1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao ******** thường bị coi là xấu xa ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi robertino, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ******** thường bị coi là xấu xa ?

    Cái tai tồ này không được chuẩn lắm với ý tôi khi lập topic này nhưng vì đặt tít ngắn cũng khó nói cho rõ ý mình.
    Bàn vào vấn đề, ngàn đời nay ******** luôn là một trong những vấn đề bị con người coi là điều xấu xa ghê tởm - dĩ nhiên là không fải lúc nào ******** cũng bị coi là xấu.
    Chẳng hạn,tôi chỉ lấy 1 VD, mại dâm - tạm thời chỉ nói ở VN - đã được thảo luận nhiều rằng có thể coi nó là 1 nghề chính đáng không ? Nguời ta có nhiều ý kiến trái ngược, và cũng chưa thể nói chính xác rằng ai đúng ai sai. Ở đây không bàn lại vấn đề đó mà tôi thắc mắc là : nhũng người phản đối thường đuqa ra lí lẽ không hwjp thuần phong mỹ tục, là đồi bại khốn nạn ...
    Nhưng vì sao ******** lại bị con người lên án như vậy ? Như mại dâm luôn bị coi là nghề khốn nạn xấu xa ? Vì nó mang lại bênh tật (AIDS thời hiện đại, giang mai ở cả nay và xưa...) cho con người chăng ? Nhưng nếu thế thì thiếu gì hoạt động khác của con người còn mang lại những tai hoạ khủng khiếp hơn ?

    Tôi không nói rằng tôi ủng hộ việc coi mại dâm là nghề chính đáng, nhưng những người tán thành (ở nhiều nước) chắc họ cũng có lí của họ chứ không fải nói suông. Ngưòi ta bảo đó là suy đồi, xấu xa đi ngược lại thần fong mũ tục nhưng mà cụ thể thế nào là xấu xa, đồi bại ? Hay là ta sống twf bé trong môi trường luôn nói rằng đó là cái ghê tởm fải tránh xa thì ta cũng mang suy nghĩ vậy ?
    Khi tự hỏi rằng vì sao mình kì thị. ghê tởm ... tôi cảm thấy không rõ là từ đâu, vì sao ?
    Xin mời các bạn vào thảo luận !
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu chú định mời mọi ngưòi thảo luận về vấn đề gì đây, khi mà chú chưa phân biệt được rõ ******** và mại dâm, rồi cứ lằng nhằng cả lên với mấy câu hỏi đấy.
    ******** chỉ bị coi là xấu xa với những ai nghĩ xấu về nó hoặc sử dụng nó vào mục đích xấu (mại dâm chẳng hạn), chứ chả mấy ai nghĩ ******** là xấu đâu, nó chính là cái để làm cho loài người là thượng đẳng so với các giống loài khác đấy!
  3. dvphong

    dvphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    đánh du kích hả robertino !
    Thế này nhé , cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nói ra cho dễ hiểu hơn thì trong cái xấu có cái tốt , trong cái tốt có cái xẫu.Các Cụ thường nói xấu tìm xấu , tốt tìm tốt lên mới có chuyện
  4. Guest

