1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Quảng Bình chảy máu nhân lực.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nguoinguon, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Quảng Bình chảy máu nhân lực.

    Đất Quảng Bình từ xưa đến nay là đất văn vật, lắm nhân tài. Xét thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều có thể nói là không thua kém mấy vùng. Quảng Bình cũng là đất lập nghiệp. Vậy mà con em xứ Quang thân yêu, khi được tung bay khắp chôn lại không muốn về xây dựng quê hương? Phải chăng họ không yêu xứ sở? hay vì một lí do khác....................................


    ....................................................................................................................
    Vì một Quảng Bình giàu mạnh hơn

    Được nguoinguon sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 08/05/2006
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    cám ơn nguoingon về chủ đề này
    Bạn có thể post lại bài viết ở đây không?http://www4.ttvnol.com/quangbinh/412020.ttvn ?
    Những vấn đề như thế này đã được bàn nhiều rồi, nên gom lại thành một chủ đề cho dễ theo dõi
    Cám ơn!
  3. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự nhắc nhở của mvc.
  4. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là đề tài khó , bởi tự trong mỗi bản thân nhiều người không biết phải trả lời sao? giữa sự lựa chọn cho cuuọc sông và tình yêu với ý nguyện xây dựng tỉnh nhà. Mong rằng đừng ai bảo : xây dựng quêhương không nhất thiết phải ở ngay trên quê hương. Rất thông cảm cho những suy nghĩ ấy. Nhưng xin hỏi chỉ có mỗi lý do cá nhân hay một điều gì đó của tỉnh nhà đã không thu hút được các bạn?, ví dụ như chính sách, việc làm chẳng hạn...
    ....................................................................................................................
    Sự thật vẫn luôn mãi là sự thật
  5. evermount

    evermount Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    - Đất lành chim đậu...
    - Phần lớn con người ta thuận theo dòng chảy cuộc sống, không có nhiều điều kiện để "lựa chọn" đâu.
    - Quê hương ai chẳng yêu. Nhưng đổi lại người yêu quê hương được gì?
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc cái topic này, nghoạch ngoạc mấy dòng để lôi kéo bác nguoinguon trở lại box không thì lãng phí nhân tài quá Câu hỏi mà bác đặt ra topic thuộc lớp "Một câu hỏi lớn không người đáp", vậy thì tui với cùng kéo nó lên vậy.
    Câu này của bác, tui tạm thời không bàn! Vì nó vĩ mô quá!!

    Vấn đề có thể bàn là "Về hay Ở", chứ nói xây dựng quê hương nghe to tát và có phần nỉ non quá.

    Lý do rất thực tế là KHÔNG XIN ĐƯỢC VIỆC, tất nhiên là đang nói mặt bằng chung những người có bằng trung cấp nghề trở lên chứ không thể kể từ thạc/tiến sĩ gì gì đấy. Có rất nhiều người học xong đại học, xem như là đảm bảo "hộ chiếu" để vào đời nhưng con đường xin việc ở quê khó tương đương tìm đường mòn lên trời (mà thực tế không có đường mòn lên trời nên xin việc ở quê là con con đường khó nhất )
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Phần này dường như bác đang nói đến một lớp người rất ít, đó là những người dễ dàng tìm được việc ở nhiều nơi. Thường phải là người giỏi, năng động, ... và cả may mắn thì mới có nhiều lựa chọn như vậy.
    Liên quan đến vấn đề bác nêu ra, có mấy gạch đầu dòng mà không biết bác đã thực tế chưa:
    - Nhu cầu việc làm ở QB.
    - Môi trường làm việc ở QB
    - Cơ chế tuyển nhân viên/công chức ở QB.
    - Và, ... nhiều thứ linh tinh nhưng rất quan trọng khác.
    Đoại loại là như thế, và để topic này đạt hiệu quả, chúng ta cần nhìn nhận thực tế, chứ không chỉ là hoa-lá-cành. Đúng không bác?
  8. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Ông rec ơi! ông ngày dứt áo ra đi học đại học ông có ý nghĩ muốn trở vê QB ko?. riêng tui thỉnh thoảng về thăm ma thoi ông ạ, nỏ muốn làm việc ở đó chút nào (hay là mình đi lâu quá rồi hay sao ý, chăng biết nội tình phát triển lên cỡ nào).
    Có mấy yếu tố tôi thấy anh em cứ được được là ra đi ngay:
    1. Cơ hội học tập và thăng tiến ít quá
    2. Tiếp xúc với môi trường bên ngoài còn hạn chế, về nhà thấy mấy thằng quanh xóm chuyên đánh nhau với rượu chè là ngán luôn.
    3. LLLLương thấp lắm. Tui thấy lương cả nhà thằng em tui không bằng 1/2 tui.
    4. Bên ngoài nó hấp dẫn hơn, mặc dù thằng nào đi cũng thấy mình còn khó khăn để tồn tại ở HN hay TP HCM lắm - nhưng nó vẫn hơn.
    5. Quê hương để nhớ, như cái mỏ neo ý, để khỏi trôi tuốt thôi
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Học xong ko muốn về quê làm, đi xin việc ở cơ quan nhà nước thì ghét phải đi cổng sau, xin việc ở các đơn vị tư nhân ngại vì cách làm việc theo kiểu gia chủ quá. Ra trường chắc sẽ làm tại Sài Gòn vì mấy năm đại học đã làm cộng tác viện tại đây. Ra trường cơ hội vào công ty lớn hơn chứ về quê bắt đầu làm từ đầu với những con người bảo thủ đó khó làm quá.
  10. hongtrangtrencat_qb

    hongtrangtrencat_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    - Giám đốc nói với trưởng phòng tổ chức hành chính: Sắp tới cơ quan ta có đợt tinh giảm biên chế. Anh tìm giúp tôi những cán bộ trẻ, có năng lực, bằng cấp khá, là Đảng viên càng tốt, có thể thay thế vị trí của tôi trong tương lai.
    - T.Phòng TCTC: Anh định đề bạt họ à?
    - GĐ: Không! Cho họ nghĩ việc.

Chia sẻ trang này