1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nhạc cổ điển ít fans

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi boyheobot, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nhạc cổ điển ít fans

    Nghĩ đến cổ điển người ta thường nghĩ đến một thứ âm nhạc bác học, khó hiểu, nhưng thực ra nó có qúa khó hiểu như vậy không???

    Nhạc cổ điển ra đời trước tiên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, nhiều tiền. Chỉ có các địa chủ giàu có mới có tiền vào những chỗ sang trọng, ngồi trong phòng mà thưởng thức.
    Theo thời gian, nhạc cổ điển vẫn vậy, nó vẫn không thể xâm nhập vào số đông dân chúng nghèo. Và bắt đầu xuất hiện những thể loại nhạc khác mang tính quần chúng nhiều hơn.

    Giới trẻ ưa thích sự sôi động, thay đổi, mạnh mẽ, điều đó có trong các thể loại nhạc sau này. Họ có thể nhẩm theo giai điệu nhạc Pop, rật cục liên hồi theo nhạc Rock, hay có những điệu nhảy đẹp mắt trong Hiphop, trong Rap. Thế còn Nhạc cổ điển thì sao? Vẫn thế, vẫn những con người ngồi trong phòng kín, mắt nhắm nghiền, đầu hơi lắc lư, chân tay thỉnh thoảng hua hua lên như vị nhạc truởng, tất cả chỉ có thế.

    Các ca sĩ của giới trẻ luôn thay đổi phong cách, họ xinh, họ đẹp trai, họ có cái mà giới trẻ mong muốn. Thế còn các nghệ sỹ Opera thì sao, trai luôn đóng bộ com lê, gái luôn váy dài, người thì béo trục béo tròn. Mồm luôn tròn xoe hát, đâu thể có kiểu ?othè lưỡi? cuốn hút fans nữ như các boyband.

    Những bản nhạc, những bài hát của nhạc cổ điển thường bị liệt kê vào hàng khó hát, khó thuộc, bạn có thể hát một bài nhạc Pop với giai điệu dễ nhớ, nhưng chẳng lẽ bạn lại ư ử theo dàn nhạc với các cung bậc thay đổi ( He he, bác nào làm được thì đúng là cái đàn điện tử ). Điều đó khiến nhạc cổ điển không mang tính rộng rãi.

    Ui còn nhiều lý do lắm, nhưng thôi, em không viết đâu, vì em không hiểu nhiều về nhạc cổ điển cho lắm. Em chỉ là fans của âm nhạc nói chung thôi. Nói ra thằng đầu không có tóc lại chửi em tinh vi.

    Bài viết trên chỉ có tính chất minh hoạ, em chỉ góp vui thôi, mời các bác tiếp tục khai thác thêm. Hãy phản lại đi. He he
    Thế còn các bác??? Vì sao các bác yêu nhạc cổ điển??? Theo mọi người thì vì sao nó lại có ít fans đến vậy???

    Đặc phái viên BGFC ( CLB những người hâm mộ bóng đá Đức )



