1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao phụ nữ không thích các ??ocậu ấm????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi schachdl, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. schachdl

    schachdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phụ nữ không thích các ?ocậu ấm??

    Phái nữ luôn thích nghe bạn trai nói về mẹ với sự thương yêu và trân trọng vì những chàng trai có tình cảm tốt đẹp với mẹ mình luôn tỏ ra thấu hiểu và biết thông cảm với phụ nữ hơn. Tuy nhiên, một chàng trai kể quá nhiều về mẹ mình chắc chắn sẽ để lại trong suy nghĩ của bạn gái hình ảnh một ?ocậu ấm?. Sau đây là những lý do tại sao phụ nữ không thích những ?ocậu ấm?, và cách giải quyết để các chàng trai có thể làm vui lòng cả mẹ và người yêu mình.

    Phụ nữ và đàn ông có khác nhau?

    Cũng giống như nam giới đôi lúc hay mơ màng nghĩ tới những cô y tá hay những nàng hầu gái người Pháp dịu dàng, các cô gái cũng hay ảo mộng về những anh chàng lính cứu hoả hay cảnh sát, những người luôn mang hình ảnh của sức mạnh, quyền lực và đậm chất nam tính.

    Nếu như một anh chàng lính cứu hoả đầy quyến rũ phải hỏi ý kiến mẹ nên mặc bộ quần áo nào trước khi hẹn hò với bạn gái, thì chắc chắn anh ta đã đánh mất nét cuốn hút, hấp dẫn của mình. Thường thì phụ nữ chỉ thích tuýp đàn ông mạnh mẽ, không chịu ảnh hưởng hay dễ bị tác động bởi bất cứ người nào. Vấn đề là, những ?ocục cưng của má? lại luôn làm theo mọi yêu cầu của mẹ, kể cả những yêu cầu phi lý nhất. Và điều đó làm phát sinh mọi rắc rối.

    Nếu một chàng trai thực hiện mọi yêu cầu của mẹ, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ không quyết định bất kỳ điều gì với bạn đời của mình mà không có sự chấp thuận của mẹ. Vì thế sẽ thật khó để đưa ra những quyết định chung khi đã trở thành vợ chồng, và hiếm khi nào mà người phụ nữ lại chịu để cho một người thứ ba can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng riêng tư của mình.

    Nếu chỉ mới 12 tuổi, thì việc bạn trai không thể ra ngoài đi chơi cùng vì mẹ không cho phép còn chấp nhận được, bởi vì dù sao cậu ta vẫn chỉ còn là một chú nhóc. Nhưng khi cậu bé đã trưởng thành một người đàn ông mà vẫn có mẹ vẫn kiểm soát cuộc sống của mình, thì hầu như không phụ nữ nào chấp nhận điều đó.

    Phụ nữ luôn muốn mình là số một

    Khi đã trở thành vợ chồng thì không người phụ nữ nào lại chịu đứng ở vị trí số 2 trong cuộc sống người bạn đời của mình.

    Người đàn ông vẫn có thể quan tâm tới mẹ mình trong ngày sinh nhật, ngày 8-3, hay những dịp lễ tết khác, nhưng nếu họ luôn đặt mẹ lên vị trí hàng đầu, trên cả bạn gái mình, thì cho dù chẳng vì cớ gì, các cô gái cũng thấy bị tổn thương, tức giận và cuối cùng là nói lời chia tay. Lý do khiến phụ nữ không cho những ?ocậu ấm? một cơ hội là vì họ không muốn phải đối đầu với người phụ nữ đã sinh thành ra anh ta.

    Khi có quá nhiều sự hiện diện của bà mẹ chồng trong cuộc sống riêng của 2 vợ chồng, người phụ nữ có thể cảm thấy mình không làm tốt vai trò chăm sóc chồng, bởi vì anh ta luôn phải có một người phụ nữ khác chăm sóc bên cạnh. Họ không muốn bị so sánh rằng họ nấu ăn không ngon hay làm mọi việc không tốt như mẹ chồng mình.

    Các chàng trai, nếu như mẹ bạn vẫn phải giặt quần áo, dọn phòng và nấu nướng phục vụ bạn mọi bữa ăn thì hãy dè chừng, có thể các cô gái đang xa dần bạn đấy.

