1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao những người đeo kính trắng lại hiền lành nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Xeng_02, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xeng_02

    Xeng_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em để ý XH đen, hổ báo, gấu, đâm chém thuê...ko có ông nào đeo kính trắng (cận viễn loạn...) các bác nhể? hình như họ hiền lành từ bé ấy. Hồi học cấp 1 đã thấy họ hiền hơn mấy chú cùng lớp rồi[:D]
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Vừa bị 1 thằng đeo kính trắng nó đâm nòi ruột ra đây này. Hiền gì?
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Như anh Nguyễn Đức Nghĩa í nhỉ ;))
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Đấy, cả bé Kim Anh nữa!
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình đeo kính trắng mà chả có đứa nào nó khen mình hiền cả. [r23)]Khen mình đi, khen mình đi, lấy tí an ủi.
  6. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cá biệt thì vô cùng! Thằng mù còn đâm chết người ấy chứ [r23)]
    Nhưng phần lớn người đeo kính kém mắt khi đánh nhau (hồi bé) thường thua nên chủ động nhường nhịn, lớn lên sinh ra lành tính. Nếu hồi bé đã đeo kính áp chòng thì chưa biết thế nào[-X
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới chăng? :D
  8. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Cụ tù trưởng nói cũng có lý nhỉ :D
    Đeo kính nó đấm cho vỡ mẹt, vỡ kính thì toi, mà ko thì có khi chỉ quay đầu né đấm vài phát kính văng ra thì toi đặc ;))
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Mình đã fải đeo kình thì đã là môt điều gì đó không thoải mái, nhìn không rõ... nên nếu đánh nhau lại càng không thoải mái, kính rơi ra thì không sao, nó mà vỡ đâm vào mắt nữa thì khốn. Thôi tránh đi cho lành. Mà trc khi đánh nhau lại có thời gian để bỏ kính ra nữa thì không tính.
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Don't judge a book by its cover!
    Đừng đánh giá con người qua vẻ ngoài.
    Nói gần nói xa thì là đừng đánh giá con người qua cái kính mà họ đeo.
    Chủ thớt quá ngây thơ và mơ mộng :))

Chia sẻ trang này