1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao phải chia tay? Bạn đã làm gì để vượt qua?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanbangtuyet1001

    hanbangtuyet1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh chia tay vì lí do hết sức giản đơn. Anh trượt chuyên nghiệp. Chan'' mọi thứ kể cả tôi. Tôi đã cố gắng làm tất cả nhưng không có kết quả. Đó là mối tình đầu của tôi. Từng nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng thời gian làm tôi bớt buồn hơn.
    Rồi một ngày, tự tôi nhận ra mình không con` giật mình khi nghe tên, không run khi gặp lại anh. Tôi biết mình đã quên. Anh có biết khi tôi ko còn tình yêu dành cho anh thì anh lại quay về. Mọi thứ đã qua, tôi không thể quay về. Mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
  2. moonlight_love

    moonlight_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài và xem hinh cua Giangvan minh liên tưởng Sho là... ha ha.
  3. loi_noi_tinh_yeu_ls

    loi_noi_tinh_yeu_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vì người tôi không nhân tôi vì tôi tât ngheo nê phải chia tay
  4. loi_noi_tinh_yeu_ls

    loi_noi_tinh_yeu_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ui zùi, kệ nó thôi, "chó khôn chó chớ cắn càn"
  6. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy chán thfi chia tay,chả có gì mà phải vuot qua cả,chả thấy gì,đôi lúc hơi côđơn một chút thì uống rượu với bạn là lại lại ok.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.
    Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ...
    Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
    Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.
    Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu.
    Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...

  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thế gian này có bao nhiêu cuộc tình chia ly thì có bấy nhiêu cách khiến người ta phải ly biệt. Càng yêu sâu đậm thì người đời càng đau khổ khi TY đã ra đi. Và tôi cũng là một trong số những ?ongười đời? như thế dù giờ đây tất cả đã lùi xa?..
    Vì không còn yêu nhau nữa ư? Đâu phải thế hay vì áp lực gia đình? cũng không hẳn là vậy. Chẳng có điều gì thật là rõ ràng để mà quy kết mà áp đặt?..chỉ có con tim là rõ ràng hơn tất cả cái cảm giác đau tới tê tái tưởng chừng như có ai đó đang nhấn ta xuống tầng cuối cùng nơi chỉ có những sầu đau mà thôi. Lúc đầu thì người ta nhờ nước mắt để làm vơi đi phần nào đau khổ ấy nhưng rồi nước mắt cũng trở nên vô hiệu.
    Đọc tới đây có lẽ các bạn sẽ cười tôi và nói rằng ?oĐồ ngớ ngẩn, ko vì điều gì thì làm sao lại chia tay??. Vâng nhưng lúc đó thì chính tôi cũng không thể tự trả lời được cho mình là thực sự vì đâu. Giờ đây có một điều mà tôi có thể nói là: dù cho vì bất kỳ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nó không thể đến bất chợt mà nó đã âm ỉ, nó tiềm tàng trong chính chúng ta mà hoặc là ta không hề biết hoặc là ta xem nhẹ. Bởi chúng ta cứ mải yên tâm với cái tưởng như không gì thay đổi được ?oyêu nhau như thế, bao nhiêu kỷ niệm, gần nhau là vậy đâu dễ gì chia tay?. Vậy mà đó vào một ngày trời đất u ám cuộc tình vẫn cứ chào xa.
    - Khi người ta yêu nhau lâu thì ?osự đơn điệu? vì quá gần gũi, cái cuốn hút của thủa ban đầu đã vì thế mà giảm đi. ?oChàng và Nàng? trong mắt nhau đã không còn như xưa nữa.
    - ?oÁp lực gia đình? không ủng hộ chuyện của hai đứa cứ ngày qua ngày trích thêm vào những vết khuyết và mỗi khi TY gặp phải những khúc mắc thì nó lại có dịp rat ay. Thậm chí nhiều khi nguyên nhân cơ bản khiến những người đang yêu lo lắng cũng từ đây mà sinh ra.
    - Rồi ?osự cách xa?: vân đúng khoảng cách có thể khiến cho tình yêu được nhân lên nhưng cũng chính nó lại là kẻ lấy đi tất cả.
    - Sau cùng là ?oMột tương lai chưa được đảm bảo?: cả hai đều cảm thấy hoang mang vì hiện tại chưa có gì, công việc thì mới chỉ bắt đầu, thậm chí ngay cả khi có công việc rồi nhưng ví như một anh giáo nghèo thì làm gì được đây khi nuôi sống bản than đã là một vấn đề? v.v..
    Nếu những điều trên sinh ra và tồn tại độc lập thì có lẽ TY vẫn có thể vượt qua được. Nhưng mà (lại nhưng mà) khi tất cả chúng cùng tồn tại thì chia tay sẽ là một tương lai gần. Tôi đã mất đi một cuộc tình đẹp có lẽ vì tất cả những điều đó??
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Giờ đây thì tôi gần như không còn đau khổ nữa, tôi đã chiến thắng được nó dù chưa thật trọn vẹn. Nhưng tôi đã học được nhiều điều và may mắn thay cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp và quan trọng hơn tôi đã vui được thực sự chứ ko phải vác bộ mặt giả tạo và cười được một cách sảng khoái. Nếu các bạn cho phép và không chê tôi dài dòng, xin được tâm sự trong bài sau: Tôi đã làm gì để vượt qua đau khổ vì cuộc tình đó.
    (Thật xin lỗi vì bài viết quá dài và cảm ơn các bạn đã đọc nó)

  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây giờ tôi cũng ko biết làm cách nào để có thể vượt qua? Dù trong tâm trí tôi vẫn luôn tự nhắc mình là TÔI SẼ VƯỢT QUA. tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi ......
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    " tình yêu ơi! tình yêu hỡi!
    gieo chi trái đắng, những ưu phiền?
    gieo chi nỗi nhớ, đêm bên mình?
    gieo chi nghiệt oan, âu sầu mãi?
    tan nát tim này mãi chữ yêu..."
    Vẫn biết bao đời nay không ai lý giải được chuyện tình yêu và tôi cũng thế.. không hiểu tình yêu là gì? Là đóa hoa hồng đẹp tươi, đầy quyến rũ nhưng mang trên mình đầy gai nhọn? Là thủy tinh trong trẻo, tinh khiết nhưng dễ vỡ tan?...
    Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn dành tất cả tình yêu của mình cho 1 người, yêu bằng con tim, bằng khối óc, dành tất cả những gì bạn có được cho người mình yêu nhưng ... bạn lại tự đánh mất tình yêu đó? _ Đau đớn? nuối tiếc? ...???
    Khỏang thời gian cách đây không lâu, tôi cũng đã có 1 tình yêu. Lúc đó tôi thấy mình như 1 người hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi yêu anh , yêu cuộc sống này tươi đẹp biết bao, có những đêm về không ngủ ngất ngây trong vị ngọt tình yêu....
    Nhưng hạnh phúc sao mong manh quá? Đời người ai sống mà biết được chữ "ngờ"? Mới vui ngay đó sao giờ mãi mãi lìa xa? ...
    " tình yêu ơi! tình yêu hỡi!
    người sao hờ hững vô tâm quá
    nghiệt ngã riêng tôi, hạnh phúc riêng người.."
    tôi đã rất cố gắng để làm tốt cho tình yêu, thế nhưng riêng chỉ mình tôi thôi thì làm sao có được 1 tình yêu bền vững?
    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 09/05/2005

Chia sẻ trang này