1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao Rock Viet nam van chua duoc phat trien manh me cho du duoc su huong ung kha cao tu gioi tre,

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Aliboyboy, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Boi vi cha co ai tai tro ca!
    CHA'N KHONG CHIU DUOC!
  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tôi phải nói thẳng rằng dân Việt Nam nhận thức mọi vấn đề đều rất kém. Cứ ai cho cái gì thì nhặt về, không chịu tìm hiểu xem nó ra làm sao?
    Ngay cả những người nghe Metal một cách nghiêm túc, tìm hiểu mọi vấn đề chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy làm sao mà phát triển.

    IN METAL WE TRUST
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tại vì dân ta có gu thẩm âm khác mọi người, tui thấy là dân VN khoái Death/Black hơn bất kỳ xứ sở nào trên thế giới, kể cả Mỹ, lúc nào cũng "giết giết giết", đầu lâu xương sọ thì làm sao mà khá nổi
    Nhưng mà còn phải xem nghĩa "phát triển" là sao cái đã
    H.Nhân
    ~You can't trust freedom
    When it's not in your hands
    When everybody's fightin'
    For their promised land
  4. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    bác hnhan tìm hiểu Black/Death đến đâu rồi vậy. Có gì cho cao kiến cái.
    Dân Việt Nam chủ yếu nghe mà không hiểu nó viết như thế để làm gì? Đa số cứ cắm đầu nghe (cái này không riêng gì Rock), không chịu hiểu xem tại sao các ban nhạc lại viết ra những ra khúc như vậy.

    IN METAL WE TRUST
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kho noi dan ********* thay tui ban biet rock nen cung nghi la minh phai biet theo.. vi the la nghe.. roi tuong the la biet ve rock..
    Nhung thuc ra cha biet cai quai gi ca!
    Chang nhe ong Hnhan cung vay?
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng dám tìm hiểu loại nhạc Death, Black Metal đó vì tui chẳng tài nào hiểu nỗi vì sao âm nhạc lại trở nên như vậy, ca sĩ lên cứ gào thét (gào thét thật sự, chứ không phải giống như kiểu các fans của Pop gọi nhạc rock chung chung là gào thét), tui có nghe một số có thể như tiêu biểu thôi, như Domination, Psycho Holyday cùng một số bài khác trong Cowboys from Hell của Pantera, Arise của Sepultura (thì phải, tui không nhớ) một số bài của Antrax (room for one more hay gì gì đó đại loại..), Testament, Napalm Death v.v... điều chung nhất tôi thấy là nhạc nó quá tối tăm và lời nhạc thì chỉ có chết chóc, bắn giết hay đơn giản một vài bài chẳng có ý nghĩa gì chỉ là sự giận dữ một cách .. xin lỗi.. thú tính của người viết nhạc trút lên lời bài "hát" (gọi là bài instrumental có sự tham gia của ca sĩ như người kích động khán giả cho đỡ nhàm) sau khi hít vài hơi Heroin hay sau một đêm vào khám, đến ngay cả nhạc của Nirvana cũng không thể bi quan hơn và ... không hiểu sao Rockfans VN mình rất khoái, SG cũng như HN, đi đâu cũng chỉ thấy Death, Death và Death.. và thêm cái bệnh nữa của đa số dân nghe nhạc Rock xứ ta là cứ cho rằng ta phải nghe thật nặng, rockets dập loạn xạ, guitars đánh thật cứng mới gọi là hiểu về rock và là biết nghe Rock, có nhiều người còn đi "tập nghe"... cái quái gì thế này? Như một trò hài hước. Và tiếc thay, loại nhạc đó chẳng thể nào làm đình làm đám được với ai về mặt nghệ thuật, độc đáo vì biểu tượng của nhạc rock không có tên Pantera, Sepultura, Death, Over Kill, Carnibal Corps, Deicide.. ừ có Black Sabbath đấy nhưng họ chẳng chơi Death và so với số lượng đông đảo của Hard Rock như Kiss, GnR, Motley Crue, Aerosmith thì đó chỉ là biểu tượng chỉ vì như một kẻ khơi đầu cho loại nhạc đen tối; Cũng như về mặt thương mại vì Punk, Alternative đang nổi.
    H.Nhân
    ~You can't trust freedom
    When it's not in your hands
    When everybody's fightin'
    For their promised land
    Được sửa chữa bởi - hnhan vào 22/04/2002 02:58
  7. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    có những người như ông hnhan nên Rock Việt Nam không thể nào khá được. Ông chưa nghe, chưa tìm hiểu thì làm ơn nói nhỏ thôi.
    Các ban Death/Black bệnh hoạn đấy. Thì sao huh? Có ai bắt ông phải nghe không? Mà lời ca của các ban nhạc đó có phải chưa bao giờ xảy ra không?
    Ông nên tìm hai bài viết về ban nhạc Death trong cái box này trước khi khẳng định.
    Tôi đồng ý dân Việt Nam nghe cái gì hầu hết cũng cắm đều mà nghe, nghe mà không hiểu nghe cái gì.

