1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao Rock Viet nam van chua duoc phat trien manh me cho du duoc su huong ung kha cao tu gioi tre,

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Aliboyboy, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế mấy cái ông anh kể chắc là không có trong Dead đâu nhỉ ? Nếu không thì chỉ vì bọn này chẳng có gì đáng để bọn báo chí soi mói thui ! Em thì em chỉ để ý tới nhạc thôi ạ, còn nếu mà nghe vì nó sống hay ho thì chắc em phải nghe Boybands mất!
    Ông anh nói thập niên 90 mà Rock n Roll vẫn còn và được "đón nhận nồng nhiệt" sao ? hố hố, mắc cười quá, thế ông anh có nghe được album mới You had it coming của Jeff Beck Groups chưa nhỉ ? Ain't Life Grand của Slash's Snakepit ? Có nghe Psycho Circus album cuối của kiss chưa ? Có nghe At the Beeb album mới nhất của David Bowie chửa ? Có biết album Inside Job của Don Henley không nhỉ ? Có từng nghe tới album của Mark Knopfler chưa nhỉ Chắc chắn là không rùi , thế anh đi hỏi tất cả các Rockers anh quen biết xem có mấy ai nghe được mấy album này nhé, đảm bảo anh đếm trên đầu ngón một bàn tay, hehê, thế mà bảo là được đón nhận nòng nhiệt à ? Các ban nhạc cựu trào cho ra những album mới nhưng chẳng thể máu bằng lúc trước, người nghe cũng chỉ có vài móng, báo đài cũng chẳng buồn phỏng vấn, đăng tin ! Còn mấy cái Staind,A, Slipknot, Kid Rock, Linkin, Biohazard, System of a down thì bảo là Hard Rock / Rock n Roll chắc ! Ặc Ặc, Mắc cười quá ! Rock bây giờ mất mẹ nó chất Bues rùi, mà anh có biết là Hard Rock, Rock n Roll cần phải có những note blues không vậy ? Còn guitar bi giờ nó chơi gì thế ông anh ? Có phải là toàn k7 của Ibanez rồi dọng Riff đùng đùng không ạ ? Anh có thấy câu solo theo kiểu Blues nào nữa không ạ ? Ngay cả Rolling Stone, David Bowie ...(trừ Jeff Beck Group, Mark Knopfler hehe) cũng chỉ có vài bài ! Thử hỏi thiếu những thứ đó thì Rock nRoll có chết chưa ạ ? À mà ông anh giỏi thế có biết solo guitar theo kiểu blues nó nghe như thế nào không ạ ?
    Còn ông anh lại đem Metal ra hù em à? Ông anh nói đến Metal nào thế ? Heavy Metal hả ? Nếu thế thì ông anh chẳng biết tý gì về lịch sử Rock riếc cả, Để em giúp ông anh có được chút xíu hiểu biết và định nghĩa cơ bản về Rock hén: có đến 2 trào lưu Heavy Metal lận ông anh ơi, cái đầu, tạm gọilà trào lưu Heavy metal 1, được mở màn đầu thập niên 70 (chính xác là 1968 ) với trào lưu "British invasion" là Led Zeppelin dựa trên nền tảng Blues -based Rock (Yardbirds band của Jimmy Page), được gọi là Heavy Metal vì nó đặc trưng bởi tiếng Guitars nhanh, Volume vặn hết cở, âm điệu dữ dội, Vocal thì "tru tréo" và chủ đề thì thường là bí ẩn và những điều bức xúc, cũng là "trademark" của Metal (mọi loại metal). Trào lưu HM1 vượt qua mọi chỉ trích của giới phê bình Mỹ, "đánh cắp linh hồn" của giới trẻ Mỹ và ảnh hưởng mạnh đến những ban nhạc, trong đó kể luôn Deep Purple ("Smoke on the Water") hay Black Sabbath ("Paranoid"), những anh hùng trải qua thời kỳ đó có thể kể đến Ozzy, Richie Black More, David Coverdale, Ronnie Jame Dio, Roger Glover (người tạo nên những ban có tiếng khác như Nazareth, Judas Priest và Rainbow). Còn có thể kể đến những ban nhạc, nghệ sĩ Mỹ cùng trào lưu nhưng lại quái đãn hơn là Alice Cooper, Kiss ban nhạc Heavy Metal lớn nhất mọi thời đại của Mỹ, xuất hiện trong cả truyện tranh, tiểu thuyết. Trong thời kỳ này, ngoài Heavy Metal làm đình làm đám còn có trào lưu Punk, Glam (rất gần với HM cùng David Bowie, Pinok Floyd, T-rex, Queen..) và Progressive (phát triển từ Psychedelic với King Crimson, The Nice, Yes, Soft Machine)
