1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao Rock Viet nam van chua duoc phat trien manh me cho du duoc su huong ung kha cao tu gioi tre,

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Aliboyboy, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Con bò này mày đừng tưởng thấy tao không nói gì mà lắm mồm nhé, mày dám coi Carcass, Dark Tranquillity, Angel Dust , Hypocrisy, Opeth, Angra là "mấy ban nhãi" hả ? Tao nói thật chưa thấy thằng nào vừa ngu vừa sỹ vừa lắm mồm như này. Mày làm tao muốn mửa ra đây này . Học xong rồi ở luôn bên Pháp đi hầu bọn gay rock đi nhé, đừng có về VN mà ba hoa con ạ !
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cái loại mày ngày xưa chỉ nghe có Glam Rock bây giờ chỉ biết có Nu Metal thì đừng có lên giọng dạy người ta nhé, chưa biết ai ngu hơn ai đâu, ờ mày chê người ta đần độn nhưng đã có lúc nào mày thấy được cái sự đần độn của mày chưa ? Chán vãi...
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mày ăn nói hơi bị vô lễ đấy con ạ, mày bằng được cái lông chân gengargo thôi thì ông bà già mày cũng mừng lắm rồi đấy, mà tao cũng thấy thương ông bà già mày không biết ăn ở ra làm sao mà đẻ ra cái thằng mồm miệng độc địa như mày. Mày xui người ta tự chọc thủng tai, đâm đui mắt còn tao thì mong có thằng nào khâu mồm mày lại cho mày đỡ loạn ngôn con ạ.
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 02/05/2002 15:07
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đi chửi người ta mất dạy mà mình ăn nói cũng chẳng có đầu có đuôi, dùng toàn từ ngữ của dân đầu đường xó chợ ! Không biết ai ăn nói hỗn với ai ở đây.. được bao nhiêu tuổi rồi chú em ? Nếu trẻ thí đúng là nói năng nhu nhược, còn già thì đúng là già mà chưa nên nết ! Nghe Rock được bao nhiêu năm rùi mà xem người khác bằng lông chân thế ? Tự cho mình là biết nhiều à ? Có nghe Jefferson Airplan chưa ? Nghe được bao nhiêu album của Jimi Hendrix, Aerosmith,Queen, Kiss rùi ? Được mấy cái của Guns hay lẩn quẩn chỉ có Apetite với Use ? Nghe Rat chửa ? Có biết Velvet Underground là ai hông? Chip Trick, Yard Bird, Byrds có biết là ai hông ? Còn Marylin Manson nữa, chê là bệnh hả? Có nghe được bản nào chửa ? Hơ hơ, còn Progressive thì nghe tới đâu rùi ? Đã nghe hết mấy albums của Savatage chưa hể ? Đã nghe được gì của *** Piston ? Có biết nhạc của Steve Vai, John Satriani, Yngwie Malmsteen nó ra cái giống gì không ạ ?Nghe được bản nào Rock n Roll của Elvis chưa ?Còn Cat Stevens, John Lennon, Paul McCarney, Bob Dylan Rock có bao giờ lọt vào cái lỗ tai của ông anh chưa nhỉ ? Còn Rolling Stone thì nghe được mấy phần ? Hay kể những thằng dễ kiếm đi : White Snake, Dokken, Warrant, LA Guns, Loudness, Foreigner, Lynch Mob. Hay Hard Rock thì tụng được những gì rồi mà lớn tiếng chửi người khác là ngu ? Có nghe Lynyrd Skynyrd chưa zị ? AC/DC được mấy Albums? The Who, nữ Rocker Joan Jett, Crosby, Stills, Youngs trùm nhạc Grounge, The Clash.. đã biết được những gì ạ ? Nói về Death, Thrash hay nhạc mới đi hén, ông anh vô quán cà fê gật gật được bao nhiêu bản của MotorHead, Anthrax, Over Kill, King X, Helloween, Celtic Frost, Death Angel, Anihilator, Sacred Reich, Unlord, Faith No More, Icing Death rùi ạ mà cho rằng mình thấu hiểu nó lắm, nói thật mấy cái Death điếc, Thrash Triếc này em nghe chán lắm rùi ạ. Đến cả mấy chú nhập môn Rock như kiểu Bon Jovi thì dám cá ông anh cũng chẳng dám nghe cho đến nơi đến chốn vì sợ bị chửi là chuối và Gay Rock phải hông anh sành điệu?