    Là một nửa chứ không phải là nô lệ

    Thế kỷ 20, ngày càng nhiều các cặp vợ chồng chia sẻ với nhau công việc nội trợ, như giặt quần áo, nấu ăn, don dẹp nhà cửa. Mặc dù chẳng phụ nữ nào muốn chồng mình trở thành ?oông nội trợ?, nhưng họ luôn mong được chồng giúp đỡ trong công việc gia đình. Vấn đề ở chỗ, những ?ocục cưng của má? thì luôn có mẹ làm mọi việc, từ việc nấu nướng cho đến giặt giũ quần áo. Chỉ khi những anh chàng này đủ giàu có để thuê người ở hay đầu bếp, còn không anh ta sẽ trở thành trò cười khi không biết san sẻ công việc gia đình với nửa của mình.

    Có thể đúng khi ta trách những bà mẹ chiều con, làm đủ mọi thứ mà con yêu cầu, thế nhưng thật không may, hậu quả không chỉ có thế: chẳng có cô gái nào lại thích hẹn hò với anh chàng mà thậm chí không thể tự chăm sóc chính bản thân mình.

    Những ?ocậu ấm? đã quá quen với sự chiều chuộng đến nỗi mà chẳng bao giờ họ thấy mình sai cả. Cho dù là mẹ không còn kêu ca về chuyện ăn mặc, cư xử, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn đã hoàn hảo và không cần chú ý tới cung cách cư xử cũng như không cần hoàn thiện mình nữa. Ví dụ, có thể mẹ bạn muốn bạn nghỉ ngơi sau bữa tối trong khi bà dọn dẹp bát đĩa, thế nhưng sẽ chẳng có cô gái nào lại hào hứng làm việc này một mình như thế cả.

    Không giữ bí mật

    Một điểm khác nữa mà phụ nữ không thích ở những chàng trai quá yêu mẹ là, đôi khi những chàng trai này tiết lộ cho mẹ mình cả những điều thầm kín nhất. Thông thường, phụ nữ luôn nghĩ các chàng trai sẽ cảm thấy khó nói với mẹ những điều thầm kín, tế nhị, vì thế khi một cô gái phát hiện ra bạn trai mình đã kể với mẹ những vấn đề tế nhị của mình, cô ấy sẽ cảm thấy như bị phản bội.

    Một cô bạn một lần nhận được môt món quà của mẹ chồng - một phiếu mua hàng tại cửa hàng quần áo lót. Cô rất xúc động cho đến khi bà mẹ chồng thêm vào ?o... nhưng nhớ đừng mua đồ cotton trần, John không thích đâu?.

    Cô ấy thấy ngượng quá khi biết rằng chồng mình đã kể với mẹ cả những những chuyện nhỏ nhặt tế nhị như thế, và cảm thấy tự ái khi anh chồng đã không nói thẳng điều ấy với mình. Bạn có thể không nói với mẹ những chuyện kiểu như về quần áo con của bạn gái, thế nhưng vẫn nên chia sẻ vài điều với mẹ mình.

    Tất nhiên đừng bao giờ bắt một người đàn ông phải chọn lựa một bên là người phụ nữ đã sinh thành và nuôi nấng mình, một bên là người sẽ chung sống với mình suốt đời.

    Nếu như bạn đã trót có biểu hiện của một ?ocậu ấm? kiểu thế này thì sao? May mắn cho bạn, vẫn có cách giúp bạn biểu hiện tình yêu và lòng kính trọng với cả người bạn đời lẫn mẹ của mình.

    Hãy học cách nói ?okhông? với mẹ

    Điều đầu tiên một chàng trai phải làm để tránh bị biến thành ?ocậu ấm? là hãy học cách cư xử với mẹ như một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Nếu như đã bị gọi là ?ocục cưng của má? rồi, thì tốt nhất là hãy học cách nói ?okhông? với một số yêu cầu của mẹ.

    Có thể với bạn, mẹ là một vị thánh, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào bà cũng đúng. Mẹ bạn luôn biết rằng bạn yêu mẹ đến chừng nào và sẽ làm bất cứ thứ gì vì mẹ, và đó chính là vấn đề. Mẹ bạn biết rằng bạn không thể nói ?~không?T với mẹ.

    Vì thế , dù chỉ một lần, cho dù mẹ bạn có khóc lóc hay dùng ?otối hậu thư? tác động tới tình cảm của bạn thế nào đi chăng nữa, hãy để cho mẹ biết bạn gái bạn đối tốt với bạn như thế nào, và cô ấy quan trọng với bạn ra sao trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời bạn.

    Hãy quan tâm tới bạn gái

    Đây là điều quan trọng nhất giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt với bạn gái mình: cứ mỗi lần vì mẹ mà bạn phải hoãn lại cuộc hẹn với bạn gái, phải đảm bảo rằng bạn sẽ không để sự việc này xảy ra lần sau (tất nhiên là nếu bạn có lần sau).

