1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao Rock Viet nam van chua duoc phat trien manh me cho du duoc su huong ung kha cao tu gioi tre,

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Aliboyboy, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    thằng hnhan không hiểu đi du học cái gì.

    SATAN, TAKE MY SOUL TO HELL.
    IN METAL WE TRUST. IN YOU I TRUST.
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh thế trong tụi Death không có cái đó à ? hehe, em nói đến nhạc chứ nó sống làm sao thì mặc ạ, nhạc Death anh nghe nó nói gì nhỉ ? Toàn là giết và giết, rồi hãm, rồi lại giết.. nó nghe bình thường lắm anh nhỉ ?
    Anh bảo em ngu vì bảo Rock n Roll đã chết à ? hehe, thế anh cứ đi xem người bây giờ so sánh thế nào mà không xem lại cái thời Rock lúc kia à ?anh nói thế mà xem cho được? Tui thấy ông anh cũng chỉ biết nghe mà không biết nhìn, biết chửi mà không biết thấy ! "Đón nhận nồng nhiệt" là sao ạ ? Anh có biết album "Inside Job" của Don Henley không ạ ? Có biết "Ain't live Grand" của Slash's Snakepit khôgn ạ ? Anh biết "You had it coming" của Jeff Beck Group không ạ ? Anh nghe Album cuối Psycho Circus của Kiss chưa ạ ?Hỏi thử ở VN xem có mấy người biết mấy album mới trên mà ông anh cho là được đón nhận nồng nhiệt ạ ? Còn giới trẻ bây giờnghe gì ạ ? Dạ, người ta gọi Slipknot, Slayer, Linkin Park, System of a Down, Biohazard ...là Rock n Roll là Hard Rock đấy hả (có thằng cuối cùng có tý xíu Hard Rock nhưng lại chơi rẽ tiền vì món ****tail hip hop etc...)? định nghĩa mới quá chừng ta ơi !
    Em bảo là bọn mọi da đen hát nhạc Rap, nhạc Hip hop (mà dám tự cho mình là hát R&B) đấy ông hai đầu bự óc nhỏ ơi ! Chắc là anh thích mấy cái hip hop lắm nhỉ ? Nói về Blues thì em cũng biết là da đen chế ra ạ, xin ông anh đừng lảm nhảm vì em cũng nghe blues ạ ! Ông anh cùng khá nhiều các "bác" trên này suốt ngày luyện Death đi rùi cho là mình biết nhiều lắm, khi có người góp ý là chửi, thật sự là vậy, có rất nhiều cái thùng trên này, rất tiếc là có quá nhiều Rockers vn ta như vậy, thử hỏi làm sao khá nổi ?
    H.Nhân
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Không phải là mày cũng luyện rock and roll và hardrock lắm rồi lên mặt chê bai người khác đó hả?
    Tao nói đến cái bệnh hoạn của hardrock để cho mày biết là nó cũng đâu thua kém death hay black. Còn về lời ca ư? Hohô! Hardrock mày nghĩ là lời ca cũng đẹp đẽ lắm đó à? Nhìn vào Shock rock với gương mặt của Alice Copper, GWAR, WASP.. xem lời ca có bệnh hoạn ko? Chính Alice, Kiss mở đầu cho trào lưu vẽ mặt trên sân khấu và hù doạ khán giả. Death với black chỉ học tập đàn anh hardrock thôi cu ạ.Dân Hardrock thập niên 60-70 có một phong trào là ăn mặc quần áo bóng lộn, đồng bóng(giả gái) cộng với là quan hệ ******** bừa bãi với các fan nữ đó.
    Mày nghe Motley Crue à? Thế mày tưởng bọn tao ko nghe bọn nó à?
    Motley Crue thành lập năm 1980 gồm các thành viênNikki Sixx( tên thật là Frank Faranno, sinh ngày 11/12/1958, chơi bass);Tommy Lee(sinh ngày 3/10/1962 là người gốc Hilạp, guitar); Vince Neil(tên thật là Vince Neil Wharton, sinh ngày 8/2/1961, vocals); Mick Mars(tên thật là Bob Deal, 3/6/1956, guitar)
    Tao đã nghe những album sau của Motley Crue:
    Too Fast for Love(81), Shout at the Evil(83), Theatre ò Pain(85), Girls, Girls, Girls(87), DR Feelgood(89) và Motley Crue(94).(Tất cả các thành viên của nhóm đều nghiện matuý).Mà Motley Crue mà đanh Glam metal à? Trùi ui! Nó chỉ đánh Glam rock thôi. Sau này những nhóm như Nasty Idols(Sweden), Britny Fox(USA)sau này mới pt lên metal thôi.