    Chắc là thấy cái gì nó chơi bùm bùm cũng nhét vào tai và cho là nó là Rock hả ? Tui cá là ông thấy cái gì vàng vàng cũng cho là bánh mì mà nhét vào mồm khen ngon luôn ! Lại còn xổ tên ban nhạc ra nữa, nghe muốn bịnh ! Đã bảo là kể tên thì có gì là khó, đừng có lấy ra mà doạ nhau cơ mà! Thôi ạ , dùng từ thoá mạ nhau thế đủ rùi, để khhôgn chúng nó bảo dân Rock toàn mấy thằng mọi rợ, biết suốt ngày chửi thui mà nói chẳng ra sao ! Còn em có lỡ lời gì nặng tiếng với anh hai Gengargo thì mong ông anh bỏ qua cho em, có câu kính lão đắc thọ, mong rằng ông anh đủ lớn & đủ khôn (em chỉ dám mong thôi ạ!) để bỏ qua cho đàn em
    H.Nhân
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết, không biết ai rồi sẽ làm ếch ạ ? hahah, mắc cười quá à, mấy ông cứ ngồi ở đó mà chơi, mà nghe mấy thứ đó thì có đến trăm năm nữa Rockers VN vẫn chạy theo đít Lam Trường, Phương Thanh cho làm nhạc công thôi ! Đến lúc đó thì mấy chú ếch nhà ta mới dáng mắt lên thì đã chết già rùi huhu.. Mấy anh chỉ giỏi được cái mồm ạ, để hôm nào về chơi em sẽ ghé cái RFC SG cho mấy anh đập hén, hahaha, tội nghiệp quá, mà quên là cái "Death" Club đó muốn sập tiệm rùi, vì công lao của mấy anh í mà, không lo lôi kéo Popfan mà suốt ngày lo chửi keke, thui, kể cũng tội
    H.Nhân
  6. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    mấy ông anh trên này nhiệt tình quá nhỉ ! cả đám xúm lại ăn hiếp thằng hnhan bạn tôi à ? ( nó còn trẻ người ! nhưng mà dạ thì không non ! ) mấy ông anh thông cảm !
    xét thấy cuộc chuyện trò khá bức xúc nên em cũng xin có vài lời đóng góp ! mong rắng các anh đừng chửi cha chửi mẹ em ! cũng đứng chửi em là chó, là mèo, là ếch cóc nhái gì đó ,,,, ! nói chuyện trên forum thì mong các anh dùng từ ngữ khéo một tí ! có bực em có giận em thì lựa lời mà chửi nhé chứ đừng có motherf^cker như mấy rocker chuyên nghiệp !!!!
    xin nói vài lời về metal ! em nghe không nhiều metal !
    em thích megadeth & metallica ( band mà ai cũng khoái hết ! ) không fải vì nhiều người thích mà vì họ hát có lời có lẽ đàng hoàng !
    nghĩa là nếu học anh văn 4,5 năm thì nghe cũng hiểu được !
    em co tìm nghe vài đĩa của sepultura, pantera ..... những câu riff và lead của họ không chê đâu được ! nói chung là kỹ thuật tốt ! nhưng em chỉ dị ứng với tiếng hát thôi !
    tại sao họ fải gầm gừ fải la ó fải gào thét để em có mọc thêm mấy cái lỗ tai nữa cũng *** nghe ra là họ hát cái gì !
    tại sao James Hetzfield & Dave Mus . cũng chơi heavy,thrash metal mà họ vẫn hát rõ lời đàng hoàng ?
    những tiếng "gầm" mà các bác rocker lão luyện cho là tuyệt vời theo em thấy chỉ là những tiếng kêu, tiếng rên la VÔ NGHĨA ! Tiếng Anh không ra tiếng Anh, Tiếng Mễ ko ra tiếng mễ ! và cả tiếng Việt cũng chẳng ra tiếng Việt !
    Có lần em đi xem rock show thấy một band chuyên trị death. Bác singer bước lên sân khấu và bắt đầu gầm gừ gào thét ! Đám đông đứng dưới cũng gào thét gầm gừ mà chẳng ai biết bác singer đó đang hát cái gì ! thật tếu !
    lại xin nói thêm vài lời về Rock n roll & Heavy Metal
    Heavy metal chỉ là Rock and Roll mà bỏ nguyên fần ROLL đã bị bỏ đi , chất blues vẫn còn nhưng nó không swing !
    ( heavy metal is rock & roll with all of the roll stripped away ?" the blues remains, but it doesn't swing . )
    trích từ www.allmusic.com
    nhân tiện xin nói về tình trạng fát triển của rock châu á !
