1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người Việt không tạo biểu tượng võ lâm riêng cho mình?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nw4good, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cái đó chưa hẳn, chỉ là một phần thôi. Tàu nó viết truyện kiếm hiệp cả ngàn năm rồi, thành tựu như bây giờ là đương nhiên. Còn VN ta mới chỉ tập toẹ và chục năm gần đây còn chất lượng thì ...miễn bàn. Cái gì cũng phải có nền tảng, truyền thống thì mới phát triển tốt được.
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    không có xuất phát điểm thì lấy đâu ra nền tảng! nhưng thật sự mà nói phải công nhận chỉ tính riêng công tác chép sử của khựa đã tốt hơn mít rồi. từng chi tiét cái quần bộ áocũng được miêu tả cụ tỉ, đến lúc muốn hình dung múôn hư cấu muốn tưỏng tượng nó cũng ngon hơn, chứ cứ lèo tèo như các bố nhà mình thì lấy đâu ra mà hay.
    chả cần phải hư cấu, những vụ oánh nhau sầm sập trời đất như dẹp tan Nguyên Mông, Chi Lăng, Đống Đa này nọ... mà viết thành truyện chưởng đã đủ quá hay, quá oai hùng hoành tráng rồi, thế mà đọc sử nhà có thấy cảm giác gì đâu. Chán từ đời các cụ
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nhảy vào hóng hớt một cái,
    Do công tác giáo dục từ xưa đến giờ, thành công ở nước ta là thành công của TẬP THỂ, chứ không có CÁ NHÂN. Chả xét đâu xa, ngay như CSHS, thực ra có thể làm theo con đường anh hùng cảnh sát hai tay hai súng, võ nghệ cao cường một mình một xa, đại khái thế, nhưng khi phá án, bao giờ cũng phải có quả họp vào mới đủ bộ!!!!
    Quay lại kiếm hiệp, các anh hùng nhà ta nếu mà không có đảng phái / dòng họ / bạn bè thân bằng cố hữu gần xa / ...a b c x y z giúp sức, tham mưu, định hướng, suốt ngày chỉ nhăm nhăm vác đao phó hội thì chắc không thể qua nổi khâu kiểm duyệt!!!!
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng. chí lý. Vote ý kiến này *****
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đa tạ, đa tạ huynh đài!!!!
  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cho rằng trí tưởng tượng của người Việt chưa bay bổng lắm, suy nghĩ cũng không cao xa.
    Lối sống giang hồ tiêu dao trong tiểu thuyết võ lâm Tàu bắt nguồn rất sớm, từ tư t ưởng Lão - Trang cách đây vài ngàn năm. Chí khí anh hùng dẹp loạn có từ thời Xuân thu chiến quốc, Tam quốc... Người Tàu cũng rất chú trọng việc ghi chép trong sử sách.
    Còn người Việt thì ghi chép rất ít.
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ít cái gì mà ít, các bác phát biểu thì cũng tìm hiểu phát đi chứ nhỉ, bị bòn Tàu nó đốt thì có.
  8. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng là 1 trong các khó khăn của các nhà viết truyện kiếm hiệp VN. Tuy nhiên, theo tôi thì cần phải tìm cách vượt qua, chứ ngồi mà kể thì chả bao giờ xong việc!!!!
    Điều quan trọng là các kụ phê bình "ở trển" có chấp nhận cho nhà văn hư cấu lịch sử hay không, rồi đài báo (rất quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo hiệu ứng đám đông) có nhảy vào phá nhiều hơn xây hay không....đại khái thế
  9. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử giới thiệu 1 vài tác phẩm kiếm hiệp Việt Nam gần đây các bác đọc nào?
    Cho cái link đọc online thì tốt.
  10. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên là bởi vì nó không cần thiết.
    Cái món tự tuởng tuợng coi mình là trung tâm của thiên hạ, mình là siêu nhân làm đuợc những việc không ai làm đuợc cả, chẳng thèm quan tâm đến sự thật, đến quy luật của tự nhiên, ta bay được vù vù, kẻ nào ngứa mắt ta chỉ búng tay cái là ngỏm vốn là đặc sản riêng của bộ não tự kỷ siêu việt của dân Tàu rồi. Chẳng phải vì thế mà Lỗ Tấn lại được vinh danh khi tạo ra tác phẩm "AQ chính truyện" nổi tiếng đó sao?
    Những giấc mộng Tàu đó đã nhanh chóng trở thành bong bóng xà phòng trước họng súng phương Tây, truớc luỡi kiếm và tinh thần võ sĩ đạo Samurai, truớc vó ngựa dũng mãnh của thảo nguyên Mông Cổ...
    Hãy tỉnh mộng đi.

Chia sẻ trang này