    IN METAL WE TRUST
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, gặp những bài viết như thế này chỉ muốn đập vỡ mẹ nó màn hình ra cho đỡ tức . Nếu đi đâu cũng gặp những vị mồm gang miệng thép thế này thì có lẽ đánh nhau suốt ngày. Này ông hnhan ơi, tôi đ-é-o chửi ông về cái tội dám phỉ báng Pantera, Sepultura, Overkill, Testament, Cannibal Corpse... vì có nói nữa, có giải thích thế nào cái đầu của ông nó cũng chẳng khôn nổi ra tí nào đâu. Nhưng mà đến cả Black Sabbath mà ông còn mang ra dè bỉu thì tôi có thể khẳng định : ông là cái thằng CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ NGHE ROCK . Thế thôi bạn hiền ạ. Đấy, tôi nói thẳng vào mặt ông rồi đấy nhé. Thôi bây giờ mời ông tiếp tục nghe cái bọn gay rock như Motley Crue đi...
    ( Xin lỗi vì tôi không nhỏ nhẹ như bác abaddon được )
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 22/04/2002 16:42
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đọc kỹ cái msg của em lại giùm cái rồi muốn đập em cho chết hay cắt ra nấu tương cho chó cho heo ăn cũng được.. Em chỉ nói là Black Sh chẳng có hát cái loại nhạc bệnh hoạn như mấy thằng nghiện kia, và em có dùng cái từ hơi ngu là "không bằng" nhưng em chỉ dám so sánh về số lượng so với trào lưu rock khác..
    Em thì em quá chán với cái Death Metal rồi, em chỉ dám góp ý vì mấy anh hỏi vì sao nhạc rock nhà ta không khá nổi (Da Vàng hát rất giống kiểu Death nhưng tiếc thay kẻ nổi trội hơn lại là The Wall, bị chửi không ít trên forum này là chơi nhẹ hều, trong SG thì nhóm có vẻ nổi hơn cả Da Vàng là Little Wings với phong cách Punk chắc ông anh Abaddon cũng biết)
    Còn thêm ông anh Orion nói em hông đủ trình độ nghe rock, dạ đúng thiệt là zậy tại gì em hông có tập nghe có bài có bản như ông anh đâu ạ, với lại em cũng chả có sành điệu với ai vì em chẳng có nghe rock nặng (nặng theo kiểu của mấy anh ấy, chứ mấy thằng Hard Rock, Heavy Metal với Glam thì ăn thua gì, cho con gái nghe phải hông nè?).. ông anh còn nói là nghe tụi Pant, Test, Carni mới khôn nỗi, em cũng chẳng hiểu lắm, em có cảm giác như nghe rock bây giờ thì cái "cảnh giới" cuối cùng là phải nghe rừng rú như thế, còn ai mừ đi nghe mấy thằng "Gay Rock" như Motley Crue (em đoán là cũng sẽ có Kiss, Rat, Whitesnake, Aerosmith được liệt vô hàng đó tại vì tui này giống nhau mừ phải hông?) thì đều bị liệt vô hàng ngu lâu khó đào tạo hết.. Thôi thì em chịu vậy vì em bây giờ chỉ dám ngồi nghe Blues, nghe Rock Sudist, nghe "Gay Rock" vậy
    H.Nhân
    ~You can't trust freedom
    When it's not in your hands
    When everybody's fightin'
    For their promised land
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em nản quá !!!!!!!!!!!!!!!!
    Em chấp nhận em đã từng là người nghe Rock theo phong trào, đã "tập" nghe Rock,ai bảo cái gì hay thì em nghe, ai khen dòng nầo thì em chú ý đọc, theo dõi...
    nào nói đi,say some f**king words, thế thì có gì là xấu nào?????????
    Quá nản !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này