1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người yêu mình lại nói dối như vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Có nhà HN thì kể ra cũng được - mấy em rân chơi nửa mùa ra tỉnh là hay bám mấy anh HN lắm - bọn này bựa kinh người, trông mà fát tởm
    Zai của chủ topic chắc là sĩ diện hão đây mà - cái tính này là hại người nhất đoá
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng các bác dzai là thích hương đồng gió nội nhỉ? sao lại bảo họ tởm?
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy, hương cái gì thời buổi này, không có nhà nghỉ thì các nam thanh nữ tú đã có bụi tre, xời ơi, đấy mới gọi là hương đồng gió nội. Em chả ham.
    Thoai, cứ ta về ta tắm ao ta là được oài, hương với hoa không cẩn thận là toi
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    MỌi người cứ nói con gái điêu ngoa đanh đá, nói thật điêu nhất vẫn thuộc về các anh nhà ta...không để ý thì thôi, để ý là thấy liền cả tập đòan mấy lão chơi với nhau toàn bao che nói dối dùm..... đi bar lắc cả đêm nói dối ngọt ơ mấy anh nhậu xỉn qúa nên ngủ tạm nhà anh.... ko về....
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    K bít ao nhà ấy có gần ao nhà tớ k nhở? (để né ý mờ)
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    chẹp, chả biết HN có mấy cái ao ý nhở

    không cẩn thận cũng rửa mấy thứ roài cũng nên
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, trừ khi dẫn về tận nhà ra mắt bố mẹ nói "đây là người yêu con" thì đúng là có vấn đề, chứ còn giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp thì có làm sao ?
    Với con trai, đặc biệt nếu zai nhà bạn lại hơi hot 1 tí, thì việc hôm nay cưa em này, mai bỏ cưa em khác là chuyện quá thường, bạn bè ai cũng biết nên chả ai lăn tăn cả
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Rửa cái gì thì rửa, khuyên chân thành là dùng nc máy vệ sinh hơn
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có vẻ như muốn tìm sự biện minh cho người ấy hơn, nên mình sẽ ko tham gia tiếp vội. Nhưng bạn haianh phân tích như thế này thì sai rồi, đừng nhầm lẫn.
    1. Bạn chủ topic ko phải là người Hn nên việc anh kia nói mình là người HN ko đơn giản với mục đích cho bằng bạn ý đâu. Có vẻ như là muốn hình ảnh mình có giá hơn ( và như thế thì có vẻ là đã đánh giá về bạn gái hơi thấp khi nghĩ bạn mình thích người HN hơn chăng ?)
    2. Việc anh ấy nói dối ngày sinh theo mình mới là điều đáng để ý. Tại sao anh ta nói dối, và nhất là tại sao gặng hỏi mãi đến khi hiểu là bị lộ rồi mới thừa nhận và dấu diếm lý do. Giấu hay chưa tìm được lý do thì mình không biết, nhưng bất kỳ một người cẩn thận nào cũng sẽ đặt một dấu hỏi to đùng về vị trí của mình đối với anh ta và sự thành thật của anh ấy.
    Còn chuyện giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp thì sao nhỉ? Bạn nghĩ thế có thể yên tâm hơn, cũng khôn sai. Nhưng lấy đó để mà dặt niềm tin thì quả là quá sai lầm. Quá sai lầm đó.
    Có điều, khi yêu thì người ta chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Mình chẳng bao giờ khuyên ai bỏ ai. Chỉ khuyên bác chủ topic đây đừng vội vàng, hãy tìm hiểu anh ta kỹ đi đã rồi hãy yêu tiếp ( mình đoán là bạn đang yêu một chút rồi, chứ ko thì chẳng lăn tăn vào đây mà hỏi - người khác là người ta cho bay luôn).
    Chúc các bạn sáng suốt.
  10. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tnks các bạn đã góp ý cho mình!
    Thực sự mình chỉ muốn có một lới nhắn nhủ rằng: rốt cuộc ai cũng đi tìm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc đó là luôn có một người đồng hành cùng mình trên đường đời... Nếu yêu thì hãy nói rằng yêu; và khi không còn yêu nhau nữa thì cứ nói rằng không còn yêu nữa... Bọn con gái chúng mình không cần những lời dối gian và rất ghét kiểu né tránh của bọn con trai khi mà muốn chia tay nhưng lại không thẳng thắn để nói những lời đó. Để rồi bọn mình phải dằn vặt khổ đau và không thể đến với những người khác..."Hãy thành thật với tình yêu!"
    Hãy sống cho đáng sống để sau này gặp được một nửa kia của mình thì sẽ không ai phải nuối tiếc và có thể sống trọn vẹn với người mình yêu!
    Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc!
    "Tiền bạc, những xa hoa vật chất rồi cũng sẽ qua đi nhưng sẽ còn lại đó mãi mãi đó là tình yêu!"

Chia sẻ trang này