1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Quảng Bình chảy máu nhân lực.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nguoinguon, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Rec: "Liên quan đến vấn đề bác nêu ra, có mấy gạch đầu dòng mà không biết bác đã thực tế chưa"
    Cảm ơn ý kiến của các bác đã nêu ra, các bác cho nhiều ý kiến làm bầy tui đây cũng vui lòng lắm. Đây cũng là mục đích của toppic mà.
    Nhân đây cũng xin cảm ơn Rec đã chân tình đưa ý kiến, Rec đã đưa ra những vấn đề mà không chỉ Rec mà nhiều người cũng như bản thân bầy tui đây cũng đang trăn trở.Bầy tui cũng chả phải là cái gì cũng không dám tự cho là nhân tài, có điều trăn trở nên nó ra thôi. Thân bầy tui là ông đồ nhà mà
    Bác Rec thấy có chướng mắt thì cũng rộng cái bụng bỏ qua cho.
    Ngoài bác Rec còn có bác dqre và chickbig đã nên lên được phần nào vấn đề. Đó có phải chăng cũng là kiến nghị của các bác......................?????????????????
    ....................................................................................................................
    Việc to hay nhỏ muốn thành công phải có tâm trong công việc
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    Hai cái gạch này không thống nhất được với nhau ông ạ. Một khi mình không hay biết gì gốc gác quê hương thì lấy gì để mà nhớ mà thương.
    Những yếu tố mà ông nêu ra thì đã được qui ra tiền, nhưng còn những thứ không được qui ra thóc thì ông nghĩ sao?
  3. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại hiện nay, việc tính toán cho công việc tương lai của mình là điều tối quan trọng, việc lựa chon công việc cho thu nhập cao cũng là điều tất yếu thôi phải không bác? Nhưng bác suy nghỉ coi liệu cũng trong chính thời đại này lòng nhiệt huyết cua con người có còn không nhỉ? Em nghĩ là vẫn còn đó bác....
  4. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bán tán sôi nổi 1 câu chuyện với nhiều câu hỏi bỏ ngõ - Tui cũng "hăng tiết" vô mần vài dòng:
    Nói thiệt, chừ cứ ngồi ăn rau muống bàn chuyện chính trị như ri thì ko biết khi mô cho hết. Nhân lực và nhân tài QBình là nỗi bức xúc không chỉ riêng ai, trong đó có tui. Tốt nghiệp ĐH CNTT, Điện tử viễn thông. Tui nghe theo tiếng gọi của cha mẹ về QBình mần việc. Khác với mọi người, tui vào hẳn hoi 1 đơn vị nhà nước khá xịn (xin đc phép giấu tên). Nhưng rồi với cái kiểu làm việc "người biết thì ko nói và ko được nói, người ko biết thì được nói vì có quyền nói cái ko biết đó"....chán.
    Dấu "chấm hết" cho công việc của tui ở đó là 6 tháng; Lại dứt áo ra Hà nội theo quyết định của chính mình, bắt đầu cuộc trường chinh cho cuộc đời. Nơi đây không phải là quê hương tui nhưng cũng phải tìm cách gắn bó và đến nay cũng là 12 years rồi. Dần cũng thấy quen.
    Với tôi, Quê hương vẫn là niềm khắc khoải lớn, tôi cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi nghĩ về nó. Nơi đấy có bao người đang nghĩ và nhớ đến tôi.
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng xin chọt vài câu cho rôm rả:
    Người đi không hẳn là không yêu xứ sở, người ở lại chắc gì đã yêu quê hương. Mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, từ hoàn cảnh sẽ đưa đển số phận con người đó đi đến đâu.
    Bác Huy ra đi cũng vì chán cái cách làm việc quan liêu (Hay bị người yêu bỏ hả bác???). Đi học CNTT về đi gõ văn bản rồi đi khiêng máy cho mấy bác, dạy mấy bác Login Logout thì răng mà phù hợp với tính "Thích Offiline" như bác Huy được chứ.
    Chốt hạ 1 câu: Ngươì đi xa thì rất nhớ về quê hương(Lá rụng về cội mà). Quê hương để ta nhớ ta thương và để cơ hội cho ta Offline. Còn có làm việc ở quê hay không thi phải xem hoàn cảnh nó ra răng đã!!!

Chia sẻ trang này