiếm diêm là tiết kiệm tiền''. Hôm bữa đi coi người ta trưng bày về thân thể con người, có cái phổi của mấy cha hút thuốc lá nhìn cứ như muối tiêu, mà tiêu nhiều hơn muối , đen thùi lùi thấy ghê. Sợ !




  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trai không rượu thuốc vô liêm sỉ: Vì thế này mà con người thích uống và hút
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình thì không cafe, kô thuốc lá, không cờ bạc, không trai gái... chỉ biết uống tí xíu beer thôi à (lạy trời đừng đánh con [-o<)...
    theo bản thân mình thì khi ngồi với bạn bè trên bàn nhậu, hoặc khi uống vài chai beer thì tình đồng chí nâng cao, ai cũng thật lòng, sẵn sàng bày tỏ và chia sẻ nỗi niềm với anh em xung quanh, còn tiếp theo sau khi nhậu mà có cafe, thuốc lá, cờ bạc gái trai hay kô thì kô biết (vì lúc đó xỉn mà, đâu biết được >:))
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì không rõ à Minh Thấy nhiều thằng hại bạn trên bàn nhậu rồi đó
    Có điều khi xỉn vào thấy mọi người sống thật với bản thân mình hơn
    Đơn giản là vì nó ngon Giống như hồi nhỏ thích uống sữa mẹ vậy đó

Chia sẻ trang này