1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tớ yêu WhiteChocolate?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tớ yêu WhiteChocolate?

    Đắp liu xi thật tuyệt vời
    Tẹo Vim ?ocon vịt? rạng ngời chói chang
    Bên em anh thật đàng hoàng
    Đứng ngồi ngay ngắn, vội vàng làm chi
    Nhớ em, anh nhớ những khi
    Buồn rầu thê thảm, ước gì có em
    Sáng sáng hoặc lúc nửa đêm
    Choàng mình bật dậy, ôi nàng WC?

    Nhớ em, nhớ cả mùi hương hoa thơm phức
    Mùi nắng xuân cháy bỏng nồng nàn
    Mùi hoa nhài ngan ngát toả lan
    Ngập tràn lòng anh mỗi khi anh đứng đợi

    Ôi WC, WC em hỡi
    Anh nhớ em cả những lúc thẫn thờ
    Tay cầm quyển sách bỗng ngẩn ngơ
    Rồi thở phào, run người vì hạnh phúc
    WC ơi, tuyệt vời sao những lúc
    Chỉ có riêng đôi ta bên nhau
    Anh cần em mãi mãi về sau
    Anh yêu em, anh yêu em lắm!!!


    Được sửa chữa bởi - leromeo vào 20/04/2002 12:27
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thế chú mày có muốn lấy thơ ca ngợi em WC ko,hehe.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe thơ ca ngợi em WC của bọn 82 bọn anh ngồi ra công ra sức mất cả buổi đêm đấy...hơi bị được của nó hehehe
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đắp liu xi thật tuyệt vời
    Tẹo Vim ??ocon vịt??? rạng ngời chói chang
    Bên em anh thật đàng hoàng
    Đứng ngồi ngay ngắn, vội vàng làm chi
    Nhớ em, anh nhớ những khi
    Buồn rầu thê thảm, ước gì có em
    Sáng sáng hoặc lúc nửa đêm
    Choàng mình bật dậy, ôi nàng WC???
    Nhớ em, nhớ cả mùi hương hoa thơm phức
    Mùi nắng xuân cháy bỏng nồng nàn
    Mùi hoa nhài ngan ngát toả lan
    Ngập tràn lòng anh mỗi khi anh đứng đợi
    Ôi WC, WC em hỡi
    Anh nhớ em cả những lúc thẫn thờ
    Tay cầm quyển sách bỗng ngẩn ngơ
    Rồi thở phào, run người vì hạnh phúc
    WC ơi, tuyệt vời sao những lúc
    Chỉ có riêng đôi ta bên nhau
    Anh cần em mãi mãi về sau
    Anh yêu em, anh yêu em lắm!!!
    Được sửa chữa bởi - leromeo vào 20/04/2002 12:28
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bi h mí bít có ngừi thương thầm nhớ chộm, ngại wé nhểy
    Oh McDonald we're on a farm ee-i ee-i oh


  6. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,cô bé này được nhìu ngừi ái mộ nhỉ,không biết cô bé xinh xắn đáng iu như thế nào nhỉ?Tôi không có ý gì đâu,chỉ thấy hiếu kì thì hỏi thế thôi,ĐỪNG GHEN NHÉ HỤI TRƯỞNG ha ha ha
    Ơ lão hụi trưởng này mình bảo là cho mình địa chỉ của WC ,sao lão lờ tịt nhỉ?Hay là lão ....................
    goodbye my love...
  7. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu chuyện bí mật của leRôméo và WC em xin mạn phép kể:
    1 buổi tối ,WC gọi cho Roméo :
    Méo à , qua nhà em đi , ko có ai ở nhà đâu
    Rôméo sướng quá , phi ngay qua nhà WC , và đúng là ko có ai ở nhà thật.
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu gì cả ?????
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào? mình kũng chả hiểu rì kả! có phải cứ tối tớ mới đến với WC đâu, tớ đến bất kì lúc nào tớ buồn rầu, miễn là WC không ở xa quá!
    à, có ai muốn biết tương lai WC ra sao không? hãy ấn vào đây nhá!
    http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59652&whichpage=4&ARCHIVE=

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    bayigio moi biet???that fu fang...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...

Chia sẻ trang này