1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao phụ nữ vừa mang nặng + đẻ đau?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngqthang, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngqthang

    ngqthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vì sao phụ nữ vừa mang nặng + đẻ đau?

    Chương mở đầu:

    Lâu nay có rất nhiều chính khách, cả nam va nữ đã đấu tranh đòi quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ. Cho đến ngay hôm nay thì đại đa số các quyền của PN (phụ nữ) và NG (nam giới) đã gần như bình đẳng. Nhưng có lẽ chúng ta không biết rằng từ khi xuất hiện những con người đầu tiên trên trái đất, lúc mà Ngọc Hoàng còn ....nói chuyện với con người thì quyền bình đẳng của PN và NG đã được đem ra bàn cãi. Và quyền bình đẵng giữa PN và NG lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất.

    Chương 2: Đàn ông phải gánh vác một phần trách nhiệm trong việc duy trì nòi giống:

    Đó là lời phán quyết của Ngọc Hoàng đại đế, khi có quá nhiều chị em PN khiếu kiện với NH (ngọc hoàng) rằng:"Ngài đã không công bằng với chúng con, những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Việc duy trì giống nòi chỉ có những người PN chịu thôi, tai sao NG không góp phần gánh vác một phần để PN chúng con đỡ vất vã". Là đàn ông NH cũng thấy ....hổ thẹn khi chỉ có PN đảm nhận công việc này. Ông liền triệu tập một cuộc họp ở thiên triều, chỉ riêng những cận thần NG và những NG đại diện cho con người tìm ra một phương pháp hữu hiệu gánh vác một phần trách nhiệm trong việc duy trì nòi giống.

    Chương 3: Lời phán quyết được đưa ra, NG và PN đều vui mừng, cả hai giới đều hài lòng.

    Sau nhiều ngày bàn bạc và tranh luận gay gắt, cuối cùng một thông điệp chung, được NH đưa ra là: "Kể từ nay cả hai giới đều phải có trách nhiệm chung trong việc duy trì nòi giống, cụ thể là: người phụ nữ chỉ việc mang trong mình bào thai còn những đau đớn do việc mang nặng đẻ đau từ nay người đàn ông phải nhận lấy, luật được ban hành ngay lập tức ".

    Chương 4: Hiểu biết và thông cảm lẩn nhau, cuộc sống thật hạnh phúc:

    Kể từ giây phút đó người đàn ông gánh vác những đau đớn mà trước đây phụ nữ phải chịu, họ thấy thương vợ mình hơn, va lại đau đớn như vậy so với đàn ông nhằm nhò gì phải không ạ. PN cũng vậy họ không phải chịu đựng những đau đớn, mệt nhọc nữa họ lại quan tâm đến chồng mình hơn, mọi việc rất tốt đẹp.

    Là đàn ông con trai, là người yêu vợ, tôi cũng ước gì mình cũng đươc hạnh phúc như tổ tiên của mình: ghánh vác giúp vợ mình trong việc duy trì nòi giống, tôi tin rằng các bạn trai cũng có mong muốn như tôi, các bạn nữ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu như chồng mình chung vai góp sức trong việc này phải không ạ?
    Cho đến ngày hôm nay luật lệ đó chắc chắn vẫn còn, nếu như.... nếu như không có cái ngày định mệnh.

    Chương 5: " Trẫm rất lấy làm tiếc đưa ra lời thông báo này: Kể từ nay người phụ nữ vừa phải mang nặng vừa phải đẻ đau".

    Đó là lời nói phủ phàn của NH. Lúc đó tin này như là một "tiếng sét giữa trời quang", nó làm không biết bao nhiêu người buồn rầu. Không it người kêu ca oán thán NH sao bất công, chỉ biết lo cho Long thể của mình (Vì nghĩ rằng NH là vua nên có nhiều vợ ) không biết nghĩ đến người khác... rất nhiều người chồng bỏ bê việc làm, suốt ngày tụ tập với nhau bình luận về lời phán quyết này, sau đó vì buồn rầu họ thương nhậu đến độ không biết đường về......

    chương 6: Đâu là sự thật?

    Đó là câu hỏi mà không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu bỏ cả cuộc đời của mình để tìm ra sự thật nhưng đến khi nhắm mắt họ cũng không thể nào biết đuợc. Cho đến bây giờ chắc tôi cung không thể nào biết được vì sao NH lại đưa ra phán quyết đáng tiếc đó nếu như hôm qua bạn tôi không cho tôi biết được một sự thật: người ta vừ tìm ra quyển nhật ký bằng da khủng long của NH.
    Theo những nhà ngôn ngữ học, thì trong thời gian xãy ra những sự kiện trên vao khoản năm -6.000.000 (hay là năm 6000000 TCN). Theo như nội dung trong quyển nhật ký thì sau một thời gian ngắn sau khi đưa ra lời phán đáng tiếc kia NH vì buồn rầu mà lâm trọng bệnh, sau đó một thời gian ngắn thì qua đời.

    Cũng theo các nhà ngôn ngữ học dịch ra thì nguyên nhân là thế này: Một ngày kia có một người đàn ông, tóc tai rủ rượi, vừa chạy vừa mếu máo tâu với NH:

    "Muôn tâu NH con cũng như những người đàn ông khác rất lấy làm vui mừng vì được ghánh vác với vợ trong phần duy trì nòi giống, nhưng con không biết làm sao mà trong hai lần vợ con sinh nở con không được ghánh vác một chút nào cả , con không được đau đớn như những ngừơi chồng khác, mà điều đáng ngạc nhiên hơn là trong cả hai lần vợ con sinh nở thì thằng hàng xóm nhà con nó lăng nó loc nó kêu la như lá ai ......cắt cổ nó không bằng".

    Đến đây thì NH hiểu ra tất cả, vừa thương anh chàng tội nghiệp vùa giận mình không lứờng trước được trường hợp oán ăm này, để tránh những trường hợp tiếp theo NH liền phán ngay lời phán đáng tiếc kia.

    Đến đây thì tôi và các bạn đã rỏ cả rồi phải không. Hẹn khi nào có thông tin gì mới tôi se thông báo ngay.


    thangdien

Chia sẻ trang này