1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Nguyễn Viết Xuân nổi tiếng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tiephn, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiephn

    tiephn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Nguyễn Viết Xuân nổi tiếng?

    Đôi lúc ngồi tán phét lại có những câu hỏi hơi quái đản nhưng mà đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao NVX nói câu: "Nhằm thẳng quân thù, bắn!" mà lại nổi tiếng? Thế trước đó thì quân ta nhằm bắn vào đâu?

    Xin lỗi cái kiến thức lịch sử của em nói thật là kô tốt lắm ạ, nên có ai chửi gì thì xin nhẹ nhàng chút.
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    à
    khi bị 1 quả bom rơi bên cạnh
    xung quanh tinh thần anh em mất hết
    sự tuyệt vọng bỏ cuộc đang nhen nhóm thì câu đó cực kì có giá trị bác ạ
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà chửi, có topic này chứng tỏ bác ham học hỏi mà. Cái này em cũng lơ mơ như bác thôi, nên ra Google tìm:
    Nguyễn Viết Xuân - sinh ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Mười tám tuổi, anh xung phong vào bộ đội ở trung đoàn pháo cao xạ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị tham gia chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay địch.
    Mười nZm sau, đơn vị anh đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời phía Tây Quảng Bình. Buổi sáng ngày 18 tháng 11 nZm 1964, đơn vị anh đã đánh trả nhiều đợi tiến công đến cuồng của hàng đàn lũ máy bay Mỹ. Nguyễn Viết Xuân bị thương nát đùi bên phải, anh yêu cầu cắt bỏ chân và tiếp tục đưa vào bờ công sự, chỉ huy chiến đấu. Lời hô của anh có tác động sâu sắc đến tình cảm và trở thành biểu tượng của khí phách tuổi trẻ Việt Nam chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân Mỹ đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. "Nhằm thẳng quân thù, bắn!" - Lời hô đó đã trở thành bất tử - và người chính trị viên dũng cảm Nguyễn Viết Xuân vẫn còn sống mãi trong trái tim biết bao con người Việt Narn...
  4. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Phà?i tươ?ng tượng bàc 'ang ơ? trong hoà?n cà?nh 'ò mới hiĂ?u 'ược !
    Mà? hàn chẮ mẮy cĂu hò?i kiĂ?u nà?y 'i kè?o thf?ng nguyensg lài và?o mẶt lf́m
  5. vitquay0811

    vitquay0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết mà nói được câu đó kể cũng dũng cảm lắm đó ạ
    Hình như em nhớ có câu hát : Nguyễn Viết Xuân, lời anh nói thiết tha thì phải, vậy chắc khi đó câu : Nhằm thẳng quân thù mà bắn của Anh Nguyễn Viết Xuân rất cảm động và đi vào lòng công chúng.
  6. nguyenvietxuan

    nguyenvietxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1

    chả biết nói gì
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bây giờ mình mới biết câu này của Nguyễn Viết Xuân.....hôm điện thoại cho sếp nhớn để hỏi han tình hình thấy nhạc chuông gào thét rõ ro :Nguyễn Viết Xuân, đời đời...gì đó quên mất rồi .....bực mình quá mới hỏi ông ý NVX là ai, suýt bị ông ý mắng cho vì cái tội hỏi ngu
    Bác nào để nhạc chuông chờ là bài NVX thì đổi đi hoặc bảo nhân viên container vặn cho nhỏ nhỏ lại, không có tra tấn lỗ tai lắm vì nhạc nó rất to, to kinh khủng luôn
  8. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trời nguyenvietxuan đây này, hỏi thẳng ông ý luôn đi
  9. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng chiến đấu thì tất nhiên phải nổi tiếng rồi
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Giật mình.......NHòm nick và title bác này mà xem.
    Thế hoá ra lúc đó kô biết nói gì ngoài câu đó àh bác ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này