1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao Rockfan bây giờ thích nghe Modern Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải cãi nhau cả, nhạc cuae Alter dễ nghe hơn rock cổ nhiều. Nhưng rock cổ nó lại thật sự sâu sắc hơn.
    Mỗi người nên chọn 1 dòng nhạc phù hợp với mình để nghe chứ ko nên nghe cho có phong trào. Ok?
    Benediction
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, buồn cười thật. Ban đầu bác Bình Quecui bắt tớ phải viết một bài về sự xuất hiện của Modern Rock, thế hệ Rockfan kiểu mới, hay lôi kéo những Fan chỉ khoái Modern nhận ra được những giá trị của Rock gạo cội. Nhưng mà ai nhè câu chuyện lại xoay ra như thế này, hoá ra là thiên hạ hầu hết đều khoái Rock gạo cội cả, chẳng nhẽ bây giờ em lại quay sang bênh chằm chặp Modern Rock ( bác Bình ơi bác chơi khó em quá ^.^).
    Em đã đọc rất kĩ ý kiến của các bác, nói chung thì ai cũng có cái lý riêng của mình cả, đa số thì vẫn tôn thờ Rock cũ, số ít thì nghe cũng khá nhiều Modern (không phải em) và công nhận giá trị của cả Rock mới lẫn cũ.
    Bác phanxine nói rất nhiều ý đúng (không phiền thì em xin vài ý của bác vào bài viết, he he). Đúng là MTV chỉ là bề nổi của Rock đương đại, không chỉ nhìn vài band trên đó mà đã đánh giá đuợc cả MR. Có thể là mình không thấy thích, nhưng đừng vội nghĩ nó ??orẻ tiền??? (các bác cũng thấy rồi đấy, có những band lúc đầu mình nghe thấy ghét cay ghét đắng, lâu sau lại ??ongấm???, lại hâm mộ, lại sướng rên)
    Mà lại nói về Alternative nữa, thôi em cũng chẳng có sức nữa mà cãi nhau với các bác xem nhạc gì ??odễ nghe??? hơn, nhạc gì ??osâu sắc??? hơn. Có thể đến tai toàn những bài dễ nghe nên mình cứ tưởng cả thế giới dễ nghe thật rồi, hoặc như mình chưa hiểu nó nói gì thì mình nghĩ ??otầm thường, không sâu sắc???. Nghe nhạc gì cũng cần đầu từ không ít tg và tiền của, lắm lúc cũng tiếc lắm chứ là mình không đuợc nghe hết tất cả các loại Rock cho sướng, nhưng không phải vì thế mà có thể đánh giá cả một dòng nhạc chỉ qua vài bài hát, vài album !
    Em tự nhận là em nghe nhạc theo phong trào! Hồi trước (học lớp 11) cũng thích Rock lắm, nhưng mà mù tịt, chẳng biết nghe cái gì, bọn này Metal hay bọn kia Alter. Một bận mò lên TTVN (cũ), vào đúng box Rock, thế là vểnh tai lên ngồi xem các bác rockfan tán. Ra đường, cứ thấy cái gì mà người ta bảo là ??orock đấy???, hay ??obọn này hay lắm??? là mua về, từ Metalic, Bon Jovi, Ozzy, Black Sabbath, Nir,??? tất tần tật, chẳng cần biết là thể loại gì, chơi bao giờ. Nghĩ lại sao lúc đấy thèm có những người cùng sở thích chỉ dẫn cho mình thế. Bây giờ cũng vậy, các Rockfan mới có thể chỉ tập trung hoàn toàn vào Modern rock, cũng chẳng có gì đáng trách, nếu các bác yêu Rock thực sự, phải chỉ ra cho mọi người thấy là nó hay ho ở đâu, sâu sắc như thế nào, chứ không đơn giản chỉ rủa vài câu là xong!
    Dù gì thì bọn mình cũng chỉ là lũ ngồi nghe nhạc, Rock sẽ phát triển như thế nào, đến đâu, chẳng ai mà phán trước được, có chăng thì chỉ ngồi nghe ngóng theo dõi rồi cãi nhau cho vui, vậy thôi