    Còn mày dám bảo rock and roll đã chết vào cuối thập niên 80 ư?
    OK! Xem đây nè:
    -Jimi Banes:
    Tierra De Nadie(87), No vs Mas(88)
    -Jeff Beck:
    Jeff Beck's guitar shop(89), Crazy legs(93)(DẠ anh đã nghe mấy album này của nó chưa mà to mồm thế?)
    -Black Crowes:
    Shake your Money Maker(90), The Southern Harmony and musical companion(92), Amonica(94)
    -Robert Plant:
    Maniac Nirvana(90), Fate of Nations(93)
    -Jimi Page:
    Coverdale/Page(93), Unleded/No Quarter(đánh với Robert Plan năm 94)
    ... Còn nhiều nữa mà tao ko kể hết.
    Mày lấy các ban hardrock ra doạ tao à? Kinh kinh!
    Dạ cho em múa rìu qua mắt thợ 1 tí nhé?
    -Bad Company(anh), Grand funk railroad(usa), Hanoi rocks(Filand)
    -Winger(Anh), Armageddon, Destiny(sweden), Nazareth(scot), Shark Island(usa)
    -Bitch(Swiss), Air Raid, Spy
    -Ultraviolence(anh)
    -Night ranger(usa), Warrior(USA)
    -Aliman Brothers band, Centaurus
    -Warrior soul(usa), Galactic Cowboys(usa), Jane??Ts Addiction, Aviary
    -Starcastle(usa)
    -Black Thorne, Driver(Canada), Riot(anh), Y&T(usa)
    -Stranger(usa), Briar(anh), Blackout, Cross(anh)
    -Faster Pussicat(usa), Tiger tailz(anh)
    -Burning tree(usa), Mahogany Rush
    -Living Coulor(usa), Leatherwolf(usa), David Chastain
    -Holocaust(scot)
    Dạ mỗi - là 1 dòng nhạc, anh phân loại ra hộ em cái ạ. Anh đã nghe nhưng nhóm này chưa ạ. Em là fan death metal nên mới chỉ nghe những nhóm đó thôi ạ. Xin anh chỉ giáo cho?
    Rock ko phân biệt màu da, tôn goái hay giàu nghèo(VD: Tribe After Tribe của Nam phi chơi Acid rock cực hay)Mày nên nhớ cái điều đó. Cái loại phân biệt chủng tộc như mày thì phải sang Đức để bọn đầu trọc dạy cho biết thế nào là phân biệt chủng tộc với người da đen và davàng.Thật là buồn khi rock có những người như brainWash, Slash, hnhan.Chúng mày cứ có những tư tưởng tối tăm như vậy thì đừng nghe rock nữa. Rock ko cần những người như chúng bay. Mà Alternative là thời thượng ư? He. Khi hardrock xuất hiện, nếu mày sống ở thời đó chắc cũng chê bai hardrock và tung hứng rock and roll đến cực điểm chứ gì?Rock mà ko có những trào lưu như vậy thì rock đã chết lâu rồi anh ạ chứ ko pt đến như ngày nay đâu( rock fan mà toàn nhưng người như mày thì lụi tàn nhanh lắm).
    Benediction
  4. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Mày nên nhớ rằng VN ko có nhiều đĩa rock như ở nước ngoài, nên kiếm những đĩa đó rất khó(Nếu có ở VN thì tao mua khẩn cấp vì tao khoái Jeff Beck và Kiss lắm.Mày ko biết ở HN ít người nghe death lắm sao? Nhưng người nhiều đa số là khoái rock cổ. Còn tầng lớp thanh niên thì khoai metal hơn vì dễ nghe hơn.
    Benediction
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Jimi Hendrix, Aerosmith,Queen, Kiss rùi ? Được mấy cái của Guns hay lẩn quẩn chỉ có Apetite với Use ? Nghe Rat chửa ? Có biết Velvet Underground là ai hông? Chip Trick, Yard Bird, Byrds có biết là ai hông ? Còn Marylin Manson nữa, chê là bệnh hả? Có nghe được bản nào chửa ? Hơ hơ, còn Progressive thì nghe tới đâu rùi ? Đã nghe hết mấy albums của Savatage chưa hể ? Đã nghe được gì của *** Piston ? Có biết nhạc của Steve Vai, John Satriani, Yngwie Malmsteen nó ra cái giống gì không ạ ?Nghe được bản nào Rock n Roll của Elvis chưa ?Còn Cat Stevens, John Lennon, Paul McCarney, Bob Dylan Rock có bao giờ lọt vào cái lỗ tai của ông anh chưa nhỉ ? Còn Rolling Stone thì nghe được mấy phần ? Hay kể những thằng dễ kiếm đi : White Snake, Dokken, Warrant, LA Guns, Loudness, Foreigner, Lynch Mob. Hay Hard Rock thì tụng được những gì rồi mà lớn tiếng chửi người khác là ngu ? Có nghe Lynyrd Skynyrd chưa zị ? AC/DC được mấy Albums? The Who, nữ Rocker Joan Jett, Crosby, Stills, Youngs trùm nhạc Grounge, The Clash..<=== Chà chà! chắc anh hiểu biết các ban này khiếp lắm đây, anh thử xem em có phai là fan của các nhóm này ko nhé?