    Đến thập niên cuối 70 - đầu 80, nhạc Rock, đặc biết là Hard Rock (Glam, Heavy Metal, Punk) tiếp tục nở rộ với trào lưu Heavy Metal 2, ảnh hưởng rất mạnh từ trào lưu cũ, nhưng lại có thêm phần ảnh hưởng của Glam, Punk (AC/DC, và Def Leppard), và Heavy Metal2 cũng mang nhiều màu mè hơn, rất nhiều ban nhạc trong trào lưu này có những cái đầu rất to, quần áo màu mè, rách rưới, guitar hình thù quái đản đôi lúc lại hoá trang kinh dị giống Kiss, cái đầu lâu cũng xuất hiện như biểu tượng của Rock lúc bấy giờ và trở thành mode (đi đâu cũng thấy sọ khỉ), những ban nhạc ra đời sau nhưng mang lại nhiều thành công hơn cho HM2 là Motley Crue, Poison, Skidrow và trong một thời gian ngắn là Warrant, Winger và Ratt. Phía bờ Tây, có thể kể đến Bon Jovi với âm nhạc êm dịu hơn và bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng trong trào lưu này, ban nhạc thành công hơn hết là Guns n Roses, trở thành đại diện cho Hard Rock thập niên 80 với âm thanh nhanh, mạnh, ồn ào, đội hình chuẩn 5 thành viên lối sống trụy lạc : back stage ***, đạp phá trên truyền hình lúc phỏng vấn, vào tù vì đánh lộn, hút ma tuý (nhưng khán giả có quay lưng lại với họ không nhỉ ? haha), cuối cùng, khi trào lưu gần qua đi, xuất hiện Metallica, chịu ảnh hưởng không ít từ ban nhạc Anh Motorhead, với âm thanh nặng, tối đã thu hút đám đông từ Heavy Metal (Metallica tuy ảnh hưởng từ HM nhưng lại theo dòng Thrash chắc ông an cũng biết), Punk, và những Rockers theo phong trào Grunge giữa 90
    Thế đấy ông anh, nó đại khái là thế, HM là Hard Rock, mà Rock n Roll, nó chẳng cứu rỗi ai hết, bản thân Rock từ 50 đến đầu 90 là một đường thẳng đi lên và luôn mang trong nó cái chất chung nhất : chất Blues, câu solo hay đôi khi là bề ngoài của những ban nhạc, khán giả luôn đón nhận nó, chắng ai quay lưng lại với nó như bây giờ, những ban nhạc bây giờ không xứng đáng với những gì Rock đã tạo ra.. nên kiếm cái tên khác đề đặt cho thứ nhạc đó, có lẽ là Dead và mấy ông nên đổi tên thành Deadfan. Những điều ông kể lên mới chứng tỏ ông chẳng biết tý xíu gì về nhạc và các loại nhạc, chỉ nghe có tý xíu đã lên mặt, tuy thùng rỗng nhưng ông cũng chẵng kêu to. Ông cũng đừng nên quay lại đây làm gì, nên lập một cái gọi là BSclub cho vào đó mà nói chuyện "BSRock". Thế đấy
    H.Nhân
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, đang viết chửi lại ngon lành thì máy kẹt. Phải ngắn gọn vậy
    Cho em kể một số nhỏ album em đã nghe từ Jeff Beck nhé (em là fan ruột đấy anh ạ), tuy nhiên có cái em nghe kỹ, có cái không kỹ lắm (vì đồ mượn ạ):

    *Beck khi còn ở Yardbirds:
    For Your Love - 1965
    Having A Rave Up - 1966
    Over Under Sideways Down - 1966
    *Beck với Jeff Beck Group:
    Truth - 1968
    Beckola - 1969
    Rough and Ready - 1971
    Jeff Beck Group - 1972
    *Beck với BBA:
    Beck, Bogart, and Appice - 1973
    *Beck Solo Albums:
    Blow By Blow - 1975
    Wired - 1976
    There and Back - 1980
    Flash - 1985
    Guitar Shop - 1989
    Beckology,(tuyển) - 1991
    Crazy Legs - 1993
    Best of Beck - 1995
    Who Else! - 1999
    You Had It Coming - 2001
