1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao? Sao tôi chẳng biết vì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RIE, 09/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RIE

    RIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vì sao? Sao tôi chẳng biết vì sao?

    Chào mọi người, điều tôi nêu ra có lẽ là rất ấu trĩ, nhưng tôi quả thật rất thắc mắc, tôi không biết con đường tôi đang đi sẽ dẫn đến đâu. Nếu tôi nói: tôi thích một người và bạn tôi bảo muốn tôi nói lên 1 điểm thôi, cái điểm nào khiến tôi yêu mến người đó, tôi nói: vì bạn ấy là một người có đầu óc. Bạn tôi không chấp nhận, vì có đầu óc đâu phải mình người ấy. Tôi bó tay, không đưa được câu trả lời thoả đáng!

    Điều thắc mắc này tôi muốn hỏi những người đã hoặc đang yêu. Những bạn sẽ yêu, tôi không hỏi vì có lẽ các bạn chẳng hơn gì tôi. Tôi muốn hỏi điều này :

    Khi yêu mến một người, các bạn có thể nói với người khác vì sao các bạn thích người đó không? Tức là giải thích được lý do khiến chị yêu anh ấy ( anh yêu chị ấy). Đã nói là lý do tức là không có nó thì không có gì hết.
  2. trafthuf

    trafthuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    theo minh nghi khi yeu mot ai do, nguoi ta dau co the tra loi duoc rang minh yeu cai gi cua nguoi do dau? ma co le khi minh da yeu thi yeu tat ca nhung cai xau va tot cua nguoi ta, ko phai vi nguoi ta co dau oc hay vi nguoi ta co cai gi do, ma chi biet rang doi voi minh nguoi do hoan hao. nguoi do that dac biet
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một trong nhưfng đặc điê?m cu?a ti?nh yêu la? tao không biết vi? sao ta yêu. Nhưng khi hết yêu rô?i thi? ta lại có thê? lý gia?i vi? sao ta hết yêu
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Heeeheee, đúng là tôi cũng dại dột khi nêu ra mấy cái lý do vì sao tôi yêu em, nhưng mà thôi cái gì qua rồi cho qua. Tôi xin được nhắc bạn là chủ đề nội dung giống hệt thế này có rồi, mong bạn ghé qua chủ đề link chút, tôi xin được khoá chủ đề ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này