    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với bác chỉ người giàu mới được nghe cổ điển. Đề nghị bác ngó qua cái Nick của tôi. Chỉ cần 8000 là có thể nghe quanh năm bằng cái đĩa của Đế quốc Tàu. Tôi đến với cổ điển khi xem bộ phim "Lời nguyền từ thung lũng rắn" hồi còn nhỏ lắm, bộ phim toàn Ave Maria, Polonaise, Ánh trăng... lâu rồi không nhớ cảm giác. Lớn thêm tí nữa hay nghe đọc truyện thiếu nhi trên đài bán dẫn , có mấy bài Nhạc buồn, Ngôi sao ban chiều. Bão biển... Thế là thích nghe thôi. Nghe nhiều, tìm hiểu nhiều đâm ra ...khổ nhiều
    Còn đối với tôi mấy loại nhạc dễ nghe, dễ thuộc, tóm lại "dễ dãi" Đi vào lòng người, nhưng ngay lập tức nó lại đi ra qua đường tiêu hoá. Nghe xong rồi quên.
    Nhạc kịch kiểu như Opera, đúng là đàn ông râu xồm, mấy bà béo quay, nhưng vô đi bác, chúng ta "nghe nhạc" chứ có "xem nhạc" Thế nên người ta có gọi là nhạc "thính phòng" chứ làm gì có nhạc "nhãn phòng".
    Đó là ý kiến chung mà tôi thường gặp.
    Còn tại sao nó ít Fans theo ý kiến tôi thì thế này: Thường thì hát hay cũng để đi tán gái. Nên mấy chuyện lâm li bi đát đưa vào âm nhạc dễ làm các em rung động đậy. Nên cưa cẩm thì nên học mấy bài nhạc trẻ nhẹ nhàng thôi, gào rú vừa phải không bố em đuổi. Chứ phần đông chị em phụ nữ không ưa cổ điển đi tán gái lôi nhạc kịch Hồ Thiên Nga ra biểu diễn để ăn mấy cái dép à? Không dại, Thế thì Ít fans cũng đúng kêu ca nỗi gì
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 29/04/2003
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, em chỉ bảo ngày xưa nhạc cổ điển dành cho người giàu, còn bây giờ đúng là chỉ cần 8K là mọi người có thể bước vào thế giới âm nhạc rồi. Nhưng muốn nghe nhạc sống thì đó vẫn là điều khó nói. Bình thường một vé vào xem một buổi nhạc bậc trung ở Việt Nam cũng lên đến 100K rồi, hic hic, chi ly tính toán, tiết kiệm hàng tháng trời mới đủ (đây là em nói những người không khá giả gì ). Đấy là theo em biết trên TG giá vé một buổi giao hưởng còn đắt hơn mình nhiều ( tính theo thu nhập ). Chính vì vậy nhạc cổ điển vẫn là thứ nhạc khó hoà nhập với dân chỉ mất 5K vào xem The Wall biểu diễn, mà số này mới là số đông.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bi giờ thời thế thay đổi rồi. Ngày xưa quý xờ tộc thì mới được ngồi nghe cổ điển. Còn ngày nay , một tên SV nghèo xiền chắt bóp được hơn 10 K cũng đủ lên NT nghe một tối nhạc cổ điển bét nhè chè Huế . Nhưng với số tiền đó thì không đủ mua cái cuống vé vào xem chú Ưng Hoàng Phúc hét hò .
    Còn em xin thưa với bác rì rì đó lập ra cái topic này. Về cá nhân em , em chưa bao giờ hi vọng nhạc cổ điển sẽ thu hút được 1 lượng fans đông đảo cả. Chỉ cần số fans của cổ điển có bằng được số lẻ của Britney' fan thôi( tính ở VN ) thì cổ điển không còn là nó nữa rồi.
    Don't dream it. Live it!
  5. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Frederik Chopin lúc đi ngang qua 1 ga xe lửa có cây đàn cũ kỹ, ông ngồi vào đó chơi tới nỗi khách nghe quên đi luôn đó. Nhạc cổ điển không phải là 1 cái gì đó quá cao sang đâu, hầu hết những nhà soạn nhạc cổ điển đều nghèo rớt mồng tơi. Nó thường bị bỏ vô mấy buổi hoà nhạc vì có nhiều nhạc cụ quá, đem cả trăm người ra đường chơi được ? Bi giờ thì CD rẻ rồi, tha hồ nghe, lúc trước mới đã, mua 1 đĩa vài trăm, về muốn ... đập nó hết sức.
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi box nhạc cổ điển có ít thành viên gửi bài cũng là một điều dễ hiểu. Nhạc cổ điển theo tôi hiểu ở đây bao gồm các thể loại nhạc giao hưởng và thính phòng mà các thể loại này khá kén người nghe. Người yêu nhạc cổ điển ngoài một nhạc cảm tốt còn phải có một vốn sống phong phú và "nên" có một cuộc sống vật chất tạm ổn. Đây là những điều kiện dễ gặp ở những người trung niên hoặc lớn tuổi hơn và có trí thức. Một đặc điểm của các thành viên ít ỏi dạng này là họ khá nhạy cảm không thích tranh luận một cách quá hồn nhiên. Trong họ các quan niệm sống đã khá ổn định thậm chí đôi khi đã khá bảo thủ vì vậy việc tranh luận một cách ồn ào không phải là điều mà họ thích.