    Ngoài ra còn một số album xuất hiện trong các nghệ sĩ khác mà em được nghe ạ :
    "Talking Book," Stevie Wonder
    "Journey To Love," Stanley Clarke
    "Billy Preston," Billy Preston
    "Life Is Just A Game," Stanley Clarke
    "Jeff Beck With The Jan Hammer Group"
    "Modern Man," Stanley Clarke
    "I Wanna Play For You," Stanley Clarke
    "Tilt," Cozy Powell
    "Volume One," The Honeydrippers
    "Time Exposure," Stanley Clarke
    Swept Away, Diana Ross
    She's The Boss, Mick Jagger
    Fender's 5Oth Anniversary Guitar Legends
    Còn một số album khác với Brian May, Duff McKagan, Stanley Clark mà em chẳng nhớ tên... xin hỏi ông anh nghe chưa ? Còn Black Crowes thì em chỉ nghe để tìm hiểu, chưa nghe thật nhiều : mấy bài đầu Hard To Handle, Seeing Things, Jealous Again, Struttin' Blues của album đầu tiên (quên tên rùi), có nghe "Armonica", "Three Snake & one Charm" (96 thì phải) , "Tribute to the world in progress", "Sho' Nuff".... Tương tự em cũng nghe Robert Plan và Jimmy Page, nhưng không khoái bằng lúc hai thằng này ở chung ạ. Đã bảo là lấy album ra hù nhau thì chẳng có gì hay ho cơ mà, có ai mà nghe hết tất cả những album đâu ? Em cũng chẳng bảo là chết cuối thập niên 80 (chẳng phải lúc đó GNR mới nổi?), em bảo là bây giờ nó đã chết (chắc là khoảng giữa - cuối 90 )
    Còn cái vụ xếp loại dòng nhạc thì buồn cười quá ạ , ông anh có biết rằng chẳng có ban nhạc nao chơi một loại nhạc cả, chẳng hạn như Grand Funk Railroad được xem chính ra là HM, và Hard Rock (60-70) nhưng lại phát triển theo giống giống Pop Metal với chất giọng mạnh, guitar tốt làm nền cho các lớp đàn cháu như VH, BonJovi, Foreigner..
    Còn mấy cụ Nazareht cũng thế, anh nghe cái album Razamanaz với "Night Woman", "Alcatraz" nó Glam, nó kiểu Rock Rolling Stone với guitar mạnh hơn chút đỉnh hay "bad bad boy" với Rockabilly thế nhưng khi tới mấy cái hits " album Hair of the Dog" với "miss misery" đen tối kiểu Black Sabbath, "PLease don't Judas me" theo kiểu Pink Floyd hay pro- power ballad "Love Hurts" thì nó có giống gì không ạ ? Đi xếp loại ban nhạc vô từng trào lưu hay dòng nhạc là rất khó (trừ vài band chỉ chăm chăm vô 1 dòng duy nhất như như các nhóm Dead, rất ít khi thay đổi phong chách). Thật sự là có khá nhiều nhóm trong đó eem đây chưa nghe nhưng nếu có nghe hết thì anh bảo em xếp dòngnhạc em cũng thua, chung chung thì được (chẳng hạn như hard rock) chứ có ban nhạc sống sót qua tất cả thời kỳ thì âm nhạc của nó thay đổi kinh khủng, hỏi làm sao mà xếp ? Còn saoanh cứ nói cái vụ bọn da đen hát rap hoài vậy ? Em nghe nhạc da đen, nhưng bọn da đen hát rap là bọn vô học, chẳng biết khỉ gì về nhạc và làm xấu mặt dân da đen chơi Blues, Jazz, Gospel! Vừa lòng chưa ? Thôi dài rối, em post chứ để nó hư nữa thì phiền !
    p/s Neil Young là trùm folks đúng gùi, em nhớ lộn. Còn theo như ông anh bảo thì Motley Crue có Tommy Lee là chơi guitar à ? hehe hoá ra tụi này không có trống
    H.Nhân
    Được sửa chữa bởi - hnhan vào 04/05/2002 21:04
    Được sửa chữa bởi - hnhan vào 04/05/2002 21:13
  3. _Scorpion

    _Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rock được sự hưởng ứng của giới trẻ VN không nhiều nhưng cũng không ít, tuy nhiên tôi thấy rằng Rock Vn không phát triển là vì tiếng Việt mình không viết được nhạc rock, còn viết bằng tiếng anh thì mấy ai viết hay được,,, và nhất là mình tiếp cận sau các nước phương tây.
