1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao phu nu khoc???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi DUCVINH83, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc ? hay phụ nữ nhẩy anh chị iem ? Người phụ nữ khóc khác con gái đó nha ! Người ta bảo số phận cuộc sống của con người khác nhau , từ khi bé lọt lòng đến khi chập chững trưởng thành rùi trở thành người phụ nữ !
    Con gái khóc khi thành công
    Con gái khóc khi có người quan tâm mình
    Con gái khóc khi được yêu và đã yêu
    Con gái khóc khi đâu buồn
    Con gái khóc khi thấy bạn của mình ko vui
    Con gái khóc khi cảm thấy mình đã sai
    Con gái khóc khi người khác không hiểu mình
    Con gái khóc vì mọi thứ mọi điều
    Nhưng có lẽ con gái sẽ cứ khóc mãi bởi .....
    Con gái khóc khi buồn đau , khi sung sướng , khi hạnh phúc
    Con gái là thế đó ...
    Nhưng người phụ nữ lại khác ! Có thể nói họ cũng như con gái nhưng họ khóc vì nhiều điều hơn . Họ ít khóc hơn , họ khóc vì gia đình , bạn bè , người thân yêu ..Họ khóc vì cuộc sống , và có lẽ ít ai khóc cho chính mình .
    Ai dà , mong là các bác giai ko để chị iem khóc mà tội . Đã ai tự hỏi mình khóc cho người khác chưa nhỉ ? Biết quan tâm nghĩ đến họ chưa nhỉ ? Nhưng khóc cũng đâu khó hay dễ đối với ai .Hãy thể hiện là mình , hãy cứ khóc khi cần là nhẹ người hơn đúng ko nhỉ ?? Và có lẽ còn 1 điều là con gái khóc gay lúc nào khi có thể .... he he như bi giờ nè !
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Bùmmmmm, Vì sao con khóc
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh
  3. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ..thế cũng phải thắc mắc nhỉ ..con gái hay con trai ai mà chả oe oe hả
    Nhiều lúc để khóc được cũng khó khăn lắm đó chứ tưởng muốn khóc là khóc được đâu.Nhưng có lẽ để kìm nén ..nước mắt lại còn khó khăn và khổ sở hơn nhiều .Vì thế cứ khóc đi nếu bạn muốn ,đừng cố để tỏ ra là cứng rắn .....hehh Hãy là chính mình (khi có thể !!!)

    Không biết đến bao giờ mới được mọi người bình chọn nhỉ?
    meoluoi
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khóc vì họ không hiểu được phụ nam , phụ nam khóc vì họ không hiểu được phụ nữ , con người khóc vì họ không hiểu được chính mình
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thui chết, hình như có lần Blade vì mày đấy Bean à ...
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  6. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ỐI Ở BOX MÌNH CŨNG CÓ BỤT Ư ! THẾ BỤT GIÚP CON 1 ĐIỀU ƯỚC CÓ DÁM KO NÀO ?
    " Bùmmmmm, "-----> kinh kinh BỤT gì mà mất vệ sinh thế ??
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh

Chia sẻ trang này