    Guest Guest

    ******** chưa bao giờ bị coi là xấu xa cả.Chỉ những hình thức thực hiện sau mới là xấu:
    -Mại dâm(hiện giờ ở VN bị coi là xấu vì đây là con đường lây lan Sida,ở các nước phát triển tầm nhận thức phòng chống Sida cao hơn nên cũng ko làm dữ lắm vấn đề này).
    -Hiếp dâm:cái này đương nhiên là xấu rồi.
    -Ngoại tình:cái này cũng xấu á,ở đâu cũng vậy.
    -Quan hệ ******** của trẻ vị thành niên:cơ thể chưa kịp lớn+việc sa sút học hành+có thể mang thai=>chưa đủ tuổi quan hệ=>đương nhiên cái này cũng bị coi là xấu.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ******** mà xấu xa thì trên đời này làm giù có người tốt hả chú?.
  6. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười !
    Vấn đề của tôi nêu ra tuy liên quan tới ******** nhưng nó nói về nguyên nhân sâu xa về sự ngại ngùng của con ng` với ***. Nói chung là mang tính chiêm nghiệm, bác mod không hỉu mà lại chuyển từ box TL sang đây.
    Cách dùng từ của tôi đúng là chưa được chuẩn và rõ ý.
    Tôi hiểu ******** bản thân nó không xấu, cũng mong là ngày càng có nhiều người hiểu điều này . Song nói thực ở nước ta vẫn còn nhiều định kiến sai. Vậy tôi fát biểu lại rằng sự ấu trĩ và suy nghĩ lệch lạc là 1 trong các nguyên nhân kiến cho nhiều khi ng` ta kì thị ***.
    Tuy vậy tôi vẫn muốn tìm hiểu cái nguyên nhân sâu hơn - như trong topic đã nêu. Điều này hình như mấy bác chưa đọc kĩ và cũng chưa hiểu thì fải.
    ******** không xấu - nó thậm chí vĩ đại vì mang sứ mệnh thiêng liêng là duy trì nòi giống - vậy sao người ta lại rất xấu hổ khi nói về nó ? Mại dâm là buôn bán chuyện ******** - chuyện tự nhiên của con ng`- thì sao bị coi là xấu ? Từ ngàn xưa khi con ng` bắt đầu tách khỏi cuộc sống của loài vật, các cụ đã fát minh ra quần áo. Trải qua bao đời với những thay đổi hình thức và quan niệm về cái đẹp nhưng trang fục vẫn giữ cái chức năng không bao giờ thay đổi là che đi cái bộ fận nhaỵ cảm kia ! (Nữ giới được thêm cái ở trên ) Như vậy từ bao lâu nay đã hình thành trong tiềm thức con ng` sự e ngại về *** . Chúng ta e ngại nó mà nhiều khi không hiểu vì sao ta e ngại đâu.
    Cái miệng của con ng` cũng đáng ghét lắm chứ ! Mà nó cũng vĩ đại. Sao ng` ta không xấu hổ ngại ngùng về cái miệng mà lại che bird và butterfly ?
  7. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    che đậy vì nó quan trọng kinh khủng ấy, nó mà làm sao thì chết luôn
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thế chú có xấu hổ khi nói về *** không? Có bao giờ chú đi kể bô bô với người khác chuyện *** của mình với bạn gái đêm hôm trước đó không-cũng chuyện *** mà? Nếu chú có xấu hổ thì cứ tự hỏi mình đã. Mai thử đi ra đường mà không mặc gì trên người, chú sẽ hiểu ngay tức khắc vì sao người ta lại e ngại thôi mà.
    Vậy tôi fát biểu lại rằng sự ấu trĩ và suy nghĩ lệch lạc là 1 trong các nguyên nhân kiến cho nhiều khi ng` ta kì thị ***. Cái sự ấu trĩ và lệch lạc này quả thật là vĩ đại vì nó đã kéo dài không biết bao nhiên nghìn năm rồi, và lẽ ra tôi cũng đã vote cho chú 5* vì đã có công phát hiện ra một sai lầm vĩ đại mà cong người đã mắc phải trong hàng nghìn năm qua. Khốn nỗi tôi lại không tin rằng có cái sự ấu trĩ và lệch lạc theo kiểu của chú.
    Chú đang ở trong một cái diễn đàn mà mọi người trao đổi rất cởi mở về ***. Anal, oral, ..., và cũng đủ cả hỉ nộ ai lạc, cãi nhau ỏm tỏi cả internet. Chú có thấy ai kỳ thị *** không? Mod chuyển chú sang đây là đúng đấy chứ. Chú cứ đọc hết các chủ đề của diễn đàn này rồi thì hiểu thôi.
    Mà chú có hiểu thế nào là đạo đức và văn hoá không nhỉ? Tìm hiểu thêm hai cái đó trong mối liên quan tới *** rồi hẵng hỏi tiếp nhé.
    Bây giờ thì chú lo đọc hết các chủ đề đi đã, trước khi tiếp tục.
    Ui, quên mất cái tí này nên phải bổ sung: Chú học lại cách dùng từ cho chuẩn đi đã, trước khi lại lên lét lói chuyện.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 22/12/2004
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    em cũng suy nghĩ gần giống với bác nhiều lông lá này...
    *** ko thể tách rời cái văn hóa và đạo đức đức trong cái cuộc sống hiện đại thời nay được.... nói như bác robeto em nghĩ bác nên gia nhập đội quân bảo vệ động vật thì hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn trong việc không che đậy các cơ quan tế nhị...
    còn bác nhiều lông lá đáng sợ muốn bác trên đọc tất cả các hướng dẫn sử dụng trong các topic khác trước khi lên giường là đúng rồi.... vì cũng muốn cho bác robeto kia thấy được ta không ngại trong việc sử dụng các techniques để trinh chiến chăn gối, nhưng do về vấn đề văn hóa xã hội nên ta không thể oang oác quang quác kêu gọi mọi người truổng cời đựoc....nên em ko nghĩ cuộc cách mạng *** học của bác robeto là đúng đắn trong thời điểm này hê hê hê...
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này nhé các bác :
    ******** hiểu theo góc độ khoa học thì là quan hệ về mặt sinh lý,bởi vì ******** là bản năng con người bẩm sinh ra đã có trong người rồi.Tôi cũng có và các bạn cũng có đúng ko nào?Già trẻ gái trai... đều có nhu cầu đó-và đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng thôi mà.Vì thế ******** KHÔNG XẤU VÀ CŨNG KHÔNG TỐT đứng dưới góc độ khoa học.Chúng ta không thể tồn tại cũng như phát triển một cách đầy đủ nếu thiếu ******** trong cuộc sống đúng ko?Tuy nhiên ******** dưới góc độ khác nhau,quốc gia khác nhau,văn hoá khác nhau sẽ có sự khác biệt về mặt hình thái học của nó(mặt bản chất thì ngàn đời không bao giờ thay đổi).Có thể 1 hành vi ******** sẽ được chấp nhận và khuyến khích tại 1 quốc gia này nhưng thậm chí có thể bị phỉ báng mạnh mẽ ở quốc gia khác đấy.Cho nên theo tôi thì nhập gia nên tuỳ tục,nếu đang sống tại một đất nước có nhiều tập tục xã hội ràng buộc như các nước Á Đông trong số đó có Việt Nam thì nên tuân theo các chuẩn mực đạo đức đó thôi.Tuy nhiên các bạn nên chú ý một điều rằng về mặt triết học mà nói thì những gì không thích hợp(kể cả quy tắc xã hội) cũng sẽ bị đào thải một cách tự nhiên.Ví dụ trong tương lai có thể Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm thì sao nhỉ?Đóng film *** ở Việt Nam bị pháp luật cấm nhưng bên nước ngoài thì các Movie star vẫn đóng đấy thôi?Các film xxx được chiếu công khai 24/24h luôn.
    Tóm lại một điều rằng và thì là mà như sau :
    ******** vốn dĩ của nó không phải là xấu,nó chỉ là nhu cầu con người thôi.Vấn đề của nó là cách ta thể hiện ra hoặc thực hiện hành vi ******** sao cho có văn hoá và phù hợp với chuẩn mực xã hội và các quy định tại nơi mình đang sống thế là được.

Chia sẻ trang này