1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nhạc cổ điển ít fans

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi boyheobot, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi vì sao các bác yê u nhạc cổ điển ???
    Em yêu rock vì nó ầm ĩ, mạnh mẽ. Em yêu pop vì nó ca từ ..... dễ dịch, dễ hiểu, dễ thuộc...... mà cũng dễ quên. Em yêu Rap vì nó .......... chuối, ngon lắm các bác ạ, thử mà xem. Em yêu dance vì nó sôi động. Em yêu hiphop vì nó có nhiều vụ xicangdan. ......... Ờ em yêu nhạc cổ điển vì có lão mặc áo đuôi tôm hua hua đũa mềm dẻo quyến rũ như cơn lũ ....... hé hé.... đùa đó.
    Các bác thì sao???
    Góc kết bạn : Chỉ có điều em Anti nhạc trẻ VN bây giờ lắm. Có ai không nhẩy.

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ây da.. bài này viết cho vui thôi nghen , vì bạn boyheo... ( :P) cũng nói thế mà .
    Cá nhân tớ cho rằng nhạc cổ điển ít fan bởi nó ít quan tâm đến chuyện quảng bá thông tin , cho ra đời các liveshow và poster các ca sĩ " béo trục béo tròn " như bạn boyheo.. nói . Đã thế lại không có ông bầu , biểu diễn thì tốn kém quá ( cần cả dàn nhạc to thế cơ mà ) , hát lại khó ... vân vân và vân vân . À , thêm một tẹo , chú boyheo nói nhạc cổ điển không dành cho dân nghèo là đúng . Tớ cũng cho rằng nó vẫn đúng cho đến ngày nay . Hehe , hỏi các bác nhé , các bác nghèo thì lấy đâu ra 8K mua đĩa Tàu nào , nghèo thì lấy đâu ra tiền mua Com , mua DVD ( huhu ) , cũng chả có tiền uống trà đá ngoài quán mà phải về nhà uốngcho tiết kiệm cơ . Hic , tớ nói vui vậy thôi , chứ các bác để ý cái nghèo của người dân VN đi là biết ngay mà
    P/S: Hic , anh chấm chú boyheo humour nhất box mình , khà khà , chú cũng thông cảm , bọn anh già rồi , lại thêm cái trò nghe nhạc cổ điển nên cũng thích triết lý dạy trẻ con lắm
    Lạy thánh mớ bái