    Tôi cũng là một sinh viên rất thích nhạc rock, tôi nghĩa bạn nào mê loại nhạc này thì mình cứ nghe nước ngoài chơi đi, về loại này thì VN mình còn thua xa họ phải không nào

    kmt
  4. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau ác liệt quá! 1 bên thì cho Rock chết, 1 bên cho Rock vẫn sống khẻo. Tớ thì tớ cho rằng Rock đang bị ốm, hắt hơi sổ mũi mấy hôm, uống Aspirin là khỏi. Tớ cũng chả muốn cãi nhau, vớ vẩn lại ăn chửi (mà dân Rock chửi ác miệng lắm toàn bảo nhau ngu, ví nhau như trâu bò lợn gà, và nhiều câu ko trong Từ điển).
    Chán thật cãi nhau kiểu gì toàn liệt kê album, ai chả biết cứ lấy trên mạng mà chả ra một đống list!
    Đành bàng quan quan sát mọi người tranh luận zậy.

    Một mình lang thang trên đất này!

  5. Quoctuan

    Quoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dang toi cao sang tao ra nhac Rock. Nguoi yeu qui va tu hao vo cung ve nhung dua con cua minh: nao la Rock 'n roll, Blues, Hard Rock,... Bang di mot thoi gian, Nguoi nhin xuong ha gioi va rat ngac nhien khi thay minh co them mot dua con (Metal) va mot lo chau chat (heavy, progessive, power, thrash, death, black, ...). Sau mot thoang suy tu, Nguoi lai mim cuoi, nu cuoi het nhu cai khoanh khac dau tien Nguoi sang tao ra Rock. Khoi phai noi Nguoi rat tu hao ve dua con cua minh. Mot thoi gian sau, Nguoi lai thay xuat hien may thang con lai (Rap, hip hop ... metal). Rat khong vua long voi bon mat day nay the la Nguoi dem ban cho me min, qua tay nhieu mu me min cuoi cung bon nay cung co nha cua dang hoang : MTV.
    Chuc cac bac vui ve, dung cai nhau ve may chuyen vo van nay nua. Ai thich nghe cai gi thi nghe, deu la nghe Rock ca. The nhe.
    Eagle fly free
    Quoctuan@
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    "...Hờ hờ, đi chửi người ta mất dạy mà mình ăn nói cũng chẳng có đầu có đuôi, dùng toàn từ ngữ của dân đầu đường xó chợ ! Không biết ai ăn nói hỗn với ai ở đây.. được bao nhiêu tuổi rồi chú em ? Nếu trẻ thí đúng là nói năng nhu nhược, còn già thì đúng là già mà chưa nên nết !..."
    --------------------------------------------------------------------------
    Em cũng đ-ế-c-h biết là em già rồi hay còn trẻ nữa vì năm nay em mới có 20 thôi ạ
    --------------------------------------------------------------------------Nghe Rock được bao nhiêu năm rùi mà xem người khác bằng lông chân thế ? Tự cho mình là biết nhiều à ? Có nghe Jefferson Airplan chưa ? Nghe được bao nhiêu album của Jimi Hendrix, Aerosmith,Queen, Kiss rùi ? Được mấy cái của Guns hay lẩn quẩn chỉ có Apetite với Use ? Nghe Rat chửa ? Có biết Velvet Underground là ai hông? Chip Trick, Yard Bird, Byrds có biết là ai hông ? Còn Marylin Manson nữa, chê là bệnh hả? Có nghe được bản nào chửa ? Hơ hơ, còn Progressive thì nghe tới đâu rùi ? Đã nghe hết mấy albums của Savatage chưa hể ? Đã nghe được gì của *** Piston ? Có biết nhạc của Steve Vai, John Satriani, Yngwie Malmsteen nó ra cái giống gì không ạ ?Nghe được bản nào Rock n Roll của Elvis chưa ?Còn Cat Stevens, John Lennon, Paul McCarney, Bob Dylan Rock có bao giờ lọt vào cái lỗ tai của ông anh chưa nhỉ ? Còn Rolling Stone thì nghe được mấy phần ? Hay kể những thằng dễ kiếm đi : White Snake, Dokken, Warrant, LA Guns, Loudness, Foreigner, Lynch Mob. Hay Hard Rock thì tụng được những gì rồi mà lớn tiếng chửi người khác là ngu ? Có nghe Lynyrd Skynyrd chưa zị ? AC/DC được mấy Albums? The Who, nữ Rocker Joan Jett, Crosby, Stills, Youngs trùm nhạc Grounge, The Clash.. đã biết được những gì ạ ?
