1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao thế??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarislove, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polarislove

    polarislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thế??

    "Anh chưa hận 1người con gái nào anh từng yêu,hay chỉ là có cảm tình.em là người yêu đầu tiên hơn tuổi và cũng là người đầu tiên anh hận,sau giờ phút này em sẽ biến mất khỏi đầu óc của anh"
    Đây chính là những gì tôi nhận được sau tất cả những gì tôi đã làm.Có lẽ mọi người nghĩ tôi đã phản bội tình yêu của mình,Không!Điều duy nhất tôi làm đã tìm mọi cách để chạy trốn nó.Ngày đầu tiên gặp nhau,anh đã là người yêu của bạn tôi.Họ đã yêu nhau suốt 5năm nay.Tôi rất khâm phục và trân trọng tình yêu của họ.Nhưng cuộc đời ko fải lúc nào cũng tuân theo ý muốn.Tôi và anh đã yêu nhau.Tình yêu của chúng tôi đến thật tự nhiên,nhưng cũng thật nặng nề,bởi người con gái yêu anh và anh cũng yêu là 1người quá tốt.Tôi biết rồi cũng sẽ có 1ngày anh rời xa tôi,và cũng biết rằng ngày ngày tôi sẽ càng yêu anh hơn. "lúc đầu người mới bao giờ cũng hơn,nhưng rồi cuối cùng bao giờ cũng quay lại với người cũ".Tôi đã từng bị tôn thương,tôi không thể chịu thêm 1lần đau như vậy nữa.Có ai ngu ngốc như tôi ko?người ta lúc nào cũng muốn giữ,cũng muốn tình yêu của mình là mãi mãi,còn tôi lại nghĩ đủ mọi cách để chia tay.Tôi ko thể tự biến mình thành 1người đi cướp người yêu của bạn mình,và cũng ko thể để anh fải suy nghĩ,đắn đo giữa 2 người con gái.và quan trọng nhất,không thể để mình bị tổn thương lần nữa.
    Cuối cùng tôi cũng đã chọn 1cách tồi tệ nhất,nói cho người con gái kia những điều thật đểu,thật giả dối,rằng tôi ko thích anh,tôi chỉ lấy anh ra để lấp chỗ trống của tình yêu cũ,rằng tôi quan trong học hành,sự nghiệp,tôi ko thể chấp nhận anh.Lý do thật nực cười,bởi khi chọn bạn,tôi chẳng hề để ý đến những điều đó,khi yêu lại như vậy sao?Khi biết được chuyện của anh,tôi càng thương anh hơn,ko fải là thương hại,mà vì tôi yêu anh,mong anh được hạnh phúc,hy vọng tôi sẽ bù đắp được những khoảng lặng trong cuộc đời anh.Nhưng...
    Anh nói rằng anh hận mình vì đã yêu tôi,vì đã làm người con gái kia khóc.Anh chưa 1lần thấy tôi khóc vì anh,nhưng giá mà tôi có thể..
    Cuối cùng thì điều tôi mong muốn cũng đã thành hiện thực,anh đã hận,đã không tha thứ cho tôi,nhưng cũng chính lúc này tôi mới nhận ra mình cần gì nhất.
    Tôi quá mềm lòng,không thể dứt khoát với anh được,nhưng tôi có thừa khả năng làm anh hận và rời bỏ tôi.
    Có lẽ đó là điều tốt nhất và cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh.có hàng trăm nghìn câu hỏi trong đầu tôi,vì sao chúng tôi ko thể đến bên nhau?vì sao tôi lại làm cho người tôi yêu hận mình đến như vậy?nhưng bây giờ,mọi thứ đã là vô ích.
    Mình à,hãy tha thứ cho em!
  2. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Anh ấy yêu chị ,nếu chị xô anh trở lại với cô gái kia ,liệu tình cảm của anh với cô ấy có thật còn là tình yêu, hay chỉ là sự quý mến ,hay do anh ấy hận chị mà quay về bên cô bạn chị. Bời nếu thế cả ba người sẽ đau khổ .Em biết chị đã bị tổn thương một lần ,nhưng nếu chị bỏ rơi mối tình này ,liệu chị có hối hận ko ?Có quên được anh ấy ko?
    Tình yêu vốn dĩ là sự ích kỉ ,nhiều khi phải can đam đối diện bước qua ,bước về phía trước còn hơn để sau này tiếc nuối hối hận chị à .Tất cả ko muộn đâu ,nếu chị biết chị cần gì, và dùng trái tim và tấm lòng của mình để nói điều đó.
    Hihi hình như em viết hơi lẩn thẩn roài ,đừng cười em nhé
    Chúc chị hạnh phúc ,tặng chị mấy bông hoa nè
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 19/03/2006
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    đọc xong phần 1, chờ phần 2...
    với contents và solution thế này hiếm khi chỉ có 1 phần lắm!
    @ polarislove: không định trêu đùa gì bác đâu nhé, phán đoán theo kinh nghiệm thui, bạn chẳng may có đọc phải mà giận thì cho mình sory, nhưng nếu sau này có viết phần 2 thì nhớ inform mình nhé... tại mình đọc phần 1 thấy thích tính cách của bạn nên muốn biết phần 2!
  4. polarislove

    polarislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn em sieuquay_Teppy,lí do duy nhất khiến chị từ bỏ tình yêu của mình là"thà em để mình đến với cô ấy mà nhớ về em,còn hơn mình đến với em mà day dứt về cô ấy".Đôi khi với tình yêu,chia tay ko fải là điều đau lòng nhất,chị sẽ ko thể chịu nổi khi anh ấy đi bên chị nhưng luôn cảm thấy có lỗi với người con gái kia.
    Cũng cám ơn bạn rationalist, giá như chuyện này còn có fần 2
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vậy mà tớ cứ tưởng bạn chia tay vì nghĩ về feeling của người bạn thân mình
    Coi vậy mà cũng ác ghê hén.
    So, I think, in this case, to be passive or active is the same ****
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Vyhuynh nhận xét tinh tường ghê, thật, suy cho cùng cũng chỉ vì cái tôi cá nhân thôi fải không, muốn yêu và không muốn tranh đấu (hay tranh đấu mà không thành )nhưng vẫn ko để riêng một mình mình day dứt. Tragedy of life.
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chậc ,nghe câu trả lời này Teppy thấy chán quá. Để anh ấy rời khỏi mình để ko có lỗi và tốt cho cô bạn ,nhưng đổi lại chị lại vẫn muốn anh kia nhớ về chị bằng nỗi hận. ko dứt. Đọc bài tâm sự đầu ,Teppy nghĩ chị vì người bạn kia ,chị quyết định xa anh ấy ,nhưng đến đây rõ ràng chị vì sự ích kỉ cá nhân rồi chị ạ. Ko phải tranh đấu ,cũng ko có sự hi sinh trong đây đâu. Chị có thấy ngay ở đây chị có mâu thuẫn ko ,chị kéo chính hai người kia tiếp tục vào mớ bòng bong mà chị đang ko dứt được,hại họ thêm chứ đâu phải quan tâm gì tới họ đâu
    Coi như mình đồng cảm lầm chỗ roài .....
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 19/03/2006
  8. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Minh nghĩ la Porla ko có ý như vậy đâu, có lẽ là do quá bối rối và lúng túng trước tình cảm và quyết định của mình, nên vào đây để tìm sự an ủi và sự thông cảm của mọi người, Teppy đừng nói như vậy mà porla buồn thêm.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người ta chỉ đồng cảm khi đồng suy nghĩ và hành động

     ... aLl AbOuT hAvInG fUn ...
  10. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ["thà em để mình đến với cô ấy mà nhớ về em,còn hơn mình đến với em mà day dứt về cô ấy".
    ***************
    CHỊ ÁC QUÁ... VỚI NGƯỜI BẠN CỦA CHỊ (DÙ SAO THÌ CHỊ CŨNG MANG TIẾNG LÀ CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA BẠN - MÀ BẠN CHỊ LÀ NGƯỜI RẤT TỐT!!!), VỚI NGƯỜI CHỊ ĐANG YÊU (CHỊ YÊU NGỪƠI TA VÀ ANH TA CŨNG YÊU CHỊ SAO LẠI ĐẦY ANH TA ĐI, LẠI ĐẨY ANH TA VỀ NGƯỜI YÊU CŨ, ĐỂ MỖI LẦN ANH TA BÊN CẠNH CÔ ẤY LẠI NHỚ VỀ CHỊ, CHỊ KG THẤY LÀ MÌNH NHẪN TÂM VỚI BẠN MÌNH À???) VÀ CHỊ CŨNG ÁC VỚI CẢ BẢN THÂN MÌNH NỮA...

Chia sẻ trang này