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là box cổ điển có khác, các bác ko thèm chấp chứ phải box rock thì khéo thằng boyheobot đã bị tiêu diệt thành ... mấy mâm rồi (nó là lợn béo mà lị), heo ra đằng heo bột ra đằng bột là chắc chắn.
    Em thấy trước hết hãy coi người ta chưa bao giờ gọi ncđ là âm nhạc bác học hay quý tộc... để nghĩ đơn giản theo kiểu ntn. Con người ai cũng như ai đều có nhu cầu thể hiện tình cảm và những suy nghĩ của mình, có nhiều hình thức thể hiện: 1 là nói ra bằng mồm, 2 là viết ra giấy thành văn thơ hoạ, với nhạc sỹ thì là viết nhạc. Tuỳ vào nội dung, mức độ của suy nghĩ mà điều ta nói, viết ra nhiều hay ít, đơn giản hay phức tạp... với các nhạc sỹ cổ điển thường thế giới nội tâm phong phú, tâm hồn nhạy cảm, cảm xúc chân thành với nhiều tư tưởng lớn tiến bộ.. nên bản nhạc chuyển tải dược tất cả những thứ đó cũng phải tinh vi phức tạp hay giản dị chân thành tương ứng (cũng giống như các bác viết thư cho người yêu í càng nhiều tình cảm thì càng văn, thư càng dài hoặc kiểu ít hàng thì chở bằng ôtô nhiều hàng thì chở bằng xe lửa hay tàu thuỷ) Và một cách thật tự nhiên các nhạc sỹ chọn hình thức âm nhạc cđ xuất phát từ nhu cầu muốn chuyển tải những tâm tư t/c của mình.
    Những suy nghĩ t/c mà chúnh ta muốn nói ra ko phải ai cũng có thể hiểu và chia sẻ, bản chất của các sáng tác có thể nói nôm na như trên nên yêu cầu để nghe được nhạc CĐ theo em cũng ko có gì quá ghê gớm, chuyên phải có trình độ nhất định có thể bỏ qua vì giới trẻ ngày nay thông minh nhanh nhạy hơn ông cha rất rất nhiều, vấn đề là họ có muốn hay ko. Nếu muốn vì cảm thấy chỉ có ncđ mới thoả mãn được mình ( cũng giống như 1 bác yêu cô A mà ko phải là cô B, C gì đó thì ko có nghĩa là cô A giỏi hơn các cô kia mà đơn giản là bác đó chỉ rung động khi đứng trước cô A thôi ) thì chỉ cần chịu khó 1 chút, đến với nó với 1 t/c tự nhiên chân thành là có thể làm được (nếu có khó khăn thì chính là ở chỗ làm sao để giữ được sự tự nhiên và chân thành). Những yêu cầu cơ bản này bọn quý tộc giàu có lại thường thiếu, h ọ thường nghe nhạc cổ điển vì nó được coi là cao cấp chứ ko phải vì bản chất của nó. Chính thế nên trước đây Mozart, Beethoven khi còn sống thì rất ngèo khổ tài năng ko được nhìn nhận đúng mức, nhưng sau khi họ chết đi người ta lại cho nhạc của họ là kinh điển và đối sử tệ bạc với những sáng tạo mới của Schubert...Tuy nhiên (như các bác đã nói) nhạc cô điển luôn phải qua tai hội lắm xiền trước vì kinh phí cho một buổi hoà nhạc là cả 1 v/đ.
    Về chuyện mức độ, ncđ có thể coi cũng giống như 1 cô gái đẹp toàn diện, nhiều khi chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cái hình thức bên ngoài là đã thấy sướng rồi dù có thể chưa hiểu về bản chất bên trong. Nhưng một lẽ tự nhiên là ai khi nhìn thấy mà chả muốn đến gần bắt chuyện. Một người "đẹp" và trí tuệ thực sự thì có thể hấp dẫn mọi người ở mọi lứa tuổi ncđ cũng thế nó là cả 1 thế giới rộng lớn và sâu sắc có thể thoả mãn mọi tính cách trong mọi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người có thể tìm thấy 1 khía cạnh mình thích và phù hợp ở nó. Người ta có thể đánh đồng tính cánh của các fan rock và pop nhưng ko ai đánh đồng được tính cách của fancđ ( cứ nhìn vào các nhạc sỹ cổ điển là đã thấy 1 trời các t/c khác nhau rùi.)
    Về chuyện ít fan, có gì đâu nhỉ một cô gái chưa có người yêu thực sự có 2 trường hợp: 1 là cô ta quá ẹ, 2 là cô ấy chưa tìm được ai hiểu được giá trị thực sự của mình. Ncđ ở trong trường hợp thứ 2.
    Boyheobot hỏi về cái hay cái đẹp of ncđ, đơn giản thôi cũng giống như bác hỏi em tại sao mày lại yêu con X ? (cứ mặc định là em có rồi đi nhá!) em có thể ngồi kể lể hàng giờ vô vàn các lý do từ mắt cô ấy đẹp, tóc đen... cho đến t/c hấp dẫn ... nhưng túm lại vẫn là "chỉ khi ở bên cạnh cô í em mới thấy thực sự hạnh phúc". Hết chuyện.
    (Em hay so sánh ncđ với người yêu ...các bác vì (theo em) như thế cái nhìn sẽ trong sáng và đơn giản hơn về ncđ.)

