1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người yêu mình lại nói dối như vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ko nên đặt niềm tin vào con người này, trong ty cần có sự thành thật
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lời nói dối có độn cơ, và người nói dối hoàn toàn cố tình lừa dối bạn chứ không phải là sự đùa cợt. Bạn đã phải gặng hỏi rất kỹ anh ta mới công nhận là mình nói dối vậy thì bạn phải hiểu vấn đề rồi chứ? Nói dối nhà ở HN, có thể tạm coi như là anh ta thiếu tự tin muốn khá giả hơn trong mát bạn ( theo như ý bạn nói là " bạn không ham mê nhà HN " - chứ mình thì thấy nhà HN cũng bt thôi chứ có gì đâu mà anh ta dối trá ). Chuyện nói dối ngày sinh mới là đáng quan tâm. Tại sao nói dối à, mình dự kiến cho bạn mấy trường hợp ( xếp theo thứ tự tăng dần của mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra ).
    1. Nói dối ngày sinh để đùa bạn ( đùa thì ko quanh co khi bạn gặng hỏi đâu ).
    2. Nói dối ngày sinh của anh ta là một ngày đẹp trong năm để ấn tượng với bạn ( các ngày lễ, ngày nào đó liên quan đến bạn ...).
    3. Nói dối ngày sinh vì muốn che đậy thông tin về cá nhân anh ta với bạn. Anh ta ko muốn bạn nắm rõ về bản thân. Cái này thì có nhiều lý do, chẳng hạn ngày sinh của anh ta sẽ có nhiều bạn bè đến chơi, anh ta ko muốn bạn gặp họ nên nói dối để ko trùng ngày chăng.
    Mình nhắc bạn một câu " Hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất và hy vọng điều tốt nhất xảy ra "
    Và nếu là mình, thì mình có thể thấy như sau : rõ ràng việc anh ta giấu giếm ngày sinh và quê với bạn là một sự tính toán. Việc bạn để anh ta lừa dối chứng tỏ hai bạn ko có sự gắn bó đủ chặt chẽ. Và kết hợp 2 điều trên lại thì có cảm giác anh ta ko đàng hoàng cho lắm.
    Vì vậy lúc ày bạn nên :
    _ Gặp mặt nhiều bạn bè anh ta, tìm hiểu nhiều hơn về anh ta qua sự đánh giá của người khác chứ đừng dựa vào những gì anh ta nói và những gì bạn thấy từ anh ta.
    _ Xem xét lại tất cả các biểu hiện của anh ta xem có khả năng anh ta đang tìm cách lợi dụn bạn hoặc bắt cá hai tay ko.
    _ Đừng yêu khi chưa hiểu được mình đang yêu cái gì.
    Chúc bạn sáng suốt. Và may mắn ( những dự đoán mình sai - mình mong là vậy ).
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy, tốt nhất với nhg trường hợp này thì stop là sự lựa chọn hoàn hảo, tránh mọi rắc rối sau này
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nên theo lời của bác này
  5. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn tin, thì hãy nghe người ta giải thích
    Còn nếu đã mất lòng tin thì khó có thể tiến xa hơn
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là đúng rồi ạ. Không thể nói dối những chuyện đáng ra phải thành thật như thế. Mai sau yêu nhau nhiều hơn rồi, thì sẽ còn nói dối nhiều hơn nữa. Lúc đó người thiệt sẽ chỉ là chị thôi. Chấm dứt càng sớm càng tốt.
  7. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tnks Frozen_Flame!
    Mình cũng đã từng nghĩ đến những giả thiết này rồi nhưng mình có thắc mắc là: anh ý có ý định xấu vậy thì sao anh ý lại giới thiệu mình với bạn bè, đồng nghiệp của anh ý...
    Đúng như Frozen_Flame nói 2 đứa mình không gắn bó cho lắm vì thời gian quen nhau cũng không phải là ngắn nhưng ít khi bọn mình đi chơi chỉ có 2 đứa với nhau (thỉnh thoảng có đi ăn cùng nhau! cùng lắm là đi sinh nhật bạn anh ý hoặc đi ăn cùng phòng của anh ý thôi. Chưa có first kiss mà nhiều lắm cũng chỉ là cái nắm tay và những cái ôm nhẹ! Bởi mình hơi cổ điển nên chưa hiểu rõ về ai thì mình không thể thể hiện tình cảm hơn được!
    Mình cũng cảm thấy bị người ta lừa dối nhưng mình không hiểu nổi vì sao người ta lại lừa dối mình nữa? Hay người ta nghĩ mình là đứa ngu ngơ, ngốc nghếch... cứ lừa cho thích! Nhưng cũng không hẳn vậy! Anh ý cũng chỉ bảo và dạy cho mình cách sống và nhìn nhận cuộc sống cơ mà? Rốt cuộc chẳng hiểu anh ý là người tốt hay người xấu nữa?!
    Các bạn nào đã gặp tình huống này hay hiểu những tình huống tương tự chỉ dẫn cho mình với!
  8. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đặt địa vị bạn vào anh ta xem, bạn sẽ thế nào? Nói chung là anh ta nói dối ko có ý j xấu, đơn giản vì anh ta mặc cảm mình là người tỉnh lẻ, mặc cảm về hoàn cảnh 2 người khác nhau. Bạn cũng là người có lỗi khi không tinh tế, ko giúp anh ta bỏ mặc cảm bởi vì con trai tự ái cao lắm bạn ạ... Cũng có thể anh ta nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra 1 điều mà đối với anh ta thực sự là khó khăn.
  9. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có lần mình cũng đã nói những suy nghĩ của mình với anh ý và anh ý đã nói rằng sau này anh ý sẽ nói rõ cho mình hiểu! Nhưng mình đợi mãi... Cái tính mình cũng nóng nảy nữa cơ!! Lần đầu yêu chẳng khôn được các bạn ah!
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó đợi, có thể anh ta sẽ giải thích được cái gì mà chẳng giải thích được. Vấn đề là đó có phải là sự thật hay là một câu chuyện cổ tích. Bạn đọc pm đ. Theo mình, sự thành thật và tin tưởng chia xẻ là điều mà ko thể thiếu trong tình yêu. Nếu anh ta ko thành thật mà cứ lần lữa giải thích, thì cho dù ko phải là đang câu giờ để tìm lý do thì cũng khó mà chấp nhận được. Rõ ràng anh ta chưa coi bạn là người có thể nói hết sự thật.
    Và một lần nữa. Mình nhấn mạnh : ANH TA KHÔNG ĐÁNG TIN.
    Và tất nhiên, đó là theo ý mình, còn bạn thế nào, mình ko dám ép nhé.

Chia sẻ trang này