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. indeed

    indeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao các bác cứ phải tranh cãi mãi thế nhỉ, cái gì đã là lịch sử thì đừng động dến nó, còn cái gì đã là xu hướng thì cùng đừng nên sờ mó làm gì. Các bác chê MR bay gio cũng chẳng khác gì ngày xưa người ta chê Queen là ăn theo Led, là su' kinh hoang' cua rock đương đại. Biết đâu mấy chục năm nữa con chau mình nó nghe MR bây gio chúng nó lại bảo là classic rock ?
    ha ha ha
  4. indeed

    indeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao các bác cứ phải tranh cãi mãi thế nhỉ, cái gì đã là lịch sử thì đừng động dến nó, còn cái gì đã là xu hướng thì cùng đừng nên sờ mó làm gì. Các bác chê MR bay gio cũng chẳng khác gì ngày xưa người ta chê Queen là ăn theo Led, là su' kinh hoang' cua rock đương đại. Biết đâu mấy chục năm nữa con chau mình nó nghe MR bây gio chúng nó lại bảo là classic rock ????
    ha ha ha
  5. indeed

    indeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao các bác cứ phải tranh cãi mãi thế nhỉ, cái gì đã là lịch sử thì đừng động dến nó, còn cái gì đã là xu hướng thì cùng đừng nên sờ mó làm gì. Các bác chê MR bay gio cũng chẳng khác gì ngày xưa người ta chê Queen là ăn theo Led, là su' kinh hoang' cua rock đương đại. Biết đâu mấy chục năm nữa con chau mình nó nghe MR bây gio chúng nó lại bảo là classic rock ????
    ha ha ha
  6. NoxiousRose

    NoxiousRose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    im lặng nghe ngóng đã ...
    ngắm được bác Kien-OFR (PFITW)và bácDr Jones (S41) khè khè ...
    còn lại thì . hì hì ...
    Shut up when i talk to you ...
    Tuấn_NoxiousRose
  7. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    bọnnnày ko xù xì nên ko thích lắm.
  8. STAIND