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời


    EVERYONE! LET BE FRIEND!!!
  4. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thử so sánh số lượng fan bằng khái quát qua số lượng người xem các box trên ttvnol.com lúc 13 giờ ngày 30/4
    cổ điển 4
    âm nhạc 9
    Rock 9
    Pop 4
    Nhạc Trịnh 18
    Alternative Rock 10
    Beatles 10
    BritneySpear 6
    Rap 2
    Jazz 3
    Cac box ngaòi âm nhạc:
    Tiếng Việt 14
    văn học 18
    Kiếm hiệp cốc 13
    Lịch sử VHoá 20
    Thi ca 21
    Đọc và suy nghĩ 8
    Học thậut 6
    Tâm sự 25
    Thảo luận 16
    Sói Ráp
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tui y xì như ông vậy đó. Nói chung là nghe nhạc gì cũng được, lúc trước không nghe hip hop, reggae nhưng bi giờ chơi láng hà. Thích rock vì đôi khi lời của nó mang tính nhân bản nhiều hơn "hoa hồng, mặt trời và tình yêu đôi ta", thích reggae vì lúc đi trên xe nghe cái này tuyệt vời lắm, quên cả ngủ, thích country vì những cách diễn đạt tình cảm ngộ nghĩnh như " Tie a yellow ribbon around the old oak tree", và đôi khi những điệu nhạc nghe sang trọng lắm, như Bridge Over Trouble Water, Lemon Tree ( không phải của Fool's Garden ). Thích nhạc cổ điển vì hồi nhỏ cũng loe ngoe học 1 thời gian, nghe 1 thời gian. Thích dance vì bài YMCA. Cổ điển không hẳn là 1 bài nhạc được chơi trong concert đâu, mà là những gì sáng tác bởi các nhạc sĩ ở thời Mozart, trễ hơn 1 chút như Franz Liszt, Tchaikovski .... piano solo hay violin solo cũng là cổ điển vậy.
    Theo quan điểm của tui âm nhạc có nhiều loại, được sáng tác ra ban đầu để phục vụ cho 1 giai cấp nào đó, sau đó thì phổ biến nếu hay, nên cũng đừng nên chê loại nào đó là dở hơi. Mình thích cái của mình là được rồi :D
    Còn chuyện nhạc trẻ, lúc đầu không thích, nhưng biết nhiều lắm vì tui đi uống cafe quá chừng. Sau đó qua bên này học, chẳng được nghe tiếng VN thường nữa nên lại quý lắm, tự nhiên muốn nghe Mưa Phi Trường, Tình Đơn Phương .... Đừng chê tui sến nghe. :D Mà dù sao nếu có những bài như Làng tôi hay bài gì mà : " Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ ... " thì vẫn thích hơn nhạc trẻ.
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ninja_in_mask , em mới 20 xuân xanh thôi ạ, trẻ lắm
    To dau khong co toc : Mày ......... mày .......... cứ liệu hồn, đừng để tao điên tiết khoá nick mày vào đó... Có gì nói xấu thì thủ thỉ nói với tao thôi, ai lại bô bô với các bác để các cười cho ..... hic hic
    To soirrab: Bác vào TTVN lúc 13 giờ thấy 4 Thành viên là còn ít. Hôm nọ em vào lúc 19h thấy đến hơn 15 người đang đọc, trong đó chẳng có TV nào??? Hic không hiểu TTVN khai khống hay sao ấy, dạo này cứ thấy khách vào các box cứ tăng vòn vọt.
    To cowboyhat : lâu lắm em mới gặp được người thích ?oăn tạp? như em, hic thú vị thật, đúng là không thể nói nhạc nào là số 1, mỗi người có cách cảm nhận riêng, chính vì thế mới tạo gia thế giới ...... he he.... Nhạc VN ngày xưă hay chứ, hơi bị đỉnh luôn, nhưng đi chơi với bạn mà ko nghe ưng Hoàng Phúc hát thì chúng nó coi em là thằng lập dị......
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến Pop vs Rock ngày xưa căng thẳng lắm, phần thắng có vẻ nghiêng về Rock, chính vì thế ra đường có ai hỏi thì thường được nghe câu trả lời ?o Em là fans của Rock ?
    Con gái nghe rock, người ngoài nhìn vào gật gù, uh, con này có cá tính, được. Cá tính ??? Cá tính là gì??? Là tính cách của con cá à??? Nhiều người không thích nghe rock, nhưng uh một cái cho mình cũng có .......... cá tính ...........
    Thời gian trôi đi, những chiếu lá mùa thu cuối cùng cũng đã rụng xuống, mùa đông giá lạnh kéo đến ......... lạc đề .......... khi dân ?ofans Rock? bắt đầu nhiều thì những con ?ocá có tính? bắt đầu cảm thấy mình trở lại vị trí ngày xưa, chẳng có gì nổi bật..... Nghĩ đi.... xem nào, đúng rồi, sang nhạc cổ điển đi. Thiên đường của cá tính đây rồi...............
    Em nói thể là các bác hiểu chứ........ Em không hề có ý đả kích những người đam mê thực sự ncđ nhưng ngày càng đông số người bắt đầu có xu hướng tự nhận mình đam mê cổ điển trong khi trong đầu họ chẳng có tý gì khái niệm về nó. Hãy cảnh giác với loại người này, họ chỉ làm cho các bác bực mình thêm. Không nên vì số lượng fans tăng mà bỏ qua chất lượng thực sự của các fans trung thành. .
    Bác nào có biết Gay và nhạc cổ điển có gì giống nhau không???