    -Malmmsteen,Em nghe mỗi:
    Trilogy(86), Odyssey(88), Live in Leningrad(89), Seventh Sigh(94) và 1 album nữa em ko nhớ tên chỉ nhớ là ra năm 85 ạ.
    -Cheap Trickthành lập năm 1973 tai Chicago gồm các thành viê Nick Neilsen(guitar/vocals, Tom Peterson(bass/vocals),Brad Carlson(drums) cùng 1 thằng nữa em *** nhớ nữa
    Các album em đã nghe của nó là:Heaven to night(78),One on One(83)
    -Steve Vai là học trò của Joe Sattriani cùng với Kirt Hammet. Steve sinh ngày 6/6/1960 tại Long Island, Newyork.Tao đã nghe các album:
    Flex-able(1984), *** o Religion(93),Passion and Warfare(90).
    -Joe Satriani cũng lớn lên tại quê hương Steve thằng này thì nghe mỗi album Not of this earth và Time Machine
    -Marylin Manson chơi hơi bị hay đó, còn savatege thì em nghe đủ tất cả các album của nó rồi.
    -Dokken à? Chà nhóm này xuất thân từ thành phố Los Angeles. Đã nghe: Back for the attack(87).
    -Warrant: thì nghe được Cherry Pie và Ultraphobic thôi.
    Còn những thằng kinh điển như John, Paul, Jimi,Elvís, Eric, Bob Dylan Crosby, Stills, Youngs[Lão này là trùm Folk chứ sao mày lại nói là trùm Grounge(mà làm quái có dòng nhạc này chỉ có Grunge thôi)thì ko phải nói vì dân rock Hn nghe hơi bị nhiều]
    Bây giờ mày có dám nói tao là chỉ luyện death metal thôi ko?
    Tao đang tìm hiểu death metal vì nó vẫn ở trong bóng tối và rất ít đĩa ở Hn này.
    Hãy nghe tâm sự của Chris Banes(vocals của Cannibal biệt hiệu là Corpse Ginder)trong 1 cuộc phỏng vấn:"Các bạn hãy nhìn nước Mỹ ngày nay mà xem. Đứa trẻ lên 4 tuổi cũng biết cầm súng bắn người. TRong thâm tâm tôi, tôi ko muốn đứa con gái bé bỏng của tôi xem những hình ảnh chém giết bạo lực trên Tv 1 tí nào cả. Âm nhạc của chúng tôi chỉ là sự phản kháng bắt buộc mà thôi!" Đó là tâm sự của ban nhạc mà mày cho là bệnh hoạn đó.
    Benediction
  6. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    To Benediction:
    Tao chẳng hề chê mấy dòng Death hay Black là tăm tối về mặt ngữ nghĩa lời bài hát, bởi vì bản thân HM/hard rock là nó vốn thế. Mà hiện tại tao cũng đang nghe death,tuy không nhiều và không hiểu sâu bằng mày, (Ok cứ cho mày là thằng nghe nhiều rock nhất diễn đàn này ngoài Abaddon ra) và vì thế cho nên tao cũng chả dám nhận là rockfan. Tao cũng thích Hard Rock và HM (thích từ hồi mới nghe rock đến tận bây giờ) nên tao cũng nói mấy lời khen nó, chắc cũng được chứ. Tao chỉ buồn là HM không được như thời xưa nhưng tao vẫn tin rồi nó sẽ mạnh trở lại (mày cứ xem mấy bài trước của tao, tao chưa bao giờ nói rock chết)
    Còn mày nói là nếu không có những người như hnhan, slash (cái thằng nào ý nhỉ) và tao thì rock nhanh chóng lụi tàn, theo tao thì mày nhầm. Nếu Rock chỉ có những thằng death-fan thì mới lụi tàn, mày thử xem ở cái diễn đàn này, có bao nhiêu thằng thích death (cái dòng này ra đời đã 20 năm người ta vẫn nói là chưa bao giờ thành công về mặt thương mại, ít người nghe). Mỗi thằng thích một kiểu, OK? Hnhan hơi dở là không nghe death được lại còn chê bai!