    -------------------------------------------------------------------------------
    Hô hô ông anh lại mắc phải cái tật ngồi liệt kê list rồi . Xin thưa là chỉ có Jefferson Airplane chứ đ-é-o có Jefferson Airplan nhé, còn mấy cụ tổ Jimi Hendrix, Queen, Kiss, Aerosmith nếu ông anh nghe nhiều rồi thì cứ post bài lên đây em với ông anh đàm đạo, em đ-ế-c-h ngán gì đâu. GN'R hả, ông anh làm như chỉ ở Pháp mới có đủ album của nhóm này vậy, nói nghe nhức cả cái asshole, hehe... Rat ( hay là RATT đây ?) OK, cứ cho là ông anh nghe Glam Rock, Hair Metal nhiều thì ông anh hơn được thằng em này về ban đó, nhưng mà về Velvet Underground thì chắc gì ông anh hơn được em mà bảo em chưa nghe hả ? Ông anh tưởng mỗi ông anh là biết đến Chip Trick ( hehe hình như là Cheap Trick chứ nhảy ?), The Yardbirds, The Byrds hả ? Hehe, còn nói Marilyn Manson với em bằng thừa vì em biết MM từ khi cha này mới chập chững vào nghề cơ ! Cả Savatage nữa, mời ông anh xem lại cái bài viết của em về Sava trên ttvnonline nhé rồi hãy hỏi em cái câu ngu ngốc chưa từng thấy đó. Ô hay lại còn mang cả Progressive ra doạ em nữa cơ à ? Hê hê, ông anh luyện được bao cái Rush, Yes, King Crimson, Emerson,Lake & Palmer ; Mazzy Starr rồi mà khinh em không nghe được hả ? Lại qua Punk nữa kìa , M-K, đến cái tên *** Pistols còn viết sai thì ông anh hù được ai hả, đã nghe Ramones, Boomtown Rats chưa ? Punk đấy ! Lại nữa này, Joe Satriani thì viết thành John Satriani , hehe, Steve Vai, Yngwie J.Malmsteen, hê còn những Eric Johnson, Ted Nugent, Alex DiMeola,... ông anh quăng đi đâu rồi hả ? Còn về mấy vị Cat Stevens, John Lennon, Paul McCarney (Cartney), Bob Dylan thì khỏi cần ông anh nhắc, chính họ là những người mang lại cho em niềm say mê âm nhạc đấy ạ. Hê hê, lại chuyển sang The Who, Lynyrd Skynyrd, CSN&Y nữa kìa, sao toàn những ban em thích thế nhỉ, oái oăm ghê, đúng lúc mình đang nghe Sweet Home Alabama mới phê chứ, hehe... Xem ra mình thua ông anh này mỗi cái khoản Glam Rock, Hair Metal thì cái lỗ tai mình nó đ-é-o khoái lắm ( hề hề nhưng nó cũng đ-ế-c-h ghét )... Ơ nhưng mà sao không kể ra đây Poison, Ugly Kid Joe, Winger, Hardline nhỉ. Hê hê, thôi không nói nữa kẻo nó lại bảo mình ngồi đánh list ra thì dơ lắm, hê hê ...
    ----------------------------------------------------------------------------Nói về Death, Thrash hay nhạc mới đi hén, ông anh vô quán cà fê gật gật được bao nhiêu bản của MotorHead, Anthrax, Over Kill, King X, Helloween, Celtic Frost, Death Angel, Anihilator, Sacred Reich, Unlord, Faith No More, Icing Death rùi ạ mà cho rằng mình thấu hiểu nó lắm, nói thật mấy cái Death điếc, Thrash Triếc này em nghe chán lắm rùi ạ. Đến cả mấy chú nhập môn Rock như kiểu Bon Jovi thì dám cá ông anh cũng chẳng dám nghe cho đến nơi đến chốn vì sợ bị chửi là chuối và Gay Rock phải hông anh sành điệu?