    À này hình như box này có mỗi chị là girl thì phải. Sao girl hẻo thế nhỉ
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày càng có nhiều người khi được hỏi đi đâu : " Đi nghe concert ", vô tới thì ngủ tít thò lò. Concerto chương 5 của Beethoven : " Ủa, nãy giờ chơi hết 4 chương rồi à ? ". Những người này thật sự chưa hẳn đã yêu nhạc cổ điển, yêu cái hồn cũ của nó, mà chỉ là vì : " Nghe nhạc cổ điển sang trọng, ta sang trọng nên ta phải nghe nhạc cổ điển ". Hic, nếu hỏi 1 câu biết Mozart là ai không, dám chừng response là : " Ông đó chết chưa ? ".
    Có lẽ thích cái gì thì nên để trong bụng, tỏ ra cho người khác biết mình thích thì chưa hẳn là thích đâu.
    Hì, mà nếu có 1 loại nhạc nghe suốt ngày không chán thì chắc chắn đó là nhạc cổ điển rồi. Thậm chí những bản đơn giản như Marche Turque ( hổng biết viết vậy có đúng không, tui đâu có học tiếng Pháp ! :D ), nghe hoài cũng thích. Để rảnh search kiếm mấy cái link cho down nhạc cổ điển về nghe mới được, bên này đĩa mắc quá, sv nghèo không có tiền.
    Tui thì ít quan tâm tới số lượng thành viên của box, chỉ hy vọng chia sẻ sở thích của mình với người khác, chia sẻ thông tin về những gì mình chưa biết thôi. :-)
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 01/05/2003
  9. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    A ha , câu hỏi của cô bé rất hay : GAY VÀ NHẠC CỔ ĐIỂN GIỐNG NHAU Ở CHỖ NÀO ?
    Hehe , nhưng anh bảo này , nói nhỏ thôi chứ không lập topic được đâu , ăn đòn đấy ( vì các bác ở đây là protect nhạc cổ điển kinh lắm )
    Có thể kể ra đây một số điểm như gay thì xa lạ với số đông con người , nhạc cổ điển cũng thế , rùi gay thì qay được mọi người bàn luận , và nhạc cổ điển cũng thế thôi . Người ta đã chứng minh được rằng , gay xuất hiện từ thời xa xưa và gần đây được " phục hưng " lại phong trào khi con người bắt đầu tôn vinh quyền tự do dân chủ của mình . Những kẻ được cho là gay thì hơi "quái quái " và những kẻ nghe nhạc cổ điển thì .... e hèm . Con bị gay , bố mẹ bó tay chẳng chữa được cho nó , đằng ấy thích nghe nhạc cổ điển , tớ chịu chẳng khuyên được đằng ấy bỏ nó đi . Hehe , túm lại là bảo thủ , ...vân vân và vân vân... ( ôi trời , mướt mồ hôi mới mò ra được vài cái đặc điểm khác nhau , thế mà không chịu vote cho người ta vài con sao ) .
    Nhưng mà túm lại là nó giống nhau hay khác nhau cũng không quan trọng , vì chúng đều là những biểu hiện vật chất hay tinh thần của xã hội thôi .
    À .. tớ tự hỏi , liệu có mấy bác gay nghe nhạc cổ điển đây .?

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ông anh ninja_in_mask ăn nói lại đi nhé, em đường đường là thằng con trai thứ thiệt thế mà lại gọi em là cô bé này cô bé nọ. Hic hic.... Anh phân tích đúng lắm, đúng là già có kinh nghiệm có khác, gì cũng biết. Em chẳng còn gì để nói, đúng ý rùi. Vote cho 5* cho chẵn 10 ( cũng có đi có lại chứ nhẩy ) và nhớ là :
    Robbger là boyheobot. Boyheobot là robbger. Nói ra cho anh khỏi lẫn. Hì

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne

Chia sẻ trang này