    Các thành viên của TTVNOL tham gia box này thường tuổi khá trẻ phong cách sống mạnh bạo và hồn nhiên và vì vậy khi trao đổi khá mạnh mẽ. ĐIều này đã làm cho những người nhạy cảm trở nên rụt rè hơn và họ thường xuyên vào box xem lớp trẻ nghĩ thế nào và lăng lẽ out khỏi box không đưa ra ý kiến của mình. Xin đừng trách họ vì những cái hay của nhạc cổ điển khó có thể diễn đạt thành lời và quan điểm của mỗi thính giả không bao giờ giống hệt nhau. Những người nghe nhạc cổ điển hiểu điều đó và họ ít khi tranh cãi hay đưa ra ý kiến của mình. Họ, những người nghe nhạc cổ điển chung nhau một điểm chung lớn nhất là họ yêu nhạc cổ điên. Khi nghe nhạc cổ điển các cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời xuất hiện và mỗi lần nghe cùng một bản nhạc các cảm xúc cũng dần biền đổi đó là sự cộng hưởng của vốn sống ngày một phong phú hơn với cùng một tác phẩm. Điều đó đối với họ rất trận trọng và không dễ dãi bày.
    Đôi lời tâm sự
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì bây giờ là hiện đại,và con người bay giờ cũng hiện đại nên ít còn ai có thể hiểu nổi những ngôn từ sâu xa trong từng nốt nhạc của người xưa. Tôi cũng là một người rất yêu nhạc cổ điển và rất ghét nhạc VN bây giờ nhưng khổ một điều có mấy bài tôi có đủ khả năng để thưởng thức nó đây
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  8. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    em ngheo nen phai nghe nhac co dien vi nghe 1 ban nhac co the hang tram nghin lan van chua thay duoc het cai hay cua tac pham do vay mua 1 CD co the nghe tu thoi tre den luc xuong lỗ . Con nhac nhu cua LT, DT... thi no cua ra dia CD lien tuc em cha kip thuong thuc :D ---> kô thể nói nhạc cổ điển là của dân nhà giàu được
    Welcome to Vietguitar
    *************
    http://guitarvn.net
  9. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói có lý lắm. Nếu muốn nhạc cổ điển đông thành viên thì nó buộc phải thay đổi hoàn toàn phong cách theo thị hiếu của giới trẻ.
    Nghĩa là một ngày đẹp giời nào đó , bạn nhìn lên sân khấu rực rỡ đèn xanh đèn đỏ thấy 2 cô gái thướt tha trong trang phục quần Sooc bò te tua, áo thun hở trên khoe dưới, đang song tấu Ghita bài Những cô gái trên quê hương quan họ. Hay cũng trong cái ngày đẹp giời ấy, một anh chàng đầu nhuộm "bẩy sắc cầu vồng" khuyên tai to tổ bố. Mặc quả áo bò "Chu Du phóng hoả" Chân dập dình điệu Cha cha cha mà tay mơ màng "vê" "Alhambra tưởng nhớ". Nếu cổ điển muốn ăn khách thì nên làm như thế.
    CÒn nói về nhạc mì ăn liền. Thật bất hạnh cho chú bé nào một ngày xấu giời mang tặng tôi vé buổi biểu diễn của Ưng Hoàng Phúc hay của anh Bo. Mặt bàn là một, mặt nó là hai.
    Nhưng mà này, lên án nhỏ thôi, oánh nhau phe ta không phải đối thủ đâu. Tất cả cầm dép lên chuẩn bị chạy nào.
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 29/04/2003
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mấy bố chỉ được cái .............. nói có ní .............
    Nhạc cổ điển mà nhiều fans thì gọi thế quái nào gọi là nhạc cổ điển. Bác OtardK khổ thân thật đó, hic hic.... bác làm em xúc động khi đọc hoàn cảnh của bác he he. Nhưng không hiểu sao cái Title của bác lại là fans của nhạc Rock nhỉ??? Nhạc rock tốn xiền lém. Vì sao các bác ko lập một thư viện nhạc cổ điển mà còn trao đổi với nhau???...
    Các bác thử hình dung một ngày fans của nhạc cổ điển đông lên thì sao nhỉ??? Há ...... như thế thì chắc các nhạc công không thể biểu diễn được khi mà ở dưới các fans nữ quá khích cứ hét ầm ĩ lên. Hic
    Ờ em có cái suy nghĩ thô thiển là nhạc cổ điển là có một lão mặc áo đuôi tôm, quay lưng vào khán giả, tay cầm đôi đũa hua hua đuổi ruồi. Phía truớc lão là số đông người đang chăm chú đọc một cái gì đó, mỗi người làm một việc, có người thì cầm 2 cái nắp vung đập lia lịa vào nhau, có người thì kẹp cái gì đó vào cổ, người cứ lắc lư như kẻ say rượu.
    Thế đấy, em thấy nó thế đấy, không hiểu bác nào có thể cho em biết cái hay, cái đẹp của nhạc cổ điển để em có thể tìm hiểu đôi chút về nó không??? Đây là loại nhạc phổ biến duy nhất còn lại mà em chưa nghe. Hic, giúp em đi, có khi em lại là fans của cổ điển ấy nhờ ......... ..............
    To vndrake : Vote cho bác 5* vì viết giống ý em, hì hì ....

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne

Chia sẻ trang này