1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nhạc cổ điển ít fans

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi boyheobot, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đúng như bác rì rì ở ban đầu đã nói, đây là nhạc thính phòng chứ có phải là nhạc nhãn phòng đâu.
  2. cucvangcuaanh

    cucvangcuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. ocean_blue

    ocean_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em yêu và thích nghe nhạc cổ điển từ khá lâu rồi
    nghe các bác nói hay quá làm em thấy rụt rè chẳng biết mình sẽ nói được gì nữa
    em thích nghe nhạc cổ điển hơn bất cứ thứ nhạc nào.......
    chỉ cần bật nhạc lên và nhắm mất lại ..em có thể thấy những tia nắng,những giọt sương ,tiếng suối chảy róc rách ,tiếng gió thổi vi và cả những âm thanh của cỏ cây hoa lá.......................
    không gì có thể diễn tả nổi cái cảm xúc ấy
    không 1 thứ âm nhạc nào có thể đem lại cho ta những cảm giác,những cảm nhận tuyệt vời hơn thế
    em chỉ có thể nói được thế thôi
    mong các bác chỉ bảo
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời... đọc cái topic này tớ lại nhớ lần thằng bạn đến nhà chơi, mình đang ngồi nghe Four Seasons của Vivaldi bị nó "tương" cho một câu: Mày đang nghe nhạc "thời tiết" a???
  5. ocean_blue

    ocean_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text
    lamthanh_hn
    Sao không nói luôn bác nói lại với bạn của bác thế nào ?
  6. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hic , chu' em , chú làm anh thất vọng quá , tưởng có em bé nào xinh xắn mới vào box cơ . Hehe , thôi vậy cũng không sao ...e hèm , nhưng mà 5* của anh đâu rùi chú ? :D

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !
  7. CONG_CHUA_new

    CONG_CHUA_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trời! sao mà các bác nói chí lí thế! Còn theo em thì nhạc cổ điển giúp em thư giãn sau 1ngày chỉ biết học , học và học.
    Ta cứ phải sống theo cái nhịp độ khẩn trương của cái cuộc sống đang phát triển này mà không kịp nhìn lại những gì mình đã làm.Nhưng khi về nhà hoặc ra quán mà nghe nhạc cổ đển thì hết ý! Khi đó ta mới có thể suy ngẫm lại những việc làm của mình.Ta có thời gian để có thể nghĩ ngợi lung tung, mơmộng đôi chút hoặc thử tưởng tượng ra cái phong cảnh thần tiên ,lí tưởng để nghe nhạc cổ điển.
    Các bác thấy em nói có đúng không ? em là lính mới nên xin các bác chỉ bảo thêm!
  8. anny86lqd

    anny86lqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi các anh,cho em góp lời được ko ạ .Theo em thì nhạc cổ điển ít người nghe vì nó bác học quá .Thật ra mấy ai hiểu hết những gì nhạc sĩ gởi gắm .Như em học piano cũng khá lâu rồi mà nghe thầy em phân tích nhạc Chopin em vẫn mù tịt .Hic.Nhưng có lẽ đối với chúng ta thì thích là đủ rồi mấy anh nhỉ
    Nếu hỏi rằng :Em yêu ai ?
    Thì em rằng em yêu ba nè
    Thì em rằng em yêu má nè
    .........................................
  9. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Ý tôi cũng giông giống thế.
    Nói thêm vài tâm sự nữa đây. Có bạn cho rằng hiện nay đang có phong trào một số bạn trẻ "nhận" là mình thích nhạc cổ điển, là "fan" của cổ điển. Hỏi kỹ ra thì chỉ là muốn chứng tỏ ta đây sang trọng, chứ cũng không biết ông Mozart chết rồi hay còn sống. Tôi thấy cũng đúng đó. Chỉ việc dùng chữ "fan" cho nhạc cổ điển thấy cũng chưa thật ổn.
    Có hay không cái phong trào "yêu" cổ điển? Cũng có thể có, nếu có thì có ở Hà Nội và miền Bắc nói chung, chứ ở miền Nam, khi tôi nói tôi thích nhạc cổ điển thì bạn bè tròn xoe con mắt nhìn với vẻ kỳ dị lắm!
    Là người nghe nhạc cổ điển có hơn mười năm, tôi thấy mình cũng chưa hiểu lắm về nhạc cổ điển. Trong cổ điển cũng có nhiều thể loại, ngoài cái mình quan tâm, những thứ khác là mênh mông. Chỉ riêng đối với các bản cổ điển guitar, tôi thích bản này, thì người ta bảo nó xoàng thôi. Còn bản tôi không ưa thì bạn tôi cho là 'bất hủ'. Vậy thì cảm nhận âm nhạc là cái gì đó rất cá nhân, chủ quan.
    Cũng cần phân biệt sự thưởng thức nhạc cổ điển và kiến thức về âm nhạc cổ điển. Dù là thích nhạc cổ điển, tôi cho rằng về cả hai mặt, tôi còn kém lắm. Nên đôi lúc chỉ 'tâm sự' nhiều hơn là 'tranh luận'. Thú thực, mấy ông thiên tài âm nhạc sanh năm mấy, mất năm bao nhiêu, có bao nhiêu bản, bản đó ra đời trong hoàn cảnh nào... tôi cho là chuyện của mấy nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Tôi chỉ đọc cho biết và quên vì dành đầu óc cho nhiều thứ khác.
    Nghe nhiều bạn cùng trẻ tuổi như mình mô tả là nghe một bản nhạc nào đó, thấy hiện ra dòng suối, con lạch, mây trời, sông nước... tôi hơi phục. Nghe nói tính chiến đấu, tính cách mạng gì đó trong nhạc Beethoven, tôi tin thế, chứ có thấy gì đâu? Thỉnh thoảng đang nghe nhẹ nhàng thì thấy đánh rầm một cái giựt cả mình! Hay với mình thì nghe thôi. Tôi chẳng thấy sông suối, cây cối gì cả, có lẽ tại không chịu nhắm mắt lại và .... tưởng tượng!
    Nói gì thì nói, có thể trình độ mình còn hạn hẹp. Tuy nhiên cảm nhận về nghệ thuật thường rất rất khác nhau.
    Sói Ráp
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    He he, soirrab ơi, bác nói thế là đụng chạm các fans cổ điển đó,có đọc chị ocean_blue viết gì ởo trên ko?? he he. Em thì rõ rồi, không phải fans cổ điển nên nghe nhạc này mù tịt. Còn các bác khác á, các bác ấy nghe nhạc cổ điển là hình dung nhiều thứ trên trời dưới biển lắm. Em cũng chẳng hiểu vì sao? Có lẽ phải nghe mới phát biểu chính xác được. Em thì em có ýy kiến như ..... bác he làm thế quái mà cảm nhận được nhỉ?
    Chị anny86lqd chơi piano à, hic, em nghe nói chơi cái đó phải giữ gìn tay ghê lắm, hic, thế chị có rửa bát giặt giũ bao giờ ko? Chắc là toàn mẹ làm hả.?
    Ờ mà sao em thấy box này nhiều TV mới thế nhỉ? echipfan cũng là mới toanh, thế không ai set title cho các Thành viên à??? Mod đi đâu rồi?
    To ninja ÔOng anh khỏi phải thất vọng, em đã thay đổi giới tính rồi nè, nhìn sang phải đi. he he. vote cho 5* thành 10 cho đẹp rồi, lại bị tên nào vote thêm thành 11, số không đẹp, he he......

Chia sẻ trang này