    Đừng bao giờ để bạn gái mình cảm thấy cô ấy chỉ là người thứ 2, và mẹ bạn mới là người có tiếng nói cuối cùng. Nếu cô ấy chứng kiến cảnh bạn phải phục tùng những yêu cầu đôi lúc khá vô lý của mẹ, phải cho cô ấy thấy bạn cũng biết nói không với những lời yêu cầu ấy.

    Đừng trở thành ?ocậu ấm?

    Nếu bạn là một ?ocậu ấm?, chắc chắn mẹ bạn sẽ nghĩ rằng sẽ chẳng có người phụ nữ nào đối tốt với bạn như bà cả. Vì thế khi mẹ bạn nói: mẹ sẽ không bao giờ làm tổn thương con, mà chỉ có vợ con thôi, thì hãy nhớ rằng nếu trong cuộc đời, bạn có hai người phụ nữ để yêu thương và kính trọng, thì người bạn đời sẽ luôn dành cho bạn sự chăm sóc tận tình chu đáo nhất,và mẹ bạn sẽ chẳng bao giờ quên làm cho bạn những món ăn ngon nhất đâu.

    (tintucvietnam.com)
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vỉ sao ư? Vì cậu ấm cũng chỉ như mấy cái ấm...cứ như baby bám víu mẹ all the time. Thế làm sao là chỗ dựa cho con gái. Nhưng con gái cũng tuỳ người, có người cũng thích những cậu ấm đấy.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sao các bạn nói vậy, ấm cũng có nhiều loại lém hêhhhehe ngoài mấy loại ấm ....ấm nhiều nhiều ra cũng có những ấm đáng yêu mà, mà mình thì mình nghĩ tình yêu chẳng liên quan quái gì đến chuyện ấm với chén cả, đã yêu nhau thì từ người nghèo đến người giàu cũng vậy, tình yêu đâu có phân biệt giai cấp.....hic....hic người ta nói yêu là mù quáng mà
  4. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Mấy ông ý chắc chẳng bao giờ phải làm cái gì hết, mọi thứ đều có người lo cho mà! Hey! Có khác gì trẻ con khổng lồ đâu he he....
    ------------------------------------------------------------
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đánh nhau với tên nào mà biết tên này thuộc dạng cậu ấm thì thấy tự tin hẳn lên
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cậu ấm không chỉ là không biết làm gì (nghĩa là vụng về) mà còn có những thái độ rất "kiểu cách" khiến con gái ko thích.Hở mồm ra là các vị đấy cá chê cái nọ cái kia rồi so sánh với những gì mà ở nhà các cậu có được,đặc biệt là các cậu ấm thì sức chịu đựng thường k-iém nên khó gánh vác cùng với người con gái,ôi giời ,nhiều lắm.....
    Tất nhiên là cũng có người này người khác nhưng đa phần là vậy nên con gái sợ iu phải ai làm cậu ấm lắm lắm (không ngoại trừ cả các nàng là "cô chiêu" nữa).
  7. schachdl

    schachdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn la những "cậu ấm" như vậy thi rất không năng động, có thể nói là "thuyền đầy" (không biết lo), nhưng những người đó rất yêu và tôn trọng phụ nữ. 1 người chồng như vậy rất thương và chung thủy với vợ! Có thêm 1 tên "nô lệ trung thành", ai mà không thích nhỉ???
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì ,bạn ơi,nhưng mà có phải chỉ có tình yêu không thôi là đủ,có bao nhiêu người chung thuỷ thật đấy,yêu thương vợ con thật đấy ,nhưng mà đụng đâu hỏng đó ,chỉ biết ngồi với mớ lý thuyết thôi thì hỏi bạn rằng có người con gái nào chịu được đâu,phải không? Nói chung thì không phải là tất cả nhưng đa phần là thế vì các cậu ấm thường được ba mẹ chiều quá nhiều dẫn đến khờ khạo đủ đường khiến con gái không thích.
    Có người đã từng nói với mình rằng "Bồ bịch thì sẽ cặp kè với các cậu (ở đây nghĩa là cậu ấm) nhưng để lấy thì lấy các anh (nghĩa là những người từng trải) ".Có thể quan niệm này là không tốt nhưng nó phản ánh một mặt nào đấy về các công tử được nuôi dưỡng trong ***g son.
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Vì gần như các cậu ấm, ngoài chuyện có nhiều "xèng" ra thì chả có gì.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Những cậu ấm sứt vòi.. Eo ơi khủng khiếp....... Ai mà ga[wj chắc bực mình mà chết chứ ko nói dến yêu dâu

Chia sẻ trang này