    --------------------------------------------------------------------------------- Hê hê cái này thì ông anh thua em là cái chắc, Helloween mà là Death, Thrash à, hĩ hĩ , ông anh nói là nghe chán rồi hay là không chịu nghe đến đầu đến đũa rồi ngồi đấy mà chê bai hả ? Ờ nhưng mà ông anh biết đến King's X là còn khá đấy, hồi guitarist Ty Talboo của nhóm này sang VN biểu diễn không hiểu ông anh ở chỗ mô nhỉ ? He he em nói em sành điệu bao giờ nhỉ ? Sao ông anh xuyên tạc giỏi thế ? Em nghe cái gì kệ em, em ghét Bon Jovi cho nên em đ-ế-c-h nghe, cũng như Motley Crue vậy mặc dù lối hoà âm guitar của tụi này không đến nỗi tệ, he he...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chắc là thấy cái gì nó chơi bùm bùm cũng nhét vào tai và cho là nó là Rock hả ? Tui cá là ông thấy cái gì vàng vàng cũng cho là bánh mì mà nhét vào mồm khen ngon luôn ! Lại còn xổ tên ban nhạc ra nữa, nghe muốn bịnh ! Đã bảo là kể tên thì có gì là khó, đừng có lấy ra mà doạ nhau cơ mà! Thôi ạ , dùng từ thoá mạ nhau thế đủ rùi, để khhôgn chúng nó bảo dân Rock toàn mấy thằng mọi rợ, biết suốt ngày chửi thui mà nói chẳng ra sao ! Còn em có lỡ lời gì nặng tiếng với anh hai Gengargo thì mong ông anh bỏ qua cho em, có câu kính lão đắc thọ, mong rằng ông anh đủ lớn & đủ khôn (em chỉ dám mong thôi ạ!) để bỏ qua cho đàn em
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Xin thưa là em không quen ăn bánh mì trừ bữa ạ, em cũng đ-é-o khoái cái gì bùm bùm đâu, thế thì em mua mấy cái thùng phuy về đập nghe còn sướng hơn. Nhưng mà em nhắc ông anh là trước khi chê bai một cái gì đó thì trước hết phải tìm hiểu kỹ về nó đã, không thì đừng có phát ngôn bậy bạ, dơ lắm .
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  7. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ho nghe nhiều làm cái d.. gì cơ chứ, bọn này bị điên à???
    It's a good day to die
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    NO COMMENTS !
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 05/05/2002 12:26
  9. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐOÀN KẾT. Đó là điểm chốt yếu, mỗi rocker một kiểu, KHÔNG ĐOÀN KẾT. nhắc lại là rocker, rockfan ở việt nam KHÔNG ĐOÀN KẾT.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    thằng BrainWash nói ngu thật. Tao thách mày lên mạng tìm được những cái tao nói đó, tao mất 1, 2 tiếng ngồi post lên theo những cái tao biết sao mày nói ngu thế. Tao còn chẳng biết 1 trang web nào của rock and roll cả. Tao không rành về hardrock và rock and roll bằng mày thật, tao chỉ nói những điều đó để mày hiểu chúng tao tuy là fan death&black nhưng cũng nghe các dòng khác đó chứ. Tao chỉ tức mày không hiểu gì về death và black mà lại chửi nó. Mày tưởng death và black ko kĩ thuật sao?
    Benediction album Oganished Chaos(2001) còn áp dụng cả kĩ thuật cổ điển vào trong nhạc của bọn chúng.
    Các nhóm Melodic còn áp dụng cả violon, piano... vào tao những giai điệu du duơng rất hay là dằng khác.
    Những nhóm như Nazareth đâu có đánh heavy, nó đánh hardrock mà. mà mày nói những bọn như thế mà mày bảo mấy thằng ở HN có đĩa ko thì tao nói thật là ko có đâu kiếm đâu ra. Tao đảm bảo với mày là nếu có ở VN thì tao mua ngay. Mày toàn lôi đĩa độc ở đâu vào thì mấy người nghe?
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này