1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi sao SóngBạc lập hội độc thân - 80 với suy nghĩ về một gia đình.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    To Độc thân member:
    1- Độc thân không bao giờ có Hạnh Phúc, có chăng chỉ là sự thanh thản trong lòng mà thôi.
    Hãy nghĩ kỹ khi tham gia vào đây :))
    Songbac In 1980 family
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều lúc em muốn độc thân
    mà nhiều lúc em lại ko muốn độc thân nữa
    why!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Độc thân là cái qué gì??? Yêu là cái qué gì??? Đời chỉ là phù du. Rồi cũng thành cát bụi mà thôi.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    tình yêu là sự đồng cảm , hoà hợp về nhiều mặt giữa 2 con người và 2 tâm hồn
    còn độc thân là gì ư?
    là người chẳng có những điều trên!
    chéc
  5. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này. Anh tưởng bé là người có thể trả lời câu hỏi này rõ hơn ai hết chứ.
    Hình như đây ko phải là người mà anh quen. Phù du rồi sẽ đến phù sa. Nhớ câu này không? Chế Lan Viên nói đó. Cát bụi rồi sẽ trở thành sinh linh. HIểu chứ. Mà không còn ước mơ nếu có kiếp khác sẽ là một đám mây lang thang nữa hả bé
    Don't cry, baby
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về độc thân nhé, không phải nói về tình yêu đâu. Độc thân thì có thể không lấy vợ nhưng vẫn được yêu hay sao ý .. Bà con chú ý SB đê, hắn nguy hiểm..mm.mmm.m..m

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em muốn vào hội độc thân, hic, nhưng hình như hội này tan rã rồi thì phải.
    Tiếc thật, đành đợi lúc khác vậy.
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  8. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đâu đã tan rã em......
    Ít người hiểu được ý của người tiền nhiệm đấy
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.....
    HAHAHA.................
    Songbac In 1980 family
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    cho em hỏi 1 câu đưọc ko ạ
    hội trưởng là ai ạ
    mà có bào nhiêu thành viên ạ
    [​IMG]
    <3)~
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng là SB hay sao ý...Ra nhập hả kid ? Thành viên của hội hình như từng người đi lấy chồng lấy vợ, bỏ lại hội trưởng ....độc thân.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...

Chia sẻ trang này