1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao tôi cô đơn ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vì Tôi vẫn là tôi.
    nhỉ.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào cũng là "nếu dev nữ tính hơn,ăn nói nhẹ nhàng, mặc đồ kon gái...thì có lẽ là..." đếy,ng` ta cứ đòi hỏi mìh k phải là mìh thì thà 1 mình còn hơn
  3. aphiua

    aphiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    4, đầu chỉ để chồng trọt
    5,kiêu vãi
    6, nửa kia vẫn còn mải đi chơi ehheh
    7..
    8.....
    9..
    10 anh chưa thèm yêu cho những người như em thèm
  4. hoangthu203

    hoangthu203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tò mò qá, vào đây xem thử !
    cô đơn nhất là lúc ở một mình!
    Phải không nhỉ?!
  5. gunner2801

    gunner2801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  6. thanhct18

    thanhct18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay quá nhỉ, chưa có ai tức lầ nên xem lại mình đi, có 2 trường hợp nhé.
    TH1: Vô duyên đến nỗi Thị Nở cũng chê ( Cái này thì xử lý đơn giản thôi " Lên Chùa Hà cắt duyên đê)
    TH2: Đó là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, mà bây giờ gái thuyền quyên nhiều quá nên chưa biết đong em nào.
    Tôi giải thích như vậy đã ổn chưa các bác
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Biết đã có thể giải quyết, chả hỉu sao cô đơn. Soi gương thấy cũng... nuốt được. Rút ví thấy cũng không đến nỗi ... mỏng. Nhìn lên chả thấy ai, nhìn xuống cũng chả thấy ai... chắc tại vì tớ đang ngồi trong nhà vệ sinh nên cảm giác cô đơn.. ngập tràn.
  8. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    vì tôi bị điên ( hình như thế )
  9. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mở lại topic với lý do em hết cô đơn rồi ạ.
    Người ta thường nói " xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" cứ đi tìm ở tận đâu xa vời, còn người ngay trước mặt mình thì chả nhận ra.
  10. pc2000

    pc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế đời sau có thơ than rằng:
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Xin tặng bạn bài "Vì sao trong tôi" của Ca Sĩ Ưng Hoàng Phúc - rất phù hợp với tâm trạng bạn lúc này.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=3350&iType=20

Chia sẻ trang này