    STAIND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ai đã từng xem bộ phim "Rockstar" ma Lennifer Aniston đóng thì sẽ hiểu tại sao Rock lai phát triển theo con đường như vậy. Hãy biết sống lại thời của Classic Rock vao những thập niên 60-70. Tại sao vocal cua Savatage khi xem bộ phim đã nói " Đó là một thời kì mà không ai muốn ngoái lại nữa"? Tại sao ngay cả Courtney Love cung từng nói "Rock đã chết rồi"?
    Thực ra thập niên 60-70 là khi con người mang khát vọng giai fóng mãnh liệt nhất. Con người ta tìm đến Rock như một điều tất yếu vậy. Thứ nhạc này giúp cho người ta nói ra đưọc những ước ao, những khát vọng giải phóng vĩ đại nhất và cũng người nhất. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của Rock, nhưng tiếc thay lại cũng chính là diểm yếu nhât cua Rock, bởi cũng từ khi ý thức về cái tôi trong con người được giải phóng, được bộc lộ tự do, khong cấm đoán, thì con người lại chợt thấy mình bị chìm ngập trong cái suy nghĩ về bản ngã của riêng mình. Từ chỗ đó đến chỗ lao vào ma tuý, bạo lực rồi suicide chỉ la một tích tắc. Người ta cũng phải trả giá nhiều cho nhưng lần gục ngã. Chính những trả giá này cung đươc phán ánh trong Rock rất chân thực.
    Nhưng hãy trở về với hiện tại, khi mà tất cả những khát vọng kia chỉ còn la chuyện nhỏ đối với thế hệ trẻ, thì Classic Rock không còn thích hợp nữa. Thế hệ trẻ trên thế hệ trẻ thâm chí còn thấy thật là buồn cười khihat lên rằng "I want to hold your hand" như cha mẹ chúng từng rất say mê ngày trước. Không có nghĩa la bây giờ không còn ai nghe ClassicRock nũa, nhưng thương chỉ là những fan cũ, những người đã chín chắn hơn, trương thành hơn.
    Thế hệ trẻ ngày nay hát về những điều khác. Họ hát về những tiêu cực trong xã hội hiện đại, những bế tắc nội tại tất yếu bên trong cuộc sống tinh thấn bức bối, bị trói buộc, những mâu thuẫn chỉ có trong xã hội hiện đại, mang tính hơi thở cua thời đai. Nghe Modern Rock bạn sẽ bắt gặp chính mình nhiều hơn la trong ClassicRock, sẽ dễ đồng cảm với những nỗi bế tắc tinh thần được bày tỏ ấy hơn. Ví dụ như cậu bé Jeremy của PearlJam chẳng hạn, đó là những bi kịch mà bạn chỉ có thể tháy được trong xã hội hiện đại mà thôi.
    Nhạc của LP, STAIND, Papa roach, TOOL hay Creed cũng không thể nói là nông cạn được, thậm chí còn phải nói họ là dòng nhạc chín chắn là khác so với những boyband và girlband bây giờ.
    Thế hệ trẻ ngày hôm nay có thế giới và tiếng nói của riêng họ, họ sống theo cách của họ, có loại nhạc của họ. Người ta bảo khi nghe nhạc The Doors bạn phải biệt đắm mình vào không khí của thập niên 60, vây thì bạn co lý gì nếu muốn một cô bé 16 tuổi sống lại cái không khí cua cha mẹ cô để mà cảm nhận? Trừ phi cô bé ấy tự nguyện, nhưng điều đó cũng khá khó khăn, bởi ngay như ở VN đây, quả là địa ngục nếu phải sống lại thời chiến mà cảm nhận nhung sản phẩm tinh thần của thời đó.........
    Biết đâu đây lại là mặt tốt cho Classic Rock, bởi một khi người ta tìm đến với Classic Rock với thái độ hoàn toàn nghiêm chỉnh, thì sẽ không dễ dàng mà lãng quên nó đâu. Và chúng ta hoàn toàn có thể phản bác lai lời nói của Courtney Love: Rock không hề chết, nó có sức sống vĩnh cửu trong lòng người, và một stream hoàn toàn xứng đáng với các bậc tiền bối Classic Rock, đó chính là Nu METAL!!!!!!!!!!!
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    STAIN ! tuyệt vời đấy ^.^
    Tuy nhiên tớ nghĩ Pearl Jam xứng đáng là Rock band gạo cội, không thể coi là MR được (bài Jeremy thì cách đây hơn 10 năm rồi ^.^)
    ??oThế hệ trẻ ngày nay hát về những điều khác. Họ hát về những tiêu cực trong xã hội hiện đại, những bế tắc nội tại tất yếu bên trong cuộc sống tinh thấn bức bối, bị trói buộc, những mâu thuẫn chỉ có trong xã hội hiện đại, mang tính hơi thở cua thời đai???
    ??oNgười ta bảo khi nghe nhạc The Doors bạn phải biệt đắm mình vào không khí của thập niên 60, vây thì bạn co lý gì nếu muốn một cô bé 16 tuổi sống lại cái không khí cua cha mẹ cô để mà cảm nhận???
    Đây là những ý hoàn toàn đúng và mới mẻ đấy. Theo tớ chính xác thì mặt tích cực lớn nhất của Modern Rock là phản ánh được cuộc sống xã hội hiện đại, điều mà bất cứ dòng Classic nào cũng không thể làm được cho dù hay đến đâu. Tuy nhiên những giá trị truyền thống về thể loại, cách chơi, phong thái của các bậc tiền bối thì các MR band luôn luôn phải học tập .
    Đấy chính là mục đích lớn nhất khi tớ tạo ra chủ đề này !
    Cảm ơn mọi người nhá, hé hé

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  10. NoxiousRose

    NoxiousRose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sự kết hợp tuyệt vời giữa Rap và Rock Ballads (tôi nghĩ thế)
    linkin park chẳng hạn, 1 người ngân dài và 1 người đọc nhanh, thêm chất nhạc hiện đại nữa ... gào thét trên nền nhạc nhẹ và buồn ...
    *The way I Am (Eminem) + I'll Remember You (Skid Row) = Paper Cut (Linkin Park)
    phép cộng này không biết có đúng hay không nhỉ ?
    bây giờ ngườ ta thích nghe cái gì đó có 1 chút điên loạn, 1chút mạnh mẽ, 1 chút lãng mạn, 1 chút buồn ... và đó !
    If you can understand the me , then i can understand the you
    Lorits's member (insect)
    Tuấn_NoxiousRose

Chia sẻ trang này