    Một mình lang thang trên đất này!

  7. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ ơi, các bạn cãi nhau hăng thế!
    Mong các bạn đỡ máu như thế có được không? Hồi xưa tớ cũng khoái cãi nhau lắm, may mà hồi đấy ít người cãi nhau lắm nên chả ai cãi nhau với tớ, thành ra tớ đỡ phải hối hận nhiều.
    Các bạn cứ cãi nhau nữa đi, rồi đến vài tháng sau các bạn đọc lại bài của mình các bạn sẽ tự tìm thấy sai lầm về kiến thức cũng như về tư tưởng của các bạn trong đó, lúc đó thì ngượng lắm, ngượng với chính mình ấy.
    Thôi thì mỗi người đều tự đề cao mình thêm 1 chút, coi tất cả cái bọn đang cãi nhau với mình là bọn lợn, gà, chó, mèo gì đó, không đáng để mất công, thế có phải là sướng không?
    Còn nếu đặt mình vào vị trí một người khách đứng ngoài xem các bạn cãi nhau, tôi có mấy ý kiến:
    1. Đa số những gì các bạn phô diễn thường là cóp nhặt một cách gấp gáp trên internet chứ thực tế đó không phải là kiến thức thật của các bạn. Các bạn có kiến thức, có lòng tự tin, nhưng kiến thức không thể rộng như thế được. Nếu có bạn nào phản đối thì mời tôi đến nhà chơi 1 bữa làm trọng tài cho. Tôi sẽ lên mạng thông báo lại kết quả ??othanh tra???. :D
    2. Các bạn luôn cố chứng minh là đối thủ của mình sai, ngu, dốt, đần nên nhiều khi đối thủ đúng rồi vẫn cố bảo nó sai -> chính các bạn sai
    3. Luôn luôn bình tĩnh
    4. Luôn luôn tự chủ
    5. Luôn luôn lạc quan
    ...

  8. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ rằng các fan death chân chính ko bao giờ chê bai dòng nhạc trong cái thế giới rock rộng lớn này(abaddon, Orion-Dust, tienlong) Tao ko quan tâm đến chuyện rock sẽ sống hay chết, tao chỉ tức khi bọn mày chẳng hiểu gì mà rất là to mồm. Chê bai dòng nhạc khác.Nên nhớ rằng ko có dòng nhạc nào của rock là chán cả, mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng của nó nghe chưa?. Mày nghĩ tao ko thèm viết rock and roll à? Tao đang viết Jimi Hendrix và Jeff Beck chỉ tội tiểu sử của 2 thằng này dày quá, dịch mãi chưa xong. Khi nào xong tao sẽ post lên ttvn này. Mà bác metalri cảm thấy muốn cãi nhau về vấn đề gì thì em xin chiều bác cho dù em ko thạo các dòng khác bằng death và black. Thích thì hôm nào em tới nhà bác(thêm bạn cùng nghe rock mà!)
    Benediction
  9. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    **** You của OVERKILL
    Call us fearless, call us crazy.
    Say what you want, say we're lazy!
    Say we're just, the violent type.
    Time has come y'know we're not too bright...
    We don't care what you say. **** you!
    Tell your friends we're really sick,
    Lie on yer backs an' comin' in trick
    This you should know cause you're so cool,
    Yer number one, yer nobody's fool.
    **** you!!!
    Step on over baby jump right in.
    This is one game that everybody's in.
    Don't care where you been, I don't care how you look,
    It's all fire now, we're gonna cook.
    We don't care what you say. **** You!
    We don't care what you say, **** you!
    Đây thay như lời tuyên bố của các fan metal đối với những thằng(ai thì tự hiểu lấy) luôn to mồm chê bai những dòng mà trong khi chẳng hiểu biết gì về nó cả. Nó cũn là tư tưởng của ban nhạc Overkill khi 2 album đầu của họ thất bại( khi đó họ chịu sự công kick của rất nhiều người là âm nhạc của họ thua kém Metalica, Anthrax, Slayer). Họ muốn tuyên bố với cả thế giới này rằng họ luôn trung thành với thứ âm nhạc do chính họ tạo ra.
    We don't care what you say. **** You!
    Benediction
  10. real_DEAD

    real_DEAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ANH EM NÓI VỚI NÓ LÀM GÌ CHO MỆT ÓC CƠ CHỨ????
    CÁI THẰNG HNHÂN TỨC LÀ " HEO NHÂN " ===> HEO MẶT NGƯỜI MÀ LỴ.
    BLOW YOUR SPEAKER ...
    TAO LÀ TAO
    HÉ HÉ

Chia sẻ trang này