    Nhật bản được xem là nước hàng đầu về rock trong châu á nhưng tại sao không một band nào ( có thể có mà chẳng ai biết ) được đặt chân vào đất Mỹ nơi thiên đường của Rock !
    bởi vì "chất Blues" không chảy trong máu của họ cũng như của anh em việt nam chúng ta !
    Rock n Roll của Mỹ đuợc fát triển từ cái nôi nhạc blues !
    những ban nhạc của họ từ nhỏ đã thấm nhuần những giai điệu buồn ấy ! Còn chúng ta và những bạn châu Á khác từ nhỏ lại dược nghe những câu dân ca làng quê hay những dòng nhạc pop trữ tình thế thôi !
    những cái mà chúng ta đang nghe, đang chơi , cái mà chúng ta gọi là Rock , là metal thật ra là những thứ vay mượn của một nền văn hóa khác ! nền văn hóa của người Âu Mỹ !
    Nói thế thì thấy rằng những năm 70 80, nhạc rock fát triển rầm rộ với sự ra đời của hàng ngàn ban nhạc ! người nghe là đông đảo quần chúng, nam nữ không fân biệt !
    có hai lý do cho sự hưng thịnh này đó là : do các ban khi ấy hầu hết đều chơi rock n roll ( hay co những tên khác như glam rock or hair metal )
    và thứ hai đó là thời kì fản chiến ( chiến tranh gì thì chắc các bác đều biết ! ). Nhạc rock khi ấy đi đôi với fong trào Hippy và chống đối chiến tranh Việt Nam !
    Họ có mục đích rõ ràng ( trừ một số ban chỉ chạy theo mục đích kinh tế )
    Còn rock bây giờ ? không lẽ Heavy Metal cũng mang ý chống chiến tranh vùng vịnh hay afganishtan à ? các fan thì đông đảo vẫn là các thanh niên trẻ tuổi , các tín đồ cuồng nhiệt, và không loại trừ những thằng bệnh hoạn ( xã hội Âu Mỹ rất nhiều những thằng này ! ko như VN chúng ta ! good ! )
    Tóm lại, Rock bây giờ ko như hồi xưa cũng chỉ đơn giản là nó không còn chất blues( tác động của blues trong rock được trình bày fía trên rồi , xin cảm fiền đọc lại ) , và ko còn mục đích của nó ! thế thôi !
    Còn rock không fát triển được ở VN là vì nhiều lí do ! đơn giản là chúng ta còn nghèo, chúng ta không nói tiếng Anh, chúng ta không nghe nhạc blues và chúng ta không fải là người Mỹ ! ( đó là khách quan ! còn chủ quan thì xin tạm thời chưa bàn đến ! )
    Jevousaime !
    Ps: To bác nào đó nói rằng " Rocker ko có nhứng thằng ***** như hnhan .... " thì xin thưa nhiều thằng rockers còn mất dạy và khốn nạn hơn thế nữa đấy !

  7. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu gì ở trên hiểu nhầm ý tớ rồi. Tớ không hề có ý định chửi bới hnhan mà nói cái thằng Tlink ở đâu nó chui vào ăn nói lung tung (đọc bài của nó thì khắc biết).
    Có điều tớ không đồng ý với thái độ bi quan của hnhan với nhạc rock. Đồng thời tớ cúng không đồng ý với cậu ở những điểm sau:
    - Không được đánh đồng heavy metal với rock, HM chỉ là 1 thành phần trong rock. OK?
    -Cậu coi hai chất blue, và phản chiến là hai chất tiêu biểu của HM. Điều đó chỉ đúng với những ban thời kỳ đầu mà thôi, (cậu có khuynh hướng hoài cổ quá), ví dụ như Tonny của BS, Jimmy của Led chịu ảnh hưởng nặng của blue,.. Còn rất nhiều ban sau này, đặc biệt là Metallica, Megadeth, Judas không hề blue vẫn đạt được thành công trong sự nghiệp.
    Tuy rằng phản chiến là một chủ đề muôn thủa của HM nhưng chưa đủ, HM còn phản ánh cả bất công xã hội (mà cái này thì luôn tồn tại và rất phong phú), tôi sẽ lấy VD những ban quen thuộc nhất như Metallica có Welcome home mô tả cuộc nổi loạn nhà thương điên, The Unforgiven kể về một người mọi ước muốn của anh ta đều bị chà đạp,.. Một ban nhạc không bao giờ chỉ khai thác một chủ đề.
    Ngoài ra HM và hard rock còn có chủ đề về tình yêu và rất nhiều cái linh tinh khác nữa (cứ như là pop vậy), từ những ban gạo cội như Deep, lyric rất đơn giản chủ đề rất đời thường (như Highway, Spacetruckin, Fireball,..) và Led ngoài Stairway ra thì các bài khác lời cả bài chỉ có Oh, yeah, gonna,.... và cả UFO,Queen,Aerosmith... cho đến những band mới như Gun (chỉ có vài bài phản chiến), rồi progressive có DT, power có Strato, Hello toàn bài "anh yêu em" thậm chí có những band còn ca ngợi chiến tranh như Manowar và một số ban death, thrash khác. Đấy là chưa kể đến chủ đề phản chúa, phản chính phủ,... của death/black..
    Nói chung nhiều chủ đề lắm. OK?

    Một mình lang thang trên đất này!

    Được sửa chữa bởi - brainWash vào 03/05/2002 00:47
  8. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    ừ đúng rồi ! đâu có ai hơi đâu má đi fản chiến hoài ! còn nhiều chuyện khác để làm nữa !
    dù đúng dù sai thì cho hỏi tóm lại fản chến và blues có fải là cội nguồn của Rock n Roll & Heavy Metal ko ?
    khi mà EVH hâm mộ những câu so lo của Eric Clapton, Kirk Hammett khoái Machine gun của jimmi Hendrix, Stieve Vai fục HeartBreaker của jimmy Page , Slash khoái JPage & Joe Perry .... thì chẳng fải Blues là cội nguồn sao !!!
    Có một bài viết của ai đó nói là các ban ngày nay thiệt ra cũng bắt chước cha ông chúng ta thôi ! thế thì hoài cổ cũng đâu có gì là xấu ! khi mà ta ko tìm được cảm hứng ở hiện tại thì đành quay về cội nguồn vậy !
    Đúng là không nên có thái độ bi quan ! nhưng thử hỏi những người chơi rock và nghe rock có ai không một lần mệt mỏi ? Đôi khi là do bản thân nhưng cũng có khi là do thực trạng của rock !
    có những ban chơi hay , thì fải có những ban chơi dở , khi mà những ban chơi dở chiếm đa số thì chúng ta đành fải " nản " thôi !
    Jevousaime
  9. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    quên nữa ! đúng là chửi lộn ông Brainwash rồi ! nói ông Tlink mới đúng kekek ! sori !! :8)
    [blue]jevóuaime
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Tao *** tưởng tượng được là có nhưng thằng ngu như vây. Mày nói Hardrock ko bệnh hoạn à?Hôhô!
    VD nhé:
    -Ai mà ko biết màn cắn cổ dơi và chim bồ câu, ******** với lợn của Ozzy.
    -Màn chào kiêu đức quốc xã của David Bowie
    -Lối sống nghiện ngập buông thả của Jim Morison, Jimi Hendrix, Aerosmith,Janis Joplin... Chính cái lối sống ấy đã dẫn đến cái chết tức tưởi của Jimi,Janis...
    -Tay hát chính của Black Crowes khi biểu diễn thì luôn hô hào chích hút ma tuý.
    Đó chỉ là những ví dụ điển hình mà thôi mà tao chưa lôi hết ra. Chính vì thế, cuối thập niên 70 công chúng quay lưng lại với rock quay sang nghe hiphop, pop...Chỉ khi metal xuất hiện thì công chúng mới quay trở lại với rock đó cu ạ.
    Mày nói là thập niên 90 là rock and roll đã chết sao? Ngu ko chịu được, nhìn Black Crowes mà xem(nhóm này được mệnh danh là Led Zeppelin của thập kỉ 90 đó. Thời gian này hardrock và rock and roll vẫn pt đó chứ, bằng chứng là Jeff, Eric, Paul, Rolling stones vẫn ra album đều đều và được công chúng dón nhận nông nhiệt.
    Một điều nữa nè: mày nói những người da đen là mọi ư. Thằng khốn này ngu ơi là ngu. Chẳng lẽ mày ko biết rằng rock là sự kết hợp giữa blues và jazz đó sao? Nên nhớ 1 điều là 2 dòng jazz và blues đều bắt nguồn từ cộng đồng người da đen. Nếu ko như vậy thì *** có rock để cho mày nghe đâu thằng ngu ạ. Điều này mày càng chứng tỏ *** biết 1 cái gì về rock cả. Tao rất tiếc là rock có những thằng như mày. Thật sự là như vậy( tưởng hiểu biết về rock cổ lắm hoá ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to)
    Chán quá! Có lẽ tôi sẽ ko vào diễn đàn này nữa mất.
    Benediction

Chia sẻ trang này