1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thgiangqb, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thgiangqb

    thgiangqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vì sao người ta yêu nhau?

    Tôi đả từng yêu, yêu say đắm nhưng thượng đế đã không mỉm cười với tôi, ngài luôn luôn xúi dục vị Nữ Thân tình yêu rời xa tôi để lại cho tôi bao nhiêu nỗi tủi hờn của một người thất bại trong tình trường.
    Thế nhưng tôi lại không căm thù Ngài vì tôi hiểu rằng tuy Ngài đem lại cho tôi bao nỗi buồn nhưng Ngài cũng đã mang lại niềm vui cho bao người, có thể trong đó cũng có chính các bạn. Ngay chính tôi đây, tự nhận là người thất bại , nhưng hương vị tình yêu thì tôi đã nếm trải và cảm nhận được dư vị ngọt ngào mà nó đã mang lại cho tôi.
    Một ngày kia tôi bổng tự hỏi, hay nhỉ , tình yêu là cái gì mà ngay cả người đạt được lẫn người chưa bao giờ chạm được vào gấu váy kiêu sa của nó như tôi vẩn cảm thấy hạnh phúc khi được nó ghé thăm?
    Tôi tìm đọc, rất nhiều chuyện về tình yêu, và rồi đến bây giờ tôi đã trả lời được cho chính câu hỏi do mình đặt ra, tôi đã biết được tình yêu là gì, không những vậy tôi còn hiểu được vì sao người ta yêu nhau từ muôn đời nay...

    Giang

    Được sửa chữa bởi - username vào 24/05/2002 20:51
  2. andy_bui_new

    andy_bui_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao
    vay ban hay tra loi cho toi voi tai sao nguoi ta lai yeu nhau va ban co noi la ban biet duoc tinh yeu la gi.Xin giai thich giup cho


    Andy bui

    YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!
  3. thgiangqb

    thgiangqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những gì sắp tới bạn đọc có thể bạn không tin nhưng hãy xem như là truyền thuyết...
    Ngày xưa, khi Thượng đế tạo ra Adams xong, ngài cảm thấy thật tự hào về việc làm của mình bởi vì khi tạo ra muôn loài, ngài lại khôn nghĩ rằng mình tạo ra được một sinh linh biết suy nghĩ, biết học hành, biết làm việc đến vậy...
    Một hôm Thượng đế bỗng nghĩ ra một ý nghĩ, tại sao ta không để cho "thằng" adams này thể hiện bản lĩnh của nó nhỉ. mà điều này quả thật cần thiết, bởi vì tuy tự hào về Adams, nhưng Thượng đế cũng chưa biết thật khả năng của Adams đến đâu....
    (bạn ơi thú thật là hết giờ học rồi, mình phải về... hẹn bữa sau nha)
    Giang
  4. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng đã từng có 1 tinh yêu thật đẹp nhưng rồi cũng qua đi ngẫm lại tôi thấy rằng tôi vẫn đang đi tìm nửa kia của mình.
    Khi sinh ra con người đã mong muốn được thương yêu và trong con người ta bao giờ cũng luôn có 1 phần của của hình bóng lý tưởng. Ta luôn đi tìm nó. Nếu bạn là cô gái dịu dàng mẫu người Đàn ông lý tưởng sẽ là mãnh mẽ và nam tính. Nếu bạn đầy cá tính bạn trai sẽ là hiền lành và chân thật. Nếu bạn trầm lặng ngưòi sẽ đến với bạn sẽ sôi nổi, hài hước....và 2 nửa sẽ bù đắp cho nhau những gì mình còn thiếu phải chăng đó chính là nguồn gốc tình yêu!!!
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  5. thgiangqb

    thgiangqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn viết, có lẽ một phần nào đã giải thích dược nguồn góc tình yêu, và tại sao người ta lại yêu nhau. Tôi chân thành chúc bạn sẽ tìm được một tình yêu thật đẹp.
    Chắc bạn cũng đã từng đọc trong kinh thánh, Thượng đế tạo ra Adams đầu tiên, rồi vào ngày cuối tuần rảnh rỗi ngài táy máy tạo thêm nàng Eva xinh đẹp. Thế rồi giữa Adams va Eva xãy ra nhiều chuyện đến nỗi thượng đế tức giận đuổi luôn hai người xuống trần gian để cho họ chịu nhiều mùi đau khổ phàm tục.
    Nhưng có một điều mà có lẽ bạn và nhiều người khác trong chúng ta không biết được động cơ nào đã thúc đẩy Thượng đế sinh ra Eva, cũng như Adams và Eva đã sống những ngày ở thiên đường thế nào. Giữa họ đã xảy ra điều gì.
    Tôi đã đọc thật nhiều sách biên về họ nhưng trước đây tôi chưa từng biết được những điều đó. Đến bây giờ tôi đã biết và tôi muốn kể ra đây cho các bạn cùng biết. Hi vọng các bạn sẽ tìm đưọc những câu trả lời đích thực, rằng tình yêu là gì, và tại sao người ta lại muôn đời yêu nhau...
    Trở lại với câu chuyện, về việc Thượng đế muốn thử thách Adams. ..
    Từ khi Adams ra đời, được sống trên Cõi thiên đường xinh đẹp, chàng lấy làm hạnh phúc lắm. Chàng kết bạn với rất nhiều vị thần giúp việc cho Thượng đế. Họ đã tổ chức thật nhiều cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng có điều là đằng sau nhưng lần đó Adams vẫn thấy buồn buồn, nổi buồn vô cớ ùa vào tâm hồn trong xanh của chàng. Đã có lúc chàng nghĩ cuộc sống thật đáng chán, và chàng vẫn hi vọng một điều gì đó thật khác lạ đến với mình, cho dù chính bản thân chàng cũng chưa biết sự khác lạ đó là thế nào.
    Cho đến một ngày, từ sáng sớm tinh mơ, đã có một vị thần, đến dinh thự của chàng, báo cho chàng biết rằng Thượng đế muốn gặp chàng.
    " Ta đã là gì có tội đến nỗi thượng đế phải gặp riêng ta vào sáng sớm tinh mơ thế này nhỉ?"
    " Tôi cũng thật không biết," vị thần báo tinh nói "nhưng xem chừng Ngài vui vẽ lắm"
    Gác suy nghĩ một bên, Adams rảo bước ra khỏi dinh thự. Chàng đâu biết rằng, chuỗi ngày khác lạ mà chàng vẫn ao ước thực sự sắp đến rồi...
    Thượng đế ngồi trên ghế rồng, mỉm cười
    " Từ ngày ngươi sinh ra, ngươi hài lòng với cuộc sống này chứ?"
    " Thưa Ngài, quả thực tôi cũng không biết làm thế nào để trả ơn cho ngài. Cuộc sống của tôi quá hạnh phúc!"
    " Ừ tốt rồi, nhưng ngươi cũng biết là ở thiên đường này mổi người một việc, một người thông minh như ngươi chắc thật hiểu điều đó?"
    " Thưa ngài, đó chính là điều trăn trở của tôi. Tôi vẩn mong muốn có một điều gì thay đổi cuộc sốn hiện tại"
    " Vậy chắc là ngươi đã chán cuộc sống mà ta mang lại cho?"
    " Tôi quả thật không dám, ngài đã tạo ra tôi, ngài rất hiểu điều đó!"
    " Ngươi ăn nói khéo léo. quả thật ta đang có việc cần nhờ ngươi, trừ ngươi ra, thật không ai giúp được...
    (hẹn bữa sau
    kể tiếp các bạn nha)
    Giang
  6. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lại xem qua tiểu phẩm vui cua Thuý Nga Paris hả? Khi nào thgiangqb viết xong tôi sẽ tặng bạn 1 câu chuyện vui. OK?
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  7. thgiangqb

    thgiangqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đọc và động viên mình. Mình cũng rất muốn bạn gửi cho mình vài chuyện vui của Thuý Nga Paris, bởi vì mình cũng thích đọc chuyện vui lắm. Nhưng mình phải nói rằng bạn đã đón sai rồi, chuyên mà mình kể không bao giờ la chuyện của Thuý Nga Paris. Quả thật khi đọc bản tóm tắt của bạn mình rất hiểu những gì mà bạn viết..
    Còn bây giờ, chào bạn, mình out đây...
    DUCHOA